Tàn Độc Lương Duyên

Chương 315



VietWriter: Tàn độc lương duyên

Tác giả: Phong Xuy Lạc Diệp


Thẻ loại: Ngôn tình, Ngược, Hào môn gia thế





Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm лhayhȯ edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn ctv gửi về. Số chương hiện đã hơn 120 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé.


Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn: Link vào nhóm


Chương 315: Mới chín giờ, còn sớm


Lục Ngôn Sâm gật đầu không nói gì, Lục phu nhân hỏi: "Sách y học rất nhàm chán, Hạ tổng có thể xem qua được không?"



VietWriter



“Bình thường.” Hạ Vũ Hào lau mồ hôi trên mũi, đi tới gần Hướng Thu Vân, vươn tay về phía cô, “Muộn rồi, chúng ta trở về đi?”


Hướng Thu Vân nhìn lướt qua tay anh, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác rồi tự mình đứng lên, cô đang định nói thì cửa phòng Thím Lưu mở ra.


“Mới chín giờ, còn sớm.” Thím Lưu bước ra ngoài, trên khuôn mặt bầu bĩnh lại nở nụ cười, “Hạ tổng bây giờ là bạn trai của Thu Vân, không thể hạn chế tự do của con bé đúng không?”


Hạ Vũ Hào, "Nếu ở quán bar hay KTV thì cũng không muộn. Nhưng đây là nhà của bác sĩ Lục, bác sĩ Lục và Ứng viện trưởng sẽ đi làm vào lúc chín giờ sáng mai. Chúng tôi không tiện quấy rầy thêm."


"Hạ tổng có thể không rõ ràng lắm về lịch trình của chúng ta." Thím Lưu có vẻ nồng nặc mùi thuốc súng. "Chúng ta thường sau mười hai giờ mới đi ngủ. Thu Vân ở đây thêm một lúc nữa không bị ảnh hưởng."


Lục phu nhân tiếp lời: "Hạ tổng khó có dịp tới, cứ việc ngồi xuống rồi lát nữa rời đi."


“Em muốn ở lại hay là rời đi bây giờ?” Hạ Vũ Hào lần này không trực tiếp trả lời, mà quay đầu hỏi Hướng Thu Vân.


Hướng Thu Vân liếc nhìn Thím Lưu, Thím Lưu bây giờ tức giận bốc cao ba mét, chỉ cần châm lửa lên trời sẽ nổ tung, "... Ngồi một lát."


“Vậy thì làm phiền Thím Lưu, Ứng viện trưởng và bác sĩ Lục.” Bụng đau nhói, Hạ Vũ Hào bất giác nhíu mày, sau đó bình tĩnh ngồi trên sô pha.


"Không có gì phiền hết." Lục phu nhân cười nói, sau đó vén tóc ra sau tai, nói với Lục Ngôn Sâm: "Tiểu Sâm, đi pha trà đi."


Lục Ngôn Sâm không đi, thay vào đó anh ngồi xuống, "Hôm nay con phải phẫu thuật hai lần, mệt quá không muốn động đậy."()


Đó là cái cớ anh ấy nói, nhưng anh ấy trông giống như một đám mây nhẹ, và trông thực sự không giống như anh ấy quá mệt mỏi để di chuyển.


“ đến cửa còn không có cái gì làm quà, còn muốn uống trà gì vậy?” Thím Lưu ngồi trên sô pha đối diện Hướng Thu Vân và Hạ Vũ Hào.()


Có thể là bởi vì tức giận, bà ấy thậm chí không chừa cho Hạ Vũ Hào một chút mặt mũi nào.


Nụ cười trên gương mặt đang được bảo dưỡng tốt của Lục phu nhân hơi đông lại, "Tiểu Sâm và chị dâu mệt mỏi, có thể nói chuyện khó nghe một chút, ngày thường bọn họ nói chuyện đều như vậy, Hạ tổng, đừng ngạc nhiên."


“Không mời mà đến là tôi đường đột.” Hạ Vũ Hào nói.


***


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!


Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên VietWriter


Các bạn vào group facebook để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!