Thông tin truyện

Tận Cùng Trái Đất, Sâu Thẳm Trong Tim

Tận Cùng Trái Đất, Sâu Thẳm Trong Tim

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Năm cô lên 16 tuổi thì có một điều với cô rất là tồi tệ đã xảy ra với cô. Cô đã xuyên không về thế giới cổ đại. Nhưng thiên ơi cô có muốn xuyên không đâu. Con chỉ muốn ở đó để giúp ba mẹ hòa giải lại với nhau thôi mà. Cho cô trở về đi cô nhớ nhà lắm rồi. Khi xuyên không, cô trở thành đại tiểu thư của gia đình quyền quý. Và điều bất ngờ hơn là cô đã có hôn ước  với một chàng trai xa lạ. Sao số cô lại khổ thế này. Cuộc sống ở hiện đại của cô rất tốt sao lại phải xuyên không như vậy chứ. 


Chỉ còn 2 ngày nữa là cô đã thành thân rồi. Nhưng cô vẫn không tìm ra được cách để về thời hiện đại. Chắc cô phải chấp nhận sống luôn ở đây. Và rồi 2 ngày ấy cũng qua đi. Cô cảm thấy sao 2 ngày lại trôi qua nhanh đến vậy. Chưa gì mà cô sắp trở thành gái có chồng mất rồi. Và cuối cùng cô cũng phải thành thân với người đàn ông cô chưa gặp một lần. Cô chỉ nghe nô tì của mình nói là hắn rất lạnh lùng và cực kì kiệm lời.


Lấy chồng như cô thì lấy làm gì chứ. Tuy hắn lạnh lùng nhưng khi cưới về thì cô thấy hắn rất quan tâm, lo lắng cho cô từng chút. Và cũng vì điều đó mà cô đã rung động với hắn. Và trong tim cô đã chứa hình bóng của hắn không thể quên được. Và hắn cũng đã yêu cô, yêu từ cái ngày cưới cô về. Hai người cứ vậy sống hạnh phúc với nhau và cô cũng không suy nghĩ về việc về thế giới hiện đại nữa rồi.

Bình luận truyện