Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên

Chương 123: Thịnh hội



Thiên Mị nàng như bình thường tiến vào trong Hồ tộc, mỗi lần nàng ở Hồ tộc thì lại là một thân phận khác. Thiên Mị nàng với thân phận này vào Hồ tộc cũng gặp rất nhiều người, càng là nghe được nhiều tin tức. Nói thân phận thị nữ dù là thân phận thấp kém nhất nhưng mà lại là thân phận biết được nhiều tin tức nhất.

Chỉ là tin tức năm nàng bị đuổi đi đã như rơi vào lãng quên không ai nhớ đến.

Thiên Mị nàng còn nghe được thêm tin tức của về người đó. Hồ tộc đại phu nhân bây giờ chính là mẫu hậu của Hồ Tiên mà Hồ Tiên càng không làm mọi người thất vọng cực kỳ nổi trội. Dù chưa thi đấu nhưng mà Hồ Tiên vẫn được mọi người mệnh danh là Phản Hư đệ nhất nhân.

Nghe xong những tin tức trên Thiên Mị nàng cũng chỉ nắm chặt lại nắm đấm không nói gì cả. Ngươi được mệnh danh Phản Hư đệ nhất nhân…hỏi qua ta sao ?

Thiên Mị nàng như càng hạ quyết tâm trong lòng hơn. Vốn dĩ nhưng danh tiếng này là của nàng nhưng mà bị giành mất, chính trong những ngày tiếp nàng liền đòi lại tất cả. Thanh Tiên và Y Tiên cũng nhận ra quyết tâm của nàng, hai nàng mặc dù là Hóa Thần cảnh đi đến đâu cũng nhận được đón tiếp nhưng vì Thiên Mị vẫn tình nguyện đóng giả thị nữ.

Đóng giả thân phận này cũng không phải dễ dàng chút nào, ở con đường tu đạo loại người nào cũng có thể gặp và đương nhiên không tránh khỏi háo sắc.

Với nhan sắc của ba nàng kèm thêm thân phận này không ít người đến đây đã dòm ngó nhưng vì kiêng kị Hồ tộc một phần nên vẫn chưa hành động quá đáng mà thôi.

Người đến càng lúc càng đông, Hồ tộc đại hội mở rộng đến hơn ngàn người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, những người chủ chốt hay yêu tộc có tiếng còn chưa có xuất hiện ra.

Thời gian trôi thêm ba ngày thời gian, yêu tộc càng lúc đến càng đông hơn. Đến Hồ tộc lúc này đã có những tộc lớn như Tứ Tượng Tộc, Tam Tinh Tộc, Kỳ Giác Tộc, Ô Tộc, Phong Long Tộc, Hắc Long Tộc…càng lúc càng có nhiều tộc lớn đến hơn.

Mỗi người dẫn tộc đến ít nhất cũng chạm đến Hóa Thần cảnh, còn chưa nói đến những vị ẩn giấu đi bảo vệ có cảnh giới cao hơn không tính đến. Nhưng mà những người đến thịnh hội này đều là cao thủ cả.

Đến mức cả Hồ tộc người đại diện đón tiếp cũng phải xuất ra ba vị Hóa Thần đón tiếp mọi người mới thể hiện được thành lễ cùng phô trương ra được sức mạnh của chính tộc mình.

Thiên Mị và Thanh Tiên, Y Tiên đứng lẳng lặng quan sát không nói gì. Các đại tộc đến đông đủ cũng là lúc Đại Hội lần này bắt đầu. Đại hội này so với Thiên Kiêu Chi Chiến của một giới mặc dù nhỏ hơn nhưng mang lại danh tiếng cũng không kém. Nếu như mà Lục Du Du nàng ở đây nàng liền sẽ nhận ra một vị chính là Hắc Long tộc Hắc Thuấn.

Hắc Thuấn cảnh giới đúng là kém chưa chạm đến Phản Hư nhưng từ lần thua trước và chứng kiến lấy Thất Đại Cấm Địa sức mạnh thì Hắc Thuấn hắn càng ham học hỏi hơn bao giờ hết. Hắn lúc đầu chạm đến Trúc Cơ đệ nhất còn có chút vốn liếng nhưng khi đứng trước Thất Đại Cấm Địa hắn mới hiểu sức mạnh thật sự ra sao ! Chính vì như vậy Hắc Thuấn liền có mặt ở đây.

Nhưng mà Hắc Thuấn cũng không phải nhân vật chính được chú ý đến. Ba nữ đứng đây chờ không làm gì khác chính là muốn nhìn đến Hồ Tiên dung nhan, ba nữ muốn xem thử người này rốt cuộc đến mức nào có thể được mệnh danh tuyệt sắc giai nhân.

Quả nhiên không lâu, các thiên kiêu của các tộc dần dần xuất hiện. Nổi trội nhất liền là của Hắc Long tộc là một thanh niên trẻ tuổi nhưng thân hình có chút to lớn, vai u thịt bắp.

Tứ Tượng Tộc cũng không khác Hắc Long tộc cũng liền là một nam tử cứng rắn. Hắn so với Hắc Long tộc thanh niên còn nhìn cứng cỏi hơn.

Ngoài hai tộc này còn có nhiều tộc khác nữa có cả nam tử và nữ tử, ai nấy đều tỏa ra linh lực cực kỳ mạnh chạm đến Phản Hư cảnh giới. Mỗi người đến đây đều bộc lộ ra linh lực nồng đậm khác nhau nhưng so với Phản Hư thường đều mạnh hơn rất nhiều.

Đến cuối cùng nhân vật mà mọi người mong chờ nhất cũng xuất hiện. Hồ tộc luôn thích làm màu. Từ đầu đến cuối liền là ba vị Hóa Thần ngồi trên tiếp chuyện, thị nữ đưa đồ ăn, bên dưới có cả dàn ca hát nhảy múa đi cùng. Sau đó Hồ tộc ba vị liền cho mọi tộc thiên kiêu giới thiệu nhưng phần cuối cùng vẫn giành cho tộc mình.

Từ trên trời rơi xuống những cánh hoa mang màu sắc vừa trắng vừa hồng rơi xuống, cánh hoa rơi xuống mang theo hương thơm nhè nhẹ quyến rũ lòng người.

Chỉ cần nhìn tới cánh hoa rơi xuống đã nhiều người đoán được người sắp xuất hiện là ai, còn ai có thể làm ra khung cảnh phô trương này ở Hồ Tộc nữa a ?

Thiên Mị nàng nhìn cánh hoa rơi xuống có chút nhíu mày. Ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi a !

Chỉ mới cánh hoa rơi xuống nhưng đã có không ít nam tử chưa giữ lại được bình tĩnh mà hơi động lòng. Hồ Tiên quả như tên chưa cần làm gì đã muốn gây thương nhớ người khác.

Cánh hoa rơi càng lúc càng nhiều theo đó cũng dần dần xuất hiện một người theo những cánh hoa rơi xuống. Vị này toàn thân mặc một y phục trắng, đến cả tóc cũng trắng theo, ngũ quan xinh xắn, đôi môi đỏ mọng điểm tô gương mặt.

Hồ Tiên xuất hiện vạn chúng cùng chú mục. Mọi người nhìn đến Hồ Tiên liền ngước theo từng cử chỉ của nàng. Nàng chỉ đơn giản hạ xuống nhưng mà thu hút tới hàng ngàn ánh mắt ở đó cùng nhìn.

“Hồ Tiên tử quả như tên vừa nhìn thấy dung mạo liền thấy động lòng người.”

“Có thể chứng kiến Hồ Tiên tử dung mạo một lần ta cuộc đời này không uổng.”

“Hồ Tiên a Hồ Tiên…vị này thật sự là tuyệt thế vưu vật nhân gian.”

Hồ Tiên vừa chạm chân xuống đất đã liền nhận rất nhiều lời khen. Đối với những lời khen này Hồ Tiên chỉ mỉm cười trong lòng không nói gì. Nói đúng hơn là nàng đối với lời khen này đã quen từ lâu.

Thật ra nhan sắc của Hồ Tiên cũng không có như vậy xuất sắc, Hồ Tiên nhan sắc chỉ như Thiên Mị tương đương hoặc có thể còn kém hơn a. Nhưng đây là Hồ Tiên địa bàn kèm theo nàng bày ra phô trương như vậy, bộ y phục kết hợp mới toát ra vẻ đẹp động lòng người như vậy.

Thiên Mị nếu như không phải khoác lên bộ y phục thị nữ nàng đã được chú ý hơn nhiều rồi.

Hồ Tiên nàng nhìn xung quanh gật đầu một cái. Chỉ là nhìn và gật đầu nhưng ánh mắt của nàng nhìn đến đã không biết khiến bao nhiêu người ảo tưởng.

“Một bông hoa vạn người muốn hái, đáng tiếc ta chỉ là kẻ dập hoa.” Nếu như Tiểu Vân ở đây hắn nhìn Hồ Tiên liền nói như vậy. Dù sao a, hắn thuộc về người phe mình không thể nào bênh Hồ Tiên vị kia được.

Hồ Tiên nhìn một lượt xong liền cúi người trước ba vị Hóa Thần nói : “Thiên Tiên tham kiến ba vị trưởng lão và các vị tiền bối.”

“Tốt tốt, khí chất như vậy không hổ là Hồ tộc đệ nhất Thiên Kiêu.” Một vị Hóa Thần không nhịn được mà buông lời khen. Thiên Mị nàng chỉ gật đầu mỉm cười không đáp gì.

Ngoài vị Hóa Thần còn không ít tiền bối bên cạnh cũng buông lời khen ngợi Hồ Tiên vị này. Chưa rõ Hồ Tiên bản lĩnh có thật sự ghê gớm như lời đồn không nhưng mà chỉ với khí chất lần này xuất hiện đã đủ áp đảo rất nhiều thiên kiêu ở đây rồi a.

Thiên Mị cùng hai vị đứng không nói gì. Được rồi, nhan sắc cũng đã thấy, gương mặt cũng đã nhớ. Tất cả đã xong liền chờ ngày diễn ra trận đấu thôi a. Ba nữ cũng không có làm việc chăm chỉ như cũ nữa. Ba nàng một bước chân y phục bên ngoài lập tức thay vào y phục khác. Đó là y phục của ba nàng mặc đến đây. Bộ y phục mới toát được khí chất chứ không phải y phục thị nữ kia.