Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 92: Phiên ngoại 5



Các vị tiểu bá vương

Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy Như An đã nhìn thấy Y Linh dậy từ rất sớm đang ngồi ở bên ngoài liền đi đến, thật ra là nàng ganh tị một xíu vì phụ thân không để ý mình nhưng cũng rất tò mò về cái người trước mặt rất muốn làm thân

“Này ngươi tên là gì vậy”

Y Linh nhìn liếc qua Như An, sau đó một hồi cũng lên tiếng

“Là Trình Y Linh là công chúa của cả Thuận An quốc và Thịnh Hà quốc”

Như An tròn mắt, nàng mới là công chúa Thuận An quốc mà

“Ngươi nói dối a, ta mới là công chúa Thuận An quốc”

“Không tin đi hỏi phụ thân ngươi đi a, trẻ con”

Y Linh không thèm để ý liền bỏ đi, nếu đã ở hoàng cung Thuận An quốc rồi thì phải bày trò chứ ngồi yên như vậy thật là chán

Y Linh nghĩ là làm mặc kệ cái người đằng sau giận đỏ mặt một mình liền chạy đi khắp nơi đầu tiên là trêu ghẹo các cung nữ doạ bọn họ không ngất xĩu thì hét lớn

Còn có làm cho mấy thái giám té nhào xuống hồ

“Ha ha ha thật vui a”

Y Linh cũng khám phá ra được ở đây có rất nhiều thứ để chơi

Ngày hôm nay ba vị tiểu bá vương lần đầu tiên cảm thấy có cảm giác mình vị cướp mất a, hôm nay người gây chuyện với các cung nữ thái giám thế mà lại là cái người mới đến kia không những vậy còn khiến cho đám thị vệ náo loạn một phen

“Ca ta cảm thấy như chúng ta bị cướp mất vị trí vậy”

Hàn Tuấn nói, Hàn Nhất liền gật đầu đồng tình, hôm nay bọn họ không trêu ghẹo được bất cứ ai cả

Nhìn ba đứa ngồi một góc ão não, Hàn Mẫn liền không nhịn được mà cười, bình thường quậy đến gà bây chó chạy hôm nay lại đột nhiên ngồi một góc thật khiến người ta không khỏi nhịn cười, thật sự y cảm thấy Y Linh đến đây cũng tốt khiến ba đứa nhóc này nhận ra bọn nó vẫn là không thể phá hoại hoàng cung bằng người ta được, tự biết mà ngoan ngoãn

Y Linh lúc này sau khi quậy phá xong trở về phủi mông bước vào tẩm cung nhìn ba tiểu nhóc con ngồi đó liền bước lại

“Này, các ngươi ngồi đây làm gì vậy”

“Ngươi còn hỏi, ngươi quậy phá khắp nơi khiến cung nữ, thái giám trốn hết, còn ai cho bọn ta trêu nữa hứ”

Như An nói

“Vậy hả, xin lỗi tại ta chán quá đi ở đây các ngươi quá trẻ con không biết mấy trò như Y Phong và Y Lân”

Hàn Mẫn nghe liền nhíu mày, lại bày trò gì nữa đây

“Trò gì, bọn ta còn chưa chơi hả”

Y Linh cười cười

“Muốn biết thì đi theo ta”

Ba đứa liền sáng mắt chạy theo Y Linh, Hàn Mẫn liền sai Tố My và Bạch Á theo canh chừng, thật là gốt cuộc lại kéo nhau đi quậy phá, hoàng cung yên một ngày không được

Chiều tối hôm đó Trình Minh Thạc trở về nhìn trước tẩm cung bốn thân ảnh nhỏ đang quỳ ở đó, Hàn Mẫn phía trên thì đang nổi giận hắn liền hiểu ngay lại có chuyện rồi

“Ba đứa các con tại sao lại nghe theo muội ấy quậy đến như vậy hả”

“Tại vui ạ”

Hàn Mẫn muốn ngất xĩu, loạn rồi loạn cả rồi sau đó quay qua Y Linh

“Muội tại sao dẫn bọn nó đi phá như vậy bình thường phá chưa đủ hay sao”

Y Linh chu chu môi tỏ vẻ ai biết gì đâu à

Trình Minh Thạc liền bước đến vỗ vỗ lưng Hàn Mẫn để y nguôi giận, ba tiểu hài tử thấy phụ hoàng đến liền sáng mắt

“Chuyện gì vậy Mẫn nhi, bọn nhỏ lại gây chuyện gì sao”

“Người đi mà hỏi hoàng nhi yêu quý của người đi”

Trình Minh Thạc nhìn ba hài tử đều im bặt xả sau đó quay sang Bạch Á

“Ngươi nói xem”

“Bẩm hoàng thượng các vị điện hạ vừa rồi đến thái y viện trộn các phương thuốc lại với nhau còn lấy đi rất nhiều loại thuốc quý cứ như vậy giã nhiễn sau đó rắc vào trà của các thái y khiến bọn họ đau bụng, sau đó lại kéo nhau đến ngự hoa viên chọc tổ ong khiến cho ong bay khắp nơi khiến cung nữ lẫn thái giám đều bị đôt còn có….”

Trình Minh Thạc cảm thấy tam quan có hơi chóng mặt liền ra hiệu cho Bạch Á ngừn nói sau đó nhìn bốn cái đứa trẻ bên dưới, loạn rồi loạn rổi, bình thường chỉ cùng lắm chọc phá trêu ghẹo cung nữ hôm nay còn đến thái y viện quậy còn chọc tổ ong thật hết nói nổi

“Bốn người các con hôm nay không được ăn trở về đông cung mà ở đó suy nghĩ đi, ngày mai liền cấm túc cả bốn không được ra khỏi đông cung”

Bốn đứa trẻ liền sững người chưa kịp nói thì đã bị ánh mắt đáng sợ của Trình Minh Thạc làm cho im vặg, được rồi được rồi cấm túc thì cấm túc nhưng quậy vẫn quậy đước dù gì bọn họ bây giờ còn có Y Linh rất thông minh a bày trò cho họ quậy thật vui

“Hoàng thượng ta thấy có nên đem Y Linh quăng đến chỗ nhị ca huynh hay không, nếu còn ở đây thật sự sẽ khiến hoàng cung này cháy mất”

Hàn Mẫn nói, y không ngờ được sức phá hoại thượng thừa của bọn nhỏ thật lớn có thể quậy đến như vậy

“Không cần, ta cấm túc bọn nó rồi, còn dám quậy thì liền tách mỗi đứa ở một nơi xem quậy như thế nào được”

Trình Minh Thạc nói, Hàn Mẫn cũng chờ xem hoàng thượng vài ba hôm thương tiếc hoàng nhi cũng thả bọn nó ra cho xem, thật là y tại sao lại để cho Trình Minh Thạc dạy dỗ hoàng nhi, bây giờ thì hay rồi một đứa cũng không nghe y nói toàn biết chạy đến chỗ Trình Minh Thạc cũng chỉ sợ mỗi Trình Minh Thạc

Quả thật đúng như Hàn Mẫn suy nghĩ ba ngày sao bốn tiểu bá vương không biết làm thế nào lại trốn khỏi đông cung

“Bẩm nam hậu bốn vị điện hạ đi mất rồi ạ”

Hàn Mẫn đỡ trán, thật là loạn loạn hết rồi

“Tố My, Bạch Á hai ngươi họi thêm Phong Ảnh Phong Vinh đi tìm bốn đứa về nếu không chịu về áp dụng biện pháp mạnh cho ta”

Hàn Mẫn nói sau đó đi đến chánh điện tìm Trịnh Minh Thạc

“Hoàng thượng người xem hoàng nhi tốt của người kia”

Trình Minh Thạc đang phê duyệt tấu chương nhìn thấy Hàn Mẫn đến thì ngừng lại

“Mẫn nhi nhớ ta hay sao lại đến”

Hàn Mẫn liền không nhịn được

“Ta không thèm nhớ người, Thạc ngươi xem hoàng nhi của ngươi bọn chúng quậy như thế nào rồi kìa”

Trình Minh Thạc tròn mắt không phải bốn đứa đang bị cấm túc hay sao

Ở một nơi khác cả bốn người đã thành công khiến nội vụ phủ nháo môt phen không những vậy còn quậy đến mức thái giám trong nội vụ phủ đều sợ chết khiếp

“Nè chúng ta làm như vậy có quá hay không”

Như An hỏi

“Không sao không sao, yên tâm ta biết chừng mực mà không chết người đây”

Y Linh nói, Hàn Nhất và Hàn Tuấn cũng gật đầu như vậy vẫn chưa có quá đáng

Thái giám của nội vụ phủ ai nấy đều khóc không ra nước mắt đến chỗ nam hậu mà báo cáo

Lúc này Trình Minh Thạc cùng Hàn Mẫn đang đen mặt, nghe tổng quản thái giám báo lại liền muốn đem bốn đứa phạt một trận

Cái gì mà thả rắn khắp nơi khiến cung nữ thái giám chạy tán loạn, sau đó còn quậy phá trên dưới nội vụ phủ, nào là rắn rết đều có còn có bỏ cả dược liệu gì đó vào thức ăn khiến cho các thái giám thử đồ ăn trước khi dâng lên hoàng thượng đều bị đau bụng ói không ngừng, còn có rượu trong hầm mà hoàng thượng cất giữ cũng bị làm bể hơn phân nữa

Hàn Mẫn liền tức giận, phá phách lắm rồi y đành phải mang Y Linh đến vương phủ chỗ Trình Văn Nhân, không phải Y Linh vẫn chưa muốn đối mặt cùng Trình Văn Nhân sao, vậy lần này xem như phạt nàng