Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 641: Khép Lại Hội Nghị (2)



Nói xong Marja không để cho Verra kịp phản ứng đã rời khỏi đại điện , nàng tất nhiên sẽ không độ kiếp ở Cổng Hỗn Mang bởi sức mạnh Lôi Kiếp chắc chắn sẽ gây tổn thất tới nơi đây, những thành chủ khác mới giây trước bị Edras trấn áp đã không đứng dậy nổi, lúc thoát khỏi được trói buộc từ nàng thì đã thấy Thiên Hồ ngồi ở chỗ Tử Ngưng, còn nàng thì cùng Edras ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn.

" Thối nam nhân, ngươi đã làm gì Marja và Volkath đại nhân hả ?? Còn nữa, ngươi rốt cuộc thuộc tổ chức nào mà lại xuất hiện ở nơi này... " Tarra nhìn Thiên Hồ vốn đã ngứa mắt từ thời điểm hắn trêu chọc nàng ở suối nước nóng, giờ hắn lại còn phá hủy cả cuộc hội nghị quan trọng này thì thử hỏi nàng sao không tức giận cho được.

" Ta tất nhiên không có làm gì họ cả... Cũng không có thuộc tổ chức nào như ngươi nói... À quên, tổ chức Zero hiện giờ cũng có thể nói là của ta... " Thiên Hồ đối với nữ nhân vẫn tương đối kiên nhẫn, đáp lại Tarra.

" Thiên Hồ giờ sẽ thay ta tiếp nhận vị trí cao nhất của Vực Hỗn Mang, người ngươi đang nói chuyện đã là người có vị trí hơn ngươi rất nhiều, cẩn thận lời nói của ngươi Tarra... "

Tử Ngưng hừ một tiếng, Ma Lực lại lần nữa toả ra, bình thường sức mạnh Hỗn Mang của nàng mọi người có mặt ở đây đã chịu không nổi, huống chi đã dung hợp cùng Hủy Diệt Chi Lực của hắn thì nó có công dụng trấn nhiếp cực lớn không cần phải bàn cãi.

Lời vừa dứt, mọi vị thành chủ đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn vị Chúa Tể đã từng vào sinh ra tử cùng họ lại đi lập một người ngoại lai làm chủ, cả giọng điệu và thái độ đều nghiêm túc cực kì, không có chút nào là đùa giỡn ở đây cả.

Vận đổi sao dời, ngày hôm nay có lẽ là ngày không ai quên được, tin tức một nhân loại được thăng lên chức tước cao nhất Vực Hỗn Mang vừa ra đã gây nên bạo động không nhỏ tới đám Ma Tộc nói chung cũng như những thế lực khác đang có ý đồ với Vực Hỗn Mang nói riêng, đơn giản họ chưa hề biết vị lãnh đạo mới này sức mạnh có như Chúa Tể Volkath tàn bạo cũ hay không hay còn mạnh hơn cả thế nữa.

" Ta phản đối, đại ca... Vì cớ gì ngươi lại phải giao chức vụ quan trọng đó cho hắn... Ngươi có phải đang bị tổ chức kia uy hiếp đúng không ?? " Verra vốn đã cho gọi đám Ma Tộc tới Cổng Hỗn Mang, có điều đợi rất lâu vẫn chưa thấy tên Ma Tộc nào xuất hiện, đại ca nàng còn giao cả chức vụ hắn cực khổ mới có được cho một người xa lạ chứ.

" Verra tiểu thư... Quên không nói cho ngươi biết... Volkath cũng nắm giữ quyền hành không nhỏ trong tổ chức chúng ta và cả sư phụ ngươi Edras cũng vậy... Không biết câu trả lời của ta đã đủ thuyết phục ngươi chưa nhỉ, tẩu tử ?? "

Còn Verra xét về bối phận cũng là tỷ tỷ của Verras, một trong những nữ nhân đầu tiên của hắn ở thế giới này, hơn nữa nàng còn có công không nhỏ giúp hắn chinh phục được cả Mina nữa vì thế hắn cũng tương đối tôn trọng vị tẩu tử duy nhất chưa bị hắn biến thành thê tử.

Verra nghe vậy lấy làm kinh hãi, nhíu mày hỏi : " Hắn nói có phải sự thật không, đại ca ?? "

Không chỉ có mình Verra bị Thiên Hồ doạ sợ mà những người khác cũng cùng chung suy nghĩ với Verra, bởi họ thừa biết Zero là tổ chức lớn tới nhường nào, không những vậy Zero còn khiến không ít cả những thế lực ngoài sáng và thế lực ngầm đều phải run sợ khi nghe tới uy danh tổ chức khét tiếng đó.

" Ừm... Sư phụ cả ta đều có ý muốn nắm lấy toàn bộ Athanor mà lấy Vực Hỗn Mang sức mạnh, để thực hiện điều đó tiêu tốn không ít thời gian, bởi vậy... "

" Ngươi chọn phản bội những huynh đệ tỷ muội từng cùng ngươi chinh chiến vô số cuộc chiến, chọn lựa bán đi những thứ ngươi từng cố gắng có được để dựa hơi vào tổ chức lớn mạnh khác nhắm đạt được mục đích ?? Còn ngươi, ngươi chắc chắn không phải lão sư chúng ta, nếu là lão sư thì hắn sẽ không bao giờ chịu phục vụ cho người khác cả... "

Verra một tràng nói ra những điều nàng đang bất mãn, tràng cảnh đang diễn ra cứ như một cơn ác mộng vậy, cả đại ca và sư phụ đã chết của nàng không biết bằng cách nào lại đi phục vụ một thiếu niên theo nàng thấy vắt mũi còn chưa sạch, hoạ chăng có được tư sắc vài phần hơn người thôi.

" Ha ha... Ngươi rất thẳng thắn, Verra tiểu thư. Đúng, nàng có dũng khí từ bỏ đi những thứ nàng gây dựng nên để có được những thứ hơn nó gấp nhiều lần không có gì là sai cả... Còn về Edras thì đương nhiên hắn không phải người các ngươi từng biết rồi, lý do thì chắc không phải nói chắc các ngươi cũng hiểu. Toàn bộ các ngươi đều được hắn dưỡng dục và truyền thụ cho bản sự lại đi phản bội lại chính sư phụ mình, đặt vào hoàn cảnh ngươi thì khi ngươi được hồi sinh sẽ làm điều gì đầu tiên... " Hắn cười rộ lên trước phản ứng của Verra, phản bác lại quan điểm của nàng.