Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 616: Hội Nghị Bắt Đầu (2)



Đã Tử Ngưng lên tiếng thì không có thêm một ai dám ho he thêm nửa lời nào về sự có mặt chậm trễ của hắn, dẫu sao thì nàng cũng thừa biết nguyên nhân thực của hắn, tên này nếu muốn có mặt ở đây thì chỉ cần sử dụng thuấn di là chớp mắt sẽ tới được Cổng Hỗn Mang, có điều hắn cố tình tới muộn chắc chắn cũng có vài nguyên nhân khác.

" Fu fu, xem ai kìa... Ta cứ tưởng đồ biến thái như ngươi sẽ chẳng thèm tham dự cuộc hội nghị lần này đó... " Một giọng nói mang theo tiếng cười truyền tới trong đầu hắn ngay tại lúc mọi vị thành chủ đang tập trung vào Tử Ngưng và nghe nàng nói về những chuyện mọi người cần thảo luận.

" Nakroth tiểu thư, đã lâu không gặp... Hình như lâu không gặp miệng nhỏ của ngươi dường như có thêm vài phần lợi hại đó nhỉ ?! " Thiên Hồ cũng nhanh chóng hồi âm lại cô nàng.

" Hừ... Đương nhiên rồi. Ta sớm đã giết không ít kẻ biến thái như ngươi cho nên các công phu khác cũng gia tăng không ít. Những kẻ kia đều bị ta và Zephys tra tấn cho tới chết đó... " Nakroth tự hào truyền âm nói.

" Ồ... Ra là vậy. Hèn chi ta cảm thấy tâm cảnh của ngươi thăng tiến không ít, xem ra ngươi cũng đã tìm ra thứ mà ngươi muốn làm ngoài việc phục vụ Chúa tể rồi. Ách... Ánh mắt đó ngươi nhìn ta là ý nghĩa gì ?? " Hắn quay ra mặt đối mặt nàng thì thấy ánh mắt cô nàng cứ có phần là lạ nhìn hắn cứ như kiểu hắn là tên bội bạc nào đó lừa con gái nhà lành...

" Còn không phải do ngươi biến ta và Zephys thành bộ dạng này... Ngươi đừng tưởng ngươi hóa nhỏ mà ta không nhận ra được đứa bé được Chúa Tể đem về cùng ngươi là hai huynh đệ thực sự... Mau làm cách nào biến ta thành hình dáng cũ !! " Nakroth khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đầy tức giận nói, biểu cảm của nàng cũng khiến cho Zephys và Tarra ngồi cạnh không khỏi để tâm tới tình trạng nàng.

Lúc này, một bàn tay khẽ vỗ vai Nakroth, khi nàng quay ra thì bắt gặp Zephys lắc đầu với nàng, dựa vào ánh mắt Nakroth hướng tới ban nãy, Zephys đương nhiên có chú ý tới màn đấu mắt của nàng cùng Thiên Hồ, không muốn nàng trong hội nghị hiện tại trực tiếp đối đầu hắn.

Ngoài Nakroth và Zephys ra, không ít những vị Thành Chủ khác đều đang giữ thái độ thận trọng với Tân Thành Chủ Thành Black Rock, lần đầu tiên họ thấy một nhân loại lại được đặc cách vừa đảm nhiệm vị trí Thành Chủ lại vừa được đại ca họ nhận làm đệ tử thì chắc chắn hắn phải có cái gì đó khiến người đứng đầu Vực Hỗn Mang quan tâm.

" Mới tháng trước, con bé tinh linh kia đã thoát khỏi giấc ngủ đông của nó... Dường như Ilumia đang muốn lợi dụng sự kiện này để nhằm phối hợp với nhiều thế lực khác nhau để lại một lần nữa truy cùng giết tận những tay chân chúng ta đã vươn rộng ra bên ngoài... " Volkath giọng mang theo vài phần sát khí nói.

" Đại ca, ta muốn đích thân mang một đội quân đi tiến công vào phòng tuyến của Rừng Nguyên Sinh... Theo ta được biết, bọn chúng phòng tuyến phòng thủ sau lần đại tỷ ra tay vẫn chưa hề phục hồi hoàn toàn, vì thế ta có thể dễ dàng cho chúng nếm trải mùi vị thất bại thêm một lần nữa... " Verra ánh mắt lộ ra sự khát máu lập tức đáp lại, những chuyện tương tự như này nàng vốn đã làm rất nhiều lần, hơn nữa còn làm cho hung danh của Vực Hỗn Mang ngày một lớn hơn.

" Được... Cứ làm như kế hoạch muội đã đưa ra đi. Còn về phần Tháp Quang Minh... Có ai muốn đưa ra thêm phương án nào không ?? " Volkath tiếp tục hỏi toàn bộ những vị Thành Chủ ở dưới.

" Ta có thể khiến cho Tháp Quang Minh thuộc về quyền quản lí của chúng ta, Sư phụ... " Lời vừa nói ra, tất cả âm thanh xung quanh đột nhiên ngừng lại, toàn bộ ánh mắt của tất cả Thành Chủ đều đổ dồn về giọng nói vừa mới đưa ra phát ngôn ngông cuồng kia.

Không ai không biết, Tháp Quang Minh sớm đã trở thành cái tên cấm kị với một số những nhân vật đang có mặt ở đây, bởi vậy lời nói vừa mới được nói ra chả khác nào quả bom gây ra oanh tạc cho những ai nghe thấy.

" Nhân loại, ngươi có vẻ như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không ?? Tháp Quang Minh quân lực không có yếu như Rừng Nguyên Sinh hay các thế lực khác lân cận nó... Thay vì ngươi nghịch ngu chết ở đó, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường ngay lúc này... " Giọng nói ồm ồm lập tức thay lời những người đã từng chiến đấu ở Tháp Quang Minh, cùng với đó, kẻ có tướng máu khổng lồ nhất trong hội nghị cũng vác vũ khí được đặt bên người hắn chĩa thẳng về Thiên Hồ lao tới.

Những thành viên khác trông thấy cảnh tượng hỗn chiến chuẩn bị diễn ra cũng không có ngăn cản đại ma vương nóng tính, người đã lên tiếng muốn lật đổ Tháp Quang Minh thì đương nhiên phải đánh bại được vị Thành Chủ này, chẳng qua có một bộ phận không tin hắn có thể chiến thắng được Maloch vì đơn giản họ chưa từng được gặp vị Thành Chủ Thành Black Rock chiến đấu bao giờ, càng không khỏi hoài nghi hắn có năng lực thật sự hay chỉ thuần túy mở miệng tâng bốc thôi,