Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 617: Bất Ngờ Không Nào ?? (1)



Toàn bộ những người trong hội nghị, ngoại trừ những lão bà hắn biết đến sức mạnh thăng tiến quá mức nghịch thiên của hắn khi chỉ mất có chưa đầy hai năm đã thăng tiến tới cấp độ cực kỳ cao mà ngay cả những người có thiên phú như Edras, Volkath hay Mina đều cảm thán trước những kì ngộ trong tu luyện hắn gặp được.

Mina, Natalya, Hayate, Preyta hay cả Volkath cũng không có ngăn cản Maloch đang sắp tấn công vào phu quân các nàng, bởi đơn giản ngồi bên cạnh hắn đừng quên còn có nhân vật có thân phận hết sức kinh người, chắc chắn sẽ không để yên nhìn hắn chịu đòn.

" Phốc... Keng... " Lưỡi thanh Quỷ Kiếm nặng nề chém thẳng về phía Thiên Hồ, đừng nhìn bề ngoài thô kệch của Maloch mà vội khinh thường lực sát thương cực lớn tới từ Quỷ Kiếm.

Không ít những môn đồ hay những kẻ thù đã từng chiến đấu với Maloch đều đã phải ăn trái đắng vì dám tự tin có thể chống đỡ được một kiếm kia.

Cái kết của chúng không ngoài dự liệu đều đã trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng Quỷ Kiếm kia ngày một lớn mạnh hơn, cộng thêm việc được đích thân Thánh Quang Ma Đạo Sư Edras chỉ dạy từ trước, Maloch có thể được xem như kẻ thù khá khó đối phó khi cả công và thủ đều rất mạnh và khó có cách khắc chế.

Đó là khi hắn mới chuyển sinh tới Vực Hỗn Mang thôi, còn giờ thì chỉ cần búng tay nhẹ một cái, bất cứ lúc nào có thể tiễn đám Quỷ Tộc sống dai hơn đỉa chết bất đắc kỳ tử, không còn dấu vết sự sống.

" Mạo phạm Thành Chủ chúng ta ?? Ngươi muốn chết !!! " Cho nên thay vì hắn ra tay, đã có thư kí hắn lo liệu Maloch, dễ dàng bắt một tay nắm lấy Quỷ Kiếm khổng lồ, hất văng cả Maloch cũng như nó ra xa .

Marja , Verra cùng Kahli mắt không hẹn mà cùng nhìn vào nhau, thấy được sự kinh hãi trong mắt cả ba cô nàng. Với những ai đã từng học qua Thánh Quang Ma Đạo Sư, đều sẽ biết được cấp độ tu luyện về Thân Pháp, Bộ Pháp hay cả Kiếm Pháp của ông cũng không hề giống người thường.

Chưa bao giờ các nàng thấy ông dùng vũ khí lần nào kể cả khi chiến đấu vì cảnh giới kiếm pháp ông sớm đã đạt tới cảnh giới Vô Kiếm Hoá Hữu Kiếm, tức là không có kiếm vẫn có thể dùng kiếm bởi cơ thể họ đã trở thành thanh kiếm sắc bén hơn hết thảy thứ vũ khí khác, tay không có thể chiến đấu với bất cứ vũ khí nào.

Có điều khi đương đầu Volkath, thứ sức mạnh Quang Ám hỗn hợp lại tạo thành sức mạnh Hỗn Mang lại có thể phá vỡ được lớp phòng thủ đó mới làm cho sư phụ các nàng thất bại.

" Ồ... Có chút bản lĩnh... Tiếp chiêu... " Maloch giờ chả quan tâm tới cái hội nghị làm gì nữa, trong tâm khảm hắn có hai thứ mới làm hắn thực sự chú ý, cái thứ nhất là nghe theo lời đại ca Volkath, còn cái thứ hai là được thoả thích chiến đấu , phát tiết hết những gì kìm nén trong cơ thể tràn ngập cuồng bạo.

Edras dưới lớp mũ bào cũng không có nói lời nào, trực tiếp huyễn hoá ra một chiếc trường thương trên tay, cầm lấy nó ném về phía Maloch, đồng thời cơ thể nhanh như thiểm điện tiếp cận đại ma vương bồi thêm một quyền.

Kể cả khi Maloch vận dụng đoạt hồn lấy đám lâu la bên cạnh cũng không đủ sức chống lại người đã dạy ra gã, sau chưa đầy năm phút đồng hồ đã bị ăn hành cho ra bã, nằm giữa đống ngổn ngang trong lâu đài.

Verra thấy vậy đành phải lệnh cho đám thủ hạ còn đang run sợ nam nhân vừa ra tay không thương tiếc cho Ma Vương gần như bất bại rồi bình thản về chỗ cũ, vị trí ở cạnh hắn.

Giờ những vị thành chủ từ khinh thường đã chuyển sang kinh sợ, ai ngờ được người bọn họ định muốn bắt nạt lại có một thân cận có sức mạnh còn hơn cả bọn họ, chưa hết thân phận của người kia hình như cũng được các nàng phát hiện ra rồi.

" Thế nào... Các ngươi đã tin lời ta nói rồi chứ ?? Bằng vào vị bằng hữu của ta đã đủ chiếm được Tháp Quang Minh nhỉ ?? " Thiên Hồ mỉm cười khoác vai Edras nói, cùng thời điểm đó chiếc mũ che kín khuôn mặt nàng cũng được kéo xuống, lộ ra gương mặt đầy tuấn mĩ phong lãng với mái tóc màu bạch kim đặc trưng.

" Sư phụ ?? " Verra, Marja, Kahli cùng đồng thanh hô lên, ai biết được các nàng trong hội nghị nãy giờ đều bàn về những chuyện bất lợi cho cả đại lục lại bị người các nàng không muốn gặp nhất lúc này, vừa nói xong đã đồng loạt xuất ra hàng loạt những chiêu về Edras.

" Nghiệt đồ... " Edras chỉ nói đúng một tiếng đã đẩy lùi toàn bộ chiêu cuối của các nàng cùng những vị thành chủ khác không thuộc về phe tổng bộ Zero. Riêng Nakroth, Zephyr, Omen về phe trung lập thì chưa hề ra tay, còn đâu tràng diện đã sớm chia làm hai phe riêng biệt.

" Không ngờ lão nhân gia lại thực sự sống lại... Haizz, hơn nữa pháp lực lão sư thực sự không cùng đẳng cấp khi đó... " Marja khó khăn nói thành tiếng, bằng đúng năng lực toả ra trấn áp đã đánh bật cả Bầy dơi của Verra, Phệ Độc của nàng và Binh Đoàn Linh Hồn của Kahli.

" Các ngươi trăm năm trước đánh không lại được ta thì trăm năm sau cũng chẳng thể đánh lại. Đừng nghĩ ta buông tha cho các ngươi một lần thì lần tiếp theo gặp lại cũng sẽ tha cho các ngươi, nhất là hai ngươi, Marja và Volkath !!! "

Edras đương nói, sát khí bằng Quang Minh Lực trấn áp toàn bộ hội nghị, bất kì ai thuộc phe Vực Hỗn Mang hay trung lập đều chịu sức ép ngàn cân đổ xuống người.

" Sư phụ tấn cấp Thần Cấp rồi... " Verra nhìn làn khí vàng kim toả ra sáng loé, đôi mắt quỷ đầy nghi ngại nói.

Đúng là Verra đã từng báo cho Marja biết sư phụ các nàng đã hồi sinh nhưng chẳng thể nào tính tới trường hợp Edras hiển hiện ngay trước mắt các nàng mà các nàng không phát hiện ra được, đã thế sức mạnh lại quá mức doạ người, lần lượt cho các nàng cảm thụ thế nào gọi là sức mạnh nghiền ép toàn tập, đơn giản không phản kháng nổi.

" Nào... Các ngươi còn có ai có gì cần giải đáp thì cứ việc, ta đoán bằng hữu của ta sẽ sẵn sàng cho các ngươi câu trả lời... " Thiên Hồ thản nhiên ngồi tựa vào người Mina, tùy ý hỏi cả đám tướng lĩnh đang dùng ánh mắt chất chứa thù hận nhìn ngược lại hắn.

Ân... Không có hận ý mới lạ đó. Nhờ có hắn đã thay đổi rất nhiều chuyện, bao gồm cả cuộc họp mặt có nằm mơ hay chỉ trong suy nghĩ lại xuất hiện tràng cảnh hiện tại, sư phụ mọi người từng tạo phản, truy sát lại lần nữa sống sờ sờ phản sát lại, thử hỏi màn kịch có bao sự thú vị chứ.