Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 613: Kinh Hỉ Hay Thất Kinh ??(2)



Nghe được câu trả lời có như không có của hắn, nàng suýt nữa không kìm được tiếp tục nổi cơn thịnh nộ giết tên tra nam trước mắt, may mắn nàng còn kịp nhớ ra kẻ này còn mạnh hơn nàng gấp nhiều lần nên cố kìm nén cục tức lại, bực bội mặc lại bộ quần áo mới đã được hầu gái chuẩn bị sẵn ở bên ngoài.

Trước đây khi nàng còn sống ở Quang Minh Tháp, đa phần phục trang thuần túy chỉ có những bộ đồ thuần một màu đen hoặc trắng được chuyên dùng để đi giảng đạo và một bộ chiến phục sử dụng lúc chiến đấu. Thế nên, khoảnh khắc nàng nhìn vào hàng chục tủ quần áo với đủ các thể loại quần áo khác nhau có hơi bị choáng ngợp, mất chút thời gian mới chuẩn bị được quần áo phù hợp cho bản thân.

" Hoàn hảo... Edras đại nhân, trông ngài bây giờ tuấn mỹ không kém chủ nhân nha... " Nữ hầu gái giúp nàng chọn ra những bộ phù hợp với nàng sau khi trông thấy diện mạo mới của nàng diện lên bộ đồ mới không khỏi nở nụ cười nói.

" Nào có thể so sánh ta với tên yêu nghiệt đó... Mà ta nhớ được trước kia chưa từng thấy ngươi xuất hiện trong đây bao giờ, ngươi là người mới được tuyển vào đây hả !? " Trong trí nhớ của nàng, từ khi nàng có mặt ở Zero chưa từng thấy có nữ hầu gái nào phụ giúp nàng trong những chuyện nhỏ nhặt này cả, đa phần toàn tự nàng hoàn thành.

" Hi hi... Ngài cũng có thể coi ta là quản gia mới của ngài. Ta gọi Tiểu Tuyết, từ giờ sẽ luôn làm theo những mệnh lệnh ngài đưa ra... Ah... Còn nữa, từ giờ khế ước của ngài và nam chủ nhân chúng ta cũng sẽ diễn ra sự thay đổi nhỏ, còn chi tiết hơn ngài nên tìm nam chủ nhân để tìm hiểu... " Nữ hầu gái duyên dáng cười trả lời thắc mắc của nàng, tuy vậy cô nàng dường như cũng úp úp mở mở hệt như nam nhân kia thì phải.

" Quản gia của ta ?? Từ khi nào ta lại còn có quản gia của riêng mình ?! " Edras trầm ngâm hỏi, chân vẫn theo đều nữ hầu gái phía trước.

" Bạch Tuyết và Hắc Nhẫn sau này sẽ trở thành hai thân cận mới của ngươi. Đó là món quà ta muốn dành riêng cho ngươi bởi ngươi đã là nữ nhân của Thiên Hồ ta. Còn về chuyện khế ước của chúng ta cũng đã sớm được ta chuyển thành ngang hàng, ngươi sẽ được hưởng một phần nhỏ sức mạnh của ta cũng như những khả năng siêu việt như Tử Ngưng hay những nữ nhân ngươi đã từng trông thấy... " Giọng nói nam nhân quen thuộc vang lên bên tai Edras, giải thích cho nàng hiểu toàn bộ những chuyện đang diễn ra, bao gồm cả phần quà đặc biệt hắn dành cho nàng.

" Vinh hạnh ghê... Ta và ngươi còn chưa bàn đến chuyện yêu đương đã tự nhiên biến thành loại quan hệ kia có hơi quá nhanh không ?? Hơn hết ta cũng chưa có nói muốn trở thành nữ nhân của ngươi... " Trong lòng nàng vốn có điểm ngọt nhè nhẹ nhưng lời nói ra khỏi miệng lại khác hoàn toàn những lời giấu trong lòng.

" Tùy ngươi muốn hiểu thế nào thì hiểu. Có điều từ giờ ngươi sẽ không bị trói buộc bởi khế ước kia nữa, ngươi thích có thể rời khỏi đây bất cứ khi nào ngươi muốn, làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm. " Thiên Hồ cũng không hề khăng khăng phải công nhận nàng làm nữ nhân hắn, đợi thời điểm thích hợp tự nàng quy tâm sẽ tốt hơn bắt ép nàng phải thừa nhận.

" Ồ... Ngươi có chắc sẽ thả tự do cho ta chứ ?! Ta không chắc mình sẽ làm ra những chuyện không gây bất lợi cho ngươi đâu... " Nàng thấy hắn có vẻ nhún nhường, khuôn mặt rỉ ra thần sắc tò mò hỏi.

" Lời ta nói ra sẽ không nuốt lại... Ngươi cứ yên tâm đi. Còn giờ đã sắp tới lúc diễn ra cuộc họp quan trọng của Vực Hỗn Mang, ta nghĩ sẽ có không ít nhân vật bị bất ngờ khi được thấy ta và ngươi xuất hiện đó... " Hắn cũng chả tranh cãi cùng Edras nhiều, đơn giản cũng đã thay ra bộ y phục mới với toàn thân được bao phủ bởi những đường vân được chạm khắc vô cùng tinh vi, kết hợp với đó không hẹn mà cùng có kiểu dáng trường bào giống Edras, có khác duy nhất chỉ có một chiếc huy hiệu nằm trên ngực có hình một toà thành.

Hoạ tiết kia nếu nhìn kĩ ra đều khá giống chiếc huy hiệu Hayate và Natalya cùng đang nắm giữ, chiếc huy hiệu minh chứng cho thân phận Thành Chủ một khu vực trong Vực Hỗn Mang.

" Mô hình Tử Ngưng áp dụng cho Vực Hỗn Mang rất lâu về trước nàng đã từng đề xuất cho Quang Minh Tháp chia ra như vậy. Có điều mãi tới khi cả ta và nàng chết đi, những gì trên bản thảo mới được xây dựng hoàn chỉnh... Dù ta chưa từng đi tới Tháp Quang Minh khi ta mới phục sinh lần nào, tuy vậy theo ta cảm nhận nó đã yếu hơn trước rất nhiều, Thánh Quang trong đó cũng chỉ tồn tại được nhiều nhất thêm trăm năm nữa... " Hai người trên đường đi tới Cổng Hỗn Mang tham dự hội nghị không có chuyện gì để nói đã sớm chuyển sang nhiều chủ đề khác nhau.

" Ta đoán mọi chuyện chỉ được thông qua khi ngươi chết... Vì cái chết của ngươi không đơn giản chỉ do một mình Tử Ngưng gây nên. Người nắm giữ chiếc chìa khoá thay đổi vận mệnh tối tăm của cả thế giới... Sẽ sớm hiện diện thôi... " Hắn ánh mắt hướng về phía bầu trời trong xanh không gợn sóng, đột nhiên thốt ra một câu làm cho Edras mãi mãi không thể nào quên.

Trong một cuốn bí tịch trong tàng thư của Quang Minh Tháp, có một cuốn sách vẻ bề ngoài cũ kĩ vô cùng, bên ngoài chả khác một cuốn sách hỏng là bao, tuy nhiên bên trên nó lại có một dòng chữ hệt như hắn vừa nói...

" Kẻ nắm giữ chìa khoá thay đổi thế giới... Sẽ biết được cách mở được cuốn sách này... "

Dòng chữ nguệch ngoạc kia từ lâu đã thu hút không ít những học giả, trường lão và ngay cả Quang Minh Thần tiền nhiệm đều cố tìm được câu trả lời cho câu hỏi kia vẫn không hề có được đáp án.