Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 484: Azzenka Vs Thiên Hồ (3)



Không khí phảng phất đều là tại thời khắc này nổ tung, tiếng oanh minh vang vọng, mắt trần có thể thấy sóng xung kích tứ ngược ra, không gian vặn vẹo, hai người chân bên dưới đại địa, càng là không chịu nổi loại kia trùng kích lực, trực tiếp là đánh rách tả tơi ra một đạo đạo liệt ngân.

Hai người bên ngoài không chớp mắt hai người đang đứng sừng sững ở đó, phía chính diện Azzenka, Thiên Hồ vẫn đứng nguyên một chỗ, không nhúc nhích tẹo nào, vững tựa bàn thạch.

Trái lại Azzenka phảng phất là nhận lấy phản chấn ảnh hưởng, thân thể rung động một dưới, hướng về phía sau lui ba bốn bước.

Mà tại cái kia ánh mắt hai người, Azzenka trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ lo lắng chi sắc, ngỡ tưởng sẽ tổn thương được hắn bằng chút sức lực cuối cùng, ai ngờ cả sức mạnh lẫn thân thể tên kia lại biến thái quá mức, thậm chí còn không có hạt bụi nào vương trên phục trang hắn đang mặc luôn.

" Cô bé, nếu ngươi không muốn cơ thể bị nổ bạo mà chết khi mới tấn thăng Thần Cấp chưa được bao lâu thì có thể thử tiếp, ta lúc nào cũng có thể phụng bồi ngươi... " Thiên Hồ búng tay nhẹ một cái, lắc mình đã tới cạnh Azzenka, trước sự ngỡ ngàng của nàng, ma lực đang dâng trào ở thể nội lại lắng xuống.

Tưởng như nàng đã hiểu thấu được cách vận hành ma lực của hắn nhưng xem ra còn lâu mới biết được hắn mạnh tới cỡ nào.

" Ngươi thắng... Sau này ngươi sẽ là lão sư của ta và nhóc kia. Mong được chỉ giáo thêm ... " Vẫn chất giọng lạnh như băng không có chút cảm xúc nào, Azzenka đáp.

" Từ từ đã, ta còn chưa thu tiền nhập học... " Thiên Hồ bắt lấy bàn tay nàng đang định bỏ đi nói.

" Học phí ?? Ngươi trước đó không phải nói ngươi đồng ý dạy bọn ta vì chúng ta đã thoả thuận sao ?? " Azzenka vẻ mặt không kiên nhẫn nói ra.

" Ngươi nhầm... Ta chỉ đồng ý dạy Eric thôi, chưa có đáp ứng sẽ dạy ngươi... Vì thế tất nhiên có học phí kèm theo... " Hắn đưa ra luận điểm mang tính thuyết phục hợp lý không thể nào hợp lý hơn cho cô nàng nghe.

" Ngươi.... Hừ, được, học phí ngươi muốn là bao nhiêu ?? " Azzenka cũng không đôi co cùng kẻ vô sỉ hay lừa gạt người khác như cơm bữa, uổng công giây trước nàng còn đang ngưỡng mộ sức mạnh và năng lực hắn có có, còn giờ thì hết rồi.

" Cũng không nhiều... Thứ ta muốn là chiếc ... " Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Azzenka đã bỏ vào trong căn biệt thự cùng Kokkuri và Amanda.

Khi hắn quay lại vào trong, cô nàng còn đang nhàn nhã uống trà, đôi mắt mang theo vẻ lạnh lẽo nhìn hắn.

" Thứ nhất, thời gian ta xuất hiện vốn sẽ có hạn định thôi, không phải là nhiều tới nỗi phải đóng học phí cho ngươi dài hạn được. Tiếp đó, như ngươi đã giao kèo cả với ta và với Eric... Ừm... Tạm xem như ta và nhóc đó sẽ làm việc dưới trướng ngươi trong thời gian dài đi . Mặc nhiên, ngươi muốn ta làm việc trong thời gian dài thì ngươi phải trả công cho chúng ta, thế nên ngươi có thể xem tiền học phí như tiền công ngươi phát trước cho nhân viên mình đi... " Azzenka buông lời trước.

" Ngươi nói khá đúng nhưng vẫn thiếu chi tiết nhỏ... Món quà ta tặng cho các ngươi vốn dĩ giá trị đã không nhỏ rồi. Ngươi xem, ta cũng còn phải có nhiều thứ để hiện thực hoá giúp ngươi ước mơ to lớn kia chứ. Không phải đột nhiên Helios lại có một vị quân vương xuất chúng như Murad a... Nói thật đi, ta muốn chiếc áo choàng ngươi hay mặc trước đó, ta biết nó còn trong trữ vật trong người ngươi... " Thiên Hồ cũng không tức giận khi nghe nàng phản bác lại mình, ngược lại còn ngồi bên cạnh nàng, khoác vai nàng đáp.

" Ngươi cần nó làm quái gì ?? Sức mạnh như ngươi búng tay nhẹ cái là cả vùng sa mạc ngoài kia nổ tan hết, cần gì mấy thứ đồ tầm thường đơn thuần để che giấu danh tính !? "

Tuy nói là vậy, Azzenka tay cũng tự nhiên bắt lấy bộ ngực khủng của mình khiến chúng nó đung đưa nhẹ một cái, sau đó dưới cái nhìn khó hiểu của Kokkuri cùng Amanda, nàng kéo ra từ cặp núi khủng một chiếc áo choàng màu đen, chuẩn thương hiệu Made by Azzenka luôn, mỗi tội không có đa sắc màu trắng như trang phục Halloween...

" Sưu tầm... Ta định sẽ thu thập nhiều những cổ vật để bày trí cho giết thời gian. Ừm... Học phí ngươi đóng đầy đủ rồi đó, hôm nay chúng ta cũng đã tìm hiểu qua về sức mạnh hiện giờ ngươi đang có, vì thế ngày mai trước tiên ta sẽ cho Amanda dạy ngươi qua về cách khống chế sức mạnh Thánh Thú Kỳ Lân đi, dù sao nó cũng là tổ tiên của cô nàng dù cả hai còn chả nhận ra nhau còn hậu thiên ta sẽ đích thân truyền tải cho ngươi vài thứ khác. " Hắn cầm lấy chiếc áo choàng thu vào trong không gian hệ thống xong mới lập sẵn kế hoạch cho Azzenka luyện tập, dù gì người ta cũng đã trả học phí cho hắn rồi a...

" Hừ... Lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay. Pháp bảo đó của ta ngươi nhớ giữ gìn cho cẩn thận, nó cũng là thứ đã góp phần khá lớn tạo nên danh hiệu của ta, không phải tấm vải rách ngươi nghĩ đâu... " Bỏ lại câu nói, cơ thể Azzenka bất chợt nghiêng ngả rồi ngã gục vào lồng ngực hắn.

Thời gian nàng được tồn tại trong cơ thể đã hết do giao chiến với hắn nguyên nửa ngày đã đẩy nhanh quá trình đó thêm vài tiếng, lúc này Eric mới được nhường lại quyền kiểm soát cơ thể của bản thân mình, hệt như kiểu đa nhân cách nhưng vẫn là cùng một người thôi.

Còn về phần chiếc áo choàng nàng xem như pháp bảo mà hắn coi như học phí thì chính xác nó vô cùng có giá trị khi được bán trong hệ thống những tận gần nửa tỷ xu... Đúng, con số hoàn toàn có thể mua được vài Huyết Mạch cực quý hiếm ở cửa hàng hệ thống. Có thể nói khi mới lên phiên bản mới, hệ thống có thêm kha khá chức năng được sửa đổi lại nhằm tối ưu lượng tiền được định giá và cũng thêm vào cả phần như hắn đã nói : Cổ Vật.