Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 431: Nữ Thần Sinh Mệnh



Việc bị nhiễm Hắc Sa do lĩnh vực Azzenka tạo thành bề ngoài có thể sẽ không ảnh hưởng đến người bị dính phải tức thì, tuy vậy nó sẽ dần dần ăn mòn bên trong cơ thể người đó, từ lý trí, cách hành xử hay toàn bộ những dấu vết chứng minh họ đã từng tồn tại. Hành động đó không xảy ra nhanh chóng mà chậm rãi, chậm đến nỗi người bị nhiễm cũng không nhận ra được mình sắp hoàn toàn bị thay thế bởi một vật khác.

Ở quá khứ cũ, người Murad cảm thấy đáng sợ nhất khi phải đối đầu trong quân đoàn các vị thống lĩnh Azzenka sở hữu chính là Mulan. Chúng có được toàn bộ ký ức, trải nghiệm của nàng nên áp đảo được Murad toàn diện, thêm vào đó việc sử dụng thần khí để bảo vệ quốc gia rất nhiều lần đã làm thần khí bị hư tổn, buộc Murad phải tha hương mới sống sót được... Toàn bộ đế chế cũ theo đó sụp đổ theo, hầu như không còn vết tích gì còn sót lại...

Dòng hồi tưởng từ từ khép lại, sau khi xem xong Kokkuri và Inugami giao đấu, buổi tối, nàng cùng Margaret , Mulan đều đi theo Thiên Hồ với Inugami tới địa điểm hắn đã dày công chuẩn bị mất cả buổi sáng.

Trên sa mạc rộng lớn chỉ nghe được tiếng gió rít gào, những cơn gió lạnh thổi qua như những vị khách ghé thăm chỗ đây, muốn nhìn xem những con người bé nhỏ bên dưới rốt cuộc muốn làm chuyện gì. Dưới đất hiện giờ cũng xuất hiện một vòng tròn hình ngôi sao năm cánh được vẽ khá chỉnh chu, ở mỗi đầu của ngôi sao đều được thắp lên một ngón nến, nhìn sơ qua sẽ nhận ra được vòng tròn đó sẽ gần giống nghi thức hiến tế các phù thủy thường dùng.

" Ngươi muốn triệu hồi vật gì ?? " Mulan nghi hoặc.

" Không phải triệu hồi không... Thứ ta muốn là bắt được vị thần cai quản sinh mệnh thủ hộ ở sa mạc rộng lớn quanh Helios và các nước khác. Chỉ có tầm cỡ sinh vật đó mới chữa trị được cho ngươi và tái tạo cơ thể mới... " Thiên Hồ giải thích, tay bắt đầu ném ra ngọn lửa làm không khí xung quanh ấm hơn.

" Ra là thế... Vậy ta có cần phải chết như ngươi nói không ?? Kiểu tự sát, cắt cổ hay tay chân gì đó... Ta thích kiểu treo cổ hơn, dù có hơi đau... " Mulan ánh mắt sáng rực khi nói về chủ đề không mấy tốt đẹp, phải biết trước kia nàng từng có thú vui tra khảo các tù nhân làm gián điệp cho các nước khác , đa phần bọn họ đều thành thật khai ra thông tin xong cắn lưỡi tự sát luôn vì không chịu nổi sự tra tấn của Mulan.

" Hồn lìa khỏi xác là được... Đứng im, để ta giúp ngươi... " Nghe Thiên Hồ ra lệnh, Mulan ngoan ngoãn đứng ra cạnh hắn, tin tưởng hoàn toàn lời người đàn ông này nói. Dù gì hai người sống chung với nhau khá lâu, hắn cũng xem Mulan như muội muội mình đối đãi nên tất nhiên nàng thân cận với hắn khá tốt.

Hắn nhẹ nhàng dùng một ngón tay điểm vào chán Mulan, tức thì thân xác cô nàng ngã vào người hắn, còn phần hồn màu trắng ngà đã thoát ra ngoài, đang tò mò xoa mặt hắn.

" Đừng nghịch... " Thiên Hồ kéo cô đứng cạnh mình, riêng tu vi hắn hiện có thì chẳng cần hoá sang dạng linh hồn cũng dư sức chạm được vào Mulan, ngăn không cho cô nàng quậy phá thêm nữa .

" Đại cô ta thực sự sẽ trở lại chứ ?? " Murad lo lắng hỏi, nàng không nhìn thấy được linh hồn Mulan, chỉ nhìn được cô nàng gục trong ngực hắn thôi.

" Ừm... Thực chất, cơ thể của nàng ta đã hư hại hoàn toàn do thời gian và hắc sa . Bất kì việc thanh lọc hay tu luyện chỉ làm giảm bớt việc hắc sa ăn sâu vào linh hồn chứ không mang tác dụng thanh lọc hoàn toàn, di chứng vẫn tiếp tục tồn tại. Nên chỉ còn cách duy nhất, thay cho nàng một thân xác mới thôi. " Thiên Hồ đáp.

" Lằng nhằng ghê... Gặp được ngươi đúng là phúc phận của bà già kia... " Murad không cảm nhận được Mulan, nhân cơ hội nói xấu cô nàng.

" Tiểu tử chết bằm... Ta mà có cơ thể mới sẽ tẩn ngươi ra bã... " Mulan như chú mèo nhỏ bị đáp vào đuôi, giơ nanh múa vuốt đòi đánh đập đứa con của đệ đệ mình, hai người mâu thuẫn như kiểu hai bên có thâm thù đại hận...

" Nàng đang ở cạnh ngươi đó, Murad... " Hắn cười nói.

" Hả... Đâu đâu.... " Murad hết quay sang trái lại quay sang phải, có phần hơi rén xíu.

Nghe hai bác cháu nhà này một hồi, Thiên Hồ mới bắt đầu kết ấn bằng tay trước sự trầm trồ của ba người, con hàng thuần túy chỉ làm màu chứ chỉ khẽ dẫm chân chắc đã lôi đầu được vài vị thần lên ...

Vài giây sau, ở trung tâm vòng tròn , rất nhiều đốm sáng trắng tập hợp lại đó, dần dần hợp thành một bóng người... Chỉ thấy đó là một cô gái khá xinh đẹp có mái tóc màu xanh lá, đằng sau có đôi cánh mỏng màu xanh nhạt với vóc dạng hoàn mỹ đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mulan và Thiên Hồ.

" Thường dân... Các ngươi có điều gì cần ta giúp đỡ chăng ?? " Nghi ngờ thì nghi ngờ, bổn phận của nàng vẫn luôn chú trọng sinh mệnh tất cả các sinh vật tồn tại ở vùng sa mạc, giọng trầm thấp hỏi.

" Ta cần thân xác mới giống với cơ thể cũ. Cô giúp ta được chứ ?? " Mulan thẳng thừng hỏi.

" Thứ cho ta phải nói thật. Điều này nằm ngoài quyền hạn của ta... " Chưa dứt lời, cô nàng đã bị bay xa vài chục mét, ăn chọn một cước của Murad mà vẫn không hiểu nguyên do mình bị người đó đánh.

" Nói nhảm... Ngươi tự xưng mình là thần mà việc cỏn con cũng không làm được thì làm làm gì thần nữa. Nói chung, ngươi có tạo được cơ thể mới cho đại cô ta không ?? " Thần khí đang trên tay, Murad mất kiên nhẫn nói, vài ba vị thần còn chưa khiến nàng phải khép nép cầu xin đâu.

" Xin lỗi... Ta có thể phục sinh cho người chết, ban sinh mệnh cho các sinh linh... Nhưng ... Tạo ra sinh mệnh hoàn toán mới dựa trên việc đã có linh hồn, ta chưa có mạnh đến cảnh giới đó... " Sinh Mệnh Nữ Thần bị đánh cũng không hề tức giận, hết sức bình tĩnh giải thích, người ta đã mất công triệu hồi nàng thì chắc chắn phải gặp chuyện gấp thiết.

" Hơn nữa, nhiều năm trở lại đây, Azzenka đã dần mở rộng địa bàn, thao túng không ít sinh mệnh dưới tay ta làm cho sức mạnh của ta giảm đi phần lớn, không thể tùy ý như trước được... "