Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 430: Khép Lại Cuộc Đấu (2)



Không để Kokkuri phải đợi lâu, một cái tát không biết từ đâu va vào người Kokkuri, thổi bay hắn ra vùng phía bên rìa không gian gương, phá vỡ rất nhiều kiến trúc ở Helios mới dừng lại.

" Đau đó... Inugami... " Kokkuri hơi nặn lại chiếc cổ hơi bị lệch của mình, định bụng dạy dỗ Inugami một trận, ai ngờ tên chủ nhân biến thái kia cũng truyền cho địch thủ của hắn sức mạnh không thua kém Kokkuri ở dạng nhân hình Thập Vĩ Hồ Ly mà chưa đụng đến thần khí ban nãy.

" Grừ... Kokkuri, ngươi thành công chọc giận ta rồi đó... Nhận lấy phán quyết từ địa ngục đi... " Tất cả mọi người ở đây bao gồm Kokkuri đều không tin vào mắt mình với hình thái siêu ngầu của Inugami hiện giờ... Tam Đầu Khuyển, toàn thân được phủ bởi ngọn lửa địa ngục màu tím sẫm, dưới chân còn có vài chiếc xích sắt khiến tạo hình Inugami thêm phần đáng sợ hơn rất nhiều...

" ??? " Theo Kokkuri nhớ, bản thể Inugami đơn thuần là Linh Cẩu do tu luyện lâu mới tới nhân gian... Thế mà chủ nhân nàng giờ biến kẻ vốn đã bất ổn về mặt tâm lí thành ra hiện giờ thì chẳng khác nào hiện thực hóa bản tính đó của Inugami lên tầm cao mới, vặn vẹo hơn gấp vô số lần.

Cho những ai chưa biết thì Chó Quỷ hay Chó Địa Ngục đều là những sinh vật có vẻ ngoài giống với chó, nhiệm vụ của chúng sẽ là những kẻ canh giữ cánh cổng Địa Ngục dẫn vào thế giới bên kia, hoặc là những sinh vật đi theo bóng của những người sắp chết.Vẻ ngoài của những con Chó Địa Ngục sẽ thay đổi theo từng vùng miền. Chúng thường được mô tả về việc sở hữu những hàm răng sắc nhọn hơn bình thương, một cơ thể to lớn như một con ngựa trưởng thành hay một con gấu, lông của chúng có màu đen than, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy. Nhiều truyền thuyết kể lại rằng có một số loài Chó Địa Ngục có đến 3 đầu trên 1 cơ thể, điển hình là Cerberus, cũng là trạng thái Inugami lợi dụng biến hình thành.

Hồ ly với cẩu vốn hai loài đã chẳng ưa gì nhau từ trước tới nay dù cả hai cùng thuộc một giống loài nhưng tính cách khác nhau một trời một vực, đơn giản có thể lấy Inugami và Kokkuri làm hai ví dụ điển hình. Một người sẽ nội hàm hơn, ít khi biểu lộ ra bên ngoài, người còn lại thì biểu hiện ra mặt, không chút giấu diếm gì.

Inugami đã chuyển sang dạng Hell Dog tốc độ đã gần như bằng mắt thường không thể nhìn thấy được, quỷ không biết thần không hay lại một lần nữa tiến công Kokkuri, chiếc móng vuốt sắc nhọn khổng lồ đã sắp làm cho người bé nhỏ kia tan xác.

" Cẩu vẫn hoàn cẩu... Bất kể ngươi có biến thành vật gì, ngươi vẫn thế thôi, Inugami san... " Kokkuri mỉm cười, chỉ dùng đúng một tay đỡ được phát cào từ Inugami, chưa để Inugami kịp phản ứng, những chiếc đuôi của Kokkuri dần hiển lộ ra, mười chiếc đuôi trắng muốt đang không ngừng cử động, những luồng khí trắng vì thế bị cuốn vào đó, hút lấy lượng yêu khí dồi dào nhằm tạm thời gia tăng sức mạnh cho Kokkuri.

" Khặc... Khặc... Được, được lắm... Chiến đấu cho ra trò nào... " Giọng Inugami từ trước đầu giữa phát ra tiếng cười khó nghe, nhe ra hàm răng nhọn hoắt nhìn chằm chằm Kokkuri như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi .

Cả hai không nói thêm lời nào, thân hình đã biến mất khỏi nanh vuốt Inugami, làn khói trắng kia cứ thế khiến Hell Dog phải mất một lượng thời gian không hề nhỏ để xác định được vị trí Kokkuri đang lẩn trốn.

Tất nhiên, đó cũng là trọng điểm khiến Inugami phải giật mình, Kokkuri thế mà đang chiễm trệ ngồi trên đầu nàng, đã thế còn lợi dụng lửa để nướng thức ăn, xung quanh bày thêm vài thức uống, nhàn nhã ăn món nướng.

" Khốn kiếp Kokkuri, ngươi làm cái thá gì thế ?? Ngươi nghĩ gì mà dùng lửa của ta để làm mấy chuyện đó, xuống đây đấu nốt với ta đi... " Inugami tức giận gào lên.

" Không rảnh, ngươi biết ta vừa mới tái sinh xong đi, những chuyện làm ảnh hưởng đến hình tượng của ta không nên thực hiện, dù ta chắc chắn đánh bại ngươi trong một nốt nhạc... Ăn đi nào, chủ nhân, ngươi xem ta nướng có ngon không ?? " Thêm cả chủ nhân nàng đều hùa theo Kokkuri khi dễ nàng... Haizz, cuộc đời nàng quá là éo le đi, sớm muộn cũng bị tức chết a.

" Không đánh thì không đánh... " Inugami ỉu xìu biến về nhân dạng, thui lủi ngồi im một góc nghĩ kế sách trả thù Kokkuri tiếp.

Một trận đấu cứ thế khởi đầu không rõ lý do, kết thúc lại càng ảo não hơn. Phần thắng nếu như không bị Thiên Hồ ở giữa can ngăn sẽ có thể hoà như Murad dự tính. Tuy vậy hai người sẽ không tránh khỏi bị thương thì người đau lòng nhất chả phải Thiên Hồ thì còn ai khác nữa, giao hữu thế là đủ cho một ngày rồi, còn phải để nhân vật khác thể hiện nữa.