Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 391: Bán Tinh Linh Kerra



" Oáp... Lâu quá trời vậy... " Thiên Hồ ngáp ngắn ngáp dài tựa cả vào người Preyta, nhìn mấy đường múa như có như không của Nakroth và Zephys, hắn sắp không nhịn được muốn hủy diệt hết mọi thứ trước mắt nếu không có sự hiện diện của Kerra và Preyta ở trong này.

" Mới nửa tiếng thôi đó, phu quân... " Preyta lẩm nhẩm tính giờ nói.

Keera vốn là một bán tinh linh, lúc vừa ra đời phụ mẫu không hiểu vì nguyên do gì biến mất không rõ nguyên nhân. Nàng bị một đám hắc ma pháp sư, nhặt về rồi bồi dưỡng lớn lên. Do bị hắc ma pháp trượng ảnh hưởng, cá tính Keera mười phần vặn vẹo, tuy vậy nàng lại khát vọng thân tình đến mức cực đoan, đỉnh điểm là chuyện giết hết đám hắc ma pháp sư đã nuôi dưỡng mình chỉ vì lỡ lời về chuyện chúng cho một sinh vật giả làm mẹ của nàng.

Cũng nhờ việc này mà nàng được hắc ma pháp sư Lorion chú ý, thu làm đệ tử. Sau khi Lorion bị đám người D'arcy phát hiện và đánh chạy, thiếu nữ bất thường này cũng được Sephera chú ý, mang về học viện Carano và đối đãi như con đẻ của mình.

Đây là những thông tin do tổ chức Zero thu thập cho hắn khi bỗng nhiên Kerra lại xuất hiện ở Vực Hỗn Mang, sau đó tìm đến hắn với hai món quà trên tay, ngọt ngào gọi phụ thân. Bởi lẽ... Thân phận của nàng không hề tầm thường chút nào vì trên người nàng không ngờ lại có được sức mạnh của Hủy Diệt, thứ sức mạnh mà chỉ riêng Thập Tam Vĩ Hồ Ly tộc mới được có.

Chính sự hiện diện của hắn dung hợp Hủy Diệt Hồ Ly đã câu dẫn cô bé đến đây, bỏ cả mẹ nuôi của mình để gia nhập phe của nàng cho là người thân duy nhất của mình. Hơn nữa ở đây nàng lại có vô số những a di hết mực thương yêu nàng, thậm chí chính nàng đến giờ vẫn xem lựa chọn rời khỏi học viện Carano là chuẩn xác nhất...

Thực chất, thứ sức mạnh trong người nàng vẫn luôn là thứ Lorion thèm khát còn Sephera lại không muốn nàng rơi vào tay kẻ khác như Lorion phát hiện ra bí mật này nên mới nhận nuôi Kerra. Vả lại, tuy lượng Hủy Diệt Chi Lực của nàng vô cùng ít ỏi nhưng nếu đổi ra Ma Lực thì nó đã vượt bậc Tam Đại Pháp Sư Sephera, Dirak và Dracy rồi, cả ba cùng đấu cũng không phải đối thủ của Kerra ở thế toàn phong.

" Nha ... Phụ thân, thế này là do sơ suất của ta rồi... Để ta làm cho ngươi thêm phần thú vị hơn nào... " Kerra lại nở nụ cười, thế nhưng những ai đã từng quen thân với nàng mới biết được ẩn sâu nụ cười kia là sự biến thái tới mức nào, mọi lời than phiền hay bâng quơ của người thân nàng , mà cụ thể là Thiên Hồ đều được nàng xem là mệnh lệnh và tận lực thoả mãn hắn hết sức có thể.

Dứt lời , Keera lướt về phía trước đồng thời tỏa ra hai phân thân không thể phân biệt, lao xuống chiến trường, đánh bật cả Nakroth và Zephys đang đánh với hai quỷ thú hung dữ...

" Các ngươi phân biệt vây quanh chúng cho ta... Bắt buộc phải làm cho phụ thân của ta vui mới được... Không thì...." Kerra vừa nói, bàn tay nhỏ nắm chặt một cái, phân thân của nàng cũng nở nụ cười quái dị, để lại một huyễn ảnh phía sau xong nhảy về trước vào một con quỷ khổng lồ... Vài giây tiếp theo, con quỷ kia phút chốc tan thành những hạt bụi nhỏ li ti, điều tưởng chừng như không thể với Nakroth và Zephys.

Đám còn lại giờ ai dám coi thường cô bé nhỏ hơn mình nhiều lần, răm rắp làm theo cô nàng không hề gầm giếc gì cả, bọn chúng thà chết dưới tay hai người kia còn biết sẽ chết thế nào, hơn là việc không hiểu sao mình chết trong tay vị tiểu tổ tiên kia...

Vậy là đáng thương những linh hồn trước lúc chết đã bị chết trong đau đớn đã đành, chết rồi vẫn bị người ta tận dụng tiếp, bất đắc dĩ nghe theo lời Kerra, tập hợp thành một vòng tròn quanh hai Tử Thần Và Người Hành Quyết.

Theo đó đồng loạt đợi mệnh lệnh tiếp theo của cô gái trước mắt.

" Ngươi... Cả ngươi nữa, đúng rồi, mắt lồi á.... Ân, khá ổn rồi. Giờ nhảy vài điệu nhảy ta xem thử, nếu đạt thì chiến đấu tiếp, còn không ngươi tự hiểu... " Kerra bay ở bên trên nhìn toàn bộ bọn chúng, nhàn nhạt ra lệnh... Chứ ngồi không mà nhìn bọn này đánh nhau đúng như phụ thân nàng nói, quá mức nhàm chán đi...

Ngay lập tức, bầu không khí sôi động hơn hẳn, ít nhất thì nàng cho là thế khi có kha khá điệu nhảy quái dị trông rất buồn cười được đám quỷ và oan hồn biểu diễn, tất nhiên Thiên Hồ cũng đã ngủ trong ngực Preyta rồi, hắn thà ngủ còn hơn xem mấy vật hình thù xấu xí biểu diễn.

" Kerra, ngươi cho bọn chúng tiếp tục tẩm quất cho hai vị đang mong chờ kìa... Để ta mang phu quân về nhà trước... " Đợi vài phút, Preyta gọi Kerra lại nói.

" Vâng, a di, để ta ở đây trông chừng là được... " Kerra ngoan ngoãn đáp ứng.

" Ừm... Cẩn thận chút. Xong việc thì dùng truyền tống môn trở về, còn đám quỷ hồn thì dùng chiếc bình hồ lô Chân Chân a di ngươi phong ấn chúng lại...." Preyta dặn dò Kerra , lấy ra từ giới chỉ một chiếc bình khá to lớn, pháp bảo trong thế giới Tây Du Kí rất nhiều, từ vòng kim cô , Định Thiên Thần Châm , lò bát quái... Nói chung là tất cả tài nguyên có được trên tiên giới hay hạ giới đều được Chân Chân và Vương Mẫu thu lại hết để phát triển Tiểu Thế Giới.

Vì lẽ đó, ở Tiểu Thế Giới hiện tại đã có rất nhiều linh dược được trồng để tạo linh đan, giúp chúng nữ làm đẹp khá hiệu quả. Tài nguyên ở thế giới Hokage cũng đồ sộ không kém khi có cả những huyết mạch Huyết Kế Giới Hạn được bảo quản cẩn thận, chuyên dùng để tạo ra những siêu chiến binh có sức mạnh phi thường hoặc đơn giản là tạo ra được một team Akatsuki y hệt trong bản gốc mà cả tính cách và kỹ năng đều được sao chép nguyên bản từ tế bào sống của những kẻ đã chết kia.

Phục vụ cho việc này không ai khác ngoài cô nàng từng bị Thiên Hồ cướp mất người yêu nàng, uất hận nên gia nhập Akatsuki và chung team cùng Itachi.

Còn về Tobirama vốn không sử dụng được Mộc Độn hay Tiên Nhân Thuật thì trước đó rất lâu được hắn cấy ghép tế bào của Thập Vĩ, gây ra chuyện khi nàng biến thành dạng đó sẽ có tỉ lệ bị Thập Vĩ kiểm soát.

Thập Vĩ thì ghét Thiên Hồ vì lấy charka của nàng đi tạo ra chín con vĩ thú nhỏ yếu gà kia, vì thế mới không đồng ý dung hợp với dung hiếc gì với Obito cả, kết thúc map sớm hơn dự kiến nhiều lần, hỏng mất cả kế hoạch nghịch map này thêm vài chương nữa của Thiên Hồ.

Về tài nguyên giờ hắn cũng đã đủ để phát triển tiểu thế giới của mình lên cường đại khó các thế giới khác có thể chịu được, cả về đội ngũ cũng thừa sức càn quét được Athanor nếu muốn.

Trở về với Kerra , lúc nàng đón nhận chiếc bình hồ lô thì nó đã khá nặng rồi, phải vài chục cân là ít, hiển nhiên trong đó đã giam giữ số lượng oan hồn hay quỷ hồn quá nhiều.

" Đều do phụ thân ngươi bắt vào trong chiếc bình đó kha khá rồi, nếu muốn dùng chỉ cần dùng sức mạnh Hủy Diệt của ngươi thì tự khắc nó sẽ vận hành.... " Nói xong , vài giây đã biến mất tiêu ở trước mắt Kerra, hiển nhiên hai người này lại đi làm chuyện gì đó mà bỏ nàng tại đây...