Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 378: Bao Cát Luyện Tập



Thời gian Thiên Hồ trở về đã đi qua vài tháng, trong khoảng thời gian này, hắn liền đến chỗ Mina ,Natalya và Omines đón luôn các nàng về Cổng Hỗn Mang, đồng thời tổ chức Zero cũng được sự hẫu thuẫn của Tử Ngưng, chính thức thành lập cơ sở với gần trăm thành viên. Vì thế, tất nhiên phải có trụ sở để các nàng tiện làm nhiệm vụ, không thể khi nào cũng vào Tiểu Thế Giới được, việc có thêm một toà nhà hệt như toà lâu đài của Tử Ngưng vì lẽ đó xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả các vị thành chủ đồng thời chính Thiên Hồ cũng phải thán phục vì khả năng của Herrscher Of The Dominance trong việc tạo ra bất kì thứ gì mình muốn.

" Nakroth, đứng lại... " Đúng như Marja đã nói tên Nakroth này khi nào hắn gặp cũng đang cãi nhau với Zephys rất rôm rả, chỉ là lúc nhìn thấy hắn thì như chuột nhìn thấy mèo, ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực.

" Tiểu thiếu gia, ngươi có gì sai bảo thần dân... " Nakroth giọng run run đáp lại cậu bé trước mắt, thầm trách sự ngu xuẩn của mình trước đó vài ngày. Chuyện là đêm trước là ngày có mặt trăng khá đẹp cho nên hắn có rủ thêm vài thành chủ đi ngắm, ai ngờ trông thấy được vài thành viên của Zero luyện tập. Cái gì mà nhẫn thuật, dùng mắt điều khiển vật hay tạo ra vật, triệu hồi,... Đều chọc mù mắt hắn, nhất là nhìn được các nàng đều sủng tiểu nam nhân trước hắn có lỡ chọc phải nữa ... Tâm lý sợ bị báo thù hình thành bóng ma trong tiềm thức Nakroth làm hắn luôn dè chừng Thiên Hồ.

" Lại đây... Ta muốn cùng ngươi so gươm... " Nói xong từ hư không hai thanh gươm có tạo hình tương tự Nakroth tự động hình thành trên tay hắn, hướng mũi gươm về phía Nakroth.

" Ực... Không đánh có được không ?? Thần đột nhiên nhớ có chút việc cần giải quyết. " Nakroth định kiếm cớ chuồn thì bị một bàn tay ấm áp đè vai hắn, quay lại sau thì thấy Marja đã ở đó tự lúc nào...

" Ngươi không có việc gì thì bồi dưỡng hắn cho ta... Cẩn thận cái miệng ngươi bị ta kéo dài ra đấy... " Ánh mắt Marja loé lên ánh đỏ đáng sợ, vô thức làm Nakroth gật đầu, Marja lúc đó mới gật đầu rời đi.

" Hay thêm cả Zephys đi, ta muốn thử chút hắc ma pháp mới... " Thiên Hồ quơ quơ hai thanh gươm trong tay nói.

" Thần tuân chỉ... " Zephys vốn chỉ kiệm lời với người ngoài, còn đối với đối thủ một mất một còn và chiến hữu Nakroth mới nói nhiều, nhìn thấy cảnh bằng hữu mình đang rưng rưng cầu cứu, nhanh chóng đáp ứng tiểu nam nhân trước mặt.

" Như vậy các ngươi cùng lên đi, đánh toàn lực cho ta... " Bỗng chốc cả Nakroth và Zephys đều thấy một luồng Ma Lực giống Chúa Tể bọn hắn quanh người Thiên Hồ , thậm chí thần thái và ánh mắt cũng trở nên màu đỏ ... Zephys giờ mới biết nguyên do gì mà Nakroth vốn hiếu chiến giờ lại kiêng kỵ người trước mặt... Vì vốn tỷ lệ thắng của họ chưa cần đánh cũng đã bằng không...

" Roẹt... " Chớp mắt hai người đều vô định hình được Thiên Hồ đang ở nơi nào, đành chia nhau ra phòng thủ ở hai phía, tránh việc bị Thiên Hồ đánh lén . Nhưng như thế vẫn không phải kế sách tốt khi ngay cả Nakroth vốn sở hữu tốc độ vượt trội cũng không bắt được thân ảnh Thiên Hồ chỉ có thể dùng lưỡi gươm chém loạn vào không khí.

Từ Thẩm Phán Oai Ngiêm, Bồi Thẩm Đoàn, Nguồn Cơn Rắc Rối hay cả Gươm Hành Quyết đều được vận dụng triệt để không sót chiêu nào. Bất quá thứ lưỡi gươm thường để trêu chọc nạn nhân hay hành hạ chúng nay chạm phải toàn tiếng leng keng như va phải thứ gì đó vô cùng cứng rắn, gần như không thể bị phá hủy.

Còn Zephys thì bình tĩnh hơn, bình tĩnh phân tích tình huống từ trước đến nay hai người mới gặp phải, kể cả trước đó đã từng đối đầu với Chúa Tể còn không áp lực bằng đấu với cậu bé này.

" Bên phải ngươi... " Zephys nói lớn cho Nakroth nghe thấy, đồng thời đột kích từ trên không, nhảy về phía đã định sẵn với Nakroth, dùng thanh lao của mình đâm về chỗ đó.

Nakroth nghe được cũng dùng Nguồn Cơn Rắc Rối lướt về bên trái, chém về phía đối diện mình, hơn nữa liên tiếp chém vô số những đòn vào đó.

" Ha ha... Được lắm... Nhị thành chủ Zephys và Nakroth... Nhưng như thế là chưa đủ... " Bất ngờ , cả hai thanh gươm sắc bén và lao của Zephys đều bị Thiên Hồ dùng tay không bắt được, hơn nữa kể cả mũi lao bên trái của hắn đâm chúng người Thiên Hồ cũng không thể nào xuyên qua được người tiểu nam nhân ...

Tổng bộ tổ chức Zero...

" Phu quân lại đi bắt nạt bọn chúng a... " Natalya nhìn Thiên Hồ khi dễ Nakroth và Zephys liền mỉm cười , thong thả uống chút trà và ăn điểm tâm cùng Mina.

" Hai kẻ bọn họ cũng nên ăn chút giáo huấn để bớt cao ngạo hơn. Hơn nữa ta nghĩ tý nữa nên để Zip mang họ về Thành Under vì một khi đã đánh với phu quân thì lành ít dữ nhiều rồi. " Mina nhấp một ngụm trà , đánh giá trận đấu.

" Mong phụ thân ra tay nhẹ nhàng chút để giảm thiểu việc cho Tử Ngưng a di..." Thiên Tuyết ngồi cạnh mẫu thân mình nói.

" Không sao ... Hai tên đó cứ để cho phu quân luyện tay , ta không thiếu nhân sự đâu. " Tử Ngưng cũng xua tay biểu thị việc hai bao cát đang bị Thiên Hồ đánh cho đỡ chán tay không quan trọng cho lắm.

" Mà tỷ giấu Marja chuyện lớn như vậy có ổn không ?? Nhỡ đâu nàng biết được thì... "

" Ta đã có phương án để nàng tiếp thu chuyện đó rồi... Dù gì cũng không ai hiểu Marja bằng ta... " Tử Ngưng vẫn duy trì nụ cười đáp lại chúng nữ, tuy không biết cách của nàng là gì nhưng các nàng mong Vực Hỗn Mang không quỷ bay ma chạy thôi...

...

" Không đánh nữa ... Chúng ta nhận thua... " Nakroth giờ tơi tả không thể tơi tả hơn, bên cạnh bằng hữu hắn Zephys cũng thảm không kém, bộ giáp sắp bị vỡ vụn rồi.

" Hử... Mới được hai tiếng thôi. Các ngươi mà yếu như này sao có thể giúp Chúa Tể Volkath thống trị thế giới hả ?? " Thiên Hồ dẫm lên bộ giáp Nakroth nghi ngờ.

" Tiểu tổ tông... Tiểu thiếu gia ... Người được Ma Thần chọn lựa như ngài chúng tiểu nhân sao mà đánh lại được. Cho nên van xin ngài tha cho chúng thần một con đường sống... " Zephys giờ cũng phải mở miệng nói, bởi vì hắn cảm tưởng mình sắp ngỏm đến nơi a..

" Hai ngươi là Tử Thần và Kẻ Hành Quyết pha ke à ?! Hay các ngươi đã sao nhãng luyện tập đến mức yếu thảm hại như bây giờ... Hơn nữa, các ngươi tháo mặt nạ chút, ta muốn xem thử gương mặt thật của các ngươi... " Đang nghe những lời trách mắng của kẻ thắng cuộc thì Nakroth nhận được yêu cầu của Thiên Hồ liền hơi sững người.