Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 376: Nữ Ma Vương Jade



Định mệnh đôi khi đối với một số người sẽ là sự bất công không hề nhỏ, một kẻ từ khi sinh ra vốn đã có được sứ mệnh của riêng mình, bất kì ai hay sinh vật sống nào trên trái đất đều sẽ tuân theo quy luật này, khó bao giờ có thể thay đổi được.

Jade thực chất cũng không phải quỷ hoàn toàn thể, bởi vì nàng là kết tinh của nhân loại và loài quỷ được sinh ra ở địa ngục. Cả hai thứ vốn chẳng liên quan tới nhau này vô hình lại là điểm yếu làm cho nàng không phát triển được bản thân. Để chịu được sức mạnh của quỷ thì cơ thể đương nhiên phải đòi hỏi sức chịu đựng và chất lượng cơ thể cao hơn người bình thường rất nhiều. Bởi vậy, cơ thể nhân loại của nàng dường như gián tiếp giảm đi sức mạnh của nàng, cưỡng chế nàng ở phạm vi nhân chưa chạm được đến phần quỷ ẩn sâu trong nội thể.

Chính vì thế, bán quỷ không bao giờ mạnh bằng một con quỷ hoàn toàn thể , tất nhiên trong anime được mấy ông tác buff thì không nói đến, còn thực tế chuyện này gần như không bao giờ xảy ra được. Cũng vì nguyên do này, Jade hoàn toàn không có chỗ đứng ở Vực Hỗn Mang , không tham gia được vào gia tộc quỷ đã đành, ngay cả người mẹ nhân loại cũng ruồng bỏ nàng, khiến Jade được Verra ném tại đây cai quản hai cô gái này.

" Phu quân, ngươi xem ta có thêm cánh nè... " Jade vui vẻ ôm lấy cổ Thiên Hồ, sau lưng nàng một đôi cánh màu đỏ rực được duỗi ra, dang rộng đến vài mét, Quỷ Dực của nàng nhờ việc thức tỉnh trạng thái Quỷ Hoàn Toàn Thể đã được khai mở, đồng thời trên đầu nàng cũng có thêm hai chiếc sừng màu đỏ, càng yêu mị hơn trước gấp nhiều lần.

" Ân... Rất xinh đẹp, bảo bối... Nếu không ngươi có muốn gia nhập quân đoàn quỷ của Volkath không ?? Ta có thể để ngươi làm Ma Vương trong đó... " Thiên Hồ tất nhiên cũng muốn để cô nàng tham gia vào quân đoàn của Tử Ngưng và Ma Giới hắn thu thập ở Hokage thế giới, nhìn chung thì số lượng đồng minh ở Vực Hỗn Mang đã gấp đôi trước, tuyệt đối sẽ càn quét nát Tháp Quang Minh...

" Ma Vương ?? Là chức vụ bằng anh họ ta ở đó đúng không ?? " Jade nghi hoặc hỏi lại.

" Anh họ ngươi , Ma Vương Maloch ... " Tử Ngưng đến giờ mới biết quan hệ giữa hai người, thử hỏi dò.

" Vâng... Trước đó anh ấy có nói muốn để ta đi thức tỉnh Quỷ Hoàn Toàn Thể, thế nhưng Verra lại mang ta tới chỗ này để trông coi nhị vị tỷ tỷ nên giờ ta gặp được phu quân mới có cơ hội được thức tỉnh huyết mạch nha... " Jade ngây thơ đáp lại làm Tử Ngưng không khỏi nhíu mày. Rõ ràng Verra không hề muốn cô nàng ngốc này ở trong quân đoàn của nàng, phớt lờ lệnh của Maloch mà điều nàng đến nơi cách chỗ ở của Maloch không xa nhưng ít được chú tâm tới, nó nằm ở gần những vùng xoáy chết ở sau....

" Được rồi... Kể từ giờ ta phong cho muội là Ma Vương Jade, cai quản năm nghìn nữ quỷ , có nhiệm vụ huấn luyện và chỉ huy họ, đặc biệt muội phải giúp đỡ bọn họ cẩn thận. Muội làm được chứ ?? " Tử Ngưng dùng giọng khàn khàn làm tam nữ ở đây phải khiếp sợ... Chờ đã, khí thế nàng toát ra và giọng điệu quen thuộc này từng một thời và cho đến bây giờ vẫn làm cả Athanor run rẩy không phải của Chúa Tể Volkath hay sao ??

" Hể... Tỷ ... Tỷ là Volkath đại nhân.... " Cô nàng ngốc Jade đương nhiên nhận ra được người nàng từng gặp qua khi Volkath đã từng chiêu mộ anh họ nàng đầu quân cho Vực Hỗn Mang đi giao chiến cùng toàn bộ các thế lực khác, ngay cả cảnh Volkath bị Tel 'Annas bắn chết nàng lén lút nhìn ở xa vẫn thấy, ai ngờ sau khi Volkath tiếng tăm lừng lẫy hồi sinh lại là nữ ạ...

" Ah... Không ngờ phu quân lại có thể thuần phục được cả Volkath đại nhân làm tỷ tỷ chúng ta... Phu quân quá tuyệt vời... " Mẫu thân của Verra và Alida ánh mắt sáng lấp lánh nhìn phu quân mình , hâm mộ hận không thể dâng hiến tiếp cơ thể cho hắn mặc sức dày vò lần nữa, khổ nỗi các nàng cả đêm lẫn một chút buổi sáng bị hắn dày vò không thể làm chuyện đó được, ít nhất phải chờ buổi tối đi.

Tử Ngưng chung sống cùng Thiên Hồ cũng đã lâu, rất giỏi trong việc xử lí trong tình huống này cũng nhiệt tình tiếp chuyện cùng ba vị muội muội mới, chủ yếu là nói về công việc của Jade sắp tới sẽ làm và lung tung nhiều thứ khác.

Tử Kiếm và Thiên Hồ thì lẳng lặng nhìn Tử Ngưng đang hăng say trò chuyện, đều rời khỏi ngôi nhà, tìm một chỗ không mấy quỷ xuất hiện ngồi xuống.

" Ngươi đã nghe qua nhiều về quá khứ của chủ nhân chưa ?? Phu quân... " Đến giờ, Tử Kiếm mới có cơ hội để nói cho Thiên Hồ nghe nhiều điều hơn về những thứ mà Tử Ngưng đã trải qua trước khi làm thê tử của hắn.

" Không nhiều cho lắm... Nàng đơn thuần chỉ kể cho ta về trận chiến cuối cùng khi nàng tham chiến ở Athanor, trước khi tái sinh thành Tử Ngưng... " Thiên Hồ trầm ngâm trong chốc lát nói ra, gương mặt đáng yêu của hắn giờ trầm tư lại càng làm Tử Kiếm yêu thích thêm, ôm hắn ngồi vào đùi nàng ...