Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 375: Rinnegan Hữu Dụng



Sáng hôm sau, khi hắn còn đang say giấc ngủ với tam đại mỹ nữ, một làn khói đen bất chợt xuất hiện trong căn phòng, chỉ thấy đó là cô gái có mái tóc dài màu trắng, bên cạnh nàng , thiếu nữ có mái tóc màu đen cũng đang hiếu kì nhìn về chỗ ba người, cả hai đều xinh đẹp tựa như những tiên nữ giáng trần mà bất kì ai nhìn phải đều sẽ sinh ra cảm giác không thể khinh nhờn hai cô gái này...

" Chủ nhân, ngài cố tình chỉ điểm cho phu quân thu thập ba cô gái này đúng không ?? " Cô gái có dung mạo hơi chút trẻ con với mái tóc đen tuyền hỏi nhỏ.

" Không sai... Dù gì Vực Hỗn Mang cũng đã tốn không ít tài nguyên bồi dưỡng các nàng. Kể cả các nàng là tù nhân thì đãi ngộ của chúng ta cũng rất tốt... " Thiếu nữ tóc trắng thẳng thắn thừa nhận, khó khăn lắm nàng mới bắt được các nàng về, dùng để phục vụ phu quân mình là hợp lí quá luôn.

" Là bắt giam xong bỏ đói các nàng ?? "

" Quỷ không cần ăn. Vả lại ngay cả ta mỗi ngày chỉ ăn đúng một bữa, vậy nên các nàng không ăn cũng chả sao. Ngươi không xem thân hình các nàng đều rất đều đặn sao ?? Chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần to cũng đã to... ".

Thiên Hồ đạt được đến cảnh giới như hiện tại đương nhiên không cần ngủ cũng không có vấn đề gì, chỉ là hắn đơn thuần muốn giữ lại cảm giác của nhân loại thôi, vậy nên vẫn theo thói quen ngủ đủ giấc. Nãy giờ nghe hai lão bà mình trò chuyện cũng hơi tỉnh dậy rồi, liền ôm lấy cả hai ngồi bên giường...

" Nhị vị nương tử, các ngươi không nghỉ ngơi nữa a ... " Câu đầu tiên hắn hỏi thăm đều làm hai nàng khuôn mặt nhỏ hơi phiếm hồng, không cùng hẹn mà đánh vào ngực nam nhân không biết xấu hổ...

" Còn không phải do ngươi... Hừ ... Thiên Vũ ở đâu rồi ?? " Cô gái tóc trắng nhớ đến con gái mình, nghi hoặc.

" Nàng đang ở chỗ Marja..." Nghe Thiên Hồ đáp làm Tử Ngưng có chút vi diệu... Không biết khi Marja biết người nằm bên cạnh nàng là con gái mình thì sẽ như nào nhỉ ?? Chắc chắn cả Vực Hỗn Mang đều không thoát khỏi cảnh gà bay chó chạy...

" Ngươi đang lo lắng khi Marja biết chuyện chúng ta ... " Hắn để ý gương mặt Tử Ngưng xuất hiện trạng thái khác thường liền quan tâm hỏi, một bên Tử Kiếm còn đang giúp hắn mặc quần áo đang giỏng tai nghe hai người nói chuyện.

" Không phải... Ta chỉ đang đoán xem ngươi khi nào ăn hết nàng thôi... Có thể là một tháng hay nhiều tháng, khoảng hai tuần sau đi... " Tử Ngưng mỉm cười nói, thật ra vẫn còn kha khá bí mật về Marja nàng chưa kịp nói với hắn, thôi thì để khi nào Marja bị hắn chinh phục thì đích thân nàng tự nói cho hắn đi.

" Ân... Mà chuyện ngươi nói về cô nàng Vastaya có phải đến từ Ionia đúng không ?? Phía bên kia đại lục Athanor... " Thiên Hồ nhìn cô nàng có đôi tai của loài chim tò mò hỏi vì lần trước Tử Ngưng mới chỉ nói sơ qua thân phận của hai thiếu phụ còn của thiếu nữ này thì lát tìm hiểu sau đi.

" Ừm ... Trước kia Verra có được ta giao cho đi tìm hiểu về những sự sống khác nhau trên những hành tinh khác, đồng thời tìm luôn cả mẫu thân của nàng ở kiếp này thì vô tình bắt gặp cô nàng Vastaya này là bạn thân của mẫu thân nàng... Thế nên Verra bắt luôn cả hai về đây nhờ vào một đứa bé trai... " Tử Ngưng nói tới đây ánh mắt hướng về hình dạng Thiên Hồ hiện tại, nói tiếp.

" Đơn giản vì cả hai mẫu tử nhà nàng đều rất thích những bé trai đáng yêu như ngươi nên nhanh chóng bị sập bẫy và được Verra giam cầm ở đây trong gần chục năm. Mà ta nhớ không lầm cô nàng còn đứa con gái khá xinh xắn tên Xa gì đó... "

" Xayya phải không ?? " Thiên Hồ bật thông tin hệ thống về các vị tướng trong Liên Minh lên hỏi thử.

" Ân ... Xayya... "

Không ngờ thực sự việc liên đại lục lại diễn ra ngay trước mắt hắn... Ai mà ngờ được cô gái hôm qua găm lông chim vào người hắn lại là mẫu thân của Xayya, biểu tượng của tình yêu trong liên minh cùng Rakan... Bất quá đó chỉ có trong trò chơi thôi, còn hiện tại, một khi hắn đã có trong tay mẫu thân của nàng thì việc khiến Xayya khuất phục khá đơn giản.

" Phu quân ... Ngươi có mưu đồ với con gái nàng rồi à ?? Cũng đúng, mẫu thân đã xinh đẹp động lòng người thế này thì con gái nàng chắc chắn cũng là một đại mỹ nữ nhỉ ?? " Tử Ngưng tiến đến vỗ vỗ gương mặt thiếu phụ làm mắt nàng mở ra, trừng lớn nhìn về cả ba người...

Thực chất nàng vốn cũng đã tỉnh dậy từ lâu, ngay từ lúc Tử Ngưng cùng Tử Linh xuất hiện. Thế nhưng nàng vẫn chọn cách im lặng để nghe ba người đối thoại, không dám tin vào tai mình khi biết được bí mật động trời đến vậy... Nàng bị bắt chỉ vì có liên quan đến mẫu thân của con quỷ khốn kiếp kia ?? Để rồi giờ nam nhân đã cưỡng hiếp nàng tối qua kia còn có dã tâm duỗi ma trảo đến con gái nàng ??

" Các ngươi... Các ngươi là ma quỷ... Tại sao ta phải gặp các ngươi !?? Tại sao hả ?? Ta đã làm điều gì sai chứ... " Còn lại lời nói liền rốt cuộc cũng không nói ra được, to như hạt đậu giọt nước mắt một giọt một giọt dính ướt nàng áo. Có lẽ thực sự cuộc sống đã quá bất công với một nữ tử như nàng...

Khi trước được gả cho trưởng tộc Vastaya của loài chim, ngỡ đâu sẽ có cuộc sống êm đẹp. Tuy vậy, người đời có câu " Hồng Nhan Bạc Phận " quả là không hề sai chút nào. Nàng cuối cùng cũng sinh cho nam nhân đó đứa con đầu lòng của hai người, đặt tên là Xayya. Một thời gian sau, bất ngờ vô số cuộc nội chiến diễn ra ở rất nhiều bộ tộc Vastaya khác khiến nàng không thể không trốn thoát, còn cứu được một cô gái khốn khổ vì mất con gái mình. Hai người ở cùng nhau được vài tháng thì bị một nữ quỷ tên Verra , tự xưng con gái ruột của bằng hữu nàng rồi bắt hai người về nơi đây.

Tưởng chừng như vậy đã đủ khổ thì ngay tối qua nàng còn bị một cậu bé chắc còn ít tuổi con gái mình dùng tà thuật gì đó biến nàng trở lại tuổi mười bảy mười tám rồi cướp đi lần đầu của nàng thêm lần nữa. Đáng lẽ nàng đã thầm coi hắn là người nàng trao thân gửi phận , phó thác cả cuộc đời còn lại cho hắn thì lại nghe được cuộc đối thoại kia... Thử hỏi muốn nàng phải xử trí sao giờ...

" Nào... Ngoan... Alida... Ta chẳng phải cũng là phu quân của ngươi đúng chứ !! Còn con gái ngươi chỉ là thứ khiến ngươi đau khổ hơn thôi, chi bằng cũng làm nàng gả cho ta, có phải sẽ tốt hơn nhiều không ?? " Thiên Hồ cưng chiều gạt đi giọt nước mắt của nàng , đúng như tên gọi, nàng cũng là một chú chim nhỏ cần được người khác che chở, vì vậy hắn cũng không ngần ngại dùng Rinnegan thay đổi chút ký ức của nàng, vẽ ra một câu chuyện khác về cuộc đời nàng.

" Ngươi... Là ... Phu quân ta ?? " Alida ký ức dần dần thay đổi, Ngự Nữ Thần Quyết của hắn cùng Rinnegan đã triệt để dung hợp với nhau, thay đổi Alida triệt để yêu hắn ...

" Đúng vậy... Alida bảo bối còn không nhớ ra ta a ... Thật buồn... Haizz..."

" Không... Thiên Hồ không được buồn, ta không muốn thấy ngươi buồn... " Alida vụng về an ủi hắn, đột nhiên ôm Thiên Hồ đặt vào bộ ngực lớn của mình hôn lên môi hắn trước ánh mắt thầm khinh bỉ hành vi tà ác của phu quân mình từ Tử Ngưng và Tử Kiếm...

Trong ký ức, người cứu nàng khỏi bộ tộc Vastaya đáng sợ kia là tiểu nam nhân của nàng, thậm chí toàn bộ tình cảm nàng dành cho Xayya giờ cũng chuyển sang cho Thiên Hồ, trong tâm nàng lấp đầy hình bóng của riêng mình hắn thôi.

Còn về thiếu phụ còn lại, mẫu thân ngốc manh của Verra thì còn dễ hơn nữa, trực tiếp lần nữa ngủ phục nàng khiến cô nàng không thoát ra được nữa.

Đồng thời, câu chuyển ẩn của Jade cũng được chính nàng kể lại...