Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 363: Trung Nhẫn Cuộc Thi (3)



" Các ngươi cũng ở đây ?? " Khi Pain đến nơi hắn dùng Rinnegan nhìn được lượng charka là khủng lồ nhất, điều bất ngờ là lại gặp được người quen cũ khi trước từng rời khỏi tổ chức Akatsuki.

" Ha ha... Không ngờ hôm nay đường đường là tổ chức Akatsuki cũng xuất hiện ở đây... Các ngươi nhắm đến là Vĩ Thú ?? " Người đàn ông nói chuyện thỉnh thoảng xè ra vài tiếng kiểu cùng một dạng với xà nhân nhưng lại di chuyển bằng hai chân.

" Không ngờ ngươi nắm bắt tin tức nhanh đến vậy... Cũng phải thôi... Mấy cái thí nghiệm của ngươi hiện giờ cũng đang bị Làng Lá truy đuổi gắt gao đó thôi. Có hứng thú với xác của Jinchuriki không ?? Chúng ta có thể bắt tay bắt được nàng... " Pain chuyển sang phối hợp với người từng trong tổ chức, dù sao hắn cũng để xổng mất mấy Vĩ Thú do người khác nẫng tay trên...

" Ta chỉ hơi hứng thú với đó thôi... Bất quá ngươi đã nhờ thì chúng ta cũng có thể phối hợp thêm một lần... " Orochimaru liếm liếm môi, đồng ý phối hợp cùng Pain để bắt Jinchuriki Cửu Vĩ lần này, Uzumaki Naruko.

" Được... Hợp tác thuận lợi... " Pain lục đạo tất nhiên cũng không thiếu thành viên ở đây, thế nhưng ít nhất thêm được một đồng minh cũng là bớt đi một kẻ địch tiềm ẩn...

" Uỳnh... " Bất chợt khi hai người còn đang bàn kế hoạch cho sao để bắt được Naruko thì đã bị ăn nguyên một chiêu thức vào chỗ hai người, cũng may Pain kịp thời kéo Orochimaru chạy đi.

" Jinchuriki Cửu Vĩ !!! " Pain cau mày nhìn độ hủy diệt do Rasenshuriken tạo ra , theo hắn được biết thì hiếm có Jinchuriki nào không dùng đến charka của Vĩ Thú lại mạnh được như cô nàng, kể cả Jinchuriki Bát Vĩ bọn hắn mới bắt được, mệnh danh là Jinchuriki mạnh nhất.

" Sao ?? Có gan đến giết ta thì cũng nên hiểu rõ kết cục của việc thất bại... Tiên Nhân Thuật... " Naruko đương nhiên không phải tên ngốc Naruto trơ mắt nhìn Hinata bị Pain tra tấn mới bộc phát Cửu Vĩ , cũng chả cần dò xét nơi Nagato trú ngụ làm gì cho mệt, bởi lẽ nàng từ lâu đã như một thể với Cửu Vĩ, sức mạnh miễn phải bàn cãi.

" Thần La Thiên Chinh...Vạn Tượng Thiên Dẫn..." Pain thi triển chiêu thức của đôi mắt Rinnegan với khả năng điều khiển trọng lực của trái đất Pain có thể đẩy lùi mọi đòn tấn công của kẻ thù (kể cả thể thuật lẫn nhẫn thuật) cũng như hút được mọi thứ về phía mình, tuy vậy với Tiên Nhân thuật, các giác quan của Naruko được cường hoá đến mức độ khá đáng kể, nhanh chóng né được Vạn Tượng Thiên Dẫn, đồng thời tránh được cả Xà Chưởng của Orochimaru.

" Đáng chết... " Pain giờ mới hiểu đối thủ mình khing thường không ngờ lại mạnh đến biến thái như vậy. Sau đó, dùng tiếp nhẫn thuật làm nên thương hiệu của Thiên Đạo Pain : " Địa Bộc Thiên Tinh ... "

Orochimaru cũng nhanh chóng phối hợp cùng Pain, thi thoảng sẽ đánh lén từ mọi phía nếu có thể, chỉ là cô nàng dường như có thêm con mắt đằng sau, dễ dàng thoát được những đòn tấn công trên.

Địa Bộc Thiên Tinh là thuật mạnh nhất của Tendo tính tới thời điểm này, bằng cách tính tụ một lượng chakra lớn Pain có thể tạo nên một quả cầu mang lực hấp dẫn lớn có khả năng hút mọi thứ trong phạm vi bán kính một cây số để tạo thành một quả cầu khổng lồ vô cùng rắn chắc để nhốt và vô hiệu hoá kẻ thù. Chính chiêu thức này cũng đã giam cầm được cả Cửu Vĩ Hoá dạng bát vĩ của Naruto.

Đối với Naruko thì khác hoàn toàn, nàng dùng đa trọng ảnh phân thân khiến cho Địa Bộc Thiên Tinh phải tốn nhiều diện tích cho các phân thân hơn, đồng thời sử dụng charka với Cửu Vĩ tạo ta Bom Vĩ Thú san bằng luôn quả cầu khổng lồ giống hố đen hút các vật thể bên dưới.

" Còn gì thì mang nốt ra đây... Lão nương bồi tiếp ngươi " Naruko biến về dạng Tiên Nhân, ngạo nghễ nhìn Pain đang khó coi nhìn nàng.

" Không sai ... Không sai... Không hổ danh Jinchuriki Cửu Vĩ... Được, như ý ngươi mong muốn... " Pain nhìn Naruko càng thêm điên cuồng, giờ nếu hắn có được cả Cửu Vĩ trong nàng và thân xác của nàng làm phân thân cho mình thì sẽ tuyệt vời cỡ nào.

Vài giây tiếp theo, đầy đủ các phân thân của Nagato đều xuất hiện bao gồm Thiên đạo (Tendo), Shurado (Atula đạo), Chikushodo (Súc sanh đạo), Ningendo (Nhân gian đạo),Gakido (Ngạ quỷ đạo), Jigokudo (Địa ngục đạo).

Song song với đó là những đứa trẻ Làng Âm Thanh được Orochimaru nhặt về cũng tụ tập đủ tại đây luôn, kể cả Sasuke nữa.

" Oh... Nhiều vậy... Các ngươi xem ta chỉ có một thân một mình thôi, không những vậy lại còn là phụ nữ chân yếu tay mềm, nào có thể một địch được mười mấy người các ngươi. Vậy nên... "

" Bắt nàng cho ta... " Pain Thiên Đạo lạnh lùng ra lệnh.

" Các ngươi cứ ở lại chơi vui vẻ... Vừa hay đủ mỗi đội bảy người để giao chiến... Tạm biệt... " Naruko nói nốt câu, hơi thè lưỡi trêu chọc đám ngốc rồi biến mất khiến tất cả mọi người ở đây đều không biết tiếp theo phải làm thế nào..

" Grừ... " Naruko vừa rời đi thì một âm thanh doạ người phát ra từ hai phía cánh rừng...

" Ngu ngốc... Mau rời khỏi đây mau lên... " Chưa hết câu, một thành viên trong đội Orochimaru đã bị một vật nhớp nháp quấn lấy, sau đó cả người đều bị nó bao phủ. Phút tiếp theo tên đó cả tròng mắt đều mất, từ hai hốc mắt chảy ra những chất dịch màu xanh...

" Hủy Thi Ký ??! Vật này làm cách nào tồn tại trong Ma Quỷ Sơn Lâm này ?? " Orochimaru kinh hãi kêu lên.

" Nó là thứ gì ?? "

" Hủy Thi Ký là một trong những loài đáng sợ nhất ở Ma Quỷ Sơn Lâm khi vừa có thể nháy mắt giết chết một nhẫn giả bình thường như các ngươi vừa thấy... Hơn nữa, chiếm quyền kiểm soát người đó và cho họ khả năng sử dụng vô hạn tiềm lực trong người cũng như vô hạn charka. Trước đây ta từng đi tìm loài này để nghiên cứu nhưng không thấy bóng dáng bất kì nào của loài này. Không ngờ ở sâu bên trong chúng lại trốn kĩ như vậy... " Orochimaru nói càng làm những người đang ở đây sợ hãi hơn bao giờ hết, bất tử thân thể kèm vô hạn charka thì sao chống lại được.

" Súc sinh đạo, thử triệu hồi dị thú xem có giết được chúng nó không ?? " Pain Thiên Đạo quay sang nơi với Súc Sinh Đạo.

" Không được, nơi đây đã bị ai đó sử dụng cấm thuật ngăn không cho phép bất kì ai sử dụng nhẫn thuật... " Thử sử dụng nhẫn thuật của Rinnegan, Súc Sinh Đạo khó khăn nói ra khi đang phải chống lại Hủy Thi Ký tấn công.

" Không xong... Chúng ta ngay từ đầu bị cô nàng lừa rồi... " Giờ đã phát hiện ra đã quá muộn, tất cả đã bị giam lỏng ở đây chờ Hủy Thi Ký giết từng người một thôi.