Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 336: Sơ Bộ Làng Cát



Mặt đối mặt với thiếu nữ , kể cả khi chưa từng giao chiến với nàng nhưng dường như khí thế của nàng đã lấn áp Pakura khá nhiều, Pakura cố gắng lấy hết dũng khí hỏi : " Ngài là ?? "

Đáp lại nàng chỉ là cái phất tay của mỹ nữ có mái tóc hoàng kim sắc, ngay tức khắc cả ba người đã ở địa điểm khác, chính nơi căn nhà mà nàng đã rất quen thuộc...Nơi nàng đã từng sinh ra , lớn lên, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên...

" Ngươi thích hắn ?? " Người phụ nữ chỉ nhẹ nhàng nâng Thiên Hồ lên, đối diện là Pakura chỉ biết im lặng gật đầu.

" Đáng lý ra... Nếu hắn thực sự không tồn tại ở thế giới này thì sau vụ việc ban nãy ngươi đã chết dưới sự tấn công của những shinobi kia rồi. Ngay cả hắn cũng không nên xuất hiện ở thế giới này.... " Nàng bâng quơ nói, tuy vậy lượng charka của nàng đang điên cuồng cắn xé sang cả khung gian xung quanh khi nói chuyện.

" Hắn ??? " Pakura đầy đầu câu hỏi chỉ kịp thốt ra một từ ngữ, rốt cuộc thì nàng đã chạm trán với hai con người có sức mạnh kinh khủng bậc nào mà giờ ngay cả ngồi nghe cũng chẳng dám nữa.

" Ah... Xin lỗi đã doạ sợ ngươi. Ngồi đi... " Thiếu nữ rất tự nhiên bước vào trong nhà của nàng, khẽ ném Thiên Hồ sang một chiếc ghế khác, còn mình thì ngồi kế cạnh hắn, dáng vẻ còn giống chủ nhà hơn cả nàng.

" Như vậy như ngài nói việc ta còn sống có liên quan đến hắn. Được, ta hiểu... Nhưng tại sao ngài lại biết nếu không có hắn ta sẽ chết, thậm chí ta có thể dư sức chạy trốn kìa... " Pakura y nguyên vẫn không cam tâm mình bị làng phản bội cố chấp nói.

" Tin hay không là chuyện của ngươi. Thế nhưng tên này thì không thoát khỏi sự trừng phạt của ta được. Thế này đi... Ta sẽ cho hắn ở lại cùng ngươi... Với một số điều ngươi cần lưu ý, dù gì kẻ thù của ta không thể chết được... " Thiếu nữ nói xong liền thấy một luồng ánh sáng màu đen u ám bao phủ khắp cả căn phòng, thứ năng lượng kia như con mãnh thú sẵn sàng tàn phá hết thảy nơi chúng đi qua, đặt vào trong người hắn, chỉ kì lạ là đến khi được truyền vào trong người hắn thì đã biến mất làm Pakura như tưởng mình vừa mới gặp ảo giác vậy.

" Đã hắn là kẻ thù của ngươi, vì sao ngươi không ra tay với hắn luôn... Cớ gì còn cứu hắn nữa... " Đoạt được Thiên Hồ từ tay thiếu nữ, Pakura suy nghĩ mãi cũng không hiểu ra lí do hỏi.

" Giết hắn thì quá không thú vị rồi... Thỉnh thoảng xuất hiện làm hắn đau đớn không chịu nổi sẽ thú vị hơn nhiều. Như vậy, tạm biệt... Mong ngươi sẽ thích món quà ta tặng cho hắn..." Thân ảnh thiếu nữ cứ thế cũng theo tiếng nói của nàng vụt mất , trả lại căn nhà như thường ngày nàng vẫn một mình sống ở đây, bất quá hiện tại là vẫn có thêm một người nữa sống cùng.

Thân là một shinnobi cấp cao của ngôi làng, tất nhiên đãi ngộ Pakura nhận được cũng vô cùng lớn, chỉ sau người đại diện cho cả ngôi làng một chút xíu thôi. Đương nhiên, dù là một ít thì vẫn khiến người ta nhìn vào phải ghen ghét với nàng, tuy tính cách nàng có phần hơi lạnh lẽo nhưng lại được khá nhiều người kính trọng. Trong đó đặc biệt phải kể đến cô gái Maki, người đầu tiên được nàng nhận làm đệ tử của mình.

...

Nói sơ qua một chút về Làng Cát chút nha, trước tiên Làng Cát Naruto có tên gọi là Sa Ẩn Lý -Sunagakure no Sato là ẩn lý của Phong Quốc. Là một ẩn lý của phong quốc, một cường quốc trong thế giới Naruto nhưng vị trí của làng Cát lại khá bất lợi khi nằm giữa một sa mạc khô cằn quanh năm chỉ có gió và cát nên khiến việc giao thương kinh tế nơi đây tương đối hạn chế. Ngược lại, người dân nơi đây lại tỏ ra khá mến khách, việc giao thương thường xuyên với hỏa quốc nên mật độ dân số ở đây cao và tương đối phồn thịnh.

Ở đây nổi tiếng hơn cả là nhẫn thuật điều khiển rối thượng thừa của mình mà một thành viên Akatsuki đã từng khiến bao người khiếp sợ.

Thuật khối lũy hay còn được biết đến với tên gọi hình nhân thuật hay thuật điều khiển rối Kugutsu no Jutsu là một trong những thuật đặc trưng làng cát naruto. Để thi triển, chủ nhân sẽ sử dụng những sợi chakra kéo dài từ ngón tay người dùng để điều khiển một hay nhiều con rối khác nhau. Đây là một thuật hiệu quả trong việc tấn công từ xa cũng như cận chiến khi có khả năng kết hợp nhiều phương thức tấn công như tẩm độc chất lên vũ khí, ám khí, dao kiếm... Nếu con rối được làm từ người thì có thể sử dụng chakra của người đó để tạo nên những tuyệt kỹ riêng.

Thế nhưng ít ai biết được rằng, người sử dụng được thuật này chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi như Sasori, bà Chiyo, Kankuro.

Vì làng cát là ẩn lý của một trong năm quốc gia lớn, nên làng cát cũng có một Kage thực hiện nhiệm vụ chỉ huy tất cả các ninja trong làng và lãnh nhiệm vụ bảo vệ làng. Các đời của Kazekage trải qua từ Kazekage Đệ Nhất Shodai Kazekage, Kazekage Đệ Nhị Nidaime Kazekage, Kazekage Đệ Tam Sandaime Kazekage, Kazekage Đệ Tứ Yondaime Kazekage và Kazekage Godaime Kazekage – Gaara. ( Thông tin mình lấy trên mạng nha, nên có gì sai sót các bạn để ở phần bình luận giúp mình , cảm ơn nhiều ).

" Kazekage đại nhân... Toàn bộ người ngài cử đi đều mất tích không rõ nguyên do." Ở một nơi sang trọng khác, một shinnobi giấu mặt đang nghiêm trang báo tin cho chủ nhân của mình.

" Nhiêu đó đủ để khiến con bé kia rồi... Không thể nào lại có chuyện thất bại được. Ngươi cử thêm ngươi đến chỗ chúng ta đã mai phục trước đó đi, còn nữa cứ báo tin nàng đã chết xuống dưới... " Kazekage hiện tại của làng là Yondaime Kazekage, cha của Temari và Gaara lạnh lùng ra lệnh.

" Vâng, đại nhân..." Tên ninja kia nhanh chóng truyền tin xuống dưới, quả nhiên đã gây nên nỗi tiếc thương không thôi với tất cả mọi người trong làng... Bao gồm cả Maki, ngươi duy nhất luôn cảm thấy được chuyện này có quan hệ không nhỏ với Yondaime Kazekage, một lão trở nên thất thường sau khi vợ bị mất vào mấy năm trước.

Còn nhân vật chính trong chuyện này, Pakura thì đang phải đối mặt với " món quà " thiếu nữ bí ẩn kia gửi tặng nên đang không có thời gian quan tâm mấy chuyện khác.