Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 281: Đêm Hôm Đó ( Hồi Tưởng)



Uchiha, một trong những gia tộc mang sức mạnh hùng mạnh nhất trong thế giới Hokage bởi huyết kế giới hạn hùng mạnh chỉ riêng gia tộc này có được, thử nghĩ xem, một đôi mắt có thể sở hữu cả ảo thuật, nhẫn thuật, không gian thuật,....Nói chung thì ưu điểm của nó tương đối là nhiều so với những khuyết điểm nhỏ nhặt nó mang lại...Thức tỉnh đôi mắt Sharingan thì lại càng khó khăn hơn rất nhiều, khác hẳn với những tộc khác thì huyết kế giới hạn này chỉ được khai phá khi tận mắt chứng kiến những cảnh tượng ảnh hưởng mạnh đến người đó như người thân mất đi, đồng bạn,...

Madara từng chứng kiến Izuna bị Tobirama giết, dùng đôi mắt của em mình để thức tỉnh Aternal Magenkyo Sharringan....Nhìn chung thì có rất nhiều cách để thức tỉnh đôi mắt hắc ám này, ngay cả Itachi cũng đã thức tỉnh Magenkyo Sharringan sau sự kiện lần trước nữa...Nhưng đêm đó cũng không phải không có ngoại lệ khi ngoại trừ Sasuke còn có một người khác được nàng bỏ qua....

" Itachi !!! " Thiếu nữ đầy thảm thiết gọi khi tận mắt chứng kiến những người trong gia tộc mình bị chính người nàng yêu thích sát hại không chút do dự nào, duy chỉ có nàng bị hắn trói ở bên ngoài nhưng những tiếng hét xen lẫn những tiếng ai oán chửi rủa, cầu xin vang lên bên trong vẫn khiến cho nàng hình dung ra đang xảy ra chuyện gì rồi.

Vốn dĩ, nàng cũng đã hiểu được gia tộc đã nằm trong tầm ngắm của những cao tầng cấp cao trong làng khi có ý định muốn lật đổ Hokage nhưng chỉ không ngờ rằng người thi hành mệnh lệnh này lại là Itachi, một trong những thiên tài mà gia tộc có được, nói không ngoa thì hoàn toàn có thể sánh ngang Uchiha Madara kể cả ở tính cách lẫn tài năng nên lựa chọn như hắn không sai, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình.

" Đi nào..." Itachi sau khi làm xong việc của mình liền dẫn theo nàng và Sasuke tới một ngôi nhà nhỏ cũng thuộc địa phận gia tộc Uchiha nhưng không hề ở trên giấy tờ , hoàn toàn an toàn cho nàng cùng Sasuke ở đây khi tất cả tài sản của gia tộc bị thu hồi. Nhưng không, Itachi chỉ để Sasuke ở đây thôi, còn nàng thì được đem đi chỗ khác, bịt miệng không thể nói chuyện được.

" Chủ mẫu, chủ nhân đã chờ ngươi ở bên trong..Còn vị tiểu thư này theo ta đi..." Bỗng nhiên khi hai người đến một căn nhà ở ngay đối diện toà nhà Hokage làm việc, xuất hiện một cô gái có mái tóc màu tím , gương mặt của nàng khiến người khác không dám nhìn thẳng vào đó chút nào, nữ thì tất nhiên ghen tị về vẻ đẹp như được tạc từ trong tranh ra của nàng, nam thì chắc sợ bị nhồi máu cơ tim quá...

" Ta biết..." Itachi cũng lạnh lùng đáp lại, tay đang ôm nàng cũng nhẹ nhàng chuyển dời cho nữ hầu gái trước sự lưu luyến của nàng, dù sao giờ có mỗi Itachi là nàng thân thuộc nhất.

" Tiểu thư, mời...." Nữ hầu gái cũng tiếp lấy thiếu nữ từ tay Itachi, mặc kệ cho nàng còn có tư tâm gì cũng phải mang đi tắm rửa sạch sẽ đã, mùi mồ hôi và nước mắt đã thấm đẫm cả vạt áo nàng tự lúc nào...

" Ta có thể tự mình làm được..." Thiếu nữ có chút thẹn thùng khi nhận ra nữ hầu gái không hề rời đi, định giúp nàng tắm liền khéo đuổi nàng đi, ngay cả cùng giới với nhau nàng cũng không muốn ai nhìn thấy mình lúc tắm cả..

" Vâng, quần áo mới ta đã để ở ngay bên ngoài, lúc tiểu thư tắm xong có thể sử dụng..." Nữ hầu gái chuẩn bị lui ra ngoài nhưng lại bị thiếu nữ hỏi tiếp : " Ta có thể tìm gặp Itachi ở đâu ?? ".

" Khi nào tiểu thư tắm xong sẽ có người dẫn ngươi đến chỗ chủ nhân và người ngươi muốn gặp . " Nghe được nữ hầu gái nói thiếu nữ cũng yên tâm phần nào, liền thư thái trong làn nước tươi mát, kể ra chỗ phòng tắm này cũng có chút kì lạ với phòng tắm ở nhà của nàng lúc trước. Trên bồn tắm còn có nhiều những nút bấm kì lạ khác nhau, mỗi một nút thì dòng nước lại tự động phun vào nhiều chỗ trên người nàng nữa...Xem ra chủ nhân nơi đây chắc hẳn rất chú trọng việc tắm rửa này bởi vậy nơi đây mới hiện đại như vậy.

Nghịch ngợm một hồi, thiếu nữ mới bắt đầu chăm chú tắm rửa, rất nhanh liền quấn lấy một chiếc khăn tắm mỏng bước ra bên ngoài, lộ ra thân hình ngập tràn sức sống của mình nhưng tiếc là ở đây không có ai có thể chiêm ngưỡng được nó bây giờ. Mặc xong quần áo đã được chuẩn bị trước đó, thiếu nữ càng thêm xinh đẹp hơn, kích cỡ cũng vô cùng phù hợp với vóc dáng nàng...

" Tỷ tỷ ngươi mới tới đây sao ?? " Bất giác không biết từ đâu lại bước ra cô bé dễ thương với mái tóc ngắn ngập tràn hiếu kì nhìn nàng..

" Ân...Tiểu muội muội ngươi cũng bị người bắt tới đây ?? " Thiếu nữ ngờ vực .

" Ta bị bắt ?? Đây là nhà phu quân tương lai của ta nha, sao ta có thể bị bắt được..." Cô bé khả ái cau mày nói rõ cho nàng địa vị của mình, không tưởng tượng được chưa gì đã bị thiếu nữ ôm vào trong ngực bởi độ đáng yêu của mình.

" Ngươi nhỏ như vậy không thể tùy tiện nói gả cho một nam nhân a...Ngộ nhỡ hắn lừa gạt ngươi thì sẽ thế nào đây ?? "

" Ta không có tùy tiện...Mạng sống của ta là hắn cứu về, kiếp này ta chắc chắn sẽ không rời bỏ hắn, ngay cả hắn có muốn vứt ta cũng không được..." Cô gái đầy quyết tâm với tình yêu làm thiếu nữ không khỏi động lòng, giá như Itachi cũng yêu nàng như thế thì tốt biết bao.

" Ta muốn đi gặp chủ nhân ở đây..." Chơi cùng cô gái nhỏ kia một chút, thiếu nữ liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng ban nãy, hơi có tâm trạng tò mò về người sở hữu căn nhà sang trọng bậc nhất mà nàng chưa từng nghe qua, nói cùng nữ hầu gái đã đợi sẵn nàng.

" Vâng...." Nữ hầu gái cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ giọng đáp lại một tiếng, cả hai cất bước đi về vùng tối nhất trong căn nhà...