Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 280: Khó Hiểu



" Ân...Bởi ta thích được nhìn thấy ngươi là chính mình, tự mình xử lí những chuyện mà ngươi quyết định, những người ngươi đã giết không hề gây nên tội ác gì hết, bọn chúng đơn giản là những người không chịu yên ổn thôi. Itachi, ngươi không làm ta thất vọng đâu, thứ ta yêu ở ngươi nhất là tính cách như vậy, sát phạt và quyết đoán..." Để nàng dằn vặt thời gian ngắn vậy cũng không ổn, không giống như Itachi kia thì nàng lại có lòng trắc ẩn khá lớn, cản trở sự quả quyết kia một phần.

" Ngươi không chán ghét ta ?? " Itachi khuôn mặt xinh đẹp hơi thất thần, giọng có chút buồn rầu hỏi...Bởi lẽ phần tình cảm cuối cùng nàng cũng đã dành cả cho người đàn ông này rồi, đến cả hắn cũng không cần nàng nữa thì đó cũng là ngày khủng khiếp nhất đến với nàng. Sự thật thì nàng không hề bị dính phải thuyết phục của Shisui hay Danzo gì hết cả, ngay cả người mang tên Madara xuất hiện đêm hôm đó cũng không dao động đến nàng, người duy nhất nàng nghĩ đến trong lòng chỉ có mình Thiên Hồ thôi...

" Ta có nói ghét ngươi bao giờ ?? Xinh đẹp như vậy mà bỏ đi có phải phí của giời không ?? Cẩn thận răng ngươi bị gãy..." Nghe được hắn lại ba hoa, Itachi không nhịn được lại cắn vào cổ hắn mấy cái nhưng cổ tên này lại cứng đến biến thái, suýt nữa gãy răng nàng thật nếu không có sự nhắc nhở của hắn...

" Không cần ngươi quan tâm...Những kế hoạch của kẻ cầm đầu vụ phá hủy Làng Lá khi trước ngươi đều biết, đúng không ?? " Itachi như nắm được một phần của sự việc liền hỏi.

" Không a...Ngược lại ngươi có điều gì giấu ta không ?? "

" Ta có gia nhập một tổ chức toàn những người kì quái ở khắp các làng khác nhau do kẻ tự xưng là Madara đứng đầu. Mỗi tội khi nhìn vào hắn ta cảm giác được hơi thở kia không phải là của một lão đầu gần đất xa trời, trái lại là của một thiếu niên thì phải..." Đã hắn muốn giấu diếm thì nàng cũng không hỏi thêm nữa, đồng thời quyết định nói cho hắn về tổ chức nàng đang là thành viên trong đó.

" Là Akatsuki đúng không ?? Trước kia ta cũng có nghe qua vài thành viên trong đó đang làm loạn ở những quốc gia khác, điểm chung là những người đó đang bị truy nã gắt gao ở quốc gia của chúng nhưng lại bị những thành viên này thuyết phục gia nhập..." Thiên Hồ ôm lấy Itachi vào lòng vừa nói cùng nàng những thông tin về tổ chức kì bí bí , đúng là nó chỉ kì bí với nàng thôi còn hắn thì không chút kì bí nào hết cả....

" Ngươi hiểu biết nhiều về tổ chức này nhỉ ?? Có khi còn hơn cả những thành viên của nó nữa cũng nên..."

" Tất nhiên, người của ta có nằm vùng trong đó mà...Thôi không nói chuyện này nữa, vào dùng bữa cùng hai cô nàng kia nào..." Lộ quá cũng không tốt nên hắn đành phải lánh khác chuyện khác, ôm theo một mặt không tình nguyện Itachi vào phòng ăn, ngăn không cho cô nàng hỏi thêm nữa...

....

Ở một nơi khác không xa Làng Lá là bao, hắc nhân mang theo chiếc mặt nạ quỷ như có điều suy nghĩ nhìn về ngôi làng chứa khá nhiều những kỉ niệm này, tuy vậy trong mắt người này lại có sát khí muốn hủy diệt hết thảy những thứ có trong làng, toàn là đám giả nhân giả nghĩa thì sống làm gì cho mệt cả người ra...

" Tobi, lại đang suy nghĩ về trước kia sao ?? " Một bàn tay đặt lên vai hắc y nhân, lúc quay lại thì đó là một người có gương mặt giống cá sấu với những hàm răng sắc nhọn trông hơi dữ tợn đang nói chuyện cùng hắn.

" Ừ...Cũng có quá nhiều chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi được rồi. Nếu là ngươi ngươi có muốn quay trở lại thời gian trước khi gia nhập vào tổ chức không ?? "

" Kisame ta chưa từng hối hận khi làm việc gì cả...Có lẽ là vậy đi.." Cả đời hắn chưa bao giờ hối hận về bất cứ những quyết định của mình, thất kiếm làng sương mù với hắn cũng chẳng là gì cả..

" Ha ha.. Ngươi đúng là kì lạ thật. Bỏ đi, ngồi xuống nói chuyện cùng ta chút đi..." Hắc nhân tên Tobi cũng khá thích tính cách hiếu chiến của hắn nên cũng từng giao thủ qua, đương nhiên là do hắn có Kamui nên mới dành được chiến thắng hiểm nhưng cũng đủ để Kisame gia nhập vào Akatsuki rồi, vừa để tránh sự truy sát của làng sương mù, vừa là để báo thù.