Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 16: Cô Gái Đó Đã Trở Về



Buổi chụp hình mẫu quảng cáo mới cho một nhãn hiệu của công ty.

Sa Sa là người mẫu đại diện cho Tập Đoàn Vũ Thị. Cô đương nhiên là người được lựa chọn hàng đầu cho những trang phục trong bộ ảnh của mình.

Không khoe ngực thì cũng khoe ra đôi chân dài miên man của cô. Những bộ váy mà cô luôn lựa chọn thường là những bộ cánh ôm sát người khoe những đường cong nóng bỏng trên cơ thể của cô.

Trợ lý của Sa Sa vừa thấy cô đã hoàn thành xong buổi chụp ảnh thì nhanh chóng bước đến đưa ly nước cho cô. Không biết hôm nay do tính tình của cô có hơi khác thường hay sao mà người trợ lý vừa mới bước lên thì Sa Sa đã thẳng tay hất ly nước vào mặt của người trợ lý đó. Khiến cho nhiều người ở đây có một chút kinh ngạc.

Sa Sa tức giận hét lớn.

"Mau biến đi.....Đừng làm phiền tôi! "

Người trợ lý thấy vậy, có chút lưỡng lự.Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng nghe lời mà đi ra.

Buổi chụp ảnh lần này có sự góp mặt của Cao Hà Nhi. Cô đã ở đây từ đầu, xem buổi chụp hình được diễn ra như thế nào? Nhưng lúc này, thấy cô nhân tình Sa Sa của chồng mình đang giận dữ thì cô có chút thấy lạ.

Điều gì đã khiến cô ta tức giận đến như vậy?

Một lúc suy nghĩ trong đầu của cô đã qua đi,trong phòng này bây giờ chỉ còn lại hai người.Cao Hà Nhi bắt đầu đứng lên đi lại gần Sa Sa với bộ dạng kiêu ngạo, cô nhếch môi của mình lên chầm chậm hỏi.

"Có vẻ như cô chưa được thỏa mãn những gì mình đang có, đang bực mình chồng tôi sao? "

Sa Sa ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ hóng hách của cô ta. Cô thật sự rất chán ghét trong lòng. Cô không hiểu điều gì đã khiến cho Vũ Hoàng Long lại chọn người phụ nữ này làm vợ?

Cho dù không phải là cô thì cô nghĩ một người thông minh quyết đoán như anh, tại sao lại lấy một người từ bề ngoài lẫn địa vị đều khập khiễng với anh rất nhiều vậy!

"Sao nào? Cảm thấy chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài,nên ngày nào cũng giáp mặt đến đây trông chừng sao?" Sa Sa chế giễu phun ra một câu, rồi sau đó quay lại nhìn cô trong gương rồi tẩy trang khuôn mặt đang trang điểm rất đậm của mình.

Trong lòng Cao Hà Nhi có chút tức giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Bởi vì cô không muốn mất mặt trước một con kép hát như cô ta.

"Phải trông chừng xem, cô đã quyến rũ chồng tôi bằng cách gì....? Hay là cô đang dùng một chiêu trò nào đó muốn được ngồi vào vị trí của tôi".

Nghe xong, bàn tay của Sa Sa đột ngột dừng lại đúng lúc, ánh mắt không vui bỗng chốc hiện lên. Cô khẽ xoay đầu nhìn Cao Hà Nhi hỏi.

" Lời nói của cô phải chăng những ngày qua anh ấy không có ở bên cạnh cô hả?"

Cao Hà Nhi hừ lên một tiếng, lạnh lẽo đáp.

"Chẳng phải do con hồ ly tinh luôn quyến rũ chồng tôi như cô sao? "

Sa Sa giật mình suy nghĩ đôi chút,mà không hề phản ứng Cao Hà Nhi đang chửi cô là hồ ly tinh.

Đã hơn bốn tháng nay,Vũ Hoàng Long đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô từ sau buổi tiệc ngày hôm ấy. Công việc làm người mẫu ảnh, anh cũng đã giao cho người khác bàn công việc với cô. Lúc đó trong đầu của cô chỉ suy nghĩ có lẽ nào anh đã thật sự yêu vợ mình rồi hay không?

Nhưng hôm nay nghe Cao Hà Nhi nói như vậy, không lẽ người đàn ông này đã thật sự có người khác thay thế vị trí của cô rồi sao?

Trong đầu của cô đột nhiên nhớ lại cô người mẫu Gia Mỹ mới vào nghề vào hôm trước. Không lẽ chỉ mới đây, cô ta đã chinh phục được người đàn ông đó rồi sao? Nhưng theo cô được biết, cô đã theo anh ba năm và cô biết anh sẽ không bao giờ thích loại người phụ nữ như vậy?

Thấy Sa Sa vẫn không trả lời mình, Cao Hà Nhi có chút bực mình, lên tiếng cảnh cáo.

"Tốt nhất cô hãy tránh xa chồng của tôi đi! Đừng đeo bám anh ấy nữa, anh ấy đã có vợ.... Đừng vì tham vọng mà cứ thích trèo lên giường với chồng của tôi".

Sa Sa đã lấy lại bình tĩnh, nghe cô ta nói xong cô chỉ biết đưa tay lên bụm chặt miệng cười.



"Cho tôi hỏi là cô đã từng lên giường với anh ấy chưa...? Hay đến bây giờ đã làm vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy rồi,mà cô vẫn chưa trải qua cảm giác. Nên lại nảy sinh ra lòng ghen tị với tôi... Tôi nói cho cô biết, không có tôi thì cũng có người khác,được anh ấy ôm ấp trên giường….Nhưng người đó không phải là cô".Câu cuối cùng Sa Sa gằn giọng lên.

" Cô.... "Cao Hà Nhi tức điên muốn tát thẳng mặt cô người mẫu này vài cái tát. Thậm chí trong lòng còn len lỏi lên sự ác độc muốn tạt axit vào gương mặt của cô ta.

Dám đấu với cô sao….? Sau này nhất định cô sẽ trả lại.

Cao Hà Nhi nghiến răng nói thầm trong bụng.

Đang không biết phải đối đáp làm sao với cô ta,thì bỗng nhiên đôi mắt của Cao Hà Nhi thấy bóng dáng của một người con gái đang bước đi ngang. Cô nhanh chóng lên tiếng kêu cô gái đó.

"Này.... Đứng lại đó..."

Người con gái có chút giựt mình, nhìn vào bên trong.

"Tôi nói cô đấy! Mau vào đây cho tôi" Cao Hà Nhi lại lớn tiếng.

Người con gái khoát lên mình một bộ đồ công sở, ôm gọn thân hình của mình lại. Bước chân rón rén bước vào bên trong.

Cả Cao Hà Nhi và Sa Sa cảm thấy rất kinh ngạc, khi trong công ty này từ đâu đã xuất hiện một cô gái vừa có một khuôn mặt xinh đẹp lại còn sở hữu một thân hình khiến Sa Sa là người mẫu đây đã có một cơ thể tuyệt đẹp rồi cũng phải nhìn cô gái đó với một ánh mắt trầm trồ.

Cao Hà Nhi không quan tâm,cô nhanh chóng đi lại chiếc bàn khi nãy mình đã ngồi,rồi lấy ra một thùng đồ khá nặng đặt lên tay của cô gái ấy.

Cô gái đó khó hiểu liền nhíu mày.

"Này... Cô đang làm gì vậy? " Tiếng nói khá ngọt ngào của cô gái đó vang lên lại khiến Cao Hà Nhi có chút tức giận.

Cao Hà Nhi hừ lạnh lập tức quát thẳng mặt người con gái ấy.

"Cô là nhân viên công ty mà không biết tôi là ai sao?" Nhìn cô gái đó, cô cũng đã đoán ra cô gái này chắc có lẽ là một nhân viên của một bộ phận nào đó hoặc là thư ký của một ai đó trong công ty này.

"Nói mau cô tên gì, làm ở đâu? Tôi mà cô cũng không nhận ra sao? "

Người con gái đó tưởng là hiền lành dễ bị ức hiếp, nhưng không ngờ nghe Cao Hà Nhi hỏi xong, cô gái đó liền nhanh cong đôi môi xinh đẹp của mình lên, nhanh chóng ma lanh trả lời.

"Tôi tên Đường Dung Âm là thư ký của Chủ tịch Vũ Hoàng Long, còn chị đây chắc là vợ của anh ấy.... !"

Cả Cao Hà Nhi và Sa Sa đều sững người. Hóa ra là thư ký của anh sao?

Nhưng đây quả thực là đầu tiên hai người thấy anh lại tuyển một cô thư ký xinh đẹp như vậy! Nói anh không có ý đồ chắc mọi người cũng không ai tin.

Lúc này, sau khi nghe tên của cô gái đó,trong đầu Sa Sa cảm thấy cô gái này có gì đó rất quen. Cô đã từng nghe qua cái tên này đâu đó rồi, cả gương mặt của cô ấy cô cũng cảm thấy rất quen nữa.

Rốt cuộc cô gái này là ai? Bỗng dưng xuất hiện vào lúc này.

Nhưng thật tình cô không nhớ ra cô gái này là ai nữa?

Cao Hà Nhi kiêu ngạo, hóng hách tỏ vẻ mình là vợ sếp của cô gái này liền lên giọng.

"Vậy làm việc cho vợ của sếp cô còn kiêu ca gì nữa! Tôi là vợ của anh ấy, nói gì cô cũng phải làm theo! "

Dung Âm trong lòng không ngừng chửi rủa Vũ Hoàng Long,cô không biết anh là vì yêu cưới cô ta hay vì một cái gì đó. Nhưng với thái độ của cô ta, cô thật hơi xem thường đôi mắt của anh.

Cao Hà Nhi cười khẽ bước đến trước mặt Dung Âm vỗ lên chiếc thùng vài tiếng rồi nói.

"Cô hãy đi phát phần thưởng cho tất cả mọi người, đặc biệt là phải lựa ra phần nào tốt nhất cho cô nhân tình rẻ tiền đang đứng trước mặt của cô đây…..Cô ta cũng đang rất cần lắm!".



Dứt lời, Cao Hà Nhi liền rời khỏi.

Sa Sa từ nãy giờ vẫn im lặng, cô chỉ xem Cao Hà Nhi như một con chó đang gồng mình để sủa lên vài tiếng để thỏa cơn ghen tuông trong lòng.

Lúc này Dung Âm mới nhìn đến Sa Sa. Thì ra đây là cô người mẫu được anh ấy bao nuôi sao? Cô ta cũng xinh đẹp quá đi chứ, nếu so với vợ của anh thì cô sẽ cho rằng mắt anh chỉ bị mù trong một lúc nào đó.

Sa Sa bật cười nhìn Dung Âm.

"Cô thấy phu nhân của Chủ Tịch có phải bị bệnh quá rồi không? "

Dung Âm là một con gái thông minh lại sống trong môi trường có học thức cao, cô biết cô ta đang muốn nói xấu vợ của anh. Mặc dù cô không thích anh lấy người phụ nữ khác, nhưng cô không muốn hùa với một ai đó nói xấu người khác.

"Tôi thấy phu nhân chỉ đang muốn bảo vệ gia đình của mình thôi! "

Sa Sa nhếch mép cười khẩy, khi nghe câu nói của cô.

"Bảo vệ sao....? Nếu là bảo vệ, cô ta không nên đi đánh tiểu tam bằng cái thái độ đó".

Dung Âm không muốn nói chuyện nhiều với cô gái này, dù sao cô không muốn tự rước họa vào thân. Cô trả lời qua loa rồi mau chóng rời khỏi.

"Có lẽ phu nhân quá yêu chồng mình thôi!”

Sau khi Dung Âm đi ra, Sa Sa bỗng giựt mình câu nói cuối cùng của cô gái đó. Trong đầu cô đã nhớ ra cô gái này rồi...! Ánh mắt tràn ngập sự khó tin. Miệng lẩm bẩm.

"Cô.... Cô gái đó đã trở về rồi sao? "

********

Dung Âm đã làm theo mệnh lệnh của Cao Hà Nhi, mang thùng đồ to lớn đi ra ngoài, rồi mang chia những hộp quà nhỏ trong đó cho mọi người trên dưới công ty. Thùng đồ to lớn lại rất nangykhiến cô đi đứng có hơi loạng choạng.

Ngay lúc này, khi Dung Âm đang đi lại gần chiếc thang máy thì cơ thể mình bắt đầu đã chào đảo như muốn té xuống đất.

Đúng lúc,có một người đột ngột đi từ thang máy ra khi thấy hình ảnh như vậy, bước chân của người đó liền vội vàng bước đến ôm chặt eo của Dung Âm.

Dung Âm giựt mình, lúc bấy giờ cô đã định hình trở lại định ngẩng đầu lên cảm ơn thì tai của cô đã nghe một giọng nói rất quyền lực pha một chút tức giận vang lên.

"Ai cho em làm những công việc như thế này?"

Đó là sự nổi nóng của Vũ Hoàng Long.

Anh vừa mới ra ngoài một chút thôi, thì không ngờ về đây lại gặp cảnh tượng như thế này. Nếu lúc nãy anh không nhanh chân có phải cô đã té xuống đất rồi hay không?

Vũ Hoàng Long dơ tay quăng chiếc hộp trên tay cô xuống đất. Những tiếng động bên trong liền vang lên, xem ra những vật bên trong đều là đồ vật làm bằng thủy tinh.

Nét mặt Vũ Hoàng Long mang theo sự hồ nghi.

"Ai ..... Là ai kêu em làm những công việc này?"

Bàn tay Dung Âm run rẩy, cô rụt rè không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

Thấy vậy, Vũ Hoàng Long liền cúi đầu xuống mở chiếc hộp đó ra. Những thứ bên trong khiến cho cơn thịnh nộ của anh lập tức xuất hiện, ánh mắt tối dần liền đứng lên. Anh nắm lấy tay cô vừa đi vừa nói.

"Theo anh về phòng".