Sự Tan Chảy Của Trái Tim Quỷ

Chương 8: Chợ đêm - tái ngộ



Tối hôm tại thế giới con ng.

Bọn nó cùng 2 anh chàng quản gia đang ăn tối thì Hải B nảy ra một ý kiến, nhỏ nói

- hay tí mình đi chơi đi

- em nghĩ chúng ta đến đây để chơi hả?- cô trả lời làm cho Hải B ỉu xìu.

- tôi nghĩ rằng đó cũng là ý kiến hay đó, chủ nhân- Bảo nói đỡ cho Hải B.

- đúng vậy thưa chủ nhân! Coi như chúng ta đi thám thính trc- Quân cũng hùa theo.

- thôi đc rồi! Mà mấy ng đừng có gọi là chủ nhân nữa. Nghe kì!- Cô cuối cùng cũng thở dài đồng ý.

- vâng thưa chủ nhân- cả 2 đồng thanh thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô vội chữa lời

-à...Ý tụi tui là tụi tui biết rồi.

Sau khi ăm tối xong, tụi nó quyết định đi chợ đêm.