Thông tin truyện

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh của tác giả Người Qua Đường Giáp Ất Bính Đinh. "Phu nhân, mọi việc đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ thiếu gia trở về".

Ninh phu nhân u buồn gật đầu. Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày hơn, gương mặt nàng mang theo chút bất an. "Cũng mong Hoàn nhi có thể sớm trở về".

Ninh Tứ khom người, theo ánh nhìn của nàng hướng ra ngoài khung cửa. Tuyết rơi ở Kinh thành ngày càng dày, đã kéo dài hơn nửa tháng, tuyết đọng ven đường sắp cao đến thắt lưng người trưởng thành. Tuy cổ ngữ có câu "Thụy tuyết triệu phong niên" (Tuyết lành báo trước một năm được mùa), nhưng trận tuyết hôm nay thấy thế nào cũng chẳng phải điềm lành.

Ninh Tứ cau mày nhưng rất nhanh lại giãn ra. Đại thiếu gia rời nhà đã mấy tháng, vừa vặn mang theo mười mấy gia nô, theo lý thuyết chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ.

"Hai ngày nay mắt phải của ta luôn nháy, Hoàn nhi nếu có thể trở về sớm thì ta cũng an tâm. Ai...đều do lão gia, bắt hắn đi sửa cái gì mộ phần..."

Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp hay Tiểu Thê Bảo.

Bình luận truyện