Số Phận An Bài

Chương 34: Giả làm vợ anh ăn một bữa cơm





Đúng bốn giờ sáng Bạch Khuê rời nhà đi đến chợ mua đồ và nhìn thấy có cá diêu hồng ngon nên mua luôn một con đưa về quán để trong tủ lạnh chiều đưa đến nhà Hoàng An khỏi phải mất công đi chợ thêm lần nữa , suốt buổi sáng bận rộn ở quán đã khiến cho cô mệt mỏi rã rời nhưng cô còn phải đến nhà Hoàng An thêm một tuần rồi sẽ được trở về những ngày thoải mái như trước đây không phải chạy đông chạy tây như này nữa mà sau một tuần cô đến nhà nấu những món ăn đậm vị cơm gia đình thì Hoàng An cũng ăn ngon miệng hơn khi mới đến thành phố Đ.

Chiều nay lúc ba giờ Hoàng An có một cuộc hẹn gặp với vợ chồng tổng giám đốc công ty K ở trong phòng khách mà nếu như cuộc nói chuyện trao đổi này thành công thì hợp đồng xây dựng siêu thị cho công ty K Hoàng An sẽ có thêm một hợp đồng lớn nữa và tất nhiên uy tín của anh trong ngành xây dựng này cũng sẽ được nâng thêm vài bậc , hôm qua anh cũng đã dặn với Bạch Khuê mua thêm ít bánh và trái cây bày trí đẹp mắt để lên bàn trong phòng khách vì vậy mà vừa xong việc ở quán cô vội vàng xách bịch lớn bịch nhỏ chạy đến nhà anh sau khi đã sắp xếp bánh trái đẹp mắt ra đĩa rồi đưa lên phòng khách thì cô trở về phòng bếp bắt đầu với công việc dọn dẹp nấu nướng của mình .

Vì mải làm việc mà Bạch Khuê cũng chẳng để ý khách đã đến và bàn hợp đồng với Hoàng An trong phòng khách , đến hơn bốn giờ cô vo gạo cho vào nồi cơm điện chỉ vài phút sau mùi thơm của nồi cơm đã tỏa ra khắp nhà cộng thêm mùi cá kho và canh chua khiến cho ba người ngồi trong phòng khách không thể tập trung bàn hợp đồng . Lúc này , vợ của tổng giám đốc K nói :

- Mới có hơn bốn giờ chiều mà vợ anh đã nấu cơm thơm lừng thế này thì chắc anh chiều nào cũng về nhà ăn cơm đúng giờ phải không Hoàng An ?

Hoàng An lúc này cũng không phủ nhận cô gái đang nấu cơm trong phòng bếp kia không phải là vợ mình mà còn thuận nước đẩy thuyền nói :

- Vâng cơm cô ấy nấu ngon lắm mà giờ cũng chiều rồi nếu anh chị không chê cơm rau mắm nhà tôi nấu thì chúng ta vừa ăn bữa cơm này vừa bàn tiếp hợp đồng được không anh chị ?

Hai vợ chồng tổng giám đốc công ty K cũng xuất thân là những người dân quê mộc mạc mặc dù hiện tại họ đã là dianh nhân thành đạt giàu có nhưng mùi vị cơm gia đình vẫn là thứ họ luôn nhớ và trân trọng nên đã đồng ý ăn cơm cùng với Hoàng An , Hoàng An thấy cơ hội mình sắp có được hợp đồng lớn này khá cao nên xin phép rời phòng khách đi vào phòng bếp nói với Bạch Khuê :

-Bạch Khuê này , tôi có thể nhờ cô giúp một việc được không ?

Bạch Khuê đang nêm nếm canh chua gật đầu nói :

- Có chuyện gì thì anh cứ nói đi .

Trong đầu của Hoàng An chỉ toàn việc kí kết được hợp đồng lớn này nên anh không nghĩ ngợi nhiều nói :

- Lát nữa cô dọn cơm cho khách của tôi cùng ăn và cô hãy giả làm vợ của tôi được không ? Xin cô hãy giúp tôi vì hợp đồng này rất quan trọng với công ty của tôi .

Nghe câu nhờ vả của anh mà Bạch Khuê như bị điểm huyệt đứng ngây ra mà Hoàng An thấy cô ngớ người thì lắc tay cô nói tiếp :

- Cô chỉ cần nói vài câu xã giao với người vợ là được việc này đơn giản thôi, vậy nhá cô chuẩn bị dọn cơm đi khoảng mười phút nữa tôi sẽ đưa họ vào ăn cơm .

Sau khi Hoàng An rời đi Bạch Khuê mới hoàn hồn cằn nhằn :" Anh ta hay thật, mình đã đồng ý đóng giả làm vợ anh ta đâu kia chứ nhưng mà thôi giúp người là việc thiện mình cứ làm tốt việc anh ta nhờ tồi tính sau ." Vậy là Bạch Khuê bắt tay vào việc dọn cơm ra bàn sau đó còn ra vườn phía sau nhà cắt vài bông hoa hồng cắm vào lọ trưng trên bàn ăn càng làm cho không khí trong phòng ăn thêm ấm cúng khi cô đang ngắm nhìn bàn ăn xem đã chỉn chu chưa thì Hoàng An cùng với hai vợ chồng tổng giám đốc công ty K đi vào .

Sau vài câu chào hỏi xã giao Bạch Khuê cũng rất nhanh bắt chuyện được với vợ của tổng giám đốc khiến cho bà ấy nói cười vui vẻ trong suốt bữa ăn ,trước khi vợ chồng tổng giám đốc rời đi thì họ đã đồng ý kí hợp đồng với công ty của Hoàng An để công ty anh xây dựng siêu thị cho họ. Hoàng An sau khi tiễn họ về đi vào nhà thấy Bạch Khuê đang lúi húi rửa bát đĩa anh đứng ở cửa nói vào :

- Cám ơn cô đã giúp tôi kí được hợp đồng lớn này để cám ơn cô nếu cô có yêu cầu gì thì tôi sẽ đáp ứng cô ngay .

Bạch Khuê đang rửa bát xả nước chảy nghe rõ câu nói của anh và kể từ khi gặp lại anh cô có một ước muốn đó là cho An Nhiên gặp anh nhưng có nhiều lí do khiến cô không thể nói ra nguyện vọng của mình nên chỉ đành cười trừ nói :

- Chỉ là nấu một bữa cơm và nói vài câu xã giao tôi không có công cán gì anh không cần để ý đâu .