Siêu Năng Hack Thuật

Chương 61: Bạch thần kiếm vực



"Hư vô cầu kích,thần linh hủy diệt!!".

Lời vừa dứt và một quả cầu đen nhánh có hiện tượng của vô tận tinh không khủng bố bắn thẳng tới mặt của bá thần một cách vô cùng nhanh chóng.

Bá thần ngay lập tức né ra cùng buông chân của vân ca ra nhưng hắn đã bị xây xát ở một bên má máu chảy ròng ròng.

"không tồi đâu!".bá thần bật cười.

Vân ca lui lại phía xa bắt đầu sử dụng cả siêu năng lực cấp Sss kiếm thần sát lộ để tiêu diệt kẻ kia.

Lúc này một thanh kiếm thần vô song mang theo uy thế khó tả lan tràn vô bờ vô bến làm xung quanh quy luật đang có dấu hiệu rao động mạnh mẽ.

Tinh không vô tận hiển hiện cùng sức mạnh quy tắc đang không ngừng diễn hoá.

Khí tức toả ra cực kỳ khủng bố.

Đây chính là biểu tượng của hư vô thần thể không trận tinh kích có thể dưỡng ra vũ trụ rồi không ngừng tăng tiến nó,diệu dụng vô cùng có thể thi triển các loại kỹ năng.

Mọi người bên ngoài lúc này kinh dị vô cùng nhìn cái kia chiến trường.

Ai nấy đều bàn tán không ngừng về cái kia siêu năng lực thực cũng hách quá mức rồi.

Có thể gọi ra một vũ trụ và có thể sử dụng những gì trong vũ trụ đó để tấn công đây thực sự vượt quá sức tưởng tượng.

"chẳng lẽ là siêu năng lực cấp Sss!?".có học viên cao đẳng khẽ nói.

Mọi người sau khi nghe được chỉ là sững sờ không dám tin.

Siêu năng lực cấp Sss đây con mẹ nó là cái khái niệm gì chứ,là cả tứ đại gia tộc hầu như hiếm có đấy.

"Bá thần!! Chịu chết đi!!".

Vân ca hét lớn.

Bên trong dị tượng vũ trụ vô tận kia vô số tinh cầu khổng lồ vô biên lao ra hướng thẳng bá thần đánh tới tựa như thần linh giáng xuống thiên phạt hủy diệt thế gian.

Kích cỡ của nó tương đương cả một cái trái đất và có rất nhiều cái hơn rất nhiều chứ đừng nói đến việc đánh chặn.

Một học viên bình thường là căn bản sẽ chết ở một đòn này.

Bá thần mỉm cười nhìn trước mắt vô tận tinh cầu công kích.

Có vô số mặt trời,có vô số mặt trăng,có vô số tinh cầu lao đến lại mang theo uy áp không gì sánh được tựa muốn đánh nổ thương khung vậy.

Lực hấp dẫn của chúng thực quá mức kinh người.

"nhất lôi cửu đoạn sát!!".

Bá thần kết ấn và lôi linh căn bắt đầu phối hợp ra đòn.

Linh lực vô biên khuếch đại cực kỳ kinh người,lôi điện nổ ầm ầm tựa muốn chấn thương vĩ địa.

Chín đạo lôi điện diệt thế cứ thế lao đến đánh nát một cái tinh cầu giống hệt sao diêm Vương lại cứ thế…

Lôi điện tàn dư bùng nổ đánh nát vô số tinh cầu khủng bố lại cứ thế tiếp tục đánh tới.

"haha!! thiên lôi này của ta chỉ là có tác dụng giết bọn bất tử ở bất kỳ khái niệm gì thôi nhưng sát thương của nó cũng ra gì phết nhể!!".bá thần cười cười.

Vô tận tinh cầu lao ra thì vô tận bị đánh nát không thể miêu tả đến cái gì cấp độ.

Biển đã được lấp đầy một vùng rộng lớn lại càng chân thật hơn mạnh mẽ.

Mọi người bên ngoài hò vang không ngớt cực kỳ phấn khích.

Trận đấu này quá mức hấp dẫn rồi.

"chậc!!".

Vân ca tặc lưỡi khó chịu.

Lúc này,hắn ta dơ tay lên và rồi trong dị tượng vũ trụ kia hiển hiện một cái hố đen đang không ngừng nuốt chửng vô số tinh cầu.

Phóng xạ vũ trụ hệt như một vụ nổ gamma cấp vũ trụ toát vào thế giới chiến trường này.

Bá thần lúc này nhìn phía sau cái kia một dạng hố đen.

Một khi nó mà buông vào thế giới này thì chắc chắn sẽ hơi phiền phức.

Đã thế tinh cầu còn đang không ngừng lao ra tấn công không ngừng nữa.

Hắn không hề bị ảnh hưởng bởi phóng xạ hay bức xạ gì gì đó hết mà chỉ đứng nhìn thôi.

Hh–!!

Hắn khẽ thở một tiếng.

Mọi người bên ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy cái sự tình bên trong kia quá mức kinh người.

Lấy hố đen để choảng nhau thì còn gì là người nữa.

Fufu~!

Không chủ liếc mắt nhìn long thánh vân cười cười.

Lý hiểu hiểu trên khán đài càng là lo lắng vô cùng.

Mạn ly thì cũng tỏ vẻ lo nhưng chỉ là tỏ vẻ thôi vì nếu thật vậy nàng sẽ giết tên vân ca kia ngay lập tức.

Bên trong chiến trường,

Vân ca cười như điên như dại.

"bá thần!! ta thử xem ngươi đỡ đòn này như…

"câm mồm!!".

Vân ca còn chưa nói dứt câu thì bị bá thần chặn mồm.

Và hắn ta nhận ra bản thân không thể nói được nữa.

Đây chính là ngôn xuất pháp tùy của bá thần.

"linh vực!!"

"bạch thần kiếm vực!!".

Bá thần kết ấn kiếm chỉ và rồi khẽ nói.

Giờ khắc này dường như ngay lập tức cả hai người bá thần và vân ca đã bị kéo vào một không gian khác.

Ở đây toàn là một đống đổ nát cắm lên vô tận bạch kiếm trải dài.

Một linh vực đã được dựng lên và vân ca lúc này đã không thể sử dụng được sức mạnh nữa.

Ở đây không phải không gian mà nó là một thế giới hư vô vô hạn mà thôi nên căn bản là không thể thoát được trừ khi giết được kẻ tạo nên linh vực.

Cùng ở đây ngoại trừ người thi triển thì không ai có thể sử dụng linh lực hay thần lực gì đó miễn là sức mạnh siêu nhiên.

Đây là một kỹ năng chắc chắn giết đối thủ.

Bên ngoài toàn bộ những người chấn kinh,sững sờ nhìn cái kia bạch kiếm sừng sững trên không.

Ai cũng biết rõ,đó chính là linh vực.

Tố linh mỉm cười rất là hứng thú quan sát để tiện nói cho vân nguyệt

Vân ca lúc này kinh dị nhìn lên trời bá thần đang cầm bạch kiếm toả ra uy năng vô lượng.

Lúc này một thanh kiếm nhỏ bạch sắc óng ánh lao tới chớp mắt liền tại trong người của vân ca khiến hắn ta kinh dị sửng sốt.

Không thể sử dụng linh lực để cường hóa các khả năng làm hắn thực không thể né cái đòn này.

"diệt tuyệt chém siêu!!".

Bá thần nói lên và…

Trong thể nội của vân ca một cái không thể tin nổi lực lượng khó hiểu đang điên cuồng không ngừng chém vào linh căn cùng linh hồn hắn ta.

Ahhhhhhh--------!!!

Vân ca hét thảm máu phun như mưa vô cùng thảm khốc.

Và rồi hắn ta chết lặng khụy gối nằm xuống đất trở thành phế nhân.

Bá thần giải trừ linh vực và vân ca nằm trôi nổi trên mặt biển.

Hắn ta đã thua rồi,thua trong khi tưởng chừng thắng thế.

Bên ngoài mọi người chợt lặng rồi sau đó hò hét điên cuồng phấn khích.

Cả hai người đã nhanh chóng được dịch chuyển về với thế giới này.

Bá thần khinh bỉ đi bước qua vân ca đang máu huyết đầm đìa.

Lý hiểu hiểu nhanh chóng nhảy xuống ôm chầm lấy bá thần thực sự nàng đã an tâm rồi.

Bá thần mỉm cười ôm lấy nàng rồi hai người trao nhau nụ hôn say đắm.

Mạn ly phấn khích nhanh chóng chụp ảnh lại.

Mọi người trên khán đài mau chóng chụp rồi đăng hình lên mạng.

Ai nấy đều là rất thích một màn tình ái này.

Vân ca tức giận nhìn lên cố gắng đứng dậy khẽ thốt:

"hiểu hiểu! Sao nàng có thể đối ta như vậy?".

lý hiểu hiểu quay qua và nhìn vân ca bằng một con mắt tràn đầy khinh bỉ cảm thấy ghê tởm loại này nam nhân có tính cách quái dị.

"đủ rồi đấy!! Ngươi thua rồi nên cút dùm!!".bá thần lên tiếng.

Sau đó hắn tiếp tục nắm tay lý hiểu hiểu rời đi.

Vân ca tức giận muốn lao lên

Xoẹt----!!!

Một thanh âm vang lên khiến cả quảng trường sôi động.

Bá thần thở dài quay đầu nhìn lại.

Vân ca đã bị một cái thây ma không đầu vung rìu chặt làm đôi.