Siêu Năng Hack Thuật

Chương 41: Nhắm tới



Trở về căn phòng tại ký túc xá của mình khiến bá thần lúc này vô cùng vui vẻ.

Hắn nằm sõng soài trên chiếc giường thân yêu quen thuộc lăn qua lăn lại rất là thích thú.

Sau một hồi tính mở tiệc ăn mừng thì hắn mở điện thoại lên xem mấy cái bảng tin trên mạng.

Bất ngờ thay hắn nhìn hot search nhất ba ngày qua hình ảnh được tìm kiếm.

“vãi!!!”.

Cái bức hình được tìm nhiều nhất trên mạng lại là cảnh lý hiểu hiểu hôn hắn.

Bá thần lúc này tâm tình thực đã có chút động nhớ tới mẹ và chị gái.

Bọn họ mà nhìn thấy đảm bảo sẽ đánh mình què giò a.

Thế là hắn nằm trên giường đầy chán nản khi vừa vui mừng khôn xiết trở về căn phòng lười nhác này.

“thật tình!!”.

Hắn bỏ qua chuyện đó sang một bên và bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng.

“hôm nay lý hiểu hiểu sẽ tới ở chung a!!“.bá thần thở dài.

Tuy rất muốn nhưng thật mất đi riêng tư vẫn làm hắn có chút không nỡ.

Sắp tới lên cao đẳng thì nàng ta cũng sẽ ở chung phòng với hắn.

Hắn cũng rất tò mò không hiểu sao sau khi có được những bí mật động trời như vậy mà nàng ta lại có thể thoải mái với mình như vậy nữa.

Bá thần nhìn vào hệ thống số liệu của lý hiểu hiểu thì hắn đang uống lon nước cũng phụt cả ra ngoài.

“lại còn ở cạnh hắn sẽ yên tâm rất nhiều ạ!!!“.bá thần lắc đầu ngán ngẩm.

Thì ra cái hệ thống nó chỉ định lý hiểu hiểu nên ở cùng bá thần vì như thế sẽ an toàn hơn.

Cũng coi như nó đang trợ giúp cho người tạo ra nó vậy.

Haha!!

Bá thần cười khổ.

Hắn lúc này dọn dẹp căn phòng lại thật khang trang đẹp mắt.

Trưa nay sẽ nằm cạnh hiểu hiểu rồi làm mấy trò như hôm trước chính là dự tính của hắn và hắn vừa dọn vừa cười.

Thực sự cảm giác sờ tới mấy chỗ nhạy cảm của hiểu hiểu thực sự rất thích a.

Ruỳnh!

Đúng lúc này cửa phòng mở ra.

Một bóng hình quen thuộc bước vào.

Bá thần mất hứng khi nhìn thiếu niên trước mắt cũng chỉ là thở dài.

Người vừa bước vào chính là bá nhất anh hai họ của hắn.

“ô! Thì ra là anh à bá nhất!!“.bá thần vẫy tay thờ ơ nói.

Nghe thái độ của bá thần khiến bá nhất vô cùng tức giận.

Tên phế vật này giờ lại dám có cái này thái độ với bề trên thì làm sao không khiến thân là anh hai họ tức giận chứ.

“bá thần!! Xem ra mày là chê không đủ đòn phải không!?“.bá nhất giọng nói lạnh lẽo.



Mọi người trong ký túc xá lúc này ra nhìn vào cái này cảnh trên phòng của bá thần thì ai nấy đều là lo cho cái kia bá nhất.

Thực lực của bá thần đã thể hiện rất rõ trong ma thú sơn lâm nên khiến mọi người từ đó tới giờ vẫn còn kinh sợ.

Bá nhất giờ đây uy áp toả ra đè nén xuống cả khu ký túc xá rộng lớn này.

Tường đá nứt nẻ lại đồ côc vỡ nát rất là mạnh mẽ.

“thằng phế vật này!! Hôm nay để tao xử mày vậy!“.bá nhất lên tiếng cười lạnh.

Đùnggg—!!!

Lôi điện xẹt ra như muốn đánh nổ sơn hà mạnh mẽ vô song bắn thẳng ra từ phòng của bá thần.

Bá nhất lúc này toàn thân khét lẹt bị bá thần đá xuống ban công rơi từ tầng hai xuống.

Mọi người giờ đây chỉ có thể lắc đầu thở dài,cái thực lực kia xứng đáng lên cao đẳng rồi.

Bá thần khinh bỉ nhìn xuống bá nhất.

Tên này đã nghĩ hắn vẫn là tên phế vật lúc trước đây mà.

Lúc này đội chấp pháp vệ đã tới và lôi cái này bá nhất đi.

Bá thần giờ đây nhìn lại cánh cửa đã hoá thành tro.

“lại phải mua cửa mới lắp vào!!“.hắn lẩm bẩm cay cú.

Thề nhất định khi tới cao đẳng sẽ hành sml tên bá nhất này.

Bá thần lúc này bắt đầu công cuộc sửa cửa.

Ở ký túc xá nữ phòng của lý hiểu hiểu lúc này,

Lý hiểu hiểu đang ngồi xếp bằng trên giường của mình.

Nàng nhan sắc tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành khí chất ngạo lãnh như sương rất là siêu trần.

Đây là sau khi nàng dung hợp mị lực vô song mà có được.

Lại tới nàng giờ phút này đang chính là tìm hiểu về chính mình năng lực.

Còn phòng bên cạnh,mạn ly đang nhìn vào hệ thống và bắt đầu suy tư.

“khi nhập cao đẳng sẽ có một trận tỷ thí nho nhỏ nhỉ”,

“nếu vậy giờ là tìm cách làm suy giảm khí vận của tên vân tuyệt kia thôi!!“.

Mạn ly cười lạnh.

Cái này cao đẳng học viện giống như là chân chính học viện siêu năng vậy.

Cái gọi là sơ đẳng cùng trung đẳng chẳng qua là để bồi dưỡng cho thiên tài các tộc đủ tư cách học ở đây thôi.

Nên nếu những người đủ khả năng đương nhiên sẽ được chuyển đến học viện cao đẳng bất kể là sơ đẳng hay trung đẳng.

Phía lớp A nhất thiên trung đẳng chính là có vân tuyệt,ngọc linh,nhã khê,lin Anata.

Mạn ly chú ý tới những cái này ba cô gái kia rất có thể chính là hồng nhan khí vận của vân tuyệt.

“hệ thống!! Kiểm tra khí vận chi tử đang ở đâu!“.mạn ly lên tiếng.

<< khí vận chi tử tên là vân tuyệt đang ở bảo tàng thiên nhiên trong thủ đô siêu thần >>

Mạn ly nghe thông báo của hệ thống liền cười cười.

Nàng lúc này thân hoá ra bộ váy đen lộng lẫy vô cùng lại cầm một chiếc ô đen ngòm trong tay rất là ma mị.



Mái tóc hồng của mình đã chuyển sang màu đen cùng con mắt cũng trở nên đen tuyền thâm thúy tựa như ẩn chứa vô tận tinh không bên trong vậy.

Nhan sắc của cô lúc này là vô cùng xinh đẹp nhưng nó đáng sợ một cách kỳ lạ chỉ nhìn nhưng khiến người ta phải run rẩy thần hồn.

Đây chính là hình thái nguyền thần của cô cũng là quyền năng của thiên cô sát tinh.

Nàng đã trải qua một lần sát kiếp ở ma thú sơn lâm khi bị mất kiểm soát nên giờ đây có thể điều khiển cái quyền năng này.

Ở trạng thái này thì siêu năng cấp Sss nguyền phán đế dục của cô cũng đang ở mức quyền năng dung hoà với thiên cô sát tinh nên giờ cô đang rất mạnh.

Đáng sợ hơn là nó không hề tốn năng vì đây đáng lẽ là hình thái mà bản ngã verfluche dùng nhưng vì cô ta đã bị áp chế nên mạn ly có thể sử dụng thoải mái.

Thiên cô sát tinh:“ cho phép bản thân nguyền rủa bất kỳ điều gì lên vật,sinh vật, thực vật,hư vô người, kẻ tồn tại vừa không tồn tại”,

“Có thể sử dụng năng lượng hủy diệt xoá bỏ hết thảy”,

“cho phép bản thân tồn tại dưới dạng khái niệm hay hư vô hoặc bất kỳ thứ gì nếu mạn ly muốn”,

“sử dụng quyền năng thì gần như không bị tiêu hao năng lượng“.

“vv…“.

Mạn ly giờ đây ánh mắt tràn đầy ma mị cùng cảm nhận rõ lực lượng bá đạo của bản thân.

Cô giờ phút này tiến vào trạng thái hư vô một dạng.

Cứ như vậy đi ra ngoài mà không ai có thể nhìn,tương tác hay tác động được.

“đi gặp khí vận chi tử thôi nhở~~!!“.mạn ly đầy hứng thú nói.

Cô đã trải qua rất nhiều khoá học của verfluche vì muốn bản thân mạnh mẽ hơn nên cũng vì thế mà tâm lý thay đổi chóng mặt.

Cô nhận ra được ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này nếu bản thân không mạnh lên thì chắc chắn sẽ bị vùi dập không thương tiếc.

Bản thân chút nhan sắc này căn bản là không đủ để cô có thể sinh tồn vì có rất nhiều người có nhan sắc xinh đẹp như cô và thậm chí là hơn.

Mạn ly lúc này đi trên con phố siêu thần mỉm cười nghĩ đến bá thần.

“a~~!! Chàng cứ đợi đó ta nhất định sẽ khiến chàng để mắt tới ta bá thần ạ!!“.mạn ly cười lên đầy hưng phấn.

Phía bá thần đang ngồi lắp cửa cũng là có chút lạnh người làm hắn có chút động và liếc nhìn xung quanh rất hài hước.

Mạn ly giờ phút này đã đi tới bảo tàng thiên nhiên bên ngoài học viện tại thủ đô siêu thần này.

Cô bước vào mà không hề có cố kỵ nào vì hiện tại cô đang ở trong trạng thái hư vô và duy trì mấy thứ như này nó không hề tốn năng lượng.

Bên trong đây có rất nhiều người,có người bình thường,có siêu năng lực giả cũng có các học viên đủ dạng.

Lại tới ở đây bất kể đâu cũng dát đầy linh thạch kim cương rất là cao quý đầy giá trị.

Tại đây trưng bày vô số cổ vật hiếm có cùng đặc biệt lưu dữ một tấm bản đồ năm châu trước đây của địa cầu.

Mạn ly bước đi xuyên qua rất nhiều đám người rốt cuộc bước lên tầng hai của bảo tàng.

Ở một phía một bức tượng thần nữ ở tầng hai có bốn người một nam ba nữ đang đứng ngắm nhìn.

Mạn ly mỉm cười bước tới.

Họ là vân tuyệt,ngọc linh,lin Anata và nhã khê.

Mạn ly cười cười đã nhân được thông báo của hệ thống rằng ba nữ tử kia chính là người có khí vận rất cao vì có nhân quả thiên đại với vân tuyệt.

Bọn họ đã là những nhân tố ảnh hưởng to lớn tới khí vận của tên đó sau này.

Cô lúc này bước đi chậm rãi đã tiến về trạng thái bình thường.