Siêu Cấp Võng Du - Đại Chiến Cả Thế Giới

Chương 13: Dugeon Makahl'a



Cậu cùng Kanon xuống phòng bếp, nhìn bàn ăn vẫn thịnh soạn như hôm qua, đủ thứ món

“sơn hào hải vị”. Kana thì đang gắp lia gặp lịa như bị bỏ đói 10 năm, nhiều đến mức mẹ cậu trợn mắt quát mắng thì Kana mới “từ tốn” lại. Cậu thầm nghĩ:

-Con bé này...ăn cũng quá mức nhiều đi!

Cậu ngồi vào bàn và dùng bữa với gia đình. Ăn xong, cậu phụ dọn dẹp với mẹ cậu sau đó lại lên phòng tiếp tục chiến game.

Đăng nhập lại vào, cậu đang ngồi trên 1 nhánh cây cổ thụ. Mở bảng nhiệm vụ ra, cậu suy tính:

-Giờ chỉ còn mỗi 40 con Bạo chúa T-rex và 1 con Bạo chúa T-rex Tinh Anh nữa.....wth?? Sao phần Lôi Ma Lang mình vẫn chưa hoàn thành.....

Cậu chợt nhớ tới 1 thứ....

-Nhiệm vụ yêu cầu mình giết Lôi Ma Lang Tinh Anh...mà hình như con mình giết là loại bình thường thì phải.....cmn chứ!!!!

Giờ cậu thật muốn chửi đổng lên a...chỉ 1 con bình thường thôi mà nó đã hành cậu lên bờ xuống ruộng. Nếu gặp con tinh anh thì chắc treo(chết) luôn quá. Thật sự cậu hối hận vì chơi dại khi lựa chọn cái thành Đại Thiên này. Buồn phiền nhiều cũng chả làm được gì, cậu xách cây Lôi Lang Ma Kiếm và bắt đầu đi tìm lũ Bạo chúa T-rex. Còn cái nhiệm vụ giết 1 con Lôi Ma Lang Tinh Anh kia....lỡ mà gặp nó thì chắc chỉ có vắt giò lên cổ mà chạy. Cậu mở bản đồ ra quan sát:

-Phía tây cách mình khoảng 2km có 1 con, tới đó săn nó trước.

Cậu tăng nhanh tốc độ lao về phía tây, sau vài phút thì cậu đã thấy 1 con T-rex đang uống nước như 1 cái ao nhỏ gần đó. Cậu nấp sau 1 tảng đá và quan sát thuộc tính của nó.

Bạo chúa T-rex. Lv:5

Hp: 1000/1000.

Skill:

• Cắn xé (tấn công cơ bản): gây 300st.

•Quật đuôi ( kĩ năng): gây 800st, kém hiệu ứng choáng váng 3s.

•Nhai nuốt (kĩ năng): gây st bằng 15% hp tối đa của mục tiêu, hồi lại máu bằng 100% st gây ra.

-1000HP sao...sát thương của mình là 700-920, chỉ cần 2 phát là nó chết, nếu trí mạng thì chỉ cần 1 chém. Quá dễ dàng rồi...

Cậu rồi khỏi tàng đá, đi lại gần nó khiêu khích:

-Nào! Mày có ngon thì nhào vô đây...

Con T-rex nghe tiếng động liền quay sang nhìn cậu. Nó gầm lên rồi mở cái hàm răng nhọn lao về phía cậu muốn nuốt chửng. Nhảy qua 1 bên tránh cú táp, cậu cầm thanh kiếm đầm luôn 1 phát vào bụng của nó.

-1000

Con T-rex gầm thảm thiết rồi ngã xuống, bạo 2 thứ. Cậu lại gần xem nó là cái gì.

Kim Thạch Hộ Thể.

Phẩm chất: Trung cấp

Loại: sách kĩ năng.

Mô tả: sau khi học sẽ nhận được kĩ năng Kim Thạch Hộ Thể: tiêu hao 100MP, giảm 50% stvl duy trì 10s. hồi chiêu 120s.

Long Lực Đan

Phẩm chất: Trung cấp.

Loại: Vật Phẩm.

Mô tả: sau khi sử dụng tăng 500% sát thương trong 60s.

Cậu cười hết cỡ:

-Đồ ngon!! Có 2 thứ này thì tỉ lệ giết được con Lôi Ma Lang Tinh Anh tăng lên đáng kể.

Cất vào túi đồ, cậu lại tiếp tục cuộc hành trình đi mần mấy con T-rex. Sau 2h thì cậu cũng xong được 40 con, lên luôn lv10. Không con nào có thể chịu được quá 2 chém của cậu. có thể thấy cái thanh kiếm này cỡ nào bá a. Tuy nhiên có 1 điều khiến cậu nhức trứng là:

-Đi suốt 2 tiếng mà không hề gặp 1 con T-rex Tinh Anh nào cả...không lẽ bọn này rủ nhau đi trốn à!!

Liếc nhìn thời gian, giờ cũng đã hơn 22h. Đành cố thêm 2 tiếng nữa đi tìm bọn này, nếu tìm không ra nữa thì dứt khoát đi ngủ luôn. Mặc dù cái mũ trò chơi của cậu thuộc loại xịn, có hỗ trợ việc chơi trong khi ngủ nhưng dùng nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến thần kinh.

Cậu mở bản đồ ra quan sát địa thế xung quanh. Chợt cậu phát hiện trên bản đồ có 1 cái icon hình hang động nằm phía tây cách cậu khoảng 5km, cậu ấn vào nó thì hiện ra 1 thông tin:

Dugeon Makalh’a.

Độ khó: S.

Mô tả: Quỷ vương Maka sau khi bại trận trong cuộc chiến Tiên Ma Chi Chiến thì chạy trốn khỏi sự truy sát của tiên tộc. Sau đó vì muốn ẩn nấp cho nên đã tạo ra dugeon Makalh’a nhằm che giấu sự tồn tại của bản thân, chờ thời cơ trả thù.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ:

-1 cái dugeon?? Với độ khó S mà nói thì chắc chắn sẽ rất khó. Chưa kể quái trong dugeon thường mạnh hơn so với quái dã ngoại. Với cái tiểu sử như vậy thì khẳ năng cao là tên quỷ vương Maka sẽ làm boss cuối nha. Liệu có ăn lại không đây.

Vò đầu bứt tai cả buổi, cậu quyết định chơi liều. Đằng nào thì tìm mấy con quái Tinh Anh bên dã ngoại đã không ra, chi bằng vào đó train hữu ích hơn là đi tìm bọn nó. Nghĩ là làm, cậu chạy như bay tới đó.

Rất nhanh cậu đã tới nơi được đánh dấu là 1 vùng đồi xanh mướt, nhìn xung quanh chỉ toàn là cỏ với 1 vài cây mọc trơ trọi. Cậu thắc mắc:

-Bản đồ liền có bị lỗi không nha...quanh đây làm đếch gì có cải cửa động nào.

Cậu đi xung quanh tìm kiếm, lâu lâu lại dừng lại thử dậm chân vài cái. Nếu có ai đó mà thấy cảnh này thì chắc sẽ mắng: Mày khùng hả??.

Tìm cả buổi vẫn không có chút động tĩnh, cậu nổi cáu đá 1 phát vào đám cỏ.

-Mẹ nó!! Rõ ràng không có cái hang động nào mà lại để icon hình cái hang, làm hố tao cả buổi đi xung quanh như thằng khùng.

Bỗng có tiếng “tách” vang lên. Lập tức ngay dưới chân cậu hiện lên 1 vòng tròn ma pháp màu đen khá lớn. Cậu hoảng hốt muốn chạy ra nhưng đã muộn. Cái vòng tròn biến mất....cậu cũng biến mất theo....

Đôt nhiên cậu đứng trước 1 cái của hang đông thật lớn, sâu hun hút. Cậu hít 1 hơi thật sâu:

-Cmn, hóa ra là 1 cái điểm ma thuật dịch chuyển. làm mình sợ vãi đái!!

Nhìn vào sâu trong hang, cậu lấy hết dũng khí rồi bắt đầu bước vô. Cái hang này càng đi càng dốc, đi được 200m thì nó đã dốc tới mức không thể đi được mà đành trèo xuống. Nhưng mà treo chưa được bao lâu thì cậu lại trượt tay té thẳng xuống.

-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Rầm........

Cậu rơi phát 1 xuống tới đáy, ngồi dậy dụi dụi 2 con mắt. Khung cảnh trước mắt khiến cậu phát run.

30 conT-rex Tinh Anh đang nhìn cậu chằm chằm, có con còn chãy cả nước dãi.

Bạo chúa T-rex Tinh Anh

Hp: 10000/10000

Atk: 900

Skill:

1.Quật đuôi ( kĩ năng): gây 1200st, kèm hiệu ứng choáng váng 3s.

2.Nhai nuốt (kĩ năng): gây st bằng 20% hp tối đa của mục tiêu, hồi lại máu bằng 100% st gây ra.

3.Cuồng nộ: khi HP dưới 30%, lập tức tăng toàn chỉ số 200%.