Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 127: Tiểu Duyệt Duyệt, nàng vẫn bạo lực như trươc



“Ngươi đang gọi ta sao?” TDD hoài nghi hỏi.

Hiên Viên Thần đi về phía bọn họ, cuối cùng dừng ở trước mặt TDD, chăm chú đánh giá nàng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thỏa mãn.

“Quận chúa đã đợi không nổi rồi sao? Nhanh như vậy đã tìm đến đây, nếu đã đến rồi, vậy ngày mai trẫm ngay lập tức cử hành hôn lễ, chính thức phong nàng làm Hương phi của trẫm, quận chúa thấy ý kiến này thế nào?” Hiên Viên Thần cười cười kéo tay của nàng, không hề để tâm đến khuôn mặt đã đen lại của 2 người nam nhân đứng cạnh.

Hắn trực tiếp nắm lấy tay nàng, kéo nàng đang đứng giữa hai người nam nhân cao lớn về phía mình.

“Hương phi? Nãi nãi của tôi ơi, ngươi cũng không phải là hoàng đế Càn long.” TDD trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt tràn đầy hắc tuyến.

Hương phi, muốn nói nàng là Hàm Hương, có thể hấp dẫn hồ điệp sao?

Đợi đã, tên hoàng đế này, nhận nhầm nàng thành Lãnh Phức Hương, lẽ nào hắn ngay từ lúc đầu đã nhầm lẫn rôi? Không phải là hắn nhìn thấy Lãnh Phức Hương sau đó mới hạ chỉ muốn lấy LPH về làm phi sao?

TDD hoài nghi ngẩng đầu nhìn hắn, lớn lên đẹp trai như vậy, khuôn mặt này hình như nàng đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng nàng lại không thể nhớ ra.

“Càn Long?” Hiên Viên Thần thấp giọng nói.

Hắn bất giác buông tay của nàng ra, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, khiến cho người khác không hiểu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

“Bệ hạ có lẽ nhận nhầm người rồi, nàng ấy là thái tử phi của tại hạ, TDD, không phải LPH quận chúa.” BTH cuối cùng không thể tiếp tục nhẫn nại đi về phía trước, đến bên cạnh TDD, từng câu từng chữ giải thích cho HVT nghe.

BTN cũng đi đến bên cạnh hai người họ, vô cùng hoài nghi hỏi: “Bệ hạ, người không phải là từ đầu đến cuối đều nhận nhầm người đấy chứ?”

“Nàng là thái tử phi? Hóa ra nàng đã thành thân rồi!” HVT vô cùng kinh ngạc nhìn TDD, trong ánh mắt còn có một tia thất vọng.

Nàng hóa ra là thái tử phi, lẽ nào tình báo trước đây có nhầm lẫn, nàng không phải LPH.

“xin hỏi bệ hạ, tại sao ngươi lại cho rằng ta là LPH, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?” TDD xoa xoa thái dương, nghĩ đến vấn đề này, nàng thật sự không rõ lắm.

BTH và BTN cũng đang đợi câu trả lời của HVT.

HVT nghe thấy TDD ko nhận ra mình, đột nhiên một tay ôm lấy nàng, giả ra bộ dáng vô cùng đau lòng, cố ý ở trước mặt BTH, đau khổ nói.

“ai, TDD thân yêu của trẫm, nàng không nhận ra ta sao? Người ta vẫn luôn luôn nhớ nàng, ngày nhớ, đêm cũng nhớ, không có giờ phút nào ra không nghĩ đến nàng, vậy mà nàng lại nhẫn tâm nói không nhớ ta, thật sự làm ta rất đau lòng.

Cả ba người đang hiện diện ở đây nhất thời trở  nên cứng ngắc, trên đầu đều là hắc tuyến, cộng thêm mấy con quạ bay đi bay lại, hoàn toàn không ngờ được, đường đường là một vị hoàng đế, lại có thể có bộ dáng như vậy, thật sự quá ngây thơ rồi.

TDD nhất thời hít một ngụm khí lạnh, cảm nhận được khuôn mặt của hắn đang cọ cọ trong lòng nàng, nàng nghiến răng, giơ nắm đấm của mình lên, tức giận đẩy khuôn mặt của hắn ra, sau đó lại nghe thấy một âm thanh kêu lên vô cùng thảm thiết.

“Tiểu DD, nàng vẫn bạo lực như vậy” trên đầu HVT sưng lên một cục u, khuôn mặt tỏ ra ủy khuất cùng một bộ dáng vô cùng đáng thương.

TDD bực bội trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng rít lên mấy tiếng: “ta không quen ngươi, đừng có gọi thân mật như vậy.”

Lời vừa dứt, cái tên không biết xấu hổ đó lại tiếp tục nói những lời nhảm nhí.

“sao lại không quen chứ? Chúng ta đã cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau uống rượu, sao đó còn cùng lên giường……! đắp chăn tâm sự cả đêm, như thế còn nói không quen sao?” HVT vui vẻ nói, nhìn thấy sát ý phát ra từ TDD, lại cố tình bổ sung thêm một câu.

“Ngươi…..”

TDD kinh ngạc nhìn hắn, HVT vẫn giữ một bộ mặt tươi cười chờ đợi câu hỏi của nàng, giống như hắn đã biết được nang định hỏi gì tiếp theo.

TDD hoàn toàn trở nên ngơ ngẩn, ăn cơm,uống rượu, lẽ nào hắn….

__Hồng Trần__