Say Song Bích

Chương 15: Trốn thoát



Khi Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đưa Ngụy Vô Tiện về đến Kim Lân Đài, vừa bước vào viện tử của Kim Quang Dao, liền nhìn thấy Kim Tử Hiên. Hiện trường lúc này vô cùng yên tĩnh một lúc, đầu tiên, nói về Kim Tử Hiên trước.

Là vầy, Kim Tử Hiên sau khi đến Liên Hoa Ổ tặng quà cho a Ly yêu dấu thì quay về, bởi vì a Ly rất lo lắng cho Ngụy Vô Tiện, cho nên hắn bèn đến tìm Kim Quang Dao hỏi xem cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

Dù sao đi nữa nếu hỏi đường đệ thì gã không phải mắng Ngụy Vô Tiện cũng sẽ mắng Kim Quang Dao, còn không thì chính là nói đám người Lam Hi Thần Lam Vong Cơ không để Kim gia vào mắt. Toàn bộ đều là lời oán giận, nghe không ra được nguyên nhân nào. Sau đó hắn đi vào viện tử của Kim Quang Dao để chờ người.

Bởi vì thân phận của Kim Quang Dao rất đặc biệt, bình thường mà nói không ai dám vào phòng hắn, hơn nữa hôm nay bởi vì phải giúp Lam Hi Thần, y còn đặc biệt điều chuyển tất cả người trong viện tử ra ngoài, nói rằng muốn cùng Lam Hi Thần đốt đèn trò chuyện đêm khuya, như thế đợi đến khi Giang Trừng phát hiện người mất tích, cũng sẽ không nghi ngờ tới Lam Hi Thần. Không ngờ Kim Tử Hiên lại trực tiếp đến chỗ hắn mà không hỏi trước.

Xấu hổ, thực sự xấu hổ, bộ y phục màu xanh mà Nhị ca đang mặc còn dễ giải thích, nhưng bộ y phục dạ hành trên người y lại không dễ giải thích, nếu biết trước thì lẽ ra không nên đòi hỏi cảm giác nghi thức gì, haizz, đặc biệt là Ngụy Vô Tiện còn bị trói nữa chứ. Lần đầu tiên Kim Quang Dao phát hiện y thế mà không có cách nào giải thích được tình huống hiện tại.

Kim Tử Hiên nhìn thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của đệ đệ Kim Quang Dao của mình, rất là sửng sốt, hắn tất nhiên chú ý đến Lam Hi Thần đang vác Ngụy Vô Tiện.

Liên hệ với những tin đồn mà hắn nghe được, chẳng lẽ vì Ngụy Vô Tiện đắc tội lão phụ thân của hắn, cho nên Kim Quang Dao được lệnh phải thủ tiêu Ngụy Vô Tiện, nhưng do thực lực không đủ cho nên còn lừa gạt Lam Hi Thần cùng nhau thực hiện hay sao?

Kim Tử Hiên cảm thấy mình biết chân tướng rồi, nhưng bất kể nói thế nào Kim gia hắn và Giang gia vẫn đang chuẩn bị kết thông gia đó! Làm sao có thể đối phó với tiểu cữu tử (em vợ) tương lai của mình được! Hơn nữa lại còn kéo Lam gia xuống nước, trời đất ơi! Tất cả đều là chuyện quái quỷ gì!

Lam Hi Thần nhìn hai huynh đệ bọn họ mắt người này còn trừng lớn hơn mắt người kia, nắm không rõ tình huống lắm, không hiểu sao cảm thấy có lẽ là đang trao đổi tình cảm, haizz, dù sao đi nữa hắn và Vong Cơ bình thường cũng thường xuyên giao tiếp bằng mắt, không thành vấn đề.

Thấy Kim Quang Dao đang bận nói chuyện tình cảm với ca ca của y, hắn tự lo việc mình, vác Ngụy Vô Tiện vào phòng. Người đã bắt được rồi, Lam Hi Thần vội vàng thay quần áo rồi trở về, đệ đệ của hắn còn đang đợi hắn đó.

Hai huynh đệ bọn họ bị bỏ lại trong sân, Kim Tử Hiên cố gắng sắp xếp lời nói để thuyết phục đệ đệ mình đừng có phụ thân nói cái gì là làm cái đó, chuyện thực sự không thể làm thì nói với hắn để hắn giúp từ chối. Ví dụ như chuyện hôm nay.

Mà Kim Quang Dao cũng đang sắp xếp lại lời nói, rốt cuộc phải giải thích thế nào mới có thể tẩy não Kim Tử Hiên thành công, thực sự là người tính không bằng trời tính, tại sao bình thường muốn gặp cũng khó thấy mặt, chẳng phải đang bận rộn theo đuổi vợ hay sao, làm thế nào lại chạy đến đây tìm y rồi.

Hay là cứ nói y và Nhị ca đi tản bộ dưới đêm trăng gặp được một người mặc hắc y vác Nguỵ Vô Tiện lên Kim Lân Đài, sau đó y và Nhị ca liền xử lý người kia, cứu được Nguỵ Vô Tiện, nhưng trời đã khuya, cho nên mang người trở về nghỉ ngơi một đêm.

Cảm thấy cực kỳ tốt, nhưng bộ y phục dạ hành này ……

May thay chẳng bao lâu sau có một môn sinh chạy tới tìm Kim Tử Hiên, nói bên ngoài có người tìm hắn. Kim Tử Hiên đành phải rời đi, Kim Quang Dao thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay về thay quần áo. Có thể kéo dài chút nào hay chút nấy.

Người đến tìm Kim Tử Hiên tất nhiên là Giang Trừng. Y một tay cầm Tử Điện, một tay cầm Trần Tình, vừa nhìn thấy Kim Tử Hiên liền kêu hắn giao Ngụy Vô Tiện ra. Mắt Kim Tử Hiên không khỏi co rút một cái, đến nhanh như vậy à. Kim Tử Hiên nhịn không được thầm mỉa mai: Thực lực của hai vị trong Tam Tôn chỉ đến thế thôi, bắt cóc người ta cũng có thể bị phát hiện.

Nhưng Giang Trừng chịu không nổi khi nhìn thấy Kim Tử Hiên mất tập trung, quất ra một roi, đánh vỡ tan nát một chiếc ghế bằng gỗ dày dặn, ánh mắt uy hiếp, Kim Tử Hiên không có cách nào, hắn cảm thấy nếu không làm theo ý của Giang Trừng, hắn sợ rằng đời này hắn có thể đừng mong đến Liên Hoa Ổ nữa.

Trực giác của Kim Tử Hiên cực kỳ chuẩn xác, Giang Trừng vốn nghĩ rằng nếu Kim Tử Hiên dám nói Ngụy Vô Tiện không ở Kim gia, thì y dự định sẽ trở mặt với Kim gia, thấy Kim khổng tước thức thời như vậy, y vẫn sẵn lòng cho hắn một cơ hội.

Tuy nhiên, khi Kim Tử Hiên và Giang Trừng đến phòng Kim Quang Dao, Lam Hi Thần đã mang người trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ từ lâu. Kim Quang Dao bày ra nụ cười tiêu chuẩn, chớp mắt hỏi bọn họ đến làm gì.

À ha, đây là đánh chết cũng không thừa nhận. Kim Tử Hiên thật khổ tâm.