Say Nắng

Chương 21: Tao Bao



Q...Quỳnh xinh quá... tôi không nói dối đâu, là thật đấy, đồ nó quá ăn dáng

Đúng là lụa đẹp vì người

Cũng phải dành phần khen cho lớp Trưởng Lâm của chúng ta, tối hôm qua nó đã dành cả buổi tối ở tiệm mượn đồ , nó lựa cho Minh một bộ quần áo nâu đậm khá hợp với phong cách nhân vật, bộ tóc giả của nó cũng được Lâm chải nhiều lần, tôi với nó cùng một hoàn cảnh nên có vẻ trang phục cũng không khác nhau là bao

"Thằng Lâm!! Mày cố tình để Minh với Dương mặc đồ đôi đúng không"

Trang hứng thú chỉ tay vào chỗ Minh đang cột tóc cho tôi

"tao cố tình bao giờ, trang phục có vậy thì mặc vậy đi, mày định trách tao vì tách mày với thằng Bình ra đó hả? Tao cố tình đấy làm sao!" Lâm thẳng thắn nói, mắt nó lướt qua một dàn hậu cung lộng lẫy đang tất bật chuẩn bị

"Xong!" Lâm đập quyển sổ trên tay , đặt nó xuống rồi bắt đầu nói "tao đã duyệt lại âm thanh cho thằng Đạt rồi, nhân lực cũng đến đầy đủ, trang phục không thiếu cái nào, bây giờ chúng mày muốn đi ăn sáng không? Tao bao"

Cả đội kịch nháo nhào lên, Ánh Dương tôi cũng không kém, kiểu này phải ăn sập quán mới đã cái nư

Minh từ đâu hé nhỏ giọng xuống vành tai tôi, eo ôi cái kiểu khàn khàn ấm ấp của nó không mấy làm mặt tôi đỏ hết lên

"tao bao mày ăn chưa đủ hay sao mà thích thế"

Tôi gật đầu sau câu nói của Minh " Chưa bao giờ là đủ với tao cả, cưng à"

không hiểu sao tôi hình như bị lây cái tính trêu người của con Trang rồi ấy, dạo này gặp ai tôi cũng gọi là cưng

Minh nghe xong quay ngoắc mặt đi, nó không để lộ biểu cảm , chỉ thấy hắn lấy tay che miệng , Ánh Dương tôi cũng chẳng để ý mấy

ở gần trường học tôi có khá nhiều quán ăn sáng, hầu như toàn là phở bún cá bánh mì lâu lâu thì có thêm ít chè, hôm nay là đại hội của trường, không ít những xe chở đồ ăn vặt như xiên bẩn, bánh tráng, v..v.. Đỗ ngay cổng trường, con Trang như bắt được tín hiệu nó nằng nặc đòi thằng Bình mua hết, với độ simp người yêu của thằng Bình thì có lên trời hái sao cho Trang nó cũng sẵn sàng, Lâm chán ngấy chẳng thèm nhìn, nó giục bọn tôi đi nhanh lên kệ 2 lũ kia đang chơi trò "em nhặt anh mua"

Lâm chọn một quán khá có không khí, cách bài trí cũng phải gọi là 10/10, với độ am hiểu về ẩm thực của con Quỳnh, nó bắt đầu vẽ chuyện nêu ra những món ăn mà mình từng nấu qua

tôi là bạn nó nên tôi biết, nó chỉ xem trên YouTube hoặc là TikTok để thực hành thử, chứ món ăn của nó, bản thân tôi còn chưa nuốt được tới cổ họng

Minh khéo léo kéo ghế cho tôi, rồi chọn một chỗ gần đó, dạo này Minh cứ hành động giống y hệt một quý ông đang theo đuổi con gái nhà người ta vậy

Chúng tôi chọn 4 phần bún chan, 4 phần phở tái, và ăn một cách very ngon miệng, có lẽ hôm qua chúng tôi chơi rất vui, nên tâm trạng của từng thành viên đội kịch cũng khá tốt, không ai mang sắc mặt hằm hầm đi diễn cả, đội kịch 11a2 đến khá sớm, nên thời gian ăn sáng cũng không phải lo ngại gì,

sau khi ăn xong không như lời Lâm đã nói, Minh đứng ra xung phong trả tiền, tính thằng Lâm thì ai cũng biết rồi đấy, cái gì tốt thì mình ưu tiên

bọn nó có vẻ không bất ngờ lắm, ngược lại với nét mặt đỡ cứng của tôi

tôi nhỏ giọng hỏi Minh "sao mày ngu thế? thằng Lâm đã bảo sẽ bao mọi người rồi mà" Minh không nói gì, chỉ cười mỉm với tôi trong ánh mắt phán xét của đội kịch

ừ! Chúng mày cứ tình cảm đi, bọn đây không can thiệp, đi thôi cho hai bạn không gian riêng tư

Con Vy đứng dậy thẳng thắn nói, ô kìa chúng tôi đang nói chuyện như hai thằng đàn ông thế này mà, ánh mắt nào của tụi nó thấy tình cảm??