Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo

Chương 26: Nổi tiếng thì sao chứ



Hai người kia cúi đầu nhận lỗi. Triệu Dương Thần thấy nhân viên nhận lỗi như vậy cũng không tiếp tục truy cứu :” Được rồi, sau này nếu tôi còn nghe tin xấu về Tần Hy nữa, hậu quả các người biết rồi đấy”

- Vâng, chúng tôi không dám tái phạm nữa

- Được, về đi

Sau khi hai người kia rời đi, Hinh Nhi lại nhăn mày nhìn anh, rồi lắc đầu rời đi

Vài tuần sau, đối tác Dương thị đến xem bản thiết kế. Khi Dương tổng và Triệu Dương Thần trong phòng bàn bạc về chuyện hợp đồng, thì bên đây Tần Hy đang tất bật tìm bản vẽ nhưng không thấy, cô tìm mọi ngóc ngách trong phòng của mình nhưng kết quả vẫn là không có

- Cô Tần, Dương tổng và Triệu tổng đang đợi cô mang bản thiết kết đến

- Vâng vâng

Một lúc sau, cô bước vào phòng họp với bộ mặt ủ rũ, chỉ biết cúi đầu xin lỗi :” Triệu tổng, Dương tổng, xin lỗi tôi không tìm thấy bản vẽ nữa, tôi sẽ bù lại với thời gian sớm nhất, mong hai người bỏ qua”

Dương tổng ngạc nhiên nhìn Triệu Dương Thần, anh thì nhìn vào cô gái đang cúi đầu nhận lỗi kia. Dương tổng rất dễ chịu, liền đồng ý cho cô chuẩn bị lại

- Không sao đâu, cái này không vội đến vậy, tuần sau cũng được. Cô cứ từ từ vẽ lại, chúng tôi không trách cô đâu

- Cảm ơn Dương tổng

……….

Câu chuyện, Tần Hy làm mất bản vẽ được làn truyền khắp cả công ty. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng chán ghét, cả hợp đồng với công ty lớn như Dương thị còn chút nữa đã bị cô phá hủy. Chị quản lý và cô A kia nhìn cô ủ rũ mà nở nụ cười rất tươi, thấy cô đi ngang liền lên tiếng khinh bỉ

- Ôi, người nổi tiếng sao? Nếu không vẽ được bản thiết kế thì nói thẳng ra như vậy đi

- Ha ha ha ha ha Cái gì mà làm mất chứ? Ai tin được

Cô A thấy cô làm lơ liền kéo tay cô lại :” Này, đang nói cô đó, cô có nghe không hả?”

Nhiều người thấy vậy liền xúm lại hóng chuyện. Tần Hy lạnh mặt nhìn cô A kia mà thốt ra từng chữ :” Nói tôi sao? Tôi còn tưởng nói các người ấy chứ. Còn biết vẽ hay không là chuyện của tôi, liên quan gì các người mà xía vào”

- Liên quan chứ, nếu cô làm hỏng hợp đồng thì sẽ ảnh hưởng đến công ty, từ đó ảnh hưởng đến chúng tôi

Chị quản lý liền xen vào, mọi người bên ngoài cũng đồng lòng cùng nhau vùi dập cô. Khắp xung quanh đều là lời chỉ trích mình, Tần Hy chịu không nổi liền che lỗ tai lại, liên tục lắc đầu tránh né

- Tôi không có, tôi không phải như vậy

Cho dù cô có cố gắng tạo vỏ bọc mạnh mẽ bao nhiêu, thì lúc mệt mỏi yếu đuối nhất thì cô vẫn là chính bản thân cô, một người dịu dàng, mềm yếu. Cũng mãi lúc đó, Triệu Dương Thần xuất hiện bảo vệ cô

- Không sao hết, anh ở đây

Tần Hy ngẩn đầu nhìn anh, hai mắt rưng rưng :” Em không có”

- Anh biết

Dương Thần lạnh mặt nhìn hai con người đang hả hê kia :” Vui lắm sao? Nhưng để các cô thất vọng rồi, có biết đánh cắp bản vẽ của người khác phải chịu thế nào không?”

Bị anh nói trúng tim đen, nụ cười của chị quản lý và cô A kia liền sượng lại, nhanh chóng lên tiếng phản bác

- Chủ tịch, anh nói gì vậy, chúng tôi không hiểu

Anh cười lạnh :” Đừng để tôi nói lại lần hai, camera đã ghi lại tất cả việc các người làm, cứ ở đó mà chờ hậu quả đi”

Anh ôm cô vào lòng chuẩn bị rời đi nhưng bất chợt anh khựng lại, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn tất cả những người ở đó, rồi chậm rãi lên tiếng :” Các người đánh giá về năng lực của cô ấy sao? Cứ mở to mắt ra mà xem cô ấy là người như thế nào”

- Còn nữa, những người liên quan đến việc này trừ tất cả lương của 3 tháng tới. Còn hai người kia thì đuổi việc đi

- Chủ tịch, anh không thể làm như vậy

Cô A chạy đến chặn trước mặt anh, trừng mắt nhìn cô gái nép trong lòng anh

- Không thể? Cái loại không có năng lực như cô, vào đây làm được vài tháng là may rồi. Tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cô là may rồi, bây giờ còn lại ức hiếp vợ tôi

Triệu Dương Thần lạnh mặt :” Còn đụng đến một sợi tóc của vợ tôi thì đừng nói là cô, cả nhà cô cũng gánh không nổi hậu quả đâu”

Triệu Dương Chí cũng ở đó nhìn gà cưng, à lộn là chị dâu của mình bị người ta ức hiếp mà tức xì khói. Người do tôi nhận vào còn dám chê không có năng lực sao? Các người đánh giá Dương Chí này thấp quá rồi
Ngày hôm sau, có một tin tức nổ ra làng thời trang trong nước

Nhà thiết kế Tần Hy đã về nước, còn trở về trụ sở chính của Triệu thị. Những phu nhân tiểu thư nhà quyền thế nghe tin liền rất vui mừng, họ rất thích trang phục do cô thiết kế ra, mong cô sẽ về nước mở show diễn thời trang