Sau Khi Biến Nam Chính Thành Mèo, Tôi Chiến Thắng Nhân Sinh

Chương 15: Đảo ngược tình thế?



[Cư dân mạng A: Có điều muốn nói. Lạc Hàm Hàm thực sự xinh đẹp. Xem bức ảnh cô ấy ôm chú mèo nằm trên ghế sofa, tôi không biết mình nên ghen tỵ với ai đây.]

[Cư dân mạng B: Cảm ơn đã chia sẻ. Bức ảnh này đã chọn làm ảnh nền điện thoại. Mẹ tôi thắc mắc tại sao quỳ trước điện thoại (vừa khóc vừa cười.jpg).]

Đương nhiên, mấy lời bình luận kiểu như thế này chỉ chiếm số nhỏ. Bình luận phía bên dưới nhanh chóng bị antifan Lạc Hàm Hàm chiếm lĩnh.

[Cho dù cô ta sở hữu ngoại hình xinh đẹp đến đâu không phủ nhận cái nhân cách bại hoại của cô ta. Mặc dù tôi nói không biết bao nhiêu lần vẫn muốn nhắc lại “ngôi sao rác rưởi mau cút khỏi giới giải trí.]

[Tôi đang chờ xem Lạc Hàm Hàm định giở trò quái quỷ gì đây? Khi nhìn thấy hot search, hóa ra muốn đóng giả làm người yêu thích mèo. Ha ha, đúng là đồ khốn.]

[Hiện tại Cố ảnh đế đang tạm dừng hoạt động. Lạc Hàm Hàm rác rưởi muốn nhờ chương trình này để tẩy trắng. Các chị em, chúng ta đừng để cô ta lừa. Rác rưởi mãi là rác rưởi. Giống hệt một con chó không thể ngăn mình ăn cứt.]

Đương nhiên, cũng có một số bộ phận cư dân mạng tương đối lý trí, hoặc không để tâm đến giới giải trí, chỉ là những người qua đường ăn dưa bị thu hút bởi gói biểu tượng cảm xúc, bày tỏ sự nghi ngờ về những lời mắng mỏ này trên mạng.

[Tôi đã xem chương trình này, tôi cảm thấy Lạc Hàm Hàm không giống như mấy người nói. Cô ấy chẳng thèm nhúc nhích. Ngoại trừ lúc chơi đùa với Cuồn Cuồn ra chẳng thấy cô ấy nói mấy.]

[Đồng quan điểm lầu trên. Tôi quan sát thời lượng ghi hình của cô ấy còn chưa đủ 30 phút. Chưa đủ 1/5 thời lượng ghi hình của chương trình. Cô ấy không có ý kiến gì. Mấy người mắng cô ấy tẩy trắng quá đáng vừa thôi. Muốn mắng chửi người ta cũng phải mắng cho đúng vào. Đừng có mắng chửi vô cớ.]

[Chẳng thèm quan tâm đến chuyện của Lạc Hàm Hàm. Tôi chỉ muốn nói rằng Cuộn Cuộn đáng yêu quá đi. Mẹ yêu con! Cầu mong Lạc Hàm Hàm hãy đăng tải thật nhiều hình ảnh của Cuộn Cuộn lên mạng. Tôi muốn liếm!]

[Con trai yêu mau nhìn mẹ đi! Mẹ có cá khô nè! Mẹ không chê con mập đâu.]

[Tối này thành lập tổ chức ăn trộm. Mọi người mau chóng đăng ký.]

[Người đăng ký đầu tiên!]

[Người đăng ký số 2!!!!!! Ha ha ha đúng là chú mèo hề hước vô tri ha ha ha.]

[Người đăng ký số +10086. Lầu trên yêu cầu không gây mất trật tự.]



Từ Triều Triều hào hứng đọc bình luận Lạc Hàm Hàm nghe: “Chị xem thử đi, bây giờ trên mạng đã có người không mắng chị. Chị sắp nổi tiếng rồi!!!”

Lạc Hàm Hàm: « … »

Không thể nào, cô đã bị hắc đến mức này sao? Chỉ cần không bị mắng sẽ trở nên nổi tiếng.

Hèn mọn biết bao, Lạc Hàm Hàm bày tỏ sự khó hiểu: “Rốt cuộc vì chuyện gì mà chị dính scandal với Cố Thừa Trạch?”



Cố Thừa Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

Đúng vậy, cô ấy ăn vạ mình vì chuyện gì nhỉ?

Từ Triều Triều ngây người ra, lúc trước cô ta cũng từng nghe qua chuyện này, từng đi buôn. Nhưng không ngờ ra nhân vật chính tâm điểm câu chuyện- người bị cư dân mạng mắng chửi lại không biết lý do.

Chuyện này đúng là kỳ lạ, phải không?

Từ Triều Triều khó xử nhìn cô: “Lạc tỷ, chị thực sự nghiêm túc!”

Lạc Hàm Hàm gật đầu rất nghiêm túc, « Chị thực sự không biết. «

Từ Triều Triều: « … »

Từ Triều Triều đột nhiên không nói lên lời.

Cô ấy giật giật khóe môi, im lặng một lúc bắt đầu giải thích Lạc Hàm Hàm nghe: “Chuyện này xảy ra từ nửa tháng trước. Có một blog lớn trên weibo đăng bài ẩn ý nói chị cố tình mặc đồ đôi giống với Cố Thừa Trạch trong một bữa tiệc. Sau đó, công ty giải trí Dương Thái lợi dụng chuyện này. Tuyên truyền nói chị với Cố Thừa Trạch là chuyện tình yêu cổ tích, tích cực lăng xê couple, chọc giận fan hâm mộ của anh ấy. Chuyện này leo lên hot search suốt một tuần trời.”

Lạc Hàm Hàm bối rối chớp mắt, cúi đầu nhìn Cố Thừa Trạch, dùng ánh mắt hỏi anh: “Anh có biết chuyện này không?”

Cố Thừa Trạch ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cô, dùng ánh mắt trả lời: “Tôi không biết.”

Mỗi ngày không biết có bao nhiêu muốn người ăn vạ anh. Anh không thừa hơi để tâm đến mấy chuyện này?

Lạc Hàm Hàm trầm ngâm nhìn anh, nheo mắt lại tìm kiếm thử trên weibo. Cuối cùng cô cũng hiểu lý do vì sao nguyên chủ lại bị hắc?

Nửa tháng trước, nguyên chủ lần đầu tiên được mời tham dự một buổi tiệc từ thiện. Bởi vì cô ấy không được công ty giải trí Dương Thái coi trọng, Tề Thanh không thèm để ý đến cô ấy. Nguyên chủ không còn cách nào khác, đành tự thuê một bộ váy mặc tạm. Trùng hợp, bộ váy cô ấy mặc hôm đó khác giống với bộ đồ của Cố Thừa Trạch. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hai người đang mặc đồ đôi.

Thực ra trước khi tham gia bữa tiệc, không thể nào biết đối phương sẽ mặc bộ đồ gì. Nếu nói Lạc Hàm Hàm cố ý ăn vạ quả thực oan ức. Nhưng hết lần này đến lần khác. Công ty Dương Thái không còn nhân tình, thuận nước đẩy thuyền, bất cứ sự kiện gì cố tình gán ghép hai người, bỏ ra đống tiền mua hot search.

Fan Cố Thừa Trạch lúc đó rất tức giận. Không! Ngay cả khi Lạc Hàm Hàm chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí Dương Thái. Ngày nào bọn họ bám riết nhắn tin mắng chửi cô. Bình luận ở trên mạng càng tồi tệ hơn.

“Cái nồi chị không cõng.” Lạc Hàm Hàm cầm điện thoại lên, tuy cô là cá mặn nhưng tính cách ngay thẳng: “Tại sao chị gánh tiếng xấu thay cho Dương Thái?”

“Lạc tỷ, chị định xử lý chuyện này như thế nào?”

Từ Triều Triều đương nhiên là tin tưởng Lạc Hàm Hàm vô điều kiện. Từ khi gặp nhau đến bây giờ. Từ Triều Triều tin tưởng Lạc Hàm Hàm không giống loại người dựa lấy danh tiếng Cố Thừa Trạch.

Có ai nói rằng một ngày nào Lạc Hàm Hàm vì lười mà chết. Từ Triều Triều còn cảm thấy đáng tin hơn chuyện Lạc Hàm Hàm dựa hơi danh tiếng người khác.

“Có gì nói đấy.”

Lạc Hàm Hàm đặt Cố Mướp Béo xuống. Vẻ mặt tức giận, hai bàn tay thoan thoát gõ tin nhắn. Bây giờ cô là người giàu có, sai người tìm kiếm bằng chứng chứng minh cô vô tội là một chuyện vô cùng dễ dàng.

« Đúng rồi, Lạc tỷ. » Từ Triều vỗ đầu một cái, ảo não nói, “Chị xem trí nhớ em kém quá. Suýt nữa thì quên.”

Lạc Hàm Hàm ngừng gõ tin nhắn, từ từ nhíu mày lại.

Cảm giác có điều gì đó… không ổn.

Rất nhanh, câu nói Từ Triều Triều chứng minh dự cảm kia là đúng.

“Lạc tỷ, tập phát sóng lần này của chương trình ‘Nhật ký thú cưng’ nhận nhiều phản hồi tích cực. Họ quyết định mời chị làm khách mời thường trú.” Từ Triều Triều phấn kích nhìn Lạc Hàm Hàm: “Công nhận đây đúng là một sự trùng hợp. Đúng lúc Hạ Dung Chi nhận lịch đóng phim tạm thời không thể sắp xếp lịch trình. Sau khi nhận được tin này, cô ấy chủ động rút lui khỏi chương trình và đề cử chị. Cô ấy nhờ em chuyển lời cho chị, cô ấy rất thích Cuồn Cuộn nhà chị.”

“Lạc tỷ, đây đúng là chuyện tốt. Chúng ta sắp đổi đời rồi.”

Sao cô lại xui xẻo như vậy.

Đôi mắt của Lạc Hàm Hàm nhấp nháy liên tục, vẻ mặt hiện rõ sự kháng cự: “Không. Chị nghĩ tốt hơn hết chúng ta bỏ qua chuyện này. Chị…”



[Tinh! Yêu cầu ký chủ nhận nhiệm vụ – tham gia chương trình ‘Nhật ký thú cưng’ với vai trò khách mời thường trú. Nếu thất bại sẽ tịch thu thời gian 1 tiếng quay trở lại hình dáng cũ.]

Lạc Hàm Hàm: «???”

Cố Thừa Trạch: “???”

DM?

Lạc Hàm Hàm tức giận đến mức run cả tay. Cái hệ thống chết tiệt này đang cố tình chơi xỏ cô.

“Ý của mày là gì?”

[Hệ thống: Không còn cách nào khác. Dù sao chúng ta cũng là hệ thống ‘Nữ phụ vả mặt nghịch tập’ đáng tin cậy. Thực ra nếu chúng ta thất bại không vả mặt nghịch tập thành công chắc chắn chúng ta sẽ gặp rắc rối.]

[Không thể nào. Hiện tại tao thừa kế khối tải sản hàng tỷ NDT. Tại sao tao vẫn làm phải làm nhiệm vụ vả mặt nghịch tập? Chắc chắn có vấn đề quá trình thiết lập hệ thống? Tao muốn khiếu nại!!!! Tôi muốn khiếu nại!!!!]

Lạc Hàm Hàm hít thở sâu một hơi, ngay lập tức biến thành sát thủ cấp 10. Điên cuồng phun nước xuân tranh luận với hệ thống trong đầu.

Hệ thống nghe xong sững sờ một lúc, cảm thấy tủi thân.

[Nhưng ngay từ đầu hệ thống đã được thiết lập như vậy.]

Là một công cụ vô tình chỉ biết công bố nhiệm vụ, hệ thống bị mắng đến run rẩy, trốn trong một góc ấp úng đưa ý kiến.

[Vậy thì… ngài cứ thỏa mái giở trở lừa bịp. Đừng để bị phát hiện là được.]

Lạc Hàm Hàm: “…”

Nguyên tắc của mày đâu rồi? Mày là hệ thống chẳng lẽ không có tôn nghiêm sao?

Hèn mọn, hệ thống thực sự quá hèn mọn, hèn mọn đến mức Lạc Hàm Hàm xấu hổ không dám mắng nó nữa.

Lạc Hàm Hàm bất lực thở dài, chấp nhận đi, tội lỗi do mày gây ra cho dù có phải quỳ xuống cũng phải trả hết nợ.

Lạc Hàm Hàm vẻ mặt buồn bã bế Cố Thừa Trạch lên, vuốt ve bộ lông của anh, buồn bã nói: “Cuồn Cuộn, mẹ vì con mà đã phải trả giá rất nhiều.”

Cố Thừa Trạch: « … »

Meo meo meo? ⊙ω⊙?

Lưu ý: Truyện được đăng tải duy nhất trên blackcat2209.wordpress.com

Phải công nhận rằng, có tiền làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Lạc Hàm Hàm vừa mới bế Cố Thừa Trạch bước ra khỏi công ty. Trên mạng nổi ra một trận phong ba bão táp.

Nhiều tạp chí giải trí uy tín nổi tiếng cùng blog bát quát đồng loạt lên tiếng vạch trần chuyên trò dơ bẩn của công ty giải trí Dương Thái. Chuyên ức hiếp bóc lộ các nghệ sĩ trong bao nhiêu năm qua. Trong số đó người bị tổn thất nhiều nhất chính Lạc Hàm Hàm- người bị bạo lực mạng trong suốt nửa tháng qua.

Một người trong số họ thậm chí còn đặc biệt sắp xếp lại dòng thời gian, thảo luận chi tiết về tính xác thực scandal giữa Lạc Hàm Hàm và Cố Thừa Trạch. Cuối cùng kết luận rằng Lạc Hàm Hàm vô tội. Tất cả Dương Thái đứng sau tạo dựng màn kịch này.

Tin tức vừa được tung ra nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng. Khiến cho tất cả quần chúng ăn dưa sốc. Mức độ bối rối không kém lần trước đọc được đoạn văn dài 800 chữ của Cố Thừa Trạch.

[Vừa mới load xong. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đảo ngược tình thế!!!]

[Hóa ra không phải Lạc Hàm Hàm cố tình bám lấy ăn vạ Cố Cố. Là do kế hoạch công ty? Nếu đây là sự thật thì Lạc Hàm Hàm quá thảm.]

Cư dân mạng bày tỏ bọn họ chưa load kịp quả dưa này. Bọn họ mắng chửi Lạc Hàm Hàm suốt nửa tháng này. Bây giờ bạn lại nói với họ rằng bấy lâu nay họ đã chửi nhầm người? Chẳng khác nào tự vả mặt mình.

Một số người không thể chấp nhận sự thật, để lại bình luận khiếm nhã trên mạng.

[Tôi không tin! Đây nhất định là âm mưu tẩy trắng của Lạc Hàm Hàm! Lạc- chó mau cút khỏi giới giải trí! Đừng có giở trò quỷ nữa!!!]



[Nghe đồn bây giờ Lạc Hàm Hàm đã chuyển sang Tầm Mộng. Tôi đoán cô ta vì muốn tẩy trắng nên quay lại dẫm Dương Thái. Đúng ghê tởm! Đã đi ăn máng khác còn quay lại dẫm công ty cũ. Không hổ Lạc- mặt dày không còn chút nhân tính.]

Tuy nhiên mấy lời bình luận kiểu này nhanh chóng người qua đường lý trí cùng quần chúng ăn dưa phản bác lại.

[Những người vẫn còn đang mắng Lạc Hàm Hàm chẳng lẽ không có mắt? Không biết tự xem lại bằng chứng? Dòng thời gian sắp xếp rõ ràng. Nếu bạn vẫn chưa hiểu chứng tỏ bạn là người kém hiểu biết?]

[Thật ra tôi đã muốn nói điều này từ lâu rồi, có đôi khi nghệ sĩ thật sự không có nhiều quyền lực như chúng ta nghĩ, chuyên trò pr marketing đều do công ty quyết định. Một nghệ sĩ nhỏ như Lạc Hàm Hàm làm gì có tiếng nói?]

[Đồng quan điểm lầu trên. Xem ra Lạc Hàm Hàm cũng là nạn nhân. Hóa ra Dương Thái là kẻ gây ra tất cả. Chị em ơi! Chúng ta mắng nhầm người rồi! Tôi trước, Dương Thái mau cút khỏi giới giải trí. Từ nay tôi tất chay tất cả mọi thứ của Dương Thái.]

Bình luận này vừa xuất hiện, cư dân mạng hừng hực khí thế ngay lập tức kéo Dương Thái lên hotsearch. 4 chữ “công ty ác độc” treo lên trang chủ. Cho dù đối phương dùng đủ mọi cách gỡ hotsearch xuống, không thể xóa được.

Lạc Hàm Hàm ôm Cố Thừa Trạch thưởng thức sushi. Nhàn hạ xem cuộc cãi vã cư dân mạng, tự thưởng thức dưa của mình.

Lướt qua các bài viết, cô đọc được những bình luận của fan hâm mộ Cố Thừa Trạch.

[Hiện giờ tôi không tin ai hết. Tôi chỉ tin Cố Cố thôi. Cố Cố nói ai đúng thì người đó đúng.]

[Đúng vậy. Cố Cố anh mau lên tiếng đi. Tất cả bọn em đều tin anh.]

[Người qua đường, tôi thực sự tò mò không biết Cố Cố đang nghĩ gì, nhưng với tính cách ngày thường của Cố Cố, có lẽ anh ấy không để tâm chuyện này đâu.]

Lạc Hàm Hàm đọc bình luận, cúi đầu xuống nhìn Cố Mướp Béo nằm trên đùi cô vui vẻ thưởng thức sashimi, im lặng một lúc, sau đó đột nhiên bật cười khúc khích.

Cô nghĩ Cố Thừa Trạch chẳng để tâm đến đâu.

Lạc Hàm Hàm xoa đầu Cố Thừa Trạch. Anh bây giờ có thể suy nghĩ được chuyện gì. Hiện tại anh chỉ nghĩ đến cá thôi, nếu fan biết được sự thật chắc chắn gào khóc ầm ỉ.

Suy cho cùng đó cũng lỗi của cô.

Lúc này, lương tâm còn sót lại của Lạc Hàm Hàm trỗi dậy. Cô cảm thấy áy náy gắp một miếng sashimi thơm ngon mềm nhũn rực rỡ sắc màu đút cho Cố Mướp Béo.

Cố Thừa Trạch ngửi thấy mùi thơm, dùng cái mũi hồng hồng đáng yêu ngửi thử, ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Lạc Hàm Hàm dưới ánh đèn. Cố Thừa Trạch im lặng một lúc, há miếng ra cắn miếng sashimi.

Anh từ từ nheo mắt lại, lén nhìn nụ cười động lòng người của Lạc Hàm Hàm. Vẫy vẫy cái đuôi, ánh mắt của Cố Thừa Trạch dần trở nên sâu thẳm, có chút lạnh lùng.

Anh đã đưa ra quyết định.

Cố Thừa Trạch cắn miếng sashimi, sau đó tiến lại gần chỗ Lạc Hàm Hàm, dụi đầu vào tay của cô, nhắm mắt lại, cổ họng phát ra âm thành gừ gừ.

Anh sẽ giúp cô một tay.