Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 56: Gia Hân sinh em bé



Tập đoàn DPH của Hàn Kỳ từ vị trí dưới top 20 dần leo lên bảng xếp hạng có mặt trong top 10. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã đánh bay nhiều đối thủ chễm chệ ngồi vị trí top 4. Nguy cơ tam trụ sắp lung lay. Tập đoàn MH nhà họ Ngô liên kết với tập đoàn JJ để đối phó với tập đoàn DPH của Hàn Kỳ nhưng không cần lo lắng tập đoàn QN nhà họ Phan đã hợp tác cùng Hàn Kỳ nên thế cục bây giờ cân bằng.

Ngô Minh Hưng đau lòng không thôi khi biết tin Quỳnh Như đã có thai. Hắn căm phẫn lao đầu vào học bán sống bán chết vừa học vừa đến tập đoàn của cha thực tập trao dồi kinh nghiệm hòng chơi lớn đương đầu với Hàn Kỳ.

_________

Bệnh viện .

Hàn Kỳ lo lắng đi qua đi lại cứ mỗi năm phút lại nhìn vào phòng đỡ đẻ. Hôm nay là ngày Gia Hân sinh em bé cả nhà mấy vợ với Bảo Ân đều đến đang ngồi ngoài băng ghế chờ cùng Hàn Kỳ. Chỉ có cô là sốt ruột tới đi lui làm mọi người nhìn đến hoa cả mắt.

- Chị ngồi yên coi em thấy chị đi mà chóng mặt giùm.

Bảo Ân bực dọc nhắc nhở Hàn Kỳ. Cô quay đầu thấy mọi người chóng mặt xoa mi tâm thấy bản thân có lỗi nên ngồi xuống ghế kế Quỳnh Như.

- Chị mệt không uống chút nước đi.

Hàn Kỳ quan tâm Quỳnh Như bụng nàng cũng lớn lắm rồi phải mặc đầm bà bầu. Thấy sắc mặt nàng không được tốt Hàn Kỳ mở nắp chai nước đưa cho.

- Chị ổn mà em đừng lo.

Quỳnh Như mỉm cười nhỏ nhẹ nói cầm lấy chai nước có cắm ống hút đưa lên miệng uống. Hàn Kỳ dùng tay vén mấy sợi tóc trên má nàng.

Ngay lúc này cửa phòng mở ra vị bác sĩ hơi lớn tuổi bước ra mở khẩu trang. Hàn Kỳ đứng bậc dậy chạy lại hướng bác sĩ hỏi thăm.

- Chúc mừng gia đình có được một bé gái kháu khỉnh mẹ tròn con vuông, cô ấy sẽ được chuyển sang phong hồi sức vài tiếng sau người nhà có thể vào thăm.

Vị bác sĩ thông báo với Hàn Kỳ.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Hàn Kỳ vui mừng đến rơi nước mắt rối rít cảm ơn bác sĩ. Mọi người ai nấy đều vui mừng cảm tạ ơn trên che chở cho hai mẹ con Gia Hân bình an.

_________

Phòng vip.

Hàn Kỳ muốn cho Gia Hân không gian tịnh dưỡng tốt nhất nên đăng kí phòng vip. Căn phòng rộng rãi chỉ có một giường yên tĩnh.

Cô y tá ôm đứa trẻ đặt lên người Gia Hân cho bé lấy hơi mẹ. Gia Hân đã khoẻ hơn một chút bồng đứa con nhỏ mỉm cười hạnh phúc nụ cười ấm áp đầy tình thương của mẹ.

Hàn Kỳ với mọi người khử khuẩn sạch sẽ mới có thể vào thăm.

- Vất vả cho chị rồi cảm ơn chị đã vì em mang thai đứa nhỏ sinh nó ra khoẻ mạnh.



Hàn Kỳ vuốt ve gương mặt Gia Hân khoé mắt rơi lệ . Hàn Kỳ bây giờ dễ khóc đến như vậy cho thấy cô rất thương yêu gia đình nhỏ này a.

- Chị phải cảm ơn em mới đúng đã cho chị nghĩ vụ thiên liêng này.

Gia Hân mỉm cười nhỏ giọng nói dùng một tay còn lại gạt đi giọt nước mắt của Hàn Kỳ.

Có một lão công thương yêu nàng như vậy Gia Hân không mong mỏi gì hơn.

- Hàn Kỳ chị xem đứa bé có cái mũi thật cao nha.

Bảo Ân đứng bên kia giường ngắm nghía đứa nhỏ cười tủm tỉm nói.

- Phải đó bé con ngáp kìa đáng yêu quá hà .

Tú Anh phụ hoạ thêm ánh mắt đầy yêu thương quan sát từng cử chỉ nhỏ của em bé rồi cười.

- Con còn nhỏ mà đã có nhiều nét giống em lắm đó em nhìn thử đi.

Gia Hân cười đẩy đứa nhỏ sang cho Hàn Kỳ ngắm.

- Đâu để em xem.

Sắc mặt Hàn Kỳ biến hoá đầy đa dạng ban đầu là bất ngờ im lặng nhìn sau đó là như khiến tin nổi rồi nhăn mặt chề môi mếu máo nói.

- Sao đỏ hỏn thấy ghê vậy mặt có nhiều nếp nhăn nữa có phải con em không mà sao chẳng đẹp giống em gì hết.

Câu nói đầy vô duyên làm Gia Hân không ngờ đến. Nàng mà còn sức lực là đánh cái tên này một trận rồi dám nói không phải con ruột của cô.

Nghe miêu tả của Hàn Kỳ, Quỳnh Như đang ngồi ghế cũng đứng dậy chòm qua phía của Tú Anh và Bảo Ân ngó xem thử nghĩ thầm "con của nàng sau này sinh ra cũng như vậy á ?". Quỳnh Như hết nhìn đứa trẻ rồi nhìn cái bụng đang phình to ánh mắt kì lạ.

- Ui da sao chị kí đầu em.

Như Nguyệt dùng tay kí đầu Hàn Kỳ sau câu nói dở hơi vừa rồi. Bảo Ân với Tú Anh quan sát phía đối diện rồi lấy tay che miệng cười.

- Em bị ngốc hả trẻ sơ sinh nào cũng vậy hết á vài tháng nữa là hết đỏ da căn ra cực kì dễ thương cho mà xem.

Như Nguyệt dùng kiến thức mà ai cũng biết giải thích cho Hàn Kỳ hiểu ra.

- Vậy con em nữa cũng dễ thương đúng không ?.

Hàn Kỳ chỉ ngón tay vào em bé ngước đầu lên hỏi Như Nguyệt. Mặt Hàn Kỳ đã thả lỏng hơn trở nên tươi cười chờ đợi câu khẳng định của Như Nguyệt.

- Dạ đúng rồi đấy ạ.



Như Nguyệt đỡ trán trả lời.

- Chị đừng liếc em như vậy chứ tại em không biết mà cho xin lỗi nha vợ yêu.

Hàn Kỳ dỗ dành Gia Hân bởi nàng đang giận dỗi sau câu nói của Hàn Kỳ. Quỳnh Như nghe Như Nguyệt nói vậy thở phào trong lòng rồi mỉm cười vuốt ve cái bụng to.

- Chị đặt tên cho bé đi.

Bảo Ân như nhớ ra cái gì bèn nói. Mọi người cũng gật gù đồng tình hướng ánh mắt sang chờ đợi Hàn Kỳ.

- Hmm hay lấy tên Tuấn Sảng nhé, Nguyễn Trần Tuấn Sảng.

" Tuấn Sảng có nghĩa xinh đẹp, tài năng xuất chúng, trong sáng ".

Gia Hân phân tích cái tên rồi mỉm cười nhìn bé con.

- Tuấn Sảng ngoan nha phải mau chóng lớn cho mommy con khỏi chê con nữa.

Gia Hân cười đùa với bé con đá xéo Hàn Kỳ làm cô khóc không ra. Mọi người được dịp cười ha hả đáng đời Hàn Kỳ bị Gia Hân gim rồi. Lâu lâu lại kiếm chuyện nhắc nhỡ câu nói chê bai con của Hàn Kỳ làm cô cười đến sượng miệng thầm nghĩ trong lòng khi nào bé con lớn một chút Gia Hân chết với cô.

_________

3 tháng mấy sau Tuấn Sảng đã lớn hơn rồi gương mặt đầy kháu khỉnh cực kì khả ái ngũ quan rõ ràng không khó để thấy nhiều nét tương đồng với Hàn Kỳ, cô sau khi xong việc liền về nhà kiếm Tuấn Sảng đầu tiên ngắm nhìn gương mặt non nớt cười khặc khặc làm Hàn Kỳ tiêu tan mọi mệt mỏi.

Hàn Kỳ nắm bàn tay nhỏ nhỏ của Tuấn Sảng mắt tinh tường chú ý đến vệt đen nhỏ hơn hạt đậu ở trên mu bàn tay tưởng là vết bẩn nên dùng khăn ướt lau nhẹ nhưng không ra.

- Chị giữ Sảng Sảng ( tên ở nhà ) giúp em nhé.

Hàn Kỳ đẩy bé con sang tay Gia Hân liền nhanh chân chạy đi mất làm nàng nghi hoặc dõi theo. Không lâu sau Hàn Kỳ trở lại với cái kính lúp trên tay.

- Em xem cái gì vậy ?.

Gia Hân giữ yên Tuấn Sảng cho Hàn Kỳ dòm qua kính lúp thắc mắc hỏi.

- Đợi chút... hình như là....cái hình giống trên lưng của em.

Hàn Kỳ bất ngờ với điều mới vừa phát hiện ra chỉ ngón tay vào cái đóm nhỏ đen đen trên tay Tuấn Sảng.

- để chị xem em bồng đi.

Thế vị trí Hàn Kỳ bồng Tuấn Sảng để Gia Hân xem quả thật rất giống với cái hình trên lưng Hàn Kỳ ngôi sao nhỏ và vòng tròn bên ngoài.

Hai người nhìn nhau vừa mừng vừa lo cho tiểu công nhỏ Sảng Sảng nối tiếp con đường truy thê của Hàn Kỳ.