Thông tin truyện

Rắn Rết Thứ Nữ

Rắn Rết Thứ Nữ
Đánh giá: 9.2/10 từ 9 lượt
Mộc Tịch Bắc lúc đầu chỉ là một cô gái nghèo khó, nhưng lại đem lòng tương tư Nhiếp chính Vương. Tuy vậy, nàng lại là một cô gái rất thông minh, năm lần bảy lượt giúp hắn vượt qua những khó khăn, sóng gió của thâm cung. Thế nhưng cho dù nàng giúp hắn nhiều thế nào, cho dù hắn có yêu nàng hay không, họ chắc chắn không thể đến với nhau.


Nhiếp chính vương hắn cao cao tại thượng trên cao, luôn lạnh lùng trầm mặc khiến người ta cảm thấy xa cách. Thế nhưng đối với nàng, hắn luôn có một sự cưng sủng nhất định. Hắn dịu dàng với nàng, yêu nàng nhưng không thế cưới nàng. Rồi hắn được ban hôn, cưới một tiểu thư nhà khuê các. Hắn quyết định khép lại tình yêu mới chớm nở của mình. Dù sao, hắn là một trung thần, không thể kháng lại thánh chỉ chỉ vì tình riêng.


Vậy mà nàng lại ra đi ngay trước cái ngày hắn thành thân. Nàng chết một cách bí ẩn khiến ai cũng tò mò. Hắn sửng sốt, bất ngờ. Hắn đau buồn, quyết định huỷ hôn ngay trước ngày cưới. Khi nàng tỉnh dậy, đã thấy mình trở thành thứ nữ của phủ thừa tướng. Một cô tiểu thư nổi tiếng độc ác như rắn như rết. Điều duy nhất ngăn cản hai người họ thành đôi đã biến mất. Tuy nhiên hắn có nhận ra nàng? Liệu họ có thể đến với nhau?

Danh sách chương

Bình luận truyện