[Quyển 1] Tên Tổng Tài Lắm Chuyện!

Chương 60



"Vậy chúng ta làm thêm mấy hiệp nữa" Cô vừa nghe anh nói vậy đã sợ xanh mặt vội vàng đẩy mặt anh ra chỗ khác

"Anh đừng có mà điên" Nói rồi cô ngồi dậy, bên dười cô đau nhức nhưng còn đứng dậy đi được chắc tại hôm qua anh lương tay với cô nhiều lắm

Anh thấy cô chưa gì đã đứng dậy thì vươn tay vong qua eo ôm lấy cô "Ngủ thêm chút nữa đi"

Cô đánh vào tay anh mặt phụng phịu "Anh còn không mau dậy đi làm đi, trông anh kìa, đầu tóc, mặt mũi này"

Mặc dù cô nói thế nhưng anh vẫn cực kì đẹp trai, chồng cô vẫn là cực phẩm đấy nhé. Anh không trêu cô nữa thả cô ra "Thôi, anh đi làm, ở nhà ngoan nhé, tối về anh thưởng"

Cô mỉm cười nhẹ rồi nhìn anh vào vệ sinh cá nhân trước, cô cầm điện thoại lên xem có tin gì điển hình không thì thấy ngay tên anh và tên cô đứng dầu top tìm kiếm trên mạng, đều là vụ chiều hôm qua, có cực nhiều bài báo đưa tin về tình hình hôn nhân của hai người, hầu như bọn họ đều đoán sắp đổ vỡ vì người thứ ba. Ngoại ra cái tên triệu Lan cũng được rất nhiều người tìm kiếm

Hôn nhân của cô và anh mọi người đều cho là hôn nhân chính trị, thì nó đúng là hôn nhân chính trị nhưng hiện tại thì không phải nữa rồi. Nhiều anh hùng bàn phím chỉ nhìn mỗi vẻ ngoài của cô mà đoán này đoán nọ, họ nói cô chắc không phải thiên kim tiểu thư nhà có tiếng, họ còn nói nhìn cô còn chả giống với tiểu thư mà họ đâu có biết cô họ Lục, là tiểu thư họ Lục đấy

Phải gọi là sang chảnh nhất trong các tiểu thư. Nhưng đây chưa là gì, đâu ra cái lí ủng hộ tiểu tam nữa chứ, nhìn anh và cô gái kia thật hợp đôi nhìn vợ anh thật quê mùa. Họ nói cô thế, có tức không, thân phận của ả ta chắc gi đã bằng được 1/100 của cô, đúng là chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá

Anh vừa lúc này cũng bước ra với bộ vest nhìn quá là ngầu, áo sơ mi đen, cô nhìn anh đến phát nghiện. Mặt anh tự nhiên nhăn lại có vẻ không hài lòng với cô, anh tiến lại gần giựt cái điện thoại trong tay cô

"Mới sáng ra đẽ dán mắt vào cái điện thoại" Rồi anh lại nhìn vào điện thoại của cô gạt gạt vài cái rồi trả lại cho cô

"Không cần chú ý đến lời của họ, em mới là người anh yêu" Cô nghe được câu này xúc động đến muốn rơi nước mắt, cô chạy lại ôm lấy anh, anh cũng thế, một tay anh đặt lên đầu cô xoa đầu cho cô

"Anh đi làm nhé"

--------------------------------------