Quỷ Môn Độc Thánh

Chương 251: Bảng xếp hạng thay đổi



Diệp Viễn không giết hai người, điều này khiến bọn họ lập tức giống như được đại xá, không nhịn được dập đầu cảm kích.

“Cảm ơn anh Diệp, cảm ơn anh Diệp!”

“Cút!”

Hai người lập tức lăn một vòng chạy trốn khỏi đây.

“Anh Diệp, anh ngầu quá!”

Sau khi hai người vừa rời đi, ánh mắt đám người Phạm Thống nhìn về phía Diệp Viễn đều mang theo kính nể.

Thậm chí ngay cả gia tộc siêu cấp ở thủ đô là nhà Thượng Quan và nhà họ Tiêu cũng không phải đối thủ của Diệp Viễn.

Diệp Viễn chỉ khẽ mỉm cười, quay đầu nói với Liễu Khánh Phi.

“Lập tức thu gom số lượng lớn dược liệu cho tôi!”

Diệp Viễn biết hôm nay nhà họ Tiêu và nhà Thượng Quan không nể nang gì.

Nghĩ đến tính cách của nhà họ Tiêu và nhà Thượng Quan, đương nhiên sẽ điên cuồng trả thù mình.

Mà thực lực bây giờ của mình vẫn chưa đủ chống lại nhân vật khổng lồ như nhà họ Tiêu và nhà Thượng Quan.

Cho nên, anh cần phải làm một vài chuyện, để nhà họ Tiêu và nhà Thượng Quan không dám dễ dàng động vào mình và người bên cạnh mình.

Mà đan dược anh có thể luyện chế không phải lá bài tẩy mạnh nhất.

Kế hoạch của Diệp Viễn rất đơn giản, đó chính là luyện chế một vài đan dược có thể giúp đỡ võ giả đề thăng thực lực.

Đến lúc đó truyền ra ngoài, nhất định sẽ dẫn đến chấn động cực lớn.

Nếu như nhà họ Tiêu muốn động đến anh và người bên cạnh anh, e rằng phải hỏi xem võ giả nước Hoa Hạ có đồng ý hay không.

“Đã rõ!”



Liễu Khánh Phi gật đầu, vội vã rời đi.

Sau khi Liễu Khánh Phi rời đi, Diệp Viễn lại quay đầu nhìn Liễu Hạo Long bên cạnh.

“Đội trưởng Liễu, phiền ông giúp tôi truyền bá đầu đuôi câu chuyện này ra ngoài. Ngoài ra, giúp tôi công bố một tin tức, sau bảy ngày, công ty dược liệu Liễu Thị sẽ đấu giá đan dược có thể giúp đỡ võ giả đề thăng cảnh giới”.

“Đã rõ!”

Liễu Hạo Long gật đầu, cũng vội vã rời đi.

Sau khi dặn dò một vài chuyện với đám người Phạm Thống, Diệp Viễn lại gọi điện cho Thư Vạn Thanh.

Nhờ Thư Vạn Thanh và nhà họ Thư giúp đỡ thu mua dược liệu.

...

Một giờ sau,

Tin tức cậu Diệp ở Giang Bắc tiêu diệt lão tổ nhà họ Tôn và người của Ngọc Kỳ Lân giống như sải cánh dài, rất nhanh đã truyền khắp nước Hoa Hạ.

Tin tức này lập tức khiến giới võ đạo lại một lần nữa sôi trào.

Tất cả mọi người biết được tin tức này đều bị kinh sợ không biết nên nói gì.

Trước đó vài ngày, cậu Diệp ở Giang Bắc vừa diệt đám người Cổ Thông Thiên.

Không ngờ nhanh như vậy lại tiêu diệt đám người lão tổ nhà họ Tôn thuộc gia tộc ẩn thế ở Giang Bắc.

Lão tổ nhà họ Tôn này chính là một cường giả cảnh giới Võ Vương.

Còn là tồn tại trong top mười ở bảng xếp hạng võ giả nước Hoa Hạ, không ngờ ông ta cũng không phải đối thủ của cậu Diệp.

Rất nhanh lại một tin tức truyền ra, một dark web đã không xuất hiện từ năm năm trước hôm nay đột nhiên tuyên bố quay lại.



Mà chuyện đầu tiên dark web làm sau khi xuất hiện là thay đổi bảng xếp hạng võ đạo nước Hoa Hạ.

Tin tức lại một nữa chấn động mọi người.

Vô số võ giả liền tra xem thay đổi trong bảng xếp hạng.

Top năm trong bảng xếp hạng vẫn không thay đổi, năm người phía trên vẫn là mấy lão quái vật thành danh nhiều năm nay trong giới võ đạo nước Hoa Hạ.

Vị trí thứ sáu lúc trước là của Vân Khoát Hải nhà họ Vân ở Nam Giang, mà nay lại bị một cái tên mới chiếm cứ.

Cậu Diệp ở Giang Bắc, Diệp Diệt Tiêu.

Danh hiệu Diệp Diệt Tiêu là Diệp Viễn bảo Liễu Hạo Long đưa ra, mục đích ư, đương nhiên là vì chán ghét nhà họ Tiêu.

Sau vị trí thứ sáu cũng xảy ra thay đổi rất lớn.

Trước kia vị trí thứ bảy là của Kim Trung Nguyên nhà họ Kim ở Tấn Bắc, lúc này cũng bị một cái tên khác thay thế.

Tiêu Thiên Minh nhà họ Tiêu.

Vị trí thứ tám cũng là một cái tên mới tinh, Kiếm Vô Nhai.

Rất nhiều người đều tò mò Kiếm Vô Nhai này là ai.

Nhanh chóng đã có người tuồn ra sự tích về Kiếm Vô Nhai này.

Bấy giờ mọi người mới biết được, Kiếm Vô Nhai này lại là sát thủ đứng đầu trên bảng xếp hạng sát thủ.

Năm nay cũng mới chỉ có hai mươi lăm tuổi.

Sau khi người này ra mắt, tổng cộng đã giết một trăm bảy mươi sáu người.

Không một lần thất bại, hơn nữa một trăm bảy mươi sáu người này còn là võ giả, bao gồm sáu vị cường giả cảnh giới Võ Vương.

Có chiến tích dũng mãnh như vậy, đương nhiên có tư cách leo lên bảng xếp hạng võ đạo nước Hoa Hạ.