Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 66: Trung Tá Minh Lãm



Vậy là Minh Lãm rời nhà cũng đã mười tháng và trong mười tháng này anh luôn nhận được những bức thư do cô vợ nhỏ viết để thông báo cho anh tình hình ở nhà của mẹ và Minh Tiên đều khỏe, từng dòng chữ nắn nót mang theo sự nhớ thương của người vợ ở nhà vò võ mong chờ chồng sớm hoàn thành nhiệm vụ và được nghỉ phép trở về nhà hơn thế là những lời cô động viên anh phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao phó và đặc biệt cô căn dặn Minh Lãm phải luôn biết bảo vệ bản thân thật tốt nếu không cô sẽ không tha cho anh.

Đêm nay tại biên giới giáp với nước A tất cả các các chiến sĩ bên quân đội, bộ đội biên phòng và công an của cả hai nước đều đã vào vị trí ngụy trang nằm chờ Cao Bá xuất hiện vì theo như tin tình báo thì hắn ta sẽ giao dịch một lượng lớn ma túy và vì số lượng ma túy quá nhiều nên Cao Bá đã huy động hết toàn bộ đàn em của hắn khắp cả nước cùng về tập trung tại đây bảo vệ cho lần giao dịch này được thành công. Đúng mười giờ đêm trong khu rừng chỉ có tiếng ếch nhái kêu thì hai đoàn xe dài dừng lại và Cao Bá cùng với thuộc hạ của hắn bước xuống xe đầy oai phong trang bị súng ống tiện nghi đầy đủ chúng quan sát tình hình xung quanh lặng im như tờ rồi tiến lên gặp bên mua, khi bọn chúng một bên kiểm tra hàng và một bên giao tiền thì Minh Lãm ra lệnh cho cấp dưới và các đơn vị phối hợp vây bắt trong chuyên án đặc biệt này chuẩn bị nghe lệnh anh phát ra là tấn công vây bắt luôn.

Khi các chiến sĩ đã bao vây xung quanh thì Minh Lãm cầm loa nói:



- Các anh đã bị bao vây và không có đường để chạy thoát đâu nếu như các anh hạ vũ khí đầu hàng thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật …

Minh Lãm còn chưa nói xong thì Cao Bá tức giận chửi thề:

- Mẹ nó! Bố mày mà chịu đầu hàng sao? Vớ vẩn, chúng mày đâu mau tấn công cho tao tên nào phá được vòng vây tao sẽ cho rất nhiều tiền.



Cao Bá vừa nói xong thì đàn em và cả bên giao dịch với hắn rút súng ra bắn loạn xạ để phá vòng vây và khi có tiếng súng vang lên Minh Lãm cũng cho người của mình tấn công, trong đêm tối tiếng súng vang lên như tiếng sấm nổ ầm cả một góc rừng khiến cho muôn thú đang ngủ cũng bị đánh thức gầm rú trốn chạy khắp nơi.Minh Lãm cũng nhanh chóng được anh em yểm trợ mà cùng với đội tinh nhuệ nhất tiến sát đến bọn Cao Bá với mục đích nhất định không để cho tên đầu xỏ chạy thoát, cuộc chiến giữa hai bên càng trở lên ác liệt hơn khi bọn tay sai của Cao Bá liều mình không sợ chết bắn trả ác liệt bởi với bọn chúng đã đi vào con đường buôn bán ma túy thì chẳng còn gì để mất.

Minh Lãm đã dùng thân thủ nhanh nhẹn và kinh nghiệm chiến đấu dày dạn của mình mà tiến gần tiếp cận được đến chỗ Cao Bá cách xa chỗ tập kích chính khoảng một trăm mét khi hai bên đấu súng đến lúc hết đạn thì dùng đến võ thuật, Minh Lãm ra những đòn nhanh và mạnh để đánh Cao Bá nhưng hắn là một tên trùm khét tiếng nên thân thủ cũng nhanh nhẹn không thua gì Minh Lãm, hai người họ đánh qua lại không phân thắng bại thì đột nhiên xuất hiện thêm một tên tay sai thân cận của Cao Bá và hắn đã đâm hai nhát vào tay của Minh Lãm những anh không hề vì một chút đau đớn bên ngoài mà giảm đi ý chí chiến đấu,một mình anh đấu với Cao Bá và người của hắn để giữ chân chúng đợi quân tiếp viện đến ứng cứu.

Cũng may anh Quang Minh tiếp viện đến kịp lúc giơ súng bắn chết tên tay sai rồi bắn trúng vào bụng Cao Bá nhưng khi anh Quang Minh và Minh Lãm tiến đến áp sát để bắt Cao Bá thì hắn đã lấy viên thuốc độc mang sẵn trong người nuốt vào và chết ngay tại chỗ bởi Cao Bá biết một khi hắn bị bắt thì với tội của hắn sẽ bị tử hình nên hắn thà tự tử chết còn hơn để bị bắt. Khi Quang Minh dùng loa thông báo Cao Bá đã chết thì tự nhiên quân tay sai cũng buông súng đầu hàng bởi chúng có chiến đấu nữa thì cũng không thể chạy thoát thà đầu hàng sớm may còn có cơ hội sống, sau khi bắt hết bọn tội phạm thì Minh Lãm mới chịu lên xe để cho bác sĩ băng bó tạm vết thương cho máu đỡ chảy rồi mới về bệnh viên quân đội để bác sĩ kiểm tra kĩ xử lí vết thương kĩ càng hơn.

Một tháng sau khi chuyên án đã kết thúc thành công tốt đẹp và vết thương của Minh Lãm cũng đã bình phục đồng thời anh được thăng cấp lên Trung Tá ngoài lương thưởng ra thì anh còn được nghỉ phép một tháng để về nhà:" Vinh quy bái tổ " vì anh muốn tạo bất ngờ cho mẹ và Ngọc Lam nên không thông báo mình về mà cứ vậy giữa trưa khi mẹ và Ngọc Lam đang nghỉ ngơi thì trước cổng nhà xuất hiện một chiếc xe của quân đội trông rất ngầu khiến cho hàng xóm xung quanh tò mò ra ngoài xem là vị lãnh đạo nào đến thăm làng của họ.

Khi Minh Lãm mở cửa xe bước xuống trên người mặc bộ quân phục đầy uy nghiêm thêm vào đó là quân hàm được lên một bậc càng làm cho anh giống như một vị anh hùng mọi người đều kính nể, bác Tư nhìn thấy Minh Lãm thì nhanh chân đi qua nói sang sảng:

- Minh Lãm giống như quan trạng về làng ấy nhỉ ngày xưa quan trạng ngồi võng hoặc ngồi kiệu còn bây giờ cậu ấy ngồi trên chiếc xe jeep mới oai phong uy nghiêm làm sao?