Pokemon Dị Điểm

Chương 78: Hội nghị thượng đỉnh, tìm kiếm



Sau cuộc mất tích gần 1 ngày của hơn 5 chiếc thuyền du lịch hạng sang, hàng chục chiếc hạng thường và gần 100 ngàn hành khách thì cuộc họp này được tổ chức trên danh nghĩa là hỏi LT.Surge về việc sao có nhiều người mất tích vậy mà ông ta không phát hiện ra.

Vì tình thế cấp bách nên chỉ được họp online thông qua mạng lưới riêng do chính bản thân Bill cung cấp, đừng nói là những người khác có đột nhập được vào đây để lén xem thông tin của nó hay không, đến liên minh có dùng 2 bộ não hàng đầu đó thì cũng không vào xem được.

Những người tham gia thì có các đời champion trừ Giovanni, 8 gymleader thế hệ hiện tại, tứ đại thiên vương các đời và một số người khác như trưởng chi nhánh liên minh tại Kanto, trưởng chi nhánh Kanto của 1 số gia tộc lớn như Joy, Jenny hay 1 số người có tầm ảnh hưởng lớn khác đến với toàn bộ Kanto region như chủ tịch của tập đoàn Hermes, bố ruột của James.

Rõ ràng là cuộc họp này đang tụ tập những người có liên quan ít nhiều tới vụ này, về căn bản thì hầu hết các thế lực đang ngồi ở đây đều tạo áp lực cho phía quân đội để giúp mở đường cho đám trưởng lão của team Rocket.

Dù thì chúng mất cả chì lẫn chài trong nên đang cố tình nói như thể vụ này không liên quan gì đến chúng để đổ hết mọi tội lỗi về phía quân đội, nhưng tại sao lại đổ lỗi nhau tại 1 cuộc họp kín như thế này?

Tuy đồng ý là hầu hết chúng đều có liên quan đến vụ này nhưng chỉ là hầu hết thôi chứ không phải là tất cả, rõ ràng phía gia tộc Oak và tập đoàn Hermes cũng như 1 số thế lực khác như Flint, bố của Misty đều đang ngồi nghe đám này chém gió cũng như đổ hết trách nhiệm cho quân đội.

Nói thật thì số lượng thế lực có liên quan đến vụ này nhiều đến không tưởng tượng nổi, nhưng rõ ràng gần 100 ngàn mạng người và hơn 400 ngàn mạng pokemon vẫn cần có người đứng ra để chịu trách nhiệm này.

100 ngàn mạng người không phải là con số nhỏ, đương nhiên là không có ai dám đứng ra chịu trách nhiệm này mà trực tiếp đẩy qua team Rocket như mọi khi, còn quân đội thì rõ ràng là không có đường lui trong vụ này ngay từ đầu rồi nên miễn phải bàn.

Quan trọng ở đây là hơn 400 ngàn mạng pokemon cũng như sự xuất hiện của Lugia và bộ 3 thần điểu, cộng đồng pokemon thờ phụng thần hơn con người rất nhiều, việc Lugia cùng bộ 3 thần điểu xuất hiện được cho là điềm báo.

Sự tác động của thần vào vụ này đã khiến các bên nổi cả da gà rồi chứ đừng nói là sau vụ này cần phải cho ra 1 công đạo cho phía pokemon nữa, thần không bao giờ hoạt động không có mục đích, rõ ràng vụ này có gì đó sâu xa hơn.

Về căn bản thì đúng vậy, vụ này không chỉ đơn giản là 1 vụ bắt cóc số lượng lớn mà còn có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các phe phái nhưng dù các thế lực có suy nghĩ tới nát óc cũng không thể tìm ra lý do cho việc thần lại tác động vào vụ này.

Không ai ngờ được tới việc thần linh lại xuất hiện chỉ để cứu 1 nhóm gồm vài đứa trẻ cả vì nếu đó là thật thì lại càng hỏng bét hơn vì các thế lực là người đã gián tiếp đẩy chúng vào nơi nguy hiểm như thế này.

Vì biết quân đội không còn đường ra nên LT.Surge cũng lười nhát ngồi đùn đẩy trách nhiệm với đám người này, ông ta trực tiếp nhận lỗi và rất lấy làm tiếc về những hành khách xấu số cũng như hối hận vì sự bất cẩn của ông ta khi để các người lính của mình chết rồi bị thay thế vào mà ông ta không có bất kỳ phát hiện nào.

Rõ ràng để 1 tên não cơ bắp như LT.Surge nói ra những câu này cho bên phe phái trung lập nghe thì đám còn lại đã phải bỏ ra 1 khoảng bồi thường kha khá cho quân đội nhằm bịt kín miệng về chuyện này, còn nếu không có khoảng bồi thường này thì khả năng cao quân đội cũng kéo tất cả cùng xuống nước luôn.

Nói chung là giờ vụ này chỉ gói gọn cho team Rocket và quân đội mà thôi, tất cả các thế lực có liên quan khác thì tạm thời thoát được, còn đám trưởng lão thì Giovanni đã giải quyết dùm chúng rồi, không cần chúng phải ra tay để bịt đầu mối lại làm gì nữa.

Nhưng chừng đó vẫn chưa hết, LT.Surge tiếp tục nói về chuyện người chết thì cũng đã chết, điều mà ông ta có thể làm duy nhất hiện tại là tự mình lãnh quân ra các lỗ Ultra Space để trấn thủ xem như chuộc lại lỗi lầm của bản thân vì sự bất cẩn của mình.

Đây cũng là trong giao kèo của các thế lực với quân đội, trong 10 năm sắp tới quân đội sẽ không bị tác động vào cũng như là họ sẽ không đi sâu vào vụ này nữa mà cố gắng để dìm nó xuống nhiều nhất có thể, đương nhiên là LT.Surge cũng phải rời chức để "chuộc tội" nhằm tăng tính hy sinh trong vụ này.

Thấy vậy thì các đại diện cho những thế lực trung lập đang ở đây cũng yên lặng hẳn đi vì đây là một cách dùng để tránh người đời dèm pha cũng như cho người khác thấy sự hối lỗi của mình 1 cách thông minh.

Không còn gì để nói với LT. Surge vì ông ta cũng đã nộp đơn từ chức gymleader ngay sau khi vừa nói xong, điều này chứng minh rằng ông ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trong vụ này từ lâu lắm rồi nên mới không cần phải mất tới 1-2 tuần để chuyển giao công việc mà trực tiếp từ chức để tạo cho người khác cảm giác ông ta thực sự rất hối lỗi trong vụ này cũng như sẽ làm mọi cách để chuộc lỗi.

Trong đơn thì LT.Surge cũng đề nghị đưa Visquez, cánh tay phải của ông ta lên làm gymleader mới, cái này cũng hợp lý mà thôi, dù sao đây cũng là cơ nghiệp của ông ta, nhường cho người khác đương nhiên là chuyện không thể nào rồi.

Mà thật ra thì cái này có cũng như không thôi vì Vermilion city là một quân khu, đúng hơn là đặc khu quân sự, đương nhiên gymleader của nó cũng phải là quân nhân và chắc chắn thuộc phe phái LT. Surge.

Cuộc họp tiếp tục với màn than vãn của Flint về việc tổ chức một đội để đi tìm những người còn sống, đương nhiên ai ở đây cũng có danh sách hành khách đã lên các chuyến đó nên cũng nhận ra mục đích tìm con của Flint.

Samuel•Oak, Blue•Oak, bố của Misty, LT.Surge cũng bỏ phiếu thuận, rồi Red cũng bỏ phiếu thuận vào, rõ ràng là họ đều là những người có ít nhiều dính dáng tới những người bị mất tích hay cụ thể hơn là nhóm của Ash•Ketchum.

Thấy champion bỏ phiếu thuận hết nên mọi người để bỏ phiếu thuận theo, tuy champion này chỉ là trên danh nghĩa nhưng thực quyền thì vẫn là rất lớn, dù sao các thế lực cũng cần có 1 người làm gương mặt lãnh đạo toàn dân để tăng lợi ích cho họ.

Đương nhiên là trừ người của liên minh ra vì lý do không đủ nhân lực trong thời gian này để điều ra đi tìm, đúng là 1 cái lý do dùng cho muôn thuở, nói liên minh là tên thối nhất trong cả đám này cũng không phải là sai, độ thối của nó đã lan xa tới mức tận hơn 100 ngàn người mất tích mà cũng chẳng thèm quan tâm, đúng là đã hết thuốc chữa luôn rồi.

Theo lập luận của liên minh thì về căn bản là gặp phải siêu vòi rồng đó mà còn sống sót trở về được thì căn bản là thánh sống luôn rồi, trên hết là họ gặp phải Lugia chứ không phải chỉ mình team Rocket không, việc còn sống trở về là gần như 0%.

Lập luận của liên minh nghe qua thì rất tốt nhưng nó thiếu nhất 1 yếu tố, 1 thứ rất quan trọng, nó đã làm nền móng để xây dựng cả 1 liên minh hùng mạnh như hiện tại và đó là tình người, mục đích ban đầu của Giovanni và Samuel khi xây dựng liên minh là để giúp đỡ những người nghèo, những người ở tầng lớp dưới có cơ hội đổi đời.

Nhưng giờ đến thứ cốt lõi nhất mà liên minh cũng đã để mất thì đúng là chẳng còn cái hope gì ở đây nữa, professor Oak nghe xong lập luận này cũng chán tới mức chẳng thèm nói gì nữa, dù sao ông ấy cũng quá mệt mỏi với đám người này lắm rồi.

Liên minh không muốn lãng phí nhân lực vào việc làm vô nghĩa, nhưng phiếu thuận vẫn nhiều hơn phiếu chống nên đương nhiên là vẫn phải thành lập 1 đội đi tìm kiếm.

Sau đó, mọi người cũng nhân cơ hội hiếm khi đầy đủ thì bàn về các vấn đề xung quanh Kanto region hiện tại và lượng người của các phe phái phân bố trong tương lai, rõ ràng là họ đang cố tình đá qua vụ này để coi như vụ lúc nãy đã kết thúc rồi, mà vụ này về căn bản cũng chỉ có quan trọng hơn vụ trước mà thôi.

Lỗ trời thì vẫn như cũ, để tránh tụ tập quá đông người nhưng không có chất lượng, khả năng chiến đấu và để rồi bị dư âm từ trận chiến đánh chết thì đương nhiên là các thế lực muốn cắt giảm người được cử đi để "tránh xảy ra thương vong" tức là chúng đang tự nhận người của mình yếu nên muốn rút người về và để cho người của các bên khác, mạnh hơn chèn vào.

Lỗ Ultra Space ở Route 25 thì vẫn như cũ nên Blue và tộc trưởng chi nhánh gia tộc Jenny vẫn thủ ở đó, có vẻ như phía gia tộc Jenny vẫn muốn tiếp tục cống hiến ở đây chứ không như ở vụ lỗ trời trước đó.

Còn các lỗ Ultra Space còn lại thì vì thấy bản tjaan LT.Surge đã "cố tình" xung phong đi nên phía các phe phái khác cũng không ngại mà cho ông ta quản lý luôn 2 lỗ Ultra Space cùng 1 lúc.

Gia tộc Joy và các nhà khác sẽ canh giữ tại các cổng khác, phía liên minh vẫn sẽ đóng đô tại quần đảo Orange, rõ ràng kế hoạch bắt thần vẫn đang thực hiện ở đây và chúng không muốn bất cứ ai chen chân vào cả nên ôm cả quần đảo Orange để tự làm, tự ăn.

Nhắc tới ngang đây thì mọi người trong cuộc họp bắt đầu đá xoáy liên minh về việc Lugia và bộ 3 thần điểu biến mất mà không có bất kỳ báo cáo gì về nó cả, rõ ràng liên minh chính là người đã hứa rằng sẽ quản lý thật chặt chẽ khu vực này nhưng giờ thì lại để các vị thần vô tung vô tích biến mất và gây ra thảm họa này, liên minh chính là bên gián tiếp trong vụ này.

Nghe thấy các bên đang lập luận và cố tình đẩy 1 phần lỗi qua phía liên minh như vậy thì mặt trưởng chi nhánh Kanto region của liên minh cũng không đổi và bắt đầu nói là các vị thần quá mạnh, đi không hay, về không biết.

Bản thân liên minh không thể nào kiểm soát được nhưng tiếc là trong phòng họp này không ai có vấn đề về trí tuệ cả nên đều đã ghi âm lại vụ này và đề nghị phía liên minh nộp lên một bản báo cáo chính thức về vụ này, rõ ràng là liên minh đã bị nắm thót sau khi cố tình đánh bài chuồn trong vụ này.

Ngoài ra thì các bên còn ép chính ông ta phải lên TV xin lỗi gia đình nạn nhân, trên hết là bồi thường và điều thêm người trong vụ tìm kiếm này, tức là giải tỏa bớt áp lực cho phía quân đội cũng như bản thân các thế lực khác.

Dù sao thì họ cũng là hội cùng thuyền nhưng quân đội là bên duy nhất đứng ra chịu tội, bồi thường có thể làm mọi việc ổn thỏa nhất thời nhưng rõ ràng nó không có tác dụng mãi mãi.

Khi bị chỉ trích tới mức giới hạn thì khả năng cao là quân đội sẽ ôm bom chết chùm nên họ phải đổ 1 phần lỗi qua bên phía khác để giảm bớt áp lực cho quân đội, cũng như kéo liên minh xuống vũng nước đục này thay cho họ.

Phía liên minh đương nhiên là cũng hiểu mọi việc đang diễn ra, bị bắt lấy đuôi là chuyện thường ngày ở cấp bậc giai cấp cao như thế này và chính ông ta cũng lộ đuôi để che dấu 1 số sự kiện đang diễn ra trên quần đảo Orange nên không sao.

Nhưng việc vì sao đám thần lại biến mất thì bản thân ông ta không biết gì thật, mà việc không nộp báo cáo lên cũng là vì để đám cáo già này báo giá, dù sao bản thân ông ta cũng biết là bản thân kiểu gì cũng bị kéo vào vũng nước đục này ngay từ đầu rồi.

Mà nếu ngay từ đầu ông ta đã đề ra phương án trực tiếp như LT.Surge thì kiểu gì cũng bị bắt phải thêm vào, dù sao thì LT. Surge cũng tự mình xuất trận, tức đây về căn bản chính là điều kiện cao nhất mà quân đội có thể đưa ra rồi.

Không thể nào có điều kiện tốt hơn nữa vì ra trận cũng có nghĩa là tồn tại khả năng chết và phải phân chia lại quyền lực của mình đã gây dựng tại Vermilion city trong hàng chục năm nay cho cấp dưới, nhưng phía liên minh thì không thể làm như vậy được.

Vì có thứ rất quan trọng ở Indigo Plateau cần được nhiều cao tầng của liên minh bảo vệ, trên thực tế thì cái ghế kia cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng không chỉ với liên minh mà còn là toàn bộ thế giới chứ không phải chỉ là 1 cái ghế dành cho tân champion ngồi.

Nếu để nó bị trộm thì không chỉ ông ta mà còn tất cả những người trong gia tộc của ông ta cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này chỉ sau một đêm, thậm chí là còn liên lụy đến các bên thân cận khác nữa ấy chứ.

Nên việc điều người từ Indigo Plateau đi ra ngoài là không thể nào, nhưng nếu chỉ điều người thôi thì ông ta có thể kéo những người khác trong các lĩnh vực khác đi làm thế vào.

Cuộc họp được tiếp tục với nội dung là về việc chống phá các thế lực ngầm đang hoạt động sôi động hiện nay, rõ ràng hiện tại đã qua tới chuyên mục làm thế nào để tiếp tục đổ xô nước bẩn này qua người team Rocket cũng như đổ các lỗi lầm do các thế lực gây ra lên team Rocket.

Nhưng cuộc họp chẳng đi tới đâu về đâu vì vấn đề nhân lực, gymleader Erika là một con người của truyền thống nên không ưa việc nhìn thấy thành phố của cô ấy phát triển theo chiều hướng đồi bại như hiện nay.

Nên dẫn tới là Erika không đồng ý bất kỳ thỏa hiệp nào với bên liên minh về việc sẽ giúp đỡ tiêu diệt team Rocket, về căn bản thì liên minh còn khốn nạn gấp hàng trăm lần so với team Rocket khi đã tạo ra hệ thống game corner, thứ làm Celadon city không biết bao giờ mới trèo lên ghế đặc khu được.

Đương nhiên là trừ khi bên liên minh gỡ bỏ tất cả các game corner có trong Celadon city và ký 1 bản cam kết là không bao giờ xây dựng những thứ này trên lãnh địa của Celadon city nữa, những thứ này từ khi xuất hiện đã người dân ở đây quá trầm mê vào nó.

Dù thành phố phát triển rất tích cực với khu thương mại lớn nhất Kanto region nhưng hậu quả của game corner về căn bản là quá lớn, Celadon city chỉ vì cái hệ thống chết tiệt đó mà đã thành ra như hiện tại, team Rocket nhảy vào trên thực tế lại làm cho hệ thống game corner bị trình trệ lại và giúp họ có thêm thời gian để suy nghĩ ra đối sách.

Đương nhiên là phía liên minh cũng không thể nào đồng ý chuyện này được, việc xây dựng game corner ngay từ đầu đã có 1 mục đích duy nhất là để kiềm hãm Celadon city phát triển quá nhanh và tự mình thoát ra làm một đặc khu như Vermilion city.

Ngoài ra thì game corner còn cung cấp một lượng tiền khổng lồ cho liên minh mỗi năm, chẳng ai có thể buông bỏ lợi ích này cả, nói chung là dự thảo của Erika không được thông qua còn liên minh thì tiếp tục cợt nhã tại Celadon city với hệ thống game corner.

Vì cuộc họp dù có tiếp tục cũng chẳng đi tới đâu về đâu, mà 3 champion cũng đang muốn tắt máy để tiếp tục công việc nên mọi người cũng đồng ý là nội dung cơ bản của cuộc họp đã bàn xong và hiện tại mọi người có thể bãi họp được rồi.

Còn về đội cứu hộ thì tất cả đã quyết định là vào khoảng 1 giờ sau phải có danh sách, sau khi phân chia xong các thứ thì bên liên minh phải ra 100 người còn các bên còn lại 50 người.

Nhưng ngay lúc này tại Johto, Whitney vẫn chưa thấy Riley gọi tới thông qua pokeNAV nên khá là bực mình nhưng vì hình tượng tương lai sau này nên vẫn cố gắng học thêm nhiều một chút mặt dịu hiền, thứ mà cô ấy không có trong phần đời này nhưng lại chỉ có nó từ rất lâu trước đây.

Dạo gần đây lỗ Ultra Space tại khắp Johto cũng bắt đầu ổn định lại, theo các professor thì do Dialga và Palkia đang nghỉ ngơi lấy sức nên các cổng mà chúng đã vô tình mở trong quá trình chiếm đấu cũng từ từ đóng lại nhờ chính sức mạnh của bản thân thế giới pokemon.

Nên cũng chính vì vậy mà các gymleader ra chiến trường như Whitney còn phải đóng quân dài dài ở đây, còn khi nào được về thì đợi tới khi Dialga và Palkia đánh chán hoặc là phía các professor, scientist tìm ra cách hạn ches hoặc đóng cổng lại hoàn toàn thì họ mới được về.

Whitney đương nhiên là không chấp nhận điều đó vì nó sẽ ảnh hưởng đến các kế hoạch của cô ấy trong tương lai nên hiện tại cô ấy cũng đang tính đường để tầm 5 năm 7 tháng nữa trốn về Kanto để ẩn cư, sống với gia đình luôn.

Hy vọng là tới lúc đó có đường mà chạy về được, nghĩ tới tương lai làm Whitney càng mong chờ về việc được thấy mặt đứa đầu tiên mà quên luôn phải mang nó 9 tháng 10 ngày, dù sao thì cô ấy và rất nhiều người như cô ấy đã mong chờ vào việc này từ rất lâu, có thể nói đây là ước mơ, khát khao của họ.

Ngay lúc này thì pokeNAV của cô ấy hiện lên tin nhắn của ai đó, Whitney chắc chắn là Riley không sai vào đâu được, việc này làm cho lòng của cô ấy cũng dịu đi phần nào vì ít ra là cậu vẫn nhắn tin cho cô ấy.

Nên Whitney đã mở máy ra và bắt đầu đọc tin nhắn, đọc xong thì cô ất lập tức khóc nhưng cô ấy bây giờ còn là một quân nhân nên chỉ có thể thút thít trong lều của mình.

Sau đó thì Whitney gạt nước mắt đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cô ấy thả Noctowl ra rồi cưỡi nó biến mất trong màn đêm, đêm này là 1 đêm rất biến động bởi vì có rất nhiều người sắp gặp phải phiền phức rồi đây.

Sáng hôm sau, người của liên minh và LT. Surge tự mình xuất hiện trên TV, cụ thể hơn là đài Radio tower để xin lỗi cũng như sẽ cố gắng để cứu sống nhất nhiều người có thể.

LT. Surge cảm thấy tủi nhục nên đã thề với mọi người là lúc nào mà lỗ Ultra Space chưa đóng thì ông ta sẽ vẫn tiếp tục trấn thủ cho đến chết nên những người không có người thân mất tích thì liên tục cổ vũ cho ông.

Còn những người để mất người thân thì lên án tố cáo LT.Surge về việc để cho nhiều binh lính dưới trướng bị thay thế và để gần 100 ngàn người bị bắt cóc ngay trước mặt mà không hề phát hiện ra bất cứ manh mối nào cả.

Hai phái này làm Kanto bây giờ thành không khác gì một nồi thực cẩm, hai bên liên tục ném đá nhau khiến dư luận ngày càng gay gắt về vấn đề này hơn, dù sao thì cũng tận 100 ngàn mạng người, đây không phải là 1 con số nhỏ ngay cả trong chiến tranh.

Đệ tử cũng như cánh tay phải của LT. Surge, Visquez cũng thay mặt ông ta bằng cách đăng những bức hình về đội tìm kiếm với khẩu hiệu là sống phải thấy người, chết phải thấy xác nên cũng làm dư luận hoàn toàn nghiêng hẳn về phía Visquez.

Đây cũng là màn debut cho Visquez với cương vị là người lãnh đạo mới của Vermilion city, nói chung là bản thân LT.Surge đã có những sự chuẩn bị rất tốt để sau khi ông ta đi thì mọi chuyện ở tại Vermilion city vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát của quân đội.

Trong khi đó thì Flint và bố của Misty có những hành động thiết thực hơn, như là giúp đỡ những người có hoàn cảnh người thân mất tích trong vụ vừa rồi, nói chung đây là 1 giai đoạn tốt để lấy thêm lòng tin của dân chúng.

Dù sao con của họ cũng đã mất tích nên cả hai cũng góp 1 phần không nhỏ vào việc làm dịu dư luận xuống giúp mở đường cho LT.Surge nhưng đương nhiên mục đích chủ yếu cũng là vì để bên quân đội ra sức hơn trong chuyến đi tìm kiếm sắp tới.

Vì ai cũng nhận ra là phía LT. Surge đã cố gắng và làm hết sức của mình rồi nên nếu làm hơn nữa thì sẽ thiếu người ở các lỗ Ultra Space, dù sao thì cũng không thể nói ông ta dân quân vào Ultra Space thông qua các lỗ đánh nhau với đám Ultra Beast ở trong đó được.

Ngay lúc này, việc họ có thể làm là người thân mình trở về bình an sau chuyến đi tử thần này.

Cũng có rất nhiều người lên án về việc liên minh mất cảnh giác hay Silph.Co vì đã phát thiệp mời, nhưng chỉ nhận được phản hồi là liên minh cũng tham gia tìm kiếm còn phía Silph.Co thì ăn gạch đá dữ dội.

Nhưng là 1 tập đoàn dưới trướng liên minh nên vẫn qua được vụ này, chỉ là cổ phiếu tụt tầm hơn 10% mà thôi, thật ra là Giovanni phía này cũng đã sớm dự đoán được trước vụ này nên đương nhiên cũng đã sớm lấy tiền ra để đi ủng hộ cho những gia đình có người thân bị mất tích rồi, đây cũng la lý do mà giá chỉ tụt có 10%.

Cộng đồng mạng Kanto cũng không biết phải làm gì hơn ngoài một bài hịch, cổ vũ toàn dân Kanto liên hợp lại chung tay chống phá team Rocket, quả đúng là pha đổ lỗi rất thành công của liên minh và các thế lực.

Nó được hơn 300 triệu người dân xuyên suốt Kanto hưởng ứng, hiệu ứng đám đông càng ngày càng gia tăng, nói chung là những người không hiểu vấn đề đang cố gắng tụ tập lại để tỏ ra rằng bản thân rất vô công rồi nghề.

Họ đã càn quét được một số cứ điểm nhưng cũng nhiều lần bị team Rocket phản công chết cả ngàn người, rõ ràng là đám người này chẳng là cái đinh gì nếu so với team Rocket cả, chỉ tính riêng số chiến hạm của team Rocket và số quân lính trên đó thôi cũng đông hơn cả đám người này rồi.

Việc có người chết cũng đã làm lung lay tâm trí của mọi người nên có nhiều người từ bỏ giữa chừng vì nếu tiếp tục thì họ có khả năng chết nhưng dừng lại giữa chừng thì chưa chắc team Rocket đã làm được gì họ.

Đây chính là con người, chưa tới đường cùng thì vẫn chưa giữ vững quyết tâm, thậm chí có người còn nối ác, mang cọp về nhà, nhưng vẫn luôn có một đám người sẵn sàng tiếp tục hành trình của mình dù chẳng hề biết bên nào đúng, bên nào sai, nói chung là vẫn bị các thế lực lớn và liên minh dắt mũi.

Trong lúc đó tại Pallet town, Delia•Ketchum cũng đã xem tin tức xong, bà ấy cũng rất lo lắng cho Ash và Serena, thậm chí mẹ Serena còn gọi hỏi về tình hình tìm kiếm nhưng bà ấy cũng không biết trả lời như thế nào vì Ash là đứa trẻ được chính gia tộc đó chọn.

Việc trải qua nhiều hoạn nạn thế này chỉ để mài dũa tinh thần cho Ash tới gần hơn với việc giải phóng Aura Power, vì dù sao cậu ấy cũng là con của người mà Delia đã yêu.

Ngay lúc này thì quân doanh của Whitney cũng đã loạn hết cả lên vì chủ tướng của họ đã biến mất từ lúc nào không hay mà thậm chí là cô ấy còn đi vội tới mức không để lại bất cứ lời nhắn nào cho họ cả.

Dù ban đầu có nhiều người tới canh chừng Whitney thật do bản tính làm việc cợt nhã của cô ấy nhưng sau một thời gian sống chung thì thấy việc này là không cần thiết vì Whitney không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ của mình nên họ đã hạ cảnh giác xuống.

Họ đã đúng nhưng chỉ đúng có 1 nửa vì Whitney quả đúng là luôn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì Riley mà vụ này lại liên quan đến cậu nên sao cô ấy có thể bỏ qua được.

Sau một đêm bay thì Whitney cũng đã tới được địa điểm mà được cho là xác của con tàu kia thông qua nguồn tin mật tìm được ở 1 nơi nào đó, nhìn thảm cảnh thì cô ấy cũng đoán sơ sơ được là hầu hết du khách đã chết sạch.

Nói chung là Whitney cũng hiểu đại khái mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua và bắt đầu mô phỏng lại nó trong đầu, cô ấy nhìn thấy rất rõ hình ảnh của Lugia cũng như bộ 3 thần điểu, thậm chí thấy cả cảnh tượng đó của Lucario với 3 cặp cánh đó.

Whitney là người nhưng cũng chưa hẳn đã là người, cô ấy muốn thử làm người 1 lần, muốn biết thêm nhiều chuyện hơn ngoài 1 yếu tố duy nhất nên kết quả của những việc đó là như hiện tại đây, năng lực vừa rồi chẳng qua chỉ là 1 phần cực kỳ nhỏ của trong bể năng lực của cô ấy mà thôi.

Tuy Whitney để mất dấu Riley trong cái siêu vòi rồng kia nhưng cô ấy cũng đã chuẩn bị trước cho những tình huống như thế này chứ không phải là không, lúc này thì cô ấy vẫn cảm nhận được viên Shiny Stone có gắn GPS kia nên vẫn tin là Riley vẫn còn sống dù cách rất xa.

Vì nếu ở gần đây thì có thể bắt được vị trí rồi nhưng nếu nằm trong balo không gian cũng như ở khoảng cách đủ xa thì không thể bắt được vị trí chính xác được.

Có nghĩa là balo của Riley đã trôi về hướng đó và có khả năng là có xác của cậu hoặc bản thân cậu còn sống nên Whitney cưỡi Noctowl tiếp tục phóng về phía đó.