Pokemon Dị Điểm

Chương 77: Trao thưởng, Lugia



Sau khi top 4 lộ diện thì tất cả đều được cho dừng lại để nghỉ ngơi cũng như để mọi người chuẩn bị đầy đủ cho cuộc tranh cúp vô địch sắp tới, giải đấu sẽ được tiếp tục sau khi mọi người dùng bữa xong.

Tức là Brock, Serena, Ash cùng với Riley có khoảng 1 giờ để nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị cho giai đoạn sau cùng của giải đấu, đây cũng là lần thả lỏng cuối cùng trước khi mọi người chuẩn bị tập trung tất cả mọi thứ vào cuộc tẩu thoát sắp tới.

Ngoài ra, vì để mọi người hạ cảnh giác xuống mức thấp nhất có thể để đám team Rocket dễ dàng hơn trong việc tóm gọm cả lũ mà không tốn quá nhiều sức thì lúc này, chúng đã bắt đầu rất nhiều người bán hàng do chính chúng cảu trang xuất hiện, biến S.S.Anne trở thành một buổi hội chợ.

Hòa vào không khí náo nhiệt của hội chợ làm mọi người quên đi những điều mà họ sợ nhất, họ quên mất về thời gian, về lời nhắn nhủ của Riley, về những điểm bất thường và bắt đầu tận hưởng buổi hội chợ náo nhiệt trên con thuyền hạng sang này.

Dù sao con người cũng là loài sống theo bầy đàn, tất cả sẽ ổn nếu mọi người đều ở bên cạnh nhau vì sức mạnh của tập thể sẽ mang lại cho họ sự tự tin, lòng dũng cảm nhưng khi tập thể bị đe dọa thì họ sẽ đoàn kết lại, giảm bớt sợ hãi vì họ biết là mình không có chỉ có 1 mình.

Đương nhiên là chúng ta cũng có thể hiểu theo nghĩa là vì có người chết cùng nên cũng đỡ sợ hơn là chết 1 mình, dù sao có người cùng đi theo tới thế giới kép cũng vui hơn là đi 1 mình.

Trong khi hầu hết mọi người đều đang tận hưởng bầu không khí hội chợ thì Riley đã cảm thấy rất rất nhiều người đang tập trung ở ngoài, thậm chí là đã lẻn vào đám đông, khỏi cần đoán cũng biết mục đích của chúng là gì, có điều không phải ai cũng nhận ra sự thay đổi này.

Tuy trên tàu có tới tận 2 thiên vương đang trấn thủ nhưng dù ở bất cứ trận đấu nào, dù lực lượng có cách biệt đến như thế nào thì kiểu gì cũng sẽ có người bên mình chết 1 cách vô ích, để tránh mọi việc trở nên quá rối rem và phiền phức thì cách tốt nhất là phá hủy ngay từ bên trong nội bộ.

Nhưng trên thực tế là Riley chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mà mọi người đang bắt đầu hỗn loạn vì phát hiện ra mình đã rơi vào bẫy để chạy trốn, lúc đó thì chắc chắn việc mà phần đông người sẽ nghĩ tới đầu tiên là chạy trốn và họ sẽ trở thành những tấm bia đỡ đạn sống cho cả nhóm.

Tuy ngay hiện tại vẫn có một số người ra khỏi đại sảnh nhưng ra rồi có vào lại được hay không? Bởi vì hiện tại không còn là lúc ban đầu nữa, ban đầu chúng cho mọi người ra vào thoải mái nhưng giờ thì lại khác, việc đã tập trung quân số của chúng chắc chắn sẽ bị lộ ra nếu thả những người đã ra ngoài vào.

Chẳng ai ngu tới mức làm việc lộ liễu như vậy cả, mà giờ cũng là giai đoạn cuối cùng rồi, chúng sẽ không để cho kế hoạch này bị thất bại bởi 1 cái lý do củ lìn nào đó, dù sao phía của Giovanni cũng chỉ nhượng bộ thêm lần này nữa vì bên kia cũng đang bước vào giai đoạn quan trọng mà thôi.

Hoenn region hiện tại đã mất đi người đứng đầu của thế giới ngầm ở đó, team Magma và team Aqua đã để lại tất cả, đây là lúc mà team Rocket dưới sự cầm đầu của tam thú nhảy vào ăn miếng bánh này.

Đây cũng chính là lý do cho việc Giovanni đã quyết định nhượng bộ lần này, tức cũng có thể hiểu đây là cơ hội cuối cùng của đám phe phái trưởng lão của team Rocket, nếu vụ này cũng thất bại như ở Mt.Moon thì chính thức là hết sạch hy vọng, trừ khi 9 người đó chịu mở miệng cho họ.

Nhưng để cho nói 9 người đó mở miệng để nói đỡ cho họ thì cũng không khác gì mấy với việc tự thừa nhận bản thân là phế vật, mà 9 người đó cũng là những người đã nâng Giovanni lên tức họ không khác gì người chống lưng cho hắn cả.

Sau khi cho đám "hàng hóa" vui chơi các thứ xong thì tiếp đến là giai đoạn cuối cùng của chiếc thuyền này, đó là trận đấu giữa 4 người top đầu bao gồm Riley, Ash, Serena và Brock.

Khoảng hơn 30 phút sau, trận chung kết của giải, không có bất ngờ gì lắm với việc Riley sẽ gặp Brock tại trận chung kết cả, dù sao thì cả nhóm cũng hay train với nhau nên mọi người đều hiểu cái kết quả chung cuộc sẽ thành ra như thế này đây.

Tiếc là mọi người không thể nhận thêm được bất kỳ exp nào từ nhau cả cho nên họ cũng không cần phải quá quan tâm đến chuyện ai là người thẳng ở đây mà chỉ tận hưởng nó như mọi khi thôi, sau khi trận đấu giữa Ash với Serena nhàm tranh top 3 kết thúc thì cũng tới trận chung kết giữa Riley và Brock.

Dù trong lúc train thì bản thân Serena cũng rất hay nhường cho Ash thắng nhưng nếu đánh thật thì chỉ có 1 kết quả duy nhất và ai rồi cũng hiểu cho cậu ấy cả, dù sao thì việc gặp phải tận 2 con có tư chất hộ thần là quá khó cho cậu ấy, chưa kể là chúng đều có lv bằng với lv của đội hình cậu ấy nữa.

Serena lần này cũng không muốn nương tay, điều này cũng thể hiện rõ sự quyết tâm của cô ất trên con đường trở thành 1 trainer hay đúng hơn là 1 người có thể đứng bên cạnh Ash và giúp đỡ cậu, chứ không phải là người lúc nào cũng chạy theo sau lưng cậu ấy, dù sao lúc không công bố thì còn nhường được.

Nhưng lúc đấu thật, giải tổ chức đàng hoàng mà nhường thì người ta nhìn vào không chỉ nói là Serena thiếu chính kiến của bản thân nên mới nhường các thứ mà còn bảo Ash quá yếu nên mới được người yêu của mình nhường thắng.

Ash cũng không bất ngờ gì lắm trước kết quả, vì Serena dùng tận 2 con pokemon mạnh nhất của cô ấy trong trận đấu này, về căn bản thì đây là hoàn toàn là 1 trận đấu áp đảo hoàn toàn và phần thắng tuyệt đối nghiêng hẳn về phía Serena.

Dù trong suốt cả trận thì Sylveon và Pikachu chỉ đánh yêu qua lại với nhau chứ chẳng thấy chúng thực sự đánh đến mức gây tổn thương cho nhau dù chỉ là 1 vết xước, thậm chí là Pikachu còn nhường cho cô vợ mình thắng nên thua cũng không có gì bất ngờ.

Tiếp đến là trận Riley vs Brock, trận này cũng tương đối khó cho cậu bởi vì đội hình ra trận của cậu con nào cũng bị moves hệ đất hoặc đá x2, nói chung là bị cậu ấy khắc chế toàn phần, đó là chưa kể chuyện cậu ấy có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn cậu từ hồi còn làm gymleader nân thắng cũng là chuyện dễ hiểu.

Tới Vileplume, con duy nhất khắc chế được Onix và Graveler lại thất bại thảm hại trước 1 con Onix đã học được 1 move rất ngược đời đó là Flamethrower, cũng chỉ với 1 cú Flamthrower đơn giản này thôi thì Onix đã thổi bay cả 80% thanh Hp của Vileplume nên không nghi ngờ gì Brock thắng rất dễ dàng.

Sau trận chung kết thì đám team Rocket cũng cho người ra chụp ảnh phỏng vấn họ các thứ cứ y như thật vậy, nhưng lúc cả 3 người đi lên bục để nhận lễ trao giải thì team Rocket bắt đầu ập vào và ngã bài với tất cả mọi người đang ở trên chiếc thuyền mang số hiệu S.S.Anne này.

Vì 3 người là Brock, Riley và Serena đang đứng ở gần 2 tên thiên vương nhất nên đương nhiên là họ cũng bị chúng để ý tới nhiều nhất, nói chung trong mắt chúng thì họ có giá trị gấp nhiều lần những người còn lại bởi vì họ còn rất trẻ mà đã đạt tới trình độ như thế này rồi.

Có thể nói trong gần cả chục ngàn đống "hàng hóa" này thì vẫn có phân làm rất nhiều mặt hàng như hàng dởm, hàng nhái, hàng second-hand, v.v đã có tệ thì đương nhiên cũng có tốt và đối với chúng thì cả 4 người trong đó có cả Ash đều là những mặt hàng hiệu hiếm có, thậm chí có thể nói là chỉ xuất hiện trong các gia tộc ở lớp trên.

Ngay lúc này, trong lúc mà David và Seth đang tưởng bở về tương lai tươi sáng sắp tới của chúng khi đã bắt được 1 số món "hàng hiệu" về cho đám trưởng lão thì bổng nhiên *Ầm* một cái.

Một khối cầu Aura Sphere xuyên thẳng từ trên khoang hạng sang trên cùng xuống thẳng dưới tiền sảnh và trực tiếp đánh David, tên xấu số đứng ngay trên đường thẳng của Aura Sphere thành thịt vụn rồi tiếp tục bay thẳng xuống phá hủy phần đáy tàu, khiến S.S.Anne thủng một lỗ to tổ bố và bắt đầu chìm dần.

Nước bắt đầu tràn lên một cách nhanh chóng, Seth sau 1 hồi ngớ hết cả người ra về cái chết quá bất ngờ của tên đồng bạn David thì cũng bắt đầu trấn tĩnh lại và thả hết pokemon ra nhằm trấn áp cục diện, nếu như hắn cứ tiếp tục ngớ người ra thì phần bánh này sẽ bị cắt giảm mất.

Con Hypno cấp thiên vương của David còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra và vì sao có một quả cầu năng lượng to tổ bố lại tự nhiên xuất hiện mà bản thân nó hoàn toàn không cảm nhận được cái gì cả thì quả cầu đó đã đánh cho trainer của nó biến thành thịt vụn, chết đến mức không thể chết lại được nữa.

Hypno bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát, giải phóng siêu năng làm ru ngủ hết tất cả mọi người của cả hai phe, cái chết của David tới quá đột ngột, bản thân là pokemon của hắn thì Hypno lại càng sốc hơn vì dù tên trainer này của nó có thể xấu với kẻ khác nhưng chắc chắn là kẻ tốt nhất đối với nó.

Seth thấy vậy thì liền tập trung hết tất cả mọi hỏa lực vào Hypno vì tất cả pokemon của lão ta đều là hệ giác đấu cả nên chúng 100% đều bị con Hypno trước mặt này x2.

Nếu Seth không giết hoặc ngừng Hypno lại bây giờ thì tới lão cũng tiêu đời chứ đừng nói là những người khác, cũng chính vì ông ta đã mất tập trung bên dưới còn đang xảy ra hỗn loạn nên nó đã tạo ra 1 con đường thoát cho cả nhóm.

Tuy Brock, Serena và Riley đều đứng gần con Hypno này không kém gì Seth nhưng cả nhóm đã nhờ vào Aura, Chesto berry và Full Heal mà mọi người đã chuẩn bị từ trước nên họ đã không bị bất tỉnh ngay khi sóng ru ngủ của Hypno phát ra lúc nãy.

Riley thấy người kiềm hãm Alakazam đã chết nên cậu ngay lập tức thả nó ra rồi nó cùng với Delphox trực tiếp dựng 6 chắn và dùng các Trick, cướp hết cả ba phần thưởng ngay trước mũi của Seth rồi lập tức Teleport cả 5 người chạy ra khỏi tiền sảnh.

Lúc Seth kịp nhận ra đông tác của Alakazam thì cũng đã quá muộn, Alakazam và Delphox đã bắt đầu quá trình Teleport mọi người ra khỏi đây rồi, ông ta chỉ kịp gào lên 1 tiếng rồi cho Hitmonchan Mega Punch vào hướng của Brock nhưng tiếc là cả nhóm đã chạy mất.

Thấy cục diện này nên mọi người cũng càng ngày càng loạn hơn, họ đã phát hiện ra những đứa trẻ ở trên bục lễ trao giải kia đã thoát ra ngoài được nên mọi người cũng trực tiếp từ bỏ việc hỗn chiến với đám team Rocket mà trực tiếp bỏ của chạy lấy người.

Những người cách Hypno đủ xa và đủ mạnh thì lập tức thả hết pokemon ra để chúng cản đường cho mình chạy, rõ ràng việc chuồn khỏi đây của cả nhóm đã tạo ra 1 ấn tượng cực kỳ mạnh cho những người này, nếu tất cả đều chết chung thì họ còn có thể ở lại cùng chiến đấu được.

Nhưng khi đã có 1 người hoặc 1 bên thoát chết được thì đương nhiên là những người khác cũng ngay lập tức bị khao khát sống sót tác động vào và cố gắng làm mọi cách chỉ có thể chuồn khỏi đây rồi thành công sống sót trở về lại với đất liền.

4 tên đại sư thấy mọi người trong tiền sảnh bắt đầu bỏ của chạy lấy người thì cũng trực tiếp thả hết đám pokemon ra, 3 tên ở lại tại tiền sảnh để ngăn mọi người thoát ra còn tên còn lại thì đuổi theo sóng siêu năng mà đám của Riley đã để lại trong không khí trong quá trình Teleport.

Ở bên phía cả nhóm, ngay sau khi Alakazam Teleport mọi người chạy thoát thân thì nó cũng xác định vị trí rồi tới đón Lucario để tất cả cùng chạy, tuy trên danh nghĩa là mọi người đã thoát thân rồi nhưng thực tế thì chưa vì họ vẫn chưa tới được đất liền.

Theo lời của Alakazam nói thì khoảng cách từ đây tới đại lục là quá xa, bản thân nó không thể Teleport tới được đó được, chính vì thế nên mọi người chỉ có thể nghĩ ra cách khác để thoát khỏi đây mà thôi.

Riley thấy Alakazam nói như vậy thì cậu cũng ngay lập tức rút ra điện thoại vô tuyến và bắt đầu bấm số để gọi Blue tới cứu cả nhóm nhưng đáng tiếc là phía bên team Rocket cũng đã có chuẩn bị từ trước những trường hợp như thế này.

Đám trưởng lão đã sớm cho các vệ tinh của chúng làm nhiễm tất cả các sóng của tất cả các đường dây liên lạc ở trên khu vực này rồi, giờ thì họ không thể dùng bất cứ dạng sóng liên lạc nào để có thể gọi người quen tới đây để giúp họ thoát thân được cả.

Tuy vậy nhưng Riley vẫn còn một phương án nữa, đó là mọi người ngay lập tức chuồn lẹ xuống nước, Dig một cái động rồi Mud Sport để lấp lại nó, đến lúc đó thì cậu và Lucario cũng sẽ thay phiên nhau thả ra Aura liên tục để chặn tất cả mọi dạng máy cũng như siêu năng dò xét qua.

Còn về vấn đề Oxi để thở thì mọi người có thể nhờ tới Bubble và Bubble Beam để cung cấp, mọi người nghe thấy vậy thì cũng nhanh chóng hành động bằng cách thu hết đám pokemon lại rồi thả đám hệ nước ra nhằm để thực hiện theo kế hoạch của Riley.

Nhưng ngay lúc này thì Alakazam từ poke ball đã cảnh báo cho Riley là tự dưng có 3 nguồn năng lượng cực mạnh bắt đầu xuất hiện ở ngoài khơi và chúng đều có chung 1 mục đích là chạy thẳng về hướng S.S.Anne.

Riley biết đây là của 3 tên thiên vương khác, chúng có vẻ như đã thấy có gì đó không ổn hoặc là có người liên lạc chúng hoặc đơn giản hơn là thời gian đã tới nên chúng quay trở lại để kiểm "hàng" cũng như đóng gói tất cả laik nên bắt đầu chạy trở lại S.S.Anne

Ngay lúc này thì tên đại sư cùng 6 pokemon của hắn cũng đã chạy tới boong thuyền, cụ thể hơn là vị trí mà mọi người đang đứng, có vẻ như chỉ có duy nhất hắn đuổi theo họ mà thôi, còn những tên còn lại thì vẫn còn đang ở lại để trấn áp đám người đang cố gắng liều mạng để thoát thân ở dưới tiền sảnh.

Cả nhóm thấy vậy thì cũng ngay lập tức thả hết đám pokemon ra, họ đã có ý liều mạng đánh chết tên đại sư kia rồi, rõ ràng là nếu như không đánh chết được tên đại sư này thì mọi người không thể nào có thể thoát thân được.

Vì quân số của cả nhóm áp đảo hoàn toàn cũng như việc tên đại sư này cũng chỉ ở ngay mức tầm trung nên Pikachu và Sylveon đã cùng nhau liên hợp lại để dùng chúc phúc của kẻ chiến thắng one-shot hết cả đám pokemon của hắn, cái chúc phúc này về căn bản là quá mạnh.

Nhưng tốc độ của hai bên vẫn là quá chênh lệch nên đám đảm nhận dàn tanker như Pupitar, Onix, Graveler, Omastar, Kabutops, Lapras, Venusaur, Blastoise, Wigglytuff cũng bị đánh cho hấp hối, thậm chí còn mất chân mất tay hoặc bay nửa bên người các thứ, để đổi lại cho việc chúng đã thành công câu đủ thời gian để Pikachu cùng Sylveon đánh chết hết bên kia.

May mà cả nhóm đều nghe theo Lance nên đều thủ sẵn mỗi người gần chục bình Full Restore để ngay lập tức hồi phục lại cho pokemon của mình về lại trạng thái 100% nhưng việc dùng Full Restore liên tục cũng làm cho đám pokemon lập tức mất đi khả năng hoạt động do thuốc quá mạnh.

Nếu tầm cỡ Lance dùng thì chục bình một con không sao, còn đám pokemon của họ thì chỉ cần dùng 2 bình 1 lúc thôi là chúng đã thoát lực luôn rồi, mọi người cũng không rõ là bao giờ thì chúng mới có thể hoạt động trở lại bình thường.

Cả nhóm cũng nhanh chóng thu đám thương binh đang nằm vật vã kia lại rồi nhờ đám pokemon hệ nước đi theo kế hoạch của Riley, đây là cách khả quan cuối cùng mà họ có thể nghĩ ra vào lúc này rồi.

Nhưng lúc này cả 3 tên thiên vương ở xa xa ngoài biển kia cũng chỉ còn 300m nữa là tới thuyền nên bây giờ có trốn bằng niềm tin, rõ ràng là tên đại sư chết dẫm kia đã câu được quá nhiều thời gian của cả nhóm, họ đã hoàn toàn bất lực trước cái hoàn cảnh như thế này.

Thấy vậy thì Riley cũng muốn thử một lần cuối, là Aura Guardians mà Mew đại nhân đã lựa chọn, đặt kỳ vọng vào khiến cậu không muốn sống 1 cách ô nhục và làm ngài ấy thất vọng cũng như làm bẩn cái tên Riley này nên cậu đã cho Lucario tất cả Aura mà cậu đang có trong cơ thể.

Việc này khiến đám mây Aura của Riley đang bị teo nhỏ lại nhanh chóng, tuy màu sắc vẫn là màu đen sẫm đó nhưng độ rộng của nó đã mất đi, ít ra thì cậu vẫn có thể thông qua quá trình tích trữ Aura để 1 lần nữa phục hồi lại hình dáng thời đỉnh cao của nó, chắc cậu cũng cần tầm 1-2 năm là lên lại được như cũ, nhưng đó là trên tiền đề cậu vẫn còn sống sót để về được.

Lucario bây giờ sau khi đã nhận được một nguồn Aura khổng lồ từ phía Riley thì nó bắt đầu có nhiều thay đổi rõ rệt, thậm chí là có thể nói đây là trạng thái hóa kén 1 nửa.

Sau khi hấp thụ xong mớ Aura của Riley thì giờ đây Lucario đã không còn là Lucario nữa rồi, trên người của nó giờ đây đã được bao bọc lại bởi 1 lớp xương hình thành nên 1 trạng thái hoàn toàn mới chưa có trong lịch sử, lần đầu tiên trong lịch sử 1 Lucario sở hữu hình dạng thật của 1 Aura Guardians.

Rất tiếc là trạng thái này chỉ xuất hiện trong 1 khoảnh khắc duy nhất, Riley cũng có để ý tới 3 cặp cánh ở đằng sau lưng Lucario đang dần tan biến, sau đó thì nó đã biến thành hình dạng nửa Lucario nửa quỷ.

Đây có thể là lần đầu cũng là lần cuối mà Lucario mang hình dạng này vì Lucario cũng đã nhất quyết đồng sinh cộng tử cùng Riley, nó đã rút hết Aura trong cơ thể, việc này đã khiến nó biến về trạng thái thường rồi tập hợp đống Aura đó lại vào Aura Sphere.

Sau khi đã đổ đầy toàn bộ Aura của cả 2 cá thể vào trong quả Aura Sphere thì Lucario thả ra, trực tiếp bắn nó về phía 3 tên thiên vương đang đi tới chiếc này thuyền này ở đằng xa xa kia.

Vì quả Aura Sphere này quá to nên nếu không tránh thì cả 3 đều trúng đòn này cả, nhưng ngay lúc này thì chúng lại suy nghĩ về chuyện một trainer thậm chí chưa lên đại sư thì có gì phải sợ cơ chứ, chúng đang khinh thường cố gắng cuối cùng của Lucario cùng Riley.

Chúng chỉ dùng 3 con pokemon ở lại để đỡ đòn này nhằm thị uy với mọi người, chúng đang muốn cho họ thấy khoảng cách giữa họ và chúng là lớn đến như thế nào, còn 3 con còn lại thì tăng tốc chạy về phía thuyền để đánh tới chỗ của cả nhóm.

Nhưng bất ngờ hơn là kể cả ngay khi chúng tới gần, gần như va chạm vào quả Aura Sphere thì chúng vẫn chẳng cảm giác bất cứ năng lượng gì trong quả Aura Sphere này, cứ như thể đây là 1 quả bong bóng vậy, chúng đã tưởng là quả Aura Sphere này chỉ được cái to nhưng thực ra thì bên trong chẳng có gì.

Tới khi va chạm thì cả 9 con pokemon thiên vương ở lại để đỡ đòn cho chúng đều bị năng lượng đến từ Aura Sphere ép thẳng xuống biển sâu, thậm chí không có bất cứ khả năng phản kháng nào ở đây cả.

Thấy vậy thì đám thiên vương ngay lập tức kêu cả 9 con pokemon đang chạy ở phía trước tới gần S.S.Anne quay lại để cùng với 9 con lúc nãy đỡ đòn nhưng tất cả đã quá muộn, Aura Sphere nổ và lan ra khắp vài trăm mét.

Cả 9 con đang chạy quay lại chỗ cũ cũng dính chưởng nhưng trời đúng là đoạn tuyệt lòng người, cả 3 tên thiên vương đều còn sống, thậm chí chỉ có 2 tên là đang bất tỉnh vì quá đau do bị chấn vỡ nội tạng cũng như bay mất 1 nửa bên người, tên còn lại thì cũng khá khẩm hơn khi chỉ bị cụt 1 cánh tay trái, nhưng càng tuyệt vọng là 9 con ăn nguyên quả Aura Sphere thì chỉ mất tay, mất chân.

3 tên thiên vương cũng bị sóng từ Aura ép cho tý thì ngũ tạng lộn ngược ra ngoài nhưng có pokemon hộ thân, thế mạng nên qua được kiếp này.

9 con quay lại thì chỉ bị xước vài chỗ vì đã lấy thân ra đỡ cho đám trainer của chúng, thấy vậy thì Riley cũng nằm xuống sàn tàu, giờ thì mọi người đã chính thức hết sạch hy vọng rồi.

Riley bắt đầu rút pokeNAV ra và nhắn tin nhắn cuối cùng cho Whitney rồi ném nó xuống biển, làm thế này thì đám thiên vương kia sẽ không tìm được thấy nó vì chúng không dám mò xuống dưới đó để chạm mặt với các tộc đàn cực kỳ hùng mạnh đang sống ở dưới kia.

Tuy họ có thể chết nhưng khi cái vệ tinh trên trời ngừng hoạt động thì pokeNAV vẫn sẽ đưa tin nhắn tới chỗ Whitney, đây cũng chính là thứ cuối cùng mà Riley muốn làm trước khi chết.

Còn cầu cứu Mew đại nhân thì thực sự nếu được thì Riley đã làm từ sớm, cậu cũng muốn làm lắm, nhất là trong hoàn cảnh như hiện tại nhưng gia huy từ hôm qua đã dùng hết năng lượng cho 50 người kia.

Với tính cách nhảy thoát của Mew đại nhân thì việc quên sạch lại gia huy cho Riley là hoàn toàn bình thường, mà cậu cũng chẳng trách gì ngài ấy, dù sao cái mạng này vốn dĩ cũng là của ngài ấy ngay từ khi ngài ấy cứu cậu trong cái buổi dã ngoại cách đây khoảng 5 năm trước rồi.

Có thể đây là khoảnh khắc cuối cùng của đời của mọi người nên Ash cũng đang hôn Serena, đám pokemon cũng bắt đầu bày tỏ với đối tượng của mình.

Có nhiều đôi cũng khá dị như Blastoise với Lapras, một con ham chơi với một con quý phái, Riley nghe xong thì chỉ có biết cười thầm, chúng thực sự không hợp nhau tý nào, nhưng đương nhiên là cậu cũng hy vọng là kiếp sau bọn chúng ở bên nhau được.

18 con pokemon thiên vương kia cuối cùng cũng đã mang 3 tên thiên vương hấp hối kia tới nơi, trong đầu chúng bây giờ chỉ còn là nhanh chóng giết hết cả đám để xả giận chứ không còn là phải bắt tài năng trẻ hay pokemon độc lạ để bổ sung sức mạnh cho phe phái trưởng lão nữa.

Ngay lúc này thì có 4 vật thể đang đi với 1 tốc độ nhanh chóng, nhanh tới mức mà họ hoàn toàn không nhìn thấy chúng nhưng dị tượng đã tới đây trước rồi, chúng kêu lên làm tất cả mọi người trên vùng biển này lập tức run rẩy, quỳ xuống trước tiếng kêu của chúng.

3 tên thiên vương thì mồ hôi đầy đầu, chúng lúc chấp hành nhiệm vụ cũng biết là có khả năng gặp phải thứ đó vào khoảng thời gian loạn lạc như thế này nhưng không ngờ là lại gặp được thật.

Chưa đầy 1 giây sau thì Lugia và bộ 3 thần điểu đều đã xuất hiện ngay ở phía trên, Lugia lập tức vỗ cánh khiến tất cả con tàu ở trong vùng biển này bị nhấc bổng lên không trung.

Moltres, Zapdos và Articuno thấy vậy cũng liên tục xả đòn giết sạch những người trên những chuyến tàu đó để làm Lugia không phải ra tay, chỉ sau 1 lúc thì tất cả đã biến mất hoàn toàn.

Giờ chỉ còn mỗi 5 người bọn họ cùng đám pokemon là còn sống, Moltres lúc này cũng hạ xuống, ném cho Brock một vật, Articuno cho Misty còn Zapdos thì đưa cho Ash.

Lugia cũng cho một cơn mưa xuống tưới lên tất cả pokemon trong nhóm và cả chính bản thân họ nữa rồi nó ngay lập tức vỗ cánh thêm 1 lần nữa khiến cơn bão giờ đã trở lên khổng lồ quá sức tượng tưởng và trở thành siêu vòi rồng cuốn tất cả mọi người đi.

Trước khi cả đám kịp biến mất trong cái siêu vòi rồng kia thì Lugia cũng kịp Telepathy với tất cả để nói là ân tình đã trả xong, ngươi nói lại với nó là không ai nợ ai cả.

Còn về chuyện bố già thì ta và Ho-oh chỉ làm được ngang đây mà thôi, tất cả các chủng tộc từ pokemon tới con người tới lúc đó có thể trợ giúp gì được hay không thì lẫn là 1 dấu chấm tròn, tất cả còn phải dựa vào con Pikachu này.

Nói xong thì siêu vòi rồng trở lên càng thêm khổng lồ, nó bắt đầu nhấc bổng và cuốn bay tất cả mọi thứ trong vòng bán tính 100 km xung quanh vùng biển này.

Nhưng cả nhóm trước khi bất tỉnh đã được Lugia bọc trong vòng năng lượng và bay lên trời, giờ thì cũng đã tới lúc nó nên đi và trở về nơi đó, nơi mà các vị thần đang ngồi theo dõi tất cả mọi thứ từ bên trên.

Hơn 2 giờ sau, tại Kanto region cũng bắt đầu xảy ra hội nghị thượng đỉnh của những người mạnh nhất Kanto.

Trong lúc này thì tại 1 nơi nào đó, các vị thần từ đầu đến giờ vẫn luôn dõi theo tất cả, họ chứng kiến tất cả những cố gắng của mọi người và khoảnh khắc cố gắng cuối cùng của Riley và Lucario, xem xong thì Giratina nhìn qua phía Mew nói:

"Hahaha, độ tương thích cao đấy, phải nói là cao nhất trong lịch sử, hơn cả là tận 3 cặp cánh trong lần thoát vỏ đầu tiên? Tên nhóc Riley đời này rất thú vị, cả con Lucario kia cũng vậy khi nó tương thích với thằng nhóc đến mức độ này."

"Đương nhiên rồi, thằng nhóc do ta chọn đương nhiên là phải khác bọt so với phần còn lại chứ, mà tên Lugia kia cũng xuất hiện hoành tráng thật, nói thật thì ta cũng muốn làm thử như vậy 1 lần."

"Ngươi có thể tự mình Transform thành Lugia xong rồi tự diễn vở kịch này mà, mà xem ai trở về kia kia, Lugia, không ngờ là ngươi diễn đạt tới mức này cơ đấy, ta còn phải học hỏi dài dài nữa."

"Hừm, Ho-oh, đừng quên sắp tới lúc đó rồi, đứa nhóc kia cũng ở trong cái nhóm này nên ngươi nên chuẩn bị trước đi là vừa, cả Marshadow nữa, Mt.Tensei cũng nên có vị anh hùng đầu tiên của nó."

"Vẫn còn sớm chán mà, thằng nhóc Ash•Ketchum kia giờ vẫn chưa đạt tới độ chín đó và hơn cả là nó vẫn chưa lấy được quyển sách kia, lúc mà nó đang hoang mang, đau khổ và bất lực nhất cũng là lúc mà thử thách kia bắt đầu."