Pokemon Dị Điểm

Chương 110: Trận chiến thượng đỉnh, Charizard vs Lycanroc giữa đêm



Trở lại với diễn biến chính, Cross vừa nãy đã yêu cầu Ash 1 trận chiến xem ai mới thực sự là người xứng đáng được đặt lông của Ho-oh lên tảng đá cầu vồng kia, nếu Riley và cậu ấy thì có cái lìn ấy, chẳng làm gì đòi ăn tất cả? Khôn như vậy thì sao không nhảy vào núi lửa tắm luôn cho mát rồi kiếm vé xuống thế giới kép luôn?

Nhưng rõ ràng là hắn có vẻ như trong 2 năm này, thù hận đã che mờ mắt Cross nên hắn đã quên luôn về việc các luật lệ tại thử thách cuối cùng trên Mt.Tensei, nếu do với 1 phe phái có nhiệm vụ canh giữ ngọn núi này và chờ người thử thách tới nơi để dẫn đường thì hắn thực sự không xứng danh 1 chút nào cả.

Tình hình hiện tại là nếu Ash thắng thì không sao nhưng nếu thua thì tất cả mọi người ở đây, trừ Ash, Serena, Brock và Riley ra thì 3 người còn lại sẽ chết sạch, tức là dù Cross có thắng đi nữa thì hắn vẫn sẽ chết, vậy tại sao lại chọn cách này?

Lý do mà Riley nói Brock vẫn sẽ sống sau vụ này dù Ash có thất bại hay không là bởi vì cậu ấy vẫn còn nằm trong kế hoạch tương lai, cậu ấy nắm vai trò rất quan trọng tại Sinnoh khi đã trở thành là đại diện của Uxie, thần trí tuệ.

Misty thì chỉ là 1 người may mắn được gia nhập vào đoàn toàn sau này thôi, chết cũng vậy mà sống thì cũng thế, quan trọng là ở tâm trạng của Marshadow sẽ như thế nào nữa.

Còn về phần 2 người kia thì khỏi phải bàn, riêng việc ngăn cản Rainbow Hero thay vì trợ giúp đã đủ khiến Ho-oh tự mình ra tay giết sạch cả họ nhà này rồi.

Thông qua Aura thì Riley có thể dễ dàng thấy được tâm trạng lúc này của Cross, hắn đang điên lắm rồi, có rất ít phần ý chí vẫn đang tồn tại bên trong hắn, bây giờ trong đầu đó chỉ còn những suy nghĩ, ký ức về con Charmander năm xưa mà thôi, hoàn toàn có rất ít phần lý trí.

Bây giờ thứ mà Cross mong muốn, kháo khát nhất đó là việc bản thân hắn cần thêm sức mạnh để trả thù, hơn cả là hắn cần sức mạnh để biến đổi từ người bị tổn thương, nay thành kẻ đi tổn thương người khác như trước.

Ngay lúc này thì Marshadow đang đứng ở trên vách đá và rồi nhìn xuống tất cả, nó đã thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra nhưng theo thỏa thuận với Ho-oh thì nó không có nhiệm vụ đi trông trẻ cho đám của Ash ngay từ đầu rồi.

Lý do mà Marshadow chịu bỏ công bỏ sức ra để làm việc này cũng chỉ vì có nợ cần phải trả, dù sao phải có Ho-oh rồi mới có nó, theo luật nhân quả thì thần chức của nó liên kết với Ho-oh nên phải trả đủ nợ để kết thúc đoạn nhân quả đã kéo dài suốt hàng chục tỷ năm này.

Thỏa thuận thì cũng khá đơn giản thôi, Ho-oh muốn 1 Rainbow Hero đúng nghĩa, tức là ít nhất có 1 cá thể phàm trần phải thông qua cái chết để đạt tới chứ không phải là hàng kém chất lượng như bình thường, nhan nhả kia.

Ban đầu thì Marshadow cũng nghĩ vụ này sẽ đơn giản thôi, quả đúng là như vậy vì khoảng 10 triệu năm trước đã sinh ra 1 cá thể có thể vượt qua cả cái chết và trở lại là Hades, có điều ông ta chưa bao giờ tham gia thử thách phục sinh cả, nhưng khi bắt đầu thì nó mới thấy khó vì khi 1 người hay chết thì chúng sẽ mắc kẹt giữa thế giới kép trong vòng 10 giây.

Tức nếu trong 10 giây mà không tự nhận thức được cũng như không thể trở về thế giới thực thì sẽ bị thuyền của Giratina tới bắt vào thế giới phản vật chất để chuẩn bị cho kiếp đầu thai tiếp theo chứ không được ở lại lâu hơn nữa.

Trải qua vài tỷ năm cố gắng thì cuối cùng Marshadow cũng vẫn chưa hoàn thành được thỏa thuận lúc đầu đó, ban đầu nó cũng đã cố gắng hết sức để nhúng tay vào nhằm tạo ra kiểu anh hùng mà như Ho-oh mong muốn.

Dù vậy, tất cả đều không thể nào trong 10 giây về được thế giới thực, cũng vì thế nên Marshadow đã sớm mặc kệ thỏa thuận này từ lâu và xem nó như là 1 nghĩa vụ mỗi 1000 năm 1 lần, dù sao ngay từ đầu việc trở lại từ cái chết vốn dĩ đã là không dễ rồi.

Cũng chính vì thế nên mới có những kẻ lên được Rainbow Hero dù chưa qua được thử thách cuối cùng của nó, nhưng dù vậy cũng chẳng người nào thực sự được Ho-oh chúc phúc cả.

Nhưng lần này Marshadow biết tất cả rồi sẽ khác, vì đây chính là đứa bé trong lời tiên tri của bố già, hơn cả là đám "tiền bối" đang ngồi coi nữa, vụ này không thành công thì hơi khó, nếu thật là không thành công thì cũng có nghĩa là bố già đã tính sai bước nào đó rồi.

Trong ký ức của Marshadow thì bố già chưa bao giờ tính sai cả vì ông ta rất đặc biệt, ông ta đã làm tất cả vì lòng trắng và lòng đỏ, sự chuẩn bị này là thứ cần thiết để cả 2 có thể đạt được sự "tự do" thực sự, cái lồng giam và cả vận mệnh đã trói buộc tất cả ngay từ đầu.

Tuy bản thân bố già biết điều đó là rất khó nhưng lão ta vẫn tự mình làm tất cả mọi việc từ đầu đến cuối, thậm chí là không để cho những đứa con của mình biết trong khi vẫn giữ cho bản thân và các vị thần diễn tròn vai nhất có thể.

Quay lại chủ đề vừa nãy, để mọi việc có thể diễn ra trơn tru thì Marshadow nghĩ tốt nhất là nên sai đám pokemon ở ngay trên đỉnh núi tấn công thì hợp lý hơn, nếu nó ra tay thì không biết như thế nào nữa đâu.

Marshadow cũng không quên cho vài con pokemon ra dọn dẹp sẵn sân đấu cho 2 người này, dù sao trận đấu này cũng là 1 chuyện cần tbieets cho thử thách sau cùng sắp tới, việc làm này của Marshadow đương nhiên cũng đã khiến Cross lâm vào sự hiểu lầm.

Cross hiện tại đang tưởng bở rằng Marshadow đã chấp nhận lời thách đấu của hắn và dù hắn có thắng đi nữa thì vẫn có thể làm Rainbow Hero chứ không bị giết vì cướp chiếc lông từ người được chọn như trong những luật lệ đã được diễn ra vài duy trì trong suốt vài tỷ năm qua.

Cross bắt đầu cười to lên, vang vọng khắp cả Mt.Tensei, điệu cười của hắn như thể 1 con lợn bị chọt lấy tiết canh, đáng tiếc là sắp tới hắn không còn có thể cười được nữa nên cứ để cho hắn cười điệu cười cuối đời 1 cách thoải mái nhất có thể đi, sau khi đã thỏa mãn thì hắn bắt đầu chỉ chỏ về hướng của Ash rồi bắt đầu nói:

"Ash•Ketchum, kẻ được chọn làm Rainbow Hero của thế hệ này, ta thách đấu ngươi để xem ai mới là người xứng đáng để trở thành người phát ngôn của Ho-oh, ai mới là người xứng đáng để có thể đi tới cái đỉnh thực sự của Mt.Tensei này.

Nhưng tiếc là ngươi không thể nào thắng được đâu, 2 năm này ngươi không thể nào tưởng tượng được những gì đã xảy ra với ta trên đỉnh núi chết tiệt này, những nổi đau, sự dằn xé, nổi ô nhục mà ta phải hứng chịu.

Không thể nào thấu hiểu nỗi đau của ta khi bị các ác mộng về con Charmander và tên cựu gymleader kia ám ảnh trong suốt 2 năm nay, ngươi không thể nào tưởng tượng được sự kinh khủng của việc nhiều lúc bị hoang tưởng tới mưca mề sảy đâu.

Nhưng bây giờ đã khác rồi, tên mắt híp đằng kia, ngươi cùng con Charmander chết tiệt lúc trước rồi sẽ trở thành viên đá lót đường, vật tế sống đầu tiên của ta trên con đường thống trị thế giới này bằng sức mạnh của thần.

Rồi thế giới này sẽ biết đến nỗi đau, hiểu được những thứ mà ta đã trải qua và cuối cùng tên của ta sẽ được lưu lại trong sử sách với biệt danh 'đại đế của thời đại mới'."

Nghe xong thì Riley cũng cảm thấy mệt mỏi với mấy tên phản diện hạng 3 như thế này, mấy tên này nên chết bớt đi để đỡ phải tốn lượng Oxi tiêu thụ hàng năm, cậu thực sự cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đứng gần với những tên như thế này.

Cross không biết những chuyện mà Ash đã phải trải qua, nổi đau mà cậu ấy phải gánh chịu là không chỉ gấp vài lần so với nổi đau bị 1 con Charmander và Brock nhục mạ đơn thuần, đúng hơn là dù biết thì hắn cũng không bao giờ hiểu được vì hắn ngay từ đầu đã không bao giờ có thể bằng cậu ấy được rồi.

Lúc này thì Bonji cũng lớn tiếng la hét với mục đích là cố gắng ngăn cản Cross lại trước khi hắn chọc giận các vị thần vì đã làm ô nhục luật lệ của 1 thử thách vinh quanh như thế này, nhưng hắn chẳng thèm để ý đến ông ta, thậm chí còn không nhìn ông ta dù chỉ là 1 cái liếc mắt.

1 người mà đến người nuôi dưỡng mình mà cũng không nhận thì nên chết đi cho xong, đỡ phải tốn lương thực, nước uống, nếu được thì Riley muốn đi lên để xin cái đầu của Cross nhưng giờ thì Marshadow đã đồng ý cho cuộc thách đấu này, điều này cũng tức là dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì trận đấu này cũng phải được diễn ra và cho ra 1 kết quả sau cùng.

Ngay lúc thì thì trận đấu bên kia cũng đã được bắt đầu, Cross thả ra Lycanroc trạng thái giữa đêm, vì đây là pokemon duy nhất của hắn nên cả 2 sẽ chỉ dùng 1 trận để định đoạt ra kết quả sau cùng, mà đây có thể xem như là 1 trong những loài pokemon có tạo hình ngầu và trẩu nhất thế giới này rồi.

Rockruff sẽ tiến hóa thành Lycanroc vào lv 25 và tùy vào thời gian mà nó sẽ tiến hóa thành các dạng Lycanroc khác nhau, quả đúng là 1 pokemon có cơ chế tiến hóa rất đặc biệt.

Lycanroc giữa ngày vào buổi sáng tới trước khi mặt trời lặn, Lycanroc giữa đêm vào khi mặt trời lặn xuống hoàn toàn tới khi mặt trời lên, 2 dạng này về căn bản chính là nghịch đảo của nhau nên hình dạng cũng gần như khác nhau hoàn toàn.

Và còn tồn tại thêm 1 dạng nữa nhưng phải tới khi Ash qua Alola thì nó mới xuất hiện, đó là Lycanroc bình mình/hoàng hôn, Rockruff sẽ tiến hóa thành dạng này vào lúc mặt trời đang mọc 1 nửa hoặc đang lặn 1 nửa.

Lycanroc ở dạng này thì mang cả 1 số đặc điểm của 2 dạng trước, tuy mỗi con có 1 phong cách khác nhau nhưng có vẻ Lycanroc giữa đêm vẫn là con sở hữu ngoại hình nhìn nổi loạn nhất.

Phía Ash thì cậu ấy định cho Blastoise ra chiến đấu để giải quyết nhanh chóng vụ này và tiếp tục hướng tới mục tiêu kế tiếp là quặng đá cầu vồng khổng lồ ngay trước mặt cậu ấy, đúng vậy Ash không còn như xưa nữa.

Ash chọn Blastoise trong trường hợp này là rất chính xác vì nếu chọn Venusaur thì Lycanroc có thể dùng moves hệ đất để khắc chế vì Venusaur có sở hữu hệ độc trong người, ngoài ra thì Blastoise cũng trâu hơn nữa.

Ash không còn ngây thơ như lúc ban đầu tại Pallet town nữa, có thể đôi khi cậu ấy vẫn rất ngáo và khiến cả nhóm phải dở khóc, dở cươid nhưng thử thách này liên quan đến mạng của những người bên cạnh cậu ấy nên tốt nhất vẫn là đối chiến nghiêm túc.

Khi Ash đang định thả Blastoise ra để tiếp nhận cuộc thách đấu này thì trong 6 poke ball của cậu ấy, Charizard đã tự động nhảy ra, đây có vẻ là lần đầu tiên mà Charizard tình nguyện tham gia chiến đấu.

Sau khi tiến hóa thành Charmeleon, thậm chí là lên tới Charizard thì nó cũng nhận ra hoàn cảnh của nó lúc bị Cross bỏ rơi là đáng thương và ngu ngốc đến như thế nào.

Cũng vì thế nên hiện tại, Charizard cũng vì hận Cross nên mới xuất đầu, lộ diện ở đây nhưng nó vẫn chưa điên đến mức như Cross nên chắc hẳn là mọi việc vẫn sẽ trong tầm kiểm soát của mọi người mà thôi.

Charizard cũng biết là bản thân nó đang đối mặt với cái gì, cũng vì thế nên lần đầu tiên sau khi tiến hóa thành Charizard, nó cho Ash quyền chỉ lệnh khi chiến đấu.

Sự trưởng thành của Ash trong những khoảng thời gian qua đương nhiên là Charizard cũng đã chứng kiến, nó thấu hiểu nổi đau của cậu ấy, nhìn thấy rõ cảm xúc bất lực của cậu ấy rồi dần chuyển qua là chấp nhận 1 cậu nhóc đơn thuần mang tên Ash•Ketchum, nhưng tiếc là nó vẫn luôn không tìm thấy cơ hội để bắt chuyện,nên đây chính là thời cơ tốt.

Ash lần đầu tiên thấy Charizard trở nên gần gũi với bản thân và có mong muốn chiến thắng nhiều đến vậy nên cũng đồng ý cho nó ra trận, dù sao đây cũng là 1 cơ hội tốt để củng cố tình cảm của cả 2, còn về sự lựa chọn này thì đương nhiên cậu ấy phải xin lỗi mọi người mà thôi.

Cross ở phía bên kia thấy Ash đã quyết định cho Charizard ra sân như vậy thì càng cười lớn tiếng hơn, cuối cùng kẻ đầu tiên trong danh sách cần trả trù đã xuất hiện, hơn cả là còn khắc hệ, việc này làm hắn high hơn bao giờ hết.

Lycanroc giữa đêm, lv 58, tư chất 135 lam, tính cách mạnh mẽ, đặc tính Vital Spirit, moves vì quá nhiều nên đã được ai đó lười biếng, lược bớt.

Trận đấu bắt đầu với trọng tài là Brock, Ash ở phía sân bên phải còn Cross là sân bên trái, bắt đầu với việc set-up của hai bên, Charizard thì tập trung gọi Sunny Day còn Lycanroc thì được 2 lần Swords Dance.

Vì lợi thế có thể bay nên Charizard vẫn kịp set-up thêm 2 lần Dragon Dance trước khi bị Lycanroc ném Rock Blast vào thẳng mặt, dù nhiều lúc mọi người gọi hệ bay đáng lý nên thay bằng hệ rồng nhưng trong trường hợp gặp khắc chế cứng hệ lửa như thế này thì hệ bay lại là 1 sự lựa chọn hợp lý hơn.

Charizard vì mới được buff Speed từ 2 lần Dragon Dance cộng thêm Fly và hơn cả là nền tảng stats EVs khổng lồ được tích lũy từ trước nên nó đã rất dễ dàng né tránh tất cả những đòn tấn công từ Lycanroc.

Nhưng thật ra đó chỉ là kế nghi binh, tất cả đều được thi triển với mục đích là câu thêm thời gian để Lycanroc có thể set-up thêm Stealth Rock vào sân mà thôi.

Sau khi hoàn thành xong mọi sự chuẩn bị thì Lycanroc bắt đầu bước qua trạng thái chủ động tấn công bằng cách gọi Rock Slide ra để tấn công Charizard, nhưng nhờ Steel Wing nên cũng đã thoát dễ dàng.

Lycanroc lập tức Quick Attack, đạp lên đống Rock Slide đang rơi từ trên trời xuống 1 cách khéo léo để chạy thẳng lên trời, tiếp cận được Charizard rồi trực tiếp Stone Edge lao thẳng về phía xủa nó.

Nhưng Charizard cũng lập tức Heat Crash lao vào đòn Stone Edge cực mạnh đó, 2 đòm cực mạnh va chạm vào nhau đã tạo ra hiệu ứng Clashing để giảm đi tổn thương nhiều nhất có thể được nhận vào.

Dù vậy Charizard vẫn bay mất 1/4 Hp do bị hệ đá x4 lên bản thân, Lycanroc ở phía bên kia tuy có vẻ lợi thế hơn nhưng vì Clashing nên nó đã bị mất đà di chuyển ở ngay trên không khiến nó ngay lập tức bị thả rơi tự do, đây cũng là mục đích sau cùng của Ash cùng Charizard khi chơi 1 quả Heat Crash lúc nãy.

Lycanroc cần nhanh chóng thả ra Rock Tomb ngay lập tức để dựa vào chúng nhằm tiếp đất an toàn, nếu không nó sẽ bị ngã xuống từ độ cao 40 mét này và từ đó sẽ mất đi rất nhiều Hp.

Charizard cũng không có mù và ngu đến mức cho Lycanroc làm như vậy nên nó đã lập tức tạo Hurricane hút Lycanroc vào tâm bão, làm mất thế gọi Rock Tomb của nó.

Còn Charizard thì ngay lập tức vận dụng ưu thế có thể bay để tiếp cận lại gần, ôm chặt lấy tứ chi trên người Lycanroc rồi trực tiếp Seismic Toss thẳng xuống đất.

Lycanroc bị ôm chặt lấy nên không thể vận moves được, rõ ràng là Charizard đã có khóa chặt nó lại, thêm việc cả 2 đang ở tâm bão nên tốc độ rơi của Seismic Toss là nhanh gấp 5 lần bình thường.

Nhưng ít ra thì nó hiện tại vẫn còn cái mồm, Lycanroc nhanh trí liên tục Thunder Fang cắn vào tay của Charizard nhằm để khiến Charizard nhả mình ra nhưng quyết tâm của Charizard lớn hơn nổi đau này rất nhiều lần.

Cuối cùng thì Lycanroc bị Seismic Toss xuống thẳng đất, vì ở độ cao này và vận tốc khá lớn, thêm cả khắc hệ nên lập tức bay luôn 3/4 Hp chỉ với 1 đòn duy nhất, nếu nó nặng hơn vài kg thì có thể đã ra luôn kết quả sau cùng rồi.

Charizard cũng bay tiếp 1/2 Hp do ăn phải 2 lần Thunder Fang từ Lycanroc, Lycanroc sau khi tiếp đất đã ngay lập tức đổi thế thân Substitute cũng như Rest để hồi lại Hp.

Đương nhiên Lycanroc hiện tại đang ở trong trạng thái ngủ nhưng nó cũng đang định vận dụng Sleep Talk để tiếp tục đánh với 1 con Charizard đã tàn máu như thế này, tiếc là mọi người trừ Cross ra thì đều hiểu ngang đây là trận đấu đã có kết quả rồi.

Vì thời tiết nãy giờ vẫn luôn là Sunny Day nên đòn Solar Beam đã tích tụ xong từ lâu, Charizard vừa phóng ra vừa lấy đuôi vỗ thật mạnh xuống đất tạo Earthquake.

Vì Lycanroc mang trong mình đơn hệ đá nên sẽ bị Solar Beam hệ cỏ cũng như Earthquake hệ đất x2, chưa kể cả 2 đều là đại chiêu của mỗi hệ nên tự hiểu sau đó.

Dù quả đúng là Lycanroc đã được hồi tới 80% Hp từ pha Rest lúc nãy và được che chắn bởi Substitute nhưng ăn cả 2 khiến nó ngay lập tức lên bảng đếm số.

Đây là 1 sai lầm cơ bản của 1 trainer đến từ Cross vì hắn đã cho Lycanroc dùng Rest ngay trong trận đấu và "quên" không Sandstorm để phá đi Sunny Day, 1 dạng thời tiết cực kỳ có lợi cho hệ lửa như Charizard vì khả năng buff dame từ sân đấu.

Chung quy thì dù có chiến đấu thực chiến nhiều đến mấy, nhưng tới khi nào vẫn còn được đối phương nhường thì vẫn không bao giờ thực sự hiểu được cách chiến đấu, trường hợp của Cross là dù hắn chiến đấu nhiều thật đấy nhưng những pokemon mà hắn đụng độ trên đây đều nhường hắn cả mà thôi.

Cross thấy Lycanroc đã ngã gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh thì hắn cũng như 1 con bò bị đi lạc, gục xuống trông quê không tả được, hắn bắt đầu lải nhải gì đó rồi khóc lóc.

May mà Cross chỉ có một mình nên không thể dùng Aura tình bạn của Yu** boy để lật kèo được, ngay lúc này thì Charizard đang tung bay trên trời thổi lửa khắp nơi.

Đây chính là cách ăn mừng của nó, có vẻ nhưng thông qua trận đấu này mà chúng ta cũng được thấy rõ hơn về trình độ hiện tại của 1 trainer từng là 1 người ngây thơ, non nớt mang tên Ash•Ketchum.

Charizard thông qua trận đấu này mà cũng đã tăng đến lv 62, học được move cuối cùng mà nó có thể học, Blaze Blitz, hơn cả là độ thân thiện với Ash đã đủ số, lần kế tiếp tới 7 đảo sau Kanto league thì nó sẽ học được đại chiêu cuối cùng kia từ Move Leaner đó.

Ngay lúc này thì mọi người cứ ngỡ là mọi sóng gió đã qua nhưng Riley cũng phải nhắc nhở mọi người thêm 1 lần nữa cảnh giác, bởi vì thử thách cuối cùng hiện tại mới diễn ra.