Phong Thần Châu

Chương 9363: Ăn mềm không ăn cứng.



Đảo Tam Nguyên hoang vu sắp sụp đổ do ba tộc cai quản kia?



Làm sao có thể! Bạch Tồn Kiếm ngạc nhiên nói: "Nhà họ Đường đảo Thượng Thanh và nhà họ Hải đảo Phi Ngư lại đầu nhập vào Nguyên Hoàng cung, vậy...", Hải Quảng Nhân mở miệng nói: "Đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc vẫn còn bình thường!"



Nghe nói như thế, hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra.



Bọn họ vô ý thức coi là, bây giờ đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc cũng bị Nguyên Hoàng cung gì đó kia thâu tóm.





Mà cùng lúc đó, hơn mười bóng người từ trên trời giáng xuống, đi đến trước chiến hạm.



"Bạch Tồn Kiếm, Lư Văn Giác, sao thế?"



Advertisement

Một câu nói khó hiểu vang lên, Bạch Hạo đi tới.



Lúc này, Bạch Tồn Kiếm và Lư Văn Giác mới thấp giọng kể lại.



Nghe xong chuyện đã xảy ra, Bạch Hạo lại tỏ ra vô cùng hứng thú nói: "Lại có việc này?



Vị Tần Ninh đảo chủ kia là người thế nào?"



Hai người lắc đầu.



Bạch Hạo nhìn về phía Đường Thiên Bỉnh và Hải Quảng Nhân, cười nói: "Tại hạ là Bạch Hạo của Thái Ất tiên tông, không biết có thể gặp Tần đảo chủ của các ngươi một chút hay không?"



Đường Thiên Bỉnh cùng Hải Quảng Nhân nhìn nhau, lập tức nói: "Đợi chúng ta thông báo rồi nói sau".



Nghe thấy lời này, Bạch Hạo cũng không có gì.



Một thanh niên phía sau lúc này khẽ nói: "Bạch Hạo sư huynh chính là thiên tài của Thái Ất tiên tông chúng ta, tuổi còn trẻ mà đã là Kim Tiên thất chuyển, gặp đảo chủ của các ngươi đó là vinh hạnh của đảo chủ các ngươi, còn muốn thông báo?"



"Đúng đấy, chỉ là chủ nhân của một vùng biển, tính là cái gì ở trước mặt Thái Ất tiên tông ta?"



"Phải để Tần đảo chủ của các ngươi tự mình đến bái kiến Bạch Hạo sư huynh của chúng ta mới đúng".



Từng vị đệ tử đến từ tiên gia Thái Ất tiên tông vô cùng căm giận bất bình.



Lúc đầu bọn họ vốn luôn cao cao tại thượng.







Lấy việc bây giờ bọn họ còn trẻ mà đã là cảnh giới Kim Tiên, sau này rất có khả năng trở thành Ngọc Tiên, đến lúc đó, bên trong toàn bộ vùng biển Thái Ất, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy bọn họ đều phải tất cung tất kính đâu.







Đảo Nguyên Hoàng gì đó kia còn không có nổi một vị Ngọc Tiên nào, mà lại dám sĩ diện trước mặt bọn họ, không đủ tư cách! Nghe nói như thế, Đường Thiên Bỉnh và Hải Quảng Nhân đều nhíu mày lại.







Sau mấy ngày bọn họ tiếp xúc với Tần Ninh cũng đã nhìn ra tính tình của hắn.







Ăn mềm không ăn cứng.







Nếu những người này khách khí nói chuyện ở trước mặt Tần Ninh, hắn cũng sẽ khách khí, nhưng nếu là thái độ như vậy, sợ là Tần Ninh sẽ không vui.











chapter content