Phong Thần Châu

Chương 6759: Ám Ngục Cấm Địa!  



“Trước đó không lâu, mấy vị cường giả Chí Cao Đế Tôn của Đà La cung chúng ta trong lúc vô tình tiến vào tam đại cấm địa, đã phát hiện ra một bí giới thiên địa, mà bên ngoài bí giới này, khắp nơi lại lộ ra tin tức của Cửu Nguyên Đan Điển”.



“Thế nhưng, khi mấy vị Chí Cao Đế Tôn tiến vào trong đó, cuối cùng… chỉ có một người sống sót đi ra, những người còn lại đều đã chết…”



Advertisement

Lời này vừa nói ra, không ít người thay đổi sắc mặt.



Mấy vị Chí Cao Đế Tôn, tất cả đều chết hết?



“Rốt cuộc là chỗ nào?”, Xích Hoả lão nhân mở miệng hỏi.

Advertisement



“Trong tam đại cấm địa, ba vùng đất chết!”



Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc.



Tam đại cấm địa là nơi nào?



Cách bọn họ trăm dặm…



Bất Tử Mộ Địa!



Thần Miếu Cấm Địa.



Ám Ngục Cấm Địa!



Ba cấm địa này, cho dù là Chí Cao Đế Tôn tiến vào cũng vô cùng nguy hiểm.



Ba vùng đất chết…



Đó là nơi giao nhau của tam đại cấm địa, cũng là nơi nguy hiểm nhất trong tam đại cấm địa.



Cửu Nguyên Đan Điển, tại sao lại xuất hiện tin tức của Cửu Nguyên Đan Điển ở đó?



Điều này…



Nhất thời, mọi người đều bàn tán xôn xao.



“Chắc chắn?”



Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Đà La Khôn, mở miệng hỏi.



“Chắc chắn!”



Đà La Khôn nói: “Trên thực tế, ta đã tiến vào ba vùng đất chết xem xét, quả thật là có tin tức của Cửu Nguyên Đan Điển!”



“Cửu Nguyên Đan Điển, tổng cộng có chín quyển, đều có tên gọi riêng, Dịch Hàn Ngọc, hẳn là ngươi phải biết chứ?”



Nghe được lời này, Dịch Hàn Ngọc chậm rãi nói: “Trong chín quyển đan điển, ba quyển trước là Vấn Quyển, Cầu Quyển, Tác Quyển, đó là những lĩnh ngộ về đan thuật của sư tổ ta vào thời điểm mà người còn là đan sư Chí Tôn, hỏi như thế nào là đan thuật, mưu cầu bí mật của đan thuật, tìm kiếm con đường đan thuật!”





“Còn ba quyển giữa được gọi là Hành Quyển, Tri Quyển, Tư Quyển”.







“Đi ngàn dặm đường xa, xem sự vật ngàn dặm, hiểu biết về sức mạnh của đan thuật, khả năng của đan dược và suy tư về gốc rễ, về bản chất của đan thuật!”







“Về phần ba quyển sau, ta chưa từng được nghe tin tức gì về nó từ sư tôn, cũng không biết…”







Vấn! Cầu! Tác!




Hành! Tri! Tư!