Thông tin truyện

Phò Mã Gặp Nạn

Phò Mã Gặp Nạn
Đánh giá: 7.7/10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Phò Mã Gặp Nạn của tác giả Triệu Kit. Trong lúc quay chụp, biên kịch xui xẻo mà rớt xuống giếng cổ của một cung điện, mà nó lại khiến cô xuyên qua không thời gian, tới thế giới cổ đại, còn trở thành trạng nguyên.


Trạng nguyên vốn là nữ giả nam đi thi, mà biên kịch vừa khéo có thể thay thế, đáng nói hơn nữa là trạng nguyên lọt vào mắt Hoàng thượng, được tứ hôn cho công chúa mà lâu nay mình say mê


Những tưởng là trời đãi thiên duyên, ai dè đâu được lại là cực hình đày đọa thảm thương. Vị công chúa kia hoàn toàn trái ngược với hình tượng mỹ nhân thánh thiện trong lịch sử mà nữ sĩ biên kịch ái mộ. Đã như vậy nàng lại còn chính là nữ yêu tàn bạo tinh quái, mỗi ngày một trăm lẽ tám lần nghĩ ra các chiêu thức hành hạ, tra tấn phò mã đến dở sống dở chết. 


Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Lời Nguyền Chung Tình hay Tương Vọng Đào Hoa của cùng tác giả.

Danh sách chương

Bình luận truyện