Phiên Ngoại Của Đàm Đài Tẫn: Duyên Kiếp Vạn Năm

Chương 17



Phiên ngoại của Đàm Đài Tẫn: Duyên kiếp vạn năm – P17

Còn ba người, sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của Tiểu Bạch và Dạ Ngọc. Tiểu Mật và Nhị Tử cũng bất ngờ. Giờ là bế tắc thực sự.

Riêng lão Hổ thì cười nắc nẻ. Ngã lăn ra sàn mà cười. Chỉ có lão biết tính cách của Đàm Đài Tẫn. Chủ nhân của lão vậy mà bảo hắn đi yêu và hôn cái xác khô. Một người ít cảm xúc như hắn, nóng tánh như hắn. Lão cười vì nếu như chuyện này lộ ra cho tam giới biết. Ma Thần làm sao đi hôn và yêu một cái xác khô. Chắc cả tam giới sẽ có một trò cười. Riêng lão hổ cười vì sự việc hôm nay. Để xem chủ nhân lão sẽ làm gì. Tuy nhiên trong đầu lão lúc đó lại hiện lên hình ảnh chủ nhân lão ôm xác vợ không buông. Lão cảm thấy hết muốn cười. Lão lại trở về thái độ trầm mặt.

Nhìn thấy lão cười mà Tiểu Mật cũng thấy tội cho đệ tử nàng mà. Làm sao để y đi yêu, hôn thật lòng với Dạ Ngọc. Có đánh chết y, chắc y cũng không làm. Tiểu Mật nghĩ nghĩ nên đi tìm đệ tử khuyên bảo tý. Chứ Y nóng tánh lại biến vào Vảy hộ tâm không ra ngoài nữa. Vậy thì làm sao đây.

Nghĩ vậy, Tiểu Mật kéo lão Hổ và Nhị Tử đi tìm Tiểu Bạch để tìm cách. Vừa bước vào phòng, thấy mặt Tiểu Bạch đỏ gay vì còn tức.

Tiểu Mật đến bên vuốt vuốt lồng ngực cho hắn, khuyên bảo hắn. Đừng có tức giận vậy. Chúng ta phải tìm cách mới tiêu diệt được yêu quái.

Tiểu Bạch: Tiểu sư phụ (y bắt đầu khóc lóc khi nhìn thấy Tiểu Mật), đệ tử không làm những việc vô lý như vậy được đâu. Nghĩ sao bảo hôn hắn, thật là ghê tởm. Đã vậy còn bảo yêu thật lòng. Yêu bằng cách nào. Tiểu Bạch là thần thức, làm gì có trái tim mà yêu ai. Thêm nữa, thật biến thái khi đi yêu một cái xác khô. Có bắt ép chết, Tiểu Bạch cũng không làm điều đó. Tiểu sư phụ mau cứu Tiểu Bạch ra. Rồi chúng ta mặc kệ hắn đi. Chúng ta tiếp tục lên đường.

Tiểu Mật: Ngươi yên tâm, sư phụ không ép ngươi yêu hắn hay hôn hắn đâu mà lo. Nhưng đệ tử tạm thời ở đây đối phó với hắn để sư phụ tìm cách. Sư phụ biết vậy là rất ủy khuất cho Tiểu Bạch. Nhưng mẹ ta thường nói, việc cứu vớt chúng sinh là nên đặt lên hàng đầu. Nếu ta đã biết nơi đây có yêu quái làm hại dân lành, ta không thể làm ngơ bỏ qua được. Ta nhất định phải tìm cách trừ họa cho dân dù là phải mất bao lâu. Trước mắt, đệ tử chịu khó ở đây. Ta nghĩ Dạ Ngọc sẽ chưa vào đây làm phiền đâu. Ngươi cứ giận dỗi, đuổi hắn đi là được. Yên tâm sư phụ sẽ sớm nghĩ ra cách nhanh thôi.

Tiểu Bạch: Huhu, giờ người bỏ đệ tử ở đây sao. Sao không có ai ở lại với đệ tử vậy.

Lão Hổ cũng lo sợ là Tiểu Bạch sẽ không đối phó được Dạ Ngọc nếu bị Dạ Ngọc phát hiện là Tiểu Mật giả. Nên lão bảo không cần lo, ta sẽ ở lại với ngươi. Nói xong lão biến thành lão hổ thật nhỏ, nhảy vào trong túi áo Tiểu Bạch. Còn hai người kia ra ngoài, tìm Tiểu Nhiên và Cửu Cửu xem nên làm gì.

Bên này Diệp Thanh Vũ và Tiểu Nhiên càng ngày càng tiến sâu vào khu rừng. Nơi đây càng đi càng âm u không thấy ánh sáng.

Diệp Thanh Vũ: Nàng đi cẩn thận tý, chúng ta nhìn xem chỗ nào có cây Đào vạn năm thì dừng lại. Nhưng thông thường trước khi tìm được cây đó, chúng ta nên cẩn thận. Ta đã nghe đâu đây, mùi vị tanh của máu rồi. Có lẽ là có yêu tinh quanh đây.

Tiểu Nhiên: Ta cũng đã nghe mùi từ khi nãy. Lúc ở ngoài ta cũng thấy hơi bất an.

Lúc cả hai định tiến lên phía trước thì bỗng đâu xuất hiện một luồng khí đen, bốc mùi khó chịu. Trong đó, xuất hiện một yêu nữ vóc dáng đẹp, nhan sắc rất kiều diễm.

Nữ yêu: Đã rất lâu rồi ta không thấy con người nào xuất hiện ở đây. Hôm nay ta thật sung sướng vì vừa có thịt con người để ăn, vừa có nội đan của Hồ ly để nâng cao yêu lực. Nhưng ta không hiểu sao ngươi là người nhưng cũng có mùi vị của yêu đan của Hồ Ly. Chẳng lẽ ngươi với con tiểu hồ ly này song tu rồi sao. Nhưng có song tu, thì sao ngươi lại có yêu đan trong người.

Tiểu Nhiên nghe xong cũng ngạc nhiên, thì ra Cửu Cửu lại có Nội Đan của Hồ ly sao. Nhưng giờ đối phó với Xà Yêu này đã. Chuyện gì hỏi sau.

Diệp Thanh Vũ: Ngươi tò mò quá rồi đó. Chúng ta không có gì để nói cùng ngươi. Nói xong hắn cầm kiếm xông lên đánh với nữ Xà yêu. Dù sao hắn sống đã vạn năm, thêm nội đan của Hồ Yêu Phiên Nhiên. Hắn cũng có yêu thuật rất mạnh. Tu vi cũng cao không kém nữ Xà yêu. Có thể nói Diệp Thanh Vũ cũng là một đạo sĩ giỏi, lại là tướng quân nên võ thuật hay kiếm thuật đều không thua kém bất cứ ai.

||||| Truyện đề cử: Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng |||||

Tiểu Nhiên thấy vậy cũng xông lên đánh cùng. Tuy nhiên Nữ Xà Yêu đánh một lúc, biết được Diệp Thanh Vũ không dễ dàng đối phó nên toàn tìm cách né. Đánh đòn bất ngờ phủ đầu về hướng Tiểu Nhiên, tuy nhiên Diệp Thanh Vũ thấy được nên đã nhanh chân đỡ đòn giúp Tiểu Nhiên. Thừa dịp Tiểu Nhiên đang ngạc nhiên không để ý thì Xà Yêu đã phun ra một luồng khí độc về phía Tiểu Nhiên rồi biến thành con mãng xà to chuồn mất.

Lúc này Diệp Thanh Vũ đã bị đòn vừa rồi làm nội thương khá nặng. Nhưng đối với tu vi vạn năm thì cũng không tính là không giải quyết được. Nhưng Tiểu Nhiên có vẻ trúng độc xà nặng hơn. Nàng đang cố hết sức trụ để không ngã. Toàn thân nàng giờ mềm nhũn, mất lực ở tứ chi. Nàng không còn sức nên ngã xuống đất. Rất may là Diệp Thanh Vũ đỡ kịp. Mặc dù bị thương nặng, nhưng hắn vẫn tiêu hao rất nhiều nội lực để phong tỏa toàn bộ kinh mạch của Tiểu Nhiên tránh chất độc lan rộng. Hắn lại dùng nội lực tống bớt chất độc ra. Một bên dùng miệng kề cổ tay của Tiểu Nhiên để hút bớt máu độc của nàng ra khỏi cơ thể. Sau khi tạm ổn, thì hắn đã quá mệt. Vì vừa bị nội thương, vừa phải dùng nội lực chữa thương cho nàng. Hắn mệt nhưng vẫn cố gắng gượng, dùng linh lực đưa lông Phượng Hoàng cầu cứu Tiểu Mật. Hắn sợ hắn bị thương nặng thế, Tiểu Nhiên đang trúng độc nặng. Lỡ như Xà yêu quay lại cả hai sẽ không an toàn. Hắn dùng kiếm chém lên tay để tạo cơn đau để tỉnh táo chờ Tiểu Mật.

Phía bên này Tiểu Mật và Nhị Tử cũng đã vào rừng chuẩn bị tìm kiếm Diệp Thanh Vũ và Tiểu Nhiên. Khi nhìn lên phía trước có dấu hiệu lông Phượng Hoàng, Tiểu Mật nghĩ là chắc Cửu Cửu và muội muội gặp nguy hiểm. Nàng theo hướng chỉ lông Phượng Hoàng tìm tới nơi.

Nhìn thấy Tiểu Mật đến Diệp Thanh Vũ yên tâm hơn. Hắn nói

Diệp Thanh Vũ: Ta đánh nhau với Xà Yêu bị chút nội thương. Nhưng Tiểu Nhiên bị trúng độc xà nặng hơn. Ta đã tạm ép ra ít chất độc và phong tỏa chất độc trong người nàng. Giờ con phải tìm Xà Yêu đó lấy thuốc giải, không thì Tiểu Nhiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong hắn không chịu nổi nữa, ngất xỉu.

Nhị Tử: Môn phái ta có học chữa bệnh. Ta lại có nội lực và linh lực chữa nội thương. Cửu Cửu của nàng để ta điều thương. Chứ không Cửu Cửu sẽ mất thêm nội lực.

Nàng gật đầu để Nhị Tử điều trị cho Cửu Cửu.

Còn nàng đến đỡ Tiểu Nhiên đến một gốc cây để nghỉ. Sau đó nàng thăm dò tâm mạch thấy Tiểu Nhiên trúng độc không nhẹ. Nàng lấy ra một viên thuốc cho uống. Đây là thuốc của phái Tiêu Dao Tông nghiên cứu bào chế. Tuy không giải được độc, nhưng cầm cự được tất cả các loại độc. Chờ khi nàng tìm thuốc giải mới kịp. Chứ để độc tấn công tâm mạch là hết cách cứu.

Sau một hồi, Nhị Tử cũng xong. Nàng tạo kết giới bảo vệ Cửu Cửu và Tiểu Nhiên, rồi bắt đầu đi tìm xà yêu.

Cả hai đi theo mùi của vết máu để đi tìm hang ổ Xà Yêu.

Đến động, Tiểu Mật gọi Xà yêu ra. Ngươi ra đây cho ta. Mau mau đưa thuốc giải ta sẽ tha mạng. Bèn không thì đừng trách ta.

Xà Yêu: Các ngươi thật to gan, dám đến đây đòi thuốc. Ta sẽ tiễn các ngươi lên đường chung với bạn bè các ngươi.

Nhị Tử và Tiểu Mật chả thèm trả lời. Cả hai xông lên đánh nhau với Xà Yêu. Nhưng đánh rất lâu vẫn không phân thắng bại. Tiểu Mật sợ lộ xuất thân nên không ra lửa Phượng Hoàng trước mắt Nhị Tử. Còn Nhị Tử vể linh lực hay mọi mặt kiếm thuật, võ thuật hay tiên pháp đều hơn Tiểu Mật. Nhưng tiên pháp của Nhị Tử thuộc hàng thượng thừa, tinh khiết không nhiễm tý trọc khí nào.

Tuy Tiểu Mật biết hắn là đệ tử tu tiên phái Côn Lôn, nhưng không đến nỗi lại giỏi thế. Tiểu Mật nghĩ có lẽ hắn cũng có thân thế chỗ dựa lớn. Hoặc sinh ra trong gia tộc tiên lớn, bố mẹ cũng sẽ là những người tu tiên. Cũng có thể cao hơn, bố mẹ là người Thiên Giới. Nói sơ qua tý, vạn vật khi này chia ra ba giới. Ma giới và Thiên Giới đều có thực lực như nhau không ai thua ai. Đứng đầu Ma giới chính là Ma Thần – Đàm Đài Tẫn – hiện tại đang được nghĩ là đã chết – Phụ thân nàng. Còn ngang bằng với Ma Giới là Thiên Giới – do Thiên Đế đứng đầu. Thiên giới đứng trên Thần giới. Mọi người tu tiên đều lên Thần sau đó mới lên được Thiên Giới. Còn thấp nhất là loài người – Địa Giới. Trong Địa giới đứng đầu là Hoàng Đế. Gọi chung là Tam Giới. Hiện tại không còn Ma Thần, nên Thiên Giới đang chiếm ưu thế và đứng đầu. Thiên giới chủ yếu là những người có linh lực cấp cao và tinh khiết. Cũng nghiên về tu tiên, cứu độ chúng sinh.

Nhưng giờ Tiểu Mật chả quan trọng, chỉ muốn làm sao đánh nhanh để lấy thuốc giải độc cho Tiểu Nhiên. Còn chuyện Tiểu Bạch chưa có cách.

Lúc này đây, khi Xà Yêu đang định phun độc về phía cả hai để chạy trốn vào hang thì Nhị Tử đưa ra một luồng nước hóa giải luồng khí độc đó. Nhân tiện tiến đến đâm một phát kiếm về phía Xà Yêu. Lúc này bị trúng thương nên Xà Yêu hiện nguyên hình thành con mãng xà to lớn tấn công quấn lấy thân thể Tiểu Mật. Thấy thế, Tiểu Mật vận linh lực trong người phát ra tia lửa đốt thân thể Xà Yêu. Xà yêu chưa kịp buông nàng ra thì một luồng linh lực mạnh tấn công đến. Làm Xà Yêu hiện lại hình người với vết thương rất nặng. Lúc này Xà Yêu đã không còn sức mà đánh nữa. Vì bị Tiểu Mật dùng 1 phần hỏa lực đốt, còn nguồn linh lực đó của Nhị Tử rất mạnh.

Tiểu Mật: Ngươi mau đưa thuốc giải ra đây, ta tha mạng.

Xà yêu lo sợ van xin đưa thuốc giải cho Tiểu Mật.

Tiểu Mật: Ta hứa ta tha mạng cho ngươi thì sẽ tha. Nhưng ta không thể để người làm yêu quái hại dân thêm nữa. Nói xong nàng đưa một luồn linh lực lên người xà yêu. Đây là phép thuật mẹ ta đã dạy ta. Ta sẽ dùng phép này phá tu vi, đạo hạnh của ngươi. Ngươi sẽ biến lại nguyên thân để tu tập từ đầu. Nếu ngươi tu tập theo đường chính đạo, từ từ ngươi sẽ hóa được thành Địa Tiên. Còn nếu như ngươi tu tập theo hướng tà đạo. Thì nguồn linh lực này, ngươi càng tu sẽ nhanh hồn phiêu phách tán. Nhớ lấy.

Nói xong, xà yêu hiện nguyên thành nguyên thân trốn mất. Nó sợ ở lâu, Tiểu Mật lại đổi ý giết nó.

Nhị Tử nhìn một màn trước mắt thấy lạ. Tiểu Mật là con ai mà có thể có linh lực phá tu vi và độ hóa. Hắn nhìn không ra chân thân nàng. Cũng nhìn không ra xuất thân của nàng. Tuy thắc mắc nhưng hắn cũng không hỏi. Hắn thích nàng từ cái nhìn đầu tiên. Nay lại thấy nàng tinh nghịch nhưng rất lương thiện.

Hắn nghĩ hắn sẽ tìm hiểu nàng từ từ không cần gấp sẽ làm nàng sợ.

Thế là cả hai quay lại giải độc cho Tiểu Nhiên. Lúc này Cửu Cửu đã hồi phục.

Mọi người nghỉ ngơi, đợi không bao lâu thì Tiểu Nhiên cũng tỉnh.

Nàng bất ngờ khi thấy Tiểu Mật.

Tiểu Mật: Là Cửu Cửu gởi cầu cứu tỷ. Lúc đó tỷ cũng định tìm mọi người bàn bạc. Lúc tỷ đến thì Cửu Cửu đã dùng rất nhiều nội lực để khống chế độc không lan ra. Cửu Cửu còn hút máu độc cho muội muội. Nếu không có Cửu Cửu muội đã mất mạng. Ta đến cho muội uống thuốc khống chế độc tính. Rồi ta và Nhị Tử đi tìm Xà yêu tính sổ lấy thuốc giải. Nay muội đã không sao, muội và Cửu Cửu ngồi đây nghỉ ngơi. Ta và Nhị Tử đi tìm cây Đào nghìn tuổi. Sau đó thì Tiểu Mật cũng kể chuyện trái tim của Dạ Ngọc cho cả hai nghe.

Nghe xong, cả hai thấy việc này không phải dễ. Mà là rất khó. Làm sao mà Tiểu Bạch chịu hôn và đi yêu Dạ Ngọc. Chắc là mọi chuyện khiến ai cũng mệt mỏi vì bế tắc.