Phế Phi Phục Sủng

Chương 76: Hiền phi sảy thai



Còn phía Hoa gia thì vô cùng tức giận nói mình bị oan cũng lôi ra một đống tội của Mạc gia, mà điều đáng nói là còn có nhân chứng vật chứng.

Điều đó chứng tỏ Hoa gia đã có sự phòng bị Mạc gia từ trước, Mạc gia chủ vô cùng tức giận nhưng không đưa ra được giải thích.

Cho nên cả triều đình cũng vì hai gia tộc này mà rối loạn, Mạc gia và Hoa gia chính thức trở thành kẻ địch của nhau đúng với kế hoạch ban đầu của hoàng thượng.

Lúc này trong cung thì cũng như thế, Hoàng hậu thì ra sức gây khó dễ cho Hiền phi, Hiền phi cũng ngược lại cũng chống đối hoàng hậu không còn nghe theo như trước nữa.

Thời gian gần đây nàng ta cậy mình được hoàng thượng yêu chiều, quan tâm nên cũng có phần hống hách hơn ngày thường.

Thời gian đầu nàng ta còn cẩn thận sợ trước sợ sau nhưng bây giờ đã qua ba tháng cái thai trong bụng đã dần ổn đinh, thái y nói đã qua giai đoạn ổn định và chắc chắn là nam tử.

Mấy ngày nay phụ thân liên tiếp gửi thư cho nàng ta và nói rằng thế lực bên ngoài của Mạc gia bị người của Hoa gia đàn áp rất nhiều nhờ nàng nói với hoàng thượng để người trợ giúp.

Tuy nhiên Hiền phi lại không dám nói lại, suy cho cùng hậu cung không thể bàn tới chính sự, có vẻ như phụ thân nàng bị dồn vào thế bí rồi nên mới bảo nàng làm thế.

Bây giờ trên dưới Mạc gia đều hi vọng vào nàng, vào long tự trong bụng bởi vì bọn họ đã trở mặt với Hoa gia và quay sang phe hoàng thượng rồi không thể quay lại được nữa.

Cũng may hoàng thượng đã tiếp nhận Mạc gia họ, đã tay trong giúp họ rất nhiều chuyện và gạt đi bao nhiêu lời buộc tội của lão già Hoa Vô Trần kia.

Thế nên Hiền phi lại càng thành kiến nặng nề với hoàng hậu, có mấy lần Hiền phi đến Hạ Lan cung để muốn mượn sức của Cẩm Tĩnh và phủ đại tướng quân để lật đổ hoàng hậu.

Tuy Cẩm Tĩnh vẫn ra mặt tiếp Hiền phi nhưng nàng rất khéo léo từ chối, không muốn tham gia vào chuyện này.

Hiền phi tuy thất vọng nhưng cũng không thể ép nàng được đành phải quay trở về nghĩ cách khác.

Lúc Hiền Phi đang từ Hạ Lan Cung trở về cảm thấy cơ thể có vẻ khó chịu nàng liền vòng đường tắt để trở về Vĩnh Hòa cung của mình.

Tuy nhiên lúc vừa bước tới đoạn đường rải đá một con mèo chạy qua khiến cho nàng ta giật mình và dẫm phải mấy viên đá dưới chân, mất trọng tâm ngã ngồi ra đất.

Cung nữ đi theo vô cùng hoảng hốt vội đỡ nàng dậy, nhưng Hiền phi bỗng cảm thấy đau bụng dữ dội, mòi hôi túa ra hai bên má không còn sức lực gì nữa.

Cung nữ và thái giám hốt hoảng hô to:

"Nương nương người làm sao rồi, đừng làm chúng nô tỳ sợ, để nô tỳ đỡ người về Vĩnh Hòa cung gọi thái y đến ".

Lúc này Hiền phi đã đau lắm rồi, liền gật đầu để cung nữ dìu mình về.

Rất nhanh tin tức Hiền phi bị ngã động chạm thai khí truyền đi khắp nơi.

Trong lúc này ở Vĩnh Hòa cung cảnh tượng vô cùng huyên náo, ngự y đã đến và đang khám cho Hiền phi.

Hoàng thượng thì vừa nhận được tin liền tới luôn, vẻ mặt tức giận.

Thái y bắt mạch cho Hiền phi, lúc này đã đau quá và hôn mê, bỗng nàng ta giật mình tỉnh dậy, một dòng máu chảy xuống thân thể nàng khiến nàng ta giật mình và hét lên.

Thái y nhìn thấy thế thì lắc đầu giọng ủ rũ nói:

"Thai nhi trong bụng hiện không giữ được, xin nương nương bớt đau lòng ".

Rồi ông lui ra để bẩm báo với hoàng thượng, còn Hiền Phi khi nghe tin xong thì hét lên thảm thiết.

Hoàng thượng khi nghe cung nữ thuật lại mọi chuyện thì tức giận nói:

"Không có lý nào lại có mèo ở đây, đoạn đường đó trước nay vô cùng sạch sẽ làm sao lại có thể tự yên ngã được, tra tra cho trẫm ".

Lúc này thái y đã bẩm báo tình hình, hoàng thượng vào trong để an ủi Hiền phi.

Nàng ta lúc nãy đã nghe thấy lời hoàng thượng vừa nãy thì thảm thiết nói:

"Xin hoàng thượng hãy trả thù cho hài tử của chúng ta, nhất định thiếp bị hãm hại ".

Hoàng thượng trấn an nàng ta và nói:

"Nàng nghỉ ngơi đi ta đã cho người đi điều tra rồi, rất nhanh sẽ có tin tức thôi, ta sẽ đòi lại công đạo cho nàng và con ".

Hiền phi dựa đầu vào gối vẻ mặt nhợt nhạt và thê thảm nàng ta thầm than, hết rồi hết thật rồi, toàn bộ Mạc gia đều trông mong đứa trẻ này vậy mà, là ai là ai muốn hại nàng và hài tử kia chứ.

Một lúc sau thị vệ đi vào và quỳ xuống bẩm báo:

"Khởi bẩm hoàng thượng, Hiền phi nương nương đã tìm ra chủ nhân của con mèo kia và đoạn đường nơi nương nương ngã có đổ một chút dầu nếu không biết sẽ rất trơn và dễ bị ngã.

Hung thủ đã rất nhanh chóng rải đá để che giấu nhưng mùi dầu vẫn còn thoang thoảng nên thuộc hạ mới ngửi ra được ".

Hiền phi lúc này vô cùng tức giận liền ngồi dậy và hỏi:

"Là ai, chủ nhân của con mèo là ai, chỉ cần tìm ra thì sẽ biết được người hại ta là ai ".