Phế Phi Phục Sủng

Chương 56: Cẩm Tĩnh sở sinh



Lễ sắc phong diễn ra được nhiều ngày rồi nhưng dư âm vẫn còn đó, các phi tần đều được phân cung điện của mình, ai nấy đều trong tâm trạng phấn khởi, hồ hởi để được triệu kiến hoàng thượng.

Hai tỷ muội song sinh được hoàng hậu sắp xếp khá xa nhau nhau, Đức Phi ở Diên Hy Cung, Thục Phi ở Ngọc Hoa Cung.

Hai người tuy khá bức xúc nhưng không dám ý kiến gì vẫn vẻ ngoài vui vẻ chấp nhận.

Bọn họ cũng đoán được trước tình hình rằng hoàng hậu sẽ không để yên cho bọn họ, bà ta sẽ tách rời hai người bọn họ ra để dễ bề hành động.

Hai tỷ muội từ nhỏ đã được gia tộc bồi dưỡng thành tài nữ mục đích chính là để nhập cung làm phi tần nên cầm, kỳ,thi,hoa các nàng đã được dạy dỗ từ nhỏ, mọi thứ đều am hiểu vô cùng tinh thông.

Tuy nhiên sau ngày hôm đấy hoàng thượng cũng không triệu kiến ai thị tẩm cả, thời này này Y đang bộn bề rất nhiều chuyện liên quan đến kinh thương giữa Giang Thành và Kinh thành.

Cẩm Tĩnh cũng gần đến ngày sinh, bụng đã lộ rõ ra, tâm trạng nào có chút bất an.

Ma ma nói sinh con như bước vào cửa tử, một chân bước vào quỷ môn quan nên nàng khá lo sợ.

Thời gian này nàng chịu khó đi lại, tập một số động tác đơn giản để dễ sinh hơn, thái y thì ngày nào cũng có mặt để bắt mạch bình an cho nàng.

Hoàng thượng rất coi trọng cái thai này cho nên ông ta cũng khá khẩn trương, từ việc bốc thuốc kê đơn hàng ngày đều tự tay ông làm không giám giao cho một ai.

Trong cung này chuyện thai phụ chết trên bàn sinh đẻ khá nhiều, các phi tần sẽ chọn cách hại thai phụ lúc này là nhanh nhất nên ông không thể lơ là chủ quan.

Ông biết hoàng thượng quan tâm đến Tĩnh phi nương nương nên nếu nương nương có mệnh hệ gì thì ông chỉ còn con đường chết.

Hôm đấy trong lúc Cẩm Tĩnh đang đi bộ thì cảm thấy bụng đau nhói, nàng cảm thấy cảm giác hơi khó chịu, lúc đó ma ma thấy biểu hiện khác lạ của nàng vội rối rít hỏi:

“Nương nương người cảm thấy sao?”.

Cẩm Tĩnh đau đến không thể thốt lên lời, phải một lúc lau sau nàng mới thều thào nói:

"Ma ma ta cảm thấy đau bụng có gì đó cứ thúc xuống phía dưới, vô cùng khó chịu ".

Ma ma thấy vậy vội nói:

"Vậy là nương nương có dấu hiệu sinh rồi ".

Bà quay sang và nói:

"A Hoa, A Nhược đưa nương nương vào bên trong, gọi thái y ngay lập tức còn A Huệ, A Bích kiểm tra thật kỹ những bà đỡ đi lại trong phòng, nếu thấy ai khả nghi lập tức bắt lại, hãy cho người đi báo lại cho hoàng thượng ".

Bà sai bảo đâu vào đấy rồi quay sang đỡ nàng vào phòng, lúc này Cẩm Tĩnh đã đau lắm rồi nhưng vẫn có thể đi lại được.

Các bà đỡ khi nhận được lệnh đã tập trung tất cả để chuẩn bị, thái y cũng nhanh chóng có mặt.

Cẩm Tĩnh được đưa lên bàn, nàng thấy thái Y đưa chk nàng một bát thuốc nói là giúp thúc đẩy quá trình sinh nhanh hơn.

Lúc này Cẩm Tĩnh đã đau muốn nhũn người rồi, từng cơn đau như muốn mạng của nàng, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là rất đau nhưng không nghĩ là lại đau kinh khủng như vậy.

Toàn bộ bà đỡ cùng cung nữ đều được khám xét kỹ càng, đúng như sự lo lắng của nàng và ma ma, có hai cung nữ khả nghi mắt la mày lét muốn tiến đến gần.

Nhưng rất may đã bị A Bích và A Huệ phát hiện ra kịp liền lôi ra ngoài lục soát, trong người hai nàng ta rơi ra một gói thuốc bột chưa biết là thứ gì.

Hai người này là nô tỳ chuyên chăm sóc cây cảnh, hôm nay không hiểu sao lại lọt được vào tận đây, cũng may mọi người đã được ma ma dặn dò kỹ lưỡng.

Người của Hạ Lan Cung có những ai phục vụ bên trong A Bích và A Huệ đều nắm trong lòng bàn tay làm gì có chuyện sơ xuất chứ.

Hai người bị giải đi mồm miệng thì kêu oan, vì để tránh kinh động nên bọn họ được bí mâtn giấu ở phòng bếp chờ thái y kiểm tra xem thuốc bột bên trong là gì mới đưa ra định đoạt.

Lúc hoàng thượng nhận được tin thì Y bỏ hết tấu sớ còn giang giở vội chạy đến bên nàng.

Khi biết có kẻ muốn hại nàng thì Y đã vô cùng lo lắng cho an nguy của nàng, lúc biết nàng không sao bất giác Y thở dài nhẹ nhõm.

Y đứng bên ngoài mà đứng ngồi không yên, khi thấy tiếng hét của nàng vang vọng từ phòng sinh phát ra Y vô cùng sợ hãi luôn miệng hỏi thái y là vì sao lại lâu thế mà vẫn chưa sinh xong?, bao giờ mới xong?, có nguy hiểm không?..

Khiến thái y đứng bên cạnh mà cảm thấy bất an vội vàng trả lời cung kính:

"Xin hoàng thượng yên tâm, nữ nhân ai trải qua sinh đẻ cũng thế đó ạ, thần đã cho nương nương uống thuốc rồi có lẽ rất nhanh hài tử sẽ thuận lợi sinh ra ".

Nghe được lời khẳng định chắc chắn của thái y lúc này hoàng thượng mới tạm yên tâm.

Vừa đúng lúc này hoàng hậu dẫn theo những phi tần thướt tha yểu điệu đi vào lấy lệ là thăm Tĩnh phi nương nương sinh nở.