Phế Phi Phục Sủng

Chương 18: Giai Tần mất mặt




Tuy nhiên nàng ta lấy lại rất nhanh sự thất thố của mình liền vội vàng đi rửa hết lớp trang điểm kia đi, tuy nhiên mùi hương thì chỉ giảm bớt chứ không hề hết hẳn.

Nàng ta vô cùng ngạc nhiên, trước kia lúc thị tẩm nàng ta cũng như thế mà có thấy hoàng thượng chê gì đâu chứ.

Nhưng đối với nàng tâm tình của hoàng thượng với là trên hết.

Nàng ta nhanh chóng quay trở lại tẩm cung, khi vừa bước vào nàng khá hụt hẫng khi hoàng thượng vẫn đang ngồi đăm chiêu trên ghế.

Nàng không dám đến gần lúc hoàng thượng đang phê tấu sớ liền tự giác ngồi xuống phía dưới giường để đợi.

Mãi một lúc lâu sau hoàng thượng mới thở dài một hơi rồi đứng lên, khi nhìn thấy Giai Tú Lệ đang ngồi đó chờ mình khuôn mặt đã rửa sạch lớp trang điểm.

Hoàng thượng đến gần thì càng nhìn càng cảm thấy khó coi, quầng thâm ở mắt nàng ta vô cùng rõ rệt, Y cảm thấy hôm.nay mình thật là soi xét và kỹ tính chăng.

Nhưng cũng đúng thôi không thể trách Y được, đã quen tiếp xúc với dung mạo như thiên tiên của Cẩm Tĩnh thì làm sao mà không có sự phân biệt.

Giai Tú Lệ thấy hoàng thượng cứ nhìn chằm chằm mình thì càng khẩn trương hơn, vội vàng đứng dậy nhưng do ngồi lâu quá nên nàng ta bị tê chân loạng choạng suýt ngã may mà còn giữ thăng bằng được.

Nàng ta liền vội vàng đi đến gỡ Y phục cho hoàng thượng, lúc này Y mới bất đắc dĩ bước lên long sàn.

Ánh nến lúc này đã được chụp cho mờ đi, hoàng thượng nằm xuống giường, bên cạnh Giai Tú Lệ cũng nằm im không dám nhúc nhích.

Nàng thật sự muốn phát khóc không hiểu vì sao hôm nay hoàng thượng lại khác lạ như thế.

Đã bao nhiêu ngày các phi tần không được thị tẩm rồi, nay khi nàng được gọi đi đã tự hào và vui mừng bao nhiêu.

Bây giờ hai người chỉ nằm chung giường không làm gì nói ra khiến bọn họ cười rụng răng mất sao, nàng ta không thể để mất mặt được như vậy.

lấy hết sức can đảm nàng ta xoay người ôm lấy hoàng thượng, tuy nhiên chỉ nhận được lời nói lạnh nhạt:

"Trên người nàng có mùi quá nồng khiến trẫm không thích ".

Một câu nói như tạt nguyên gáo nước lạnh vào đầu Giai Tần, nàng ta muốn khóc cũng không khóc nổi.

Cả đêm hôm đó hai người đều trằn chọc không ngủ được, đã mấy lần Ẩn Dương muốn quay sang ôm nàng ta nhưng không hiểu sao cứ ngửi mùi hương nồng trên người nàng ta Y lại bài xích, Y chỉ nhớ mùi hương thanh mát ngọt ngào của Cẩm Tĩnh thôi.

Y tự nhủ với lòng chẳng nhẽ mình lại mắc bệnh rồi sao, thế là cả tối hôm đó Giai tần được hoàng thượng triệu kiến nhưng không hề thị tẩm.

Sáng hôm sau nàng ta mang đôi mắt gấu trúc trở về cung của mình, vừa về đến phòng nàng ta đã vô cùng tức giận ném hết đồ đạc trên bàn để trít giận.

Nàng ta hận, hận Cẩm Tĩnh vô cùng, vì sao cứ nàng ta xuất hiện là bao nhiêu xui xẻo đen đủi đều đến với nàng ta, một ánh mắt căm thù lóe lên.

Còn Cẩm Tĩnh lúc này thì vừa ngủ dậy đang luyện tập thể dục để nâng cao sức khỏe mà không biết rằng nàng chẳng làm gì cũng bị thù ghét.

Từ trước đến giờ Cẩm Tĩnh rất quan tâm đến sức khỏe của mình, ngày trước khi còn làm diễn viên dù công việc có bận thế nào nàng cũng vẫn giành một chút thời gian để luyện tập.

Đối với thân thể này lúc đầu nàng còn chưa quen, bởi vì nguyên chủ này không biết quý trọng sức khỏe của mình một chút nào nếu không làm gì có ai vừa mới sảy thai không ở cung tĩnh dưỡng mà còn đi khắp nơi gây sự.

Cũng may nàng xuyên tới vừa kịp lúc, thân thể này vẫn còn cứu được, thật là may không uổng phí một thân thể vưu vật này mà.

Nàng tập luyện một chút cả người đầy mồ hôi rồi tắm qua loa cho hết mồ hôi không sợ cảm lạnh.

Lúc này A Huệ đã dọn sẵn đồ ăn lên cho nàng, Cẩm Tĩnh ăn uống rất khoa học, cái gì tốt cho nữ nhân nàng mới ăn còn cái gì không tốt tuyệt nhiên nàng không động đũa dù có thích như thế nào đi chăng nữa.

Thân thể này mắc chứng cung hàn rất nặng là do để lại di chứng sau lần sảy thai kia nên Cẩm Tĩnh không thể coi thường.

Vì dùng dược liệu thì cũng phải đi đôi với ăn uống nếu không thì thật phí công sức và thời gian vừa qua của nàng.

Lúc này A Bích vội hớt hải đi vào bộ dáng bát quái và nói:

"Nương nương người biết chuyện gì chưa, tối hôm qua hoàng thượng triệu kiến Giai Tần nhưng lại không thị tẩm, không biết Giai Tần đã mắc lỗi gì mà sáng nay lúc thiết triều mặt hoàng thượng hầm hầm tức giận còn Giai Tần thì mắt thâm quầng ".

Như chưa hết A Bích còn nói thêm:

"Nô tỳ còn nghe ngóng rằng lúc về đến cung Giai Tần còn đập phá đồ đạc, đánh mắng cung nữ khiến cho La Hy cung bây giờ vô cùng sôi động ".

Cẩm Tĩnh lắc đầu vì bộ dáng phùng mang trợn mắt của A Bích, nàng quay sang nói với A Huệ:

"Ngươi xem bộ dáng bát quái của A Bích kìa ".