Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 53



Cô hai lén lén nhướng người lên nhìn Cô út, thấy Cô út nhắm mắt ngủ rồi, nên đậy nắp chai dầu lại định cất đi ngủ luôn khỏi xoa bóp.

Nhưng mà Cô hai còn non lắm mới vừa đóng nắp cái cụt, cái là nghe bên tai đâu thoang thoảng tiếng Cô út "Simmmm." rất chi là nhẹ nhàng, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm Cô hai giật mình, hoảng hồn cầm chai dầu ôm trọn vào ngực, mắt đảo lia, nuốt nuốt miếng, từ từ quay lại nhìn Cô hai.(rén))) thì thấy Cô hai đang ngồi nhìn mình với đôi mắt và nụ cười rất chi là .....nguy hiểm.

"Sim đang định làm cái trò gì đó hummm???" Nàng biết ngay mà người này dễ dàng gì mà chịu nghe lời.

"Dạ dạ dạ Sim Sim có làm gì đâu ạ." trời trời rõ ràng hồi nãy Cô nhìn thấy Nàng ngủ rồi mà, sao sao mà giờ ngồi đó hay vậy(●´⌓`●).(Kiếp này coi như bỏ))

"À..." Cô út nhìn Cô hai với đôi mắt đầy ẩn ý, à he biết nói dối này đâu có ngốc miếng nào đâu.
"Cô...Cô ...(nuốt nước miếng)...Cô út ơi, không phải Cô ngủ rồi sao?" dùng ánh mắt vô tội nhìn Cô út, trong lòng bây giờ run run lẫy bẫy.

"Ngủ(gật đầu) thì có ngủ mà, chẳng qua ai đấy không chịu nghe lời xoa tan máu bầm nên mới bật dậy nhìn này. " Cô út khóe môi hơi hơi giơ lên, nhìn Cô hai hiền từ.

"Dạ có có mà." quánh quán hết lên vội mở chai dầu ra, sức sức xoa xoa, đau ứa nước mắt, mà không làm thì chết với Cô út.

Cô út nhíu mày, lạnh nhạt nhìn Cô hai, cho đau chết luôn, mặc kệ nói không nghe, mà còn nói dối nữa. Thu tầm mắt lại, nằm xuống đi ngủ, không thèm quan tâm, không liên quan đến Nàng.

Sau khi xoa xong hai bên đầu gối thì Cô hai, khẽ liếc qua Cô út, mà thấy Cô út nhắm mắt ngủ mất tiêu rồi, hít hít mũi, đáng thương nhỏ bé, cảm thấy tuổi thân, im lặng nằm xuống đắp mền khóc thầm.(╥ᆺ╥;)
Lúc này Cô út mở mắt ra, ngồi dậy khẽ nhìn Cô hai cái, cúi đầu trầm tư, rồi rốt cuộc cũng nằm xuống đi ngủ. Hồi đó giờ có ai dám nói dối Nàng đâu chứ, à thì có đó, nhưng những người đó điều được Nàng đưa đi gặp ông bà tổ tiên hết rồi, hôm nay lại có người dám nói dối Nàng, hơn nữa là Nàng lại không tức giận vì lời nói dối, mà lại thấy bực mình vì hành động của Cô hai, Nàng không hiểu mình bị gì nữa, hay bị trúng tà rồi. (︶︹︺)

Tác giả muốn nói

Keng keng Cô út cần đi trừ tà gấp, tốt nhất kiếm thầy nào cao tay, cắt dây tơ hồng đi, họa may còn thoát được 😂