One Piece : Thế Lực Vô Hạn Kiến Tạo Vương Quốc

Chương 7: Liên hoàn kế



Hyriya cũng ưỡn ẹo trả lời

“Người ta cứ tưởng đó là đứa mang huyết mạch của chàng, thế mà không ngờ nó lại ghê tởm đến vậy” Trong lời nói cũng như ánh mắt, không hề xuất hiện một tí nuối tiếc nào, như thể nàng ghê tởm chính mình mang thái 9 tháng 10 ngày vậy

Ere như thỏa mãn ôm Hyriya vào người, cứ thế mà mang nhau lên phòng trên thuyền…

Nhưng trong lúc đấy, một bóng đen ấm thầm lén lên thuyền

Ama theo trí nhớ đi vào phòng làm việc của Ere, lén đặt một bức thư ở ngay lối ra vào của phòng làm việc

“Theo lời hoàng tử điện hạ, đặt lá thư như bỏ quên rơi xuống đất, sau đó lại phòng phó quan, dẫn dụ hắn đến nơi này” Ama lẩm bẩm làm theo lời Asdeus dặn dò

Sau khi đặt lá thư ngay trước cửa, cố ý nhàu nát một ít, làm giống như lỡ tay làm rơi, sau đó Ama nắm rõ sơ đồ đội thuyền lại gần một căn phòng đang sáng đèn

Ở bên trong chính là phó trưởng đoàn, Ymyr, một gạ béo ú nhưng sở hữu khuôn mặt gian xảo khôn ngoan, đó cũng là lí do Asdeus chọn tên này trong 4 phó trưởng đoàn, một phần là 2 căn phòng của trưởng và phó đoàn cũng gần với nhau

Ama lén rải mấy tờ beli cho đến khi người bình thường cũng phát hiện tờ giấy, hắn mới gõ nhẹ cửa phòng rồi lén rời đi

“Ai?” Ymyr nghi hoặc mở cửa phòng

“Hử, không có ai ? , gì đây, Beli?”

Đi theo mấy tờ tiền rơi xuống, hắn nhìn thấy trước của phòng đoàn trưởng là một tờ giấy, có vẻ như bị đánh rơi, nghi hoặc, Ymyr cầm tờ giấy lên đọc

“Hử, buôn bán vũ khí, kho cất giấu, đưa hoàng hậu làm vua, biển thủ”

Ymyr nghi hoặc nhìn tờ giấy này, đôi mắt dần sáng lên

“Hahaha, Ere ơi là Ere, hahaha”

Cười một lúc, Ere đôi mắt lóe lên trí tuệ, hắn biết, đây là có người dẫn đạo cho hắn, nhưng quản nhiều thế làm gì, hắn đã ngứa mắt tên Ere đạp trên đầu mình từ lâu

Về phòng làm việc, Ymyr nhanh chóng gọi người cho đi xác nhận từng nơi cất giấu vũ khí

Mặt khác, khi trời rạng sáng, Ere vẫn như thường ngày đi dạo khu phố cùng trấn lọt người đi đường, chợt hắn nghe thấy tiếng rì rầm bên tai

“Hử” Ere giương mắt nhìn về đôi tiếng thì thầm, dỏng tai lên nghe vì hắn như nghe được tên người tình của mình

“Này, ngươi biết không, sáng qua ta thấy Phó đoàn Ymyr cầm tay hoàng hậu đi đâu đấy”

“Đúng đúng, ta còn nghe thầm tiếng lừa người rồi, xưng vương”

“haiz, vương quốc càng ngày càng loạn a”

Nói xong 2 người đấy cũng chạy đi chỗ khác

Ere cũng mặc kệ mà đi như thường ngày, nhưng 1 lần, 2 lần rồi đến 15 lần, Ere mặt đen như nhọ nồi, tức giận bước về thuyền của mình, đạp cửa vào phong

Mặt đỏ lên, trên giường không có một bóng người, đúng lúc này, bóng dàng thướt tha xuất hiện ở cửa

“Chàng về sớm vậy”

Ere thấy vậy vẫn nghiêm túc hỏi

“Nàng lúc nãy đi đâu?”

Cô ngơ ngác, không biết vì sao nhưng cũng thành thật trả lời

“Em đi chuẩn bị cho ngày mai anh đi, có chuyện gì sao?”

Ere mặt đen nhưng cũng bình tĩnh lại, dù gì cũng chỉ là tin đồn, quan tâm nó nhiều làm gì, liếc mắt nhìn bóng hình mềm mại, hương thơm từ hoàng hậu kế bên, lửa nóng hừng hực, lần nữa hắn bê nàng lên giường, đóng cửa phòng

Ngay giữa sáng sớm, tiếng rên la vang vọng khắp cửa phòng

---------------------------------------------

5 ngày sau, vương quốc ShenLong

Ere đen mặt, quỳ rạp ngước lên khó hiểu cũng bàng hoàng nhìn tờ giấy trên tay quốc vương của ShenLong, ở bên cạnh hắn là Ymyr đang đắc ý nhìn mình

Ymyr, cười khẽ nói

“Thưa bệ hạ, Ere cố ý biển thủ tiền cống nạp, tự tích trữ vũ khí, xúi giục hoàng hậu là tình nhân của mình lên nắm quyền vương quốc Fran, thần cho rằng, hắn đang muốn tạo phản!!!”

Đây cũng là lí do Asdeus chọn Ymyr, hắn là người khôn ngoan, biết tận dụng cơ hội, còn biển thủ? Đương nhiên không phải Asdeus làm, Asdeus không muốn Ymyr biết ai là kẻ đứng sau, ai làm ư? Haha, còn ai ngoài Ymyr nữa

Trên hết, Asdeus biết tâm lý của bậc đế vương, không, hắn cực kỳ hiểu rõ về nó là đằng khác, là vua một nước, nhất là một đất nước lớn mạnh, thứ họ sợ nhất là gì? Là tạo phản a, hơn nữa những kẻ đã xưng vương bản chất là ích kỳ, thử hỏi đã ngồi trên đỉnh cao thì ai muốn chia sẻ nó cho người khác cùng hưởng ?

Vì vậy, chỉ cần gặp một chút uy hiếp dù chỉ là nhỏ nhất bọn họ cũng tìm cách tận diệt, hơn nữa nhất là chức quan sứ giả này, trong mắt quốc vương ShenLong, giết một con kiến thì có gì khó?

Ere mồ hôi lạnh, không dám ngước đầu lên nhìn, bởi vì mọi thứ Ymyr nói hắn không thể chối cãi, biển thủ, hắn cũng đã làm trong những lần trước, chỉ có hắn không hiểu sao Ymyr lại nắm rõ những giao dịch của hắn đến vậy, chỉ có duy nhất hoàng hậu và quân đội của Fran biết rõ mà thôi, mà hiển nhiên hoàng hậu cũng đã nắm chắc quân đội của Fran…..

Đột nhiên, đầu hắn như lóe lên, hoàng hậu Fran, Ymyr, những lời đồn từ những người dân, tờ giấy chi tiết, nụ cười của Ymyr

Phút chốc, người hắn như đỏ bừng như tức giận tột độ

“Ymyr, là ngươi, là ngươi và con đàn bà đó”

Chưa kịp làm gì, binh lính xung quanh nhanh chóng trấn áp hắn

“Ymyr, Ymyr, tên chết tiệt”

Gào thét một lúc, biết chắc chắn với tính cách của quốc vương, lần này dù giải thích như thế nào hắn cũng không thoát tội, chợt cười lạnh

“Thưa bệ hạ, chủ mưu lần này là hoàng hậu Fran, con đàn bà đó xúi giục thần làm phản bệ hạ, con đàn bà, không gia tộc của nó muốn kiểm soát Fran rồi tận dụng cống nạp cũng như quan hệ của gia tộc thần rồi tích trữ sức mạnh tạo phản bệ hạ”

Quốc vương ShenLong cũng không có ngu, hắn không dễ tin lời tên biết mình không thoát được nên kéo tất cả xuống cùng, nhưng thì sao?, giết nhầm còn hơn bỏ sót, hơn nữa đích thực số lượng lớn vũ khí đang tồn ở Fran quốc

Quốc vương ShenLong, nhàn nhạt phất tay, hiển nhiên ném Ere vào tù, chờ ngày xử quyết

“Tướng quân, dẫn 3 chiến hạm diệt sạch quân đội ở Fran, tịch thu tất cả vũ khí ở đấy mang về nước”

“Thần tuân chỉ” Một người đàn ông lực lưỡng cung kính quỳ xuống

ShenLong quốc vương trầm mặc một lúc, hỏi Ymyr

“Tên quốc vương Fran đấy sắp chết rồi hả”

“Vâng” Ymyr cung kính

Nghe vậy quốc vương ShenLong nhăn mày, hắn không muốn phiền phức tìm quốc vương mới a, nhất là đưa quan thần của mình càng không ổn, một phần e ngại tạo phản một phần nữa là e ngại nổi loạn, dân chúng a, họ cam tâm bị người của mình ra lệnh còn hơn bị ngoại quốc chỉ trỏ, dù lấy thực lực trấn áp nhưng sau cùng nổi dậy kiểu gì cũng diễn ra, vì vậy thay vì làm cái đấy thì đưa dân bản địa làm vua rồi áp chế kinh tế bằng cống phẩm, không phải một công đôi việc hả

“Hắn có con nối dõi không?”

“Có thưa ngài” Ymyr cung kính trả lời

ShenLong hài lòng

“Tốt, đưa bức thư của ta công nhân hắn và quốc vương mới của Fran, ừm, do quân đội bị hủy diệt sau lần này, thế nên cho Fran vương quốc miễn một năm cống nạp”

Ymyr quỳ xuống cung kính

“Tạ bệ hạ ban ơn nhân từ với Fran”

“Bãi triều”

6 ngày sau, 3 chiến hạm mỗi chiếc mang theo 2000 quân lính ShenLong thảo phạt Fran, Fran chốc lát thất thủ, trước bàng hoàng của hoàng hậu, toàn bộ tích góp đều bay theo gió, cả gia tộc bị diệt trừ, chính nàng cũng bị cắt đầu thị chúng

1 ngày sau, thư ủng hộ vương quốc Asdeus làm tân vương của Fran, lễ vật của ShenLong quốc chính là miễn cống nạp 1 năm