One Piece : Thế Lực Vô Hạn Kiến Tạo Vương Quốc

Chương 6: Inu inu no mi



Ama, được xem như ngự lâm quân của quốc vương, nơi chỉ triệu tập các thân tín trung thành nhất, quốc vương không phải loại người ngu dốt, tất cả các thành viên của quân đội này tuy chỉ vỏn vẹn 500 người nhưng đều là những chiến binh mạnh mẽ và trung thành nhất, Ama là chỉ huy của họ thì cũng không thể bàn cãi về độ trung thành của Ama

Quốc vương nhẹ nhàng gật đầu

“Được rồi, cả 2 về đi, ta muốn nghỉ”

Asdeus cùng Ama lặng lẽ lui ra, Asdeus cũng không nói gì nhiều, chỉ giương mắt lớn nhìn thật sâu thân ảnh của quốc vương, phụ thân đáng kính của mình, in rõ vào trong trí nhớ

Ngay khi vưa lui ra, cả 2 sánh bước cùng nhau ra khỏi cung điện, đến nơi vùng đất trống, Asdeus đột nhiên hướng ánh mắt về Ama, như nhận thấy ánh mắt của người nhìn mình Ama cũng quay đầu nhìn lại vị tiểu hoàng tử, nghiêng đầu khó hiểu

Lúc này, Asdeus mới nghiêm túc nhìn về phía Ama, một lúc, rồi nhẹ giọng

“Ama, ta sẽ trị vì vương quốc này”

Không dài dòng, không ví dụ, không thuyết phục, Asdeus quyết định nói rõ mục tiêu của bản thân

Ama ngẩn người, nhìn thật sâu vị tiểu hoàng tử này, hắn khó hiểu, vì sao một đứa bé chỉ mới 5 tuổi lại sở hữu ánh mắt sâu mà nghiêm nghị, không khí xung như biểu lộ ra uy nghiêm khác thường

Hiển nhiên, đây chính là khí chất Asdeus thui rèn cũng như khi đứng ở vị trí cao vô hình chung thay đổi không khí xung quanh bản thân

Sửng sốt nhìn vẻ uy nghiêm quá khác thường so với một đứa trẻ mới 5 tuổi

“Hoàng tử điện hạ, ngài biết ý định của quốc vương phải không?”

Asdeus không phủ nhận gật đầu, nhưng sau đó hắn tiếp lời

“Đó là quyết định của phụ vương, ngươi biết phụ vương bị bọn chúng hạ độc, theo ta dự tính cũng chỉ 2 tháng nữa, ngài sẽ băng hà, vậy ngươi muốn mang ta chạy trốn hay lại một lần nữa thực hiện ước mơ mà người ngươi phục vụ trước kia mong muốn?”

Ama 2 tay nắm chặt, hắn muốn, hắn muốn đi theo vị điện hạ này, một phần hắn không cam lòng, không cam lòng nhìn người mình đang phục vụ, chủ nhân của mình bị dồn vào đường cùng mà không thể phản kháng, hắn muốn giúp ước mơ của ngài ấy, hắn muốn một tay gánh vác trọng trách của vị quốc vương ấy, nhưng hiện thực đâu như mơ ước, sự thật chỉ ra, quốc vương bây giờ đã mất hoàn toàn quyền hành, thứ duy nhất ngài ấy có chỉ là 500 người cùng hắn, Ama mà thôi

Asdeus cũng thở dài, hắn không nghĩ một đứa trẻ 5 tuổi sẽ lay động được chiến binh dày dặn kinh nghiệm, lòng người đâu phải như đường thẳng, quanh co khó hiểu, nhưng hắn cũng không quản nhiều như thế, thay vì lời nói, thì chứng minh bằng hành động, không phải sao ?

“ Được rồi, Ama, nghe ta nói…… “

-----------------------

Nửa đêm, sân luyện tập trong hoàng cung, đáng lẽ cũng không có người nào tại, thế mà bây giờ vẫn có bóng người vật lộn bụi bay đầy đất

Chỉ thấy bóng người nhỏ bé chỉ tầm 1m4 đột nhiên phóng đại lên đến 2m rồi lại thu nhỏ thành 4 chân

Vật lộn một ít với trái ác quỷ, Asdeus cũng đã hiểu nguyên lí cũng như chia ra hợp lí phương thức sử dụng

Dạng người, là dạng bình thường, hắn sẽ sử dụng dạng người để thực hiện những kỹ thuật tinh xảo, dạng thú 4 chân, chính là dạng tăng nhanh sức hồi phục cũng như tốc độ, và cuối cùng dạng nhân thú, với hình dạng này Asdeus sẽ biến thành chân chính người sói, bộ lông đen xanh, cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh, sinh lực, tốc độ đều cân bằng với nhau, nó như nhân mấy lần sức mạnh của bản thân vậy

Asdeus Solomon

Chủng tộc : Con người ( ???)

Thể chất : Thiên đố linh chất

Huyết mạch : Asmodeus

Cấp độ : Hạ sĩ - > tiệm cận thiếu tá cấp

* : Dominate Rule

Trái ác quỷ : 1) trống, 2) inu inu mode : black wolf

Đúng như mong đợi ở trái ác quỷ, hệ paramecia không thể tăng vọt nhanh thế được, nhưng hệ zoan thì khác, dù người không tập luyện nhưng ăn trái hệ zoan vào thì vô hình chung nó sẽ cường hóa tốc độ di chuyển, sinh lực hay tộc độ hồi phục và lẫn linh hoạt tấn công phòng thủ

Từ Hạ sĩ nhảy lên 4 cấp bậc để đến thiếu tá cấp thì Asdeus cũng không quá bất ngờ, đó cũng là cái hay của trái ác quỷ, cũng là lí do nó đất giá đến như vậy

Từ bây giờ, Asdeus không phải pháo hôi mà chuẩn úy coi như có sức phản kháng khi di chuyển đến tứ hải, mặt khác hắn có thể tận dụng sinh lực cũng như sức của trái hệ zoan để nâng cao cường độ luyện tập bản thân, với cơ thể 4 tuổi chưa phát triển đầy đủ, việc luyện tập quá nặng cực kỳ ảnh hưởng đến phát triển sau này do đó Asdeus luôn phải căn thật chặt thời gian để nghỉ ngơi cũng như bổ sung dinh dưỡng

Nhưng với trái hệ zoan, hắn hoàn toàn không lo lắng về cơ thể có bị tổn thương nếu luyện tập mạnh hay không

Asdeus mỉm cười hài lòng, tuy không phải trái gì quý hiếm nhưng như thế này cũng giúp hắn mảng lớn vấn đề phiền phức rồi

--------------------------------

1 tháng sau, quốc vương vương quốc Fran, băng hà

Đám tang tổ chức không mấy long trọng, người tham dự chỉ có Asdeus, Ama cùng đoàn cận vệ và một số người dân, quan lại, gia tộc và kể cả hoàng hậu đều không đến, bi ai cho một bậc đế vương

Asdeus đừng yên nhìn lăng mộ của cha mình của thế giới này, tuy không cùng máu mủ nhưng lại có công dưỡng thành, Asdeus tràn đầy kính trộng đối với ông, cảm xúc của hắn bây giờ không tiếc nuối, không đau thương, chỉ có…. Nhiệt huyết, đúng vậy, trước khí ông ra đi Asdeus đã nói chuyện suốt cả tối với người, hắn kể bản thân là người xuyên việt, hắn kể quá trình phiêu lưu của mình, hắn kể về kế hoạch tương lai, chỉ duy nhất hắn không nói ra, đó là huyết thống của cả 2, Asdeus muốn người cha vĩ đại này, quốc vương một lòng vì dân này ra đi không hối tiếc, hắn muốn cho ông biết ‘ con trai ‘ của ông sẽ không cam chịu mà rời đi mà một lần nữa quân lâm cả vương quốc này!!!

Rót chai rượu lên mộ, Asdeus mỉm cười

“Ama, mọi việc như thế nào rồi” Asdeus quay đầu hỏi

“Mọi việc diễn ra hoàn hảo thưa hoàng tử” Ama cung kính hồi đáp

Trong ánh mắt Ama bây giờ, trước mặt hắn không còn là cậu bé 5 tuổi ngay thơ giả làm người lớn mà bây giờ là một con quái vật, một quân vương đích thực

Asdeus mỉm cười cười nhìn xa xa một bên, trước cổng thành tráng lệ trắng tinh tươm kia

Nơi dân chúng đang chỉ trỏ, e ngại nhìn một bên tường thành

280 cái xác, 280 quan chức cấp cao, toàn Fran chỉ có 285 quan chức, mà bây giờ 280 người treo xác hành hình ngay trên tường thành

Chưa hết, ở dưới đất chính là gia tộc của hoàng hậu, không chỉ thế nó còn là hoàng tộc Fran, toàn bộ, nói chính xác hơn ngay bây giờ huyết mạch hoàng tộc Fran toàn bộ bị đoạn tuyệt

Và cuối cùng, trên tòa thành cao nhất chính là 2 cái đầu người, hoàng hậu và sứ giả vương quốc ShenLong!!!

-----------------------

2 tuần trước, ngày sứ giả đi lấy cống phẩm từ Fran để đưa đến ShenLong

“Em yêu, thằng già đó như nào rồi”

Trước thuyền chở hàng, là một cặp nam nữ đang ôm ấp nhau thân mật, bàn tay sờ soạng ở khắp cơ thể, nếu người dân Fran hỏi thì chắc chắn ai cũng nhận ra, người phụ nữ này Hoàng hậu vương quốc Fran, Hirya và sư giả từ ShenLong quanh năm đến lấy cống phẩm Ere

“Em đã bỏ thuốc rồi, e đoán chừng cũng 2 tuần nữa hắn sẽ chết thôi”

Nam nhân kia càng ôm chặt

“Đến lúc đó, em sẽ làm nữ hoàng haha, thằng nhóc đó xử lí như nào?”

“Ngay ngày cha nó chết, sát thủ em phái qua chắc chắn lấy đầu nó cho anh”

“Đúng là em yêu của anh, thằng tạp chủng kia dám chui từ bụng em ra, đúng là muốn chết” Nam nhân đằng đằng sát khí nhìn Hirya