One Piece : Thế Lực Vô Hạn Kiến Tạo Vương Quốc

Chương 21: Đêm máu



Trong màn đêm bao trùm, 6 chiếc thuyền hải tặc lớn mang theo các binh sĩ đi theo hàng lối cẩn thận mà cập cảng

Rồi bọn họ từ từ tan vào trong màn đêm đấy

“Muc tiêu, thuyền trưởng Rocko, tiền truy nã, xác định”

Một tên đàn ông trung niền xồm xoàm đang ngủ say trên bàn rượu, ngất ngư mà nói mớ

Pằng

“Giải quyết, mục tiêu tiếp theo, tiếp tục”

Từng thuyền trưởng một bị đều bị hạ sát, mỗi lần 10 binh sĩ với trình độ bắn súng tinh chuẩn đi thành tốp thanh lý từng tên một

Nên nhớ đây không phải grandline hay tân thế giới, nơi này nhân vật muốn tránh đạn, chém đạn chỉ tính là bằng ngón tay, ở nơi này súng ống vẫn là vua của các loại vũ khí

Với các nhân vật tiểu tốt thì chỉ cần 10 họng súng nhắm chuẩn cũng đủ tiễn những tên đó xuống địa ngục rồi

Nhất là nơi này có điều luật được vạch ra chỉ để bảo vệ hải tặc, nơi bọn hải tặc này tin tưởng sẽ được an toàn, cất gối ngủ say, chỉ cần như thế thôi cũng đã quyết định số phận của bọn chúng

Không chỉ luật lệ đó, bọn hải tặc còn tin tưởng vào hải quân sẽ không dám động vào

Dễ hiểu thôi, gần như ¼ hải tặc của nam hải tập hợp ở nơi này là một lực lượng mạnh như nào, đừng nói các vương quốc hải quân của nam hải cũng không dám bén mảng vào, bọn họ tập hợp lượng vũ khí lớn đủ để chơi với bất kỳ đối thủ nào

Đó cũng là lí do Asdeus không dám đánh trước mặt mà thẩm thấu giết các đầu đàn, rồi từ từ lật bàn

Lại một tên thuyên trưởng nữa bị giết

“Không, không ổn, có địch, có địch đến”

Hải tặc không phải đám ngu, nhưng như vậy cũng đã quá muộn

Đùng

Một tên hình người đầu bò khổng lồ trồi dậy, dưới chân nó chính là đại bản doanh của băng hải tặc Redot, trong cùng khoảng thời gian đó, thuyền trưởng Skud cùng đại bản doanh của hắn cũng bị hủy diệt hoàn toàn, Skud nằm trên vai của Vikong trong tình trạng bất tỉnh nhân sự

Chỉ sau đó vài phút, tòa nhà cao tầng của băng hải tặc Reddot cũng sụp xuống

Từng đám từng đám hải tặc ngơ ngác mà nhìn 2 biểu tượng còn lại của cả Golden đảo, nếu là quân đội chính quy thì còn có thể tổ chức lại để chống địch, nhưng, những tên trên này là hải tặc

Rất nhanh hoảng loạn, cộng thêm hầu hết các thuyền trưởng đều đã bị giết, không người chỉ đạo, bọn chúng chạy hoảng loạn khắp nơi

Tiếng hét, cầu cứu khi bị dẫm đạp, kể giết người cướp của nhân lúc này cũng lan tràn khắp các đường phố

Đứng trên tòa tháp Effel, tòa tháp chọc trời ở chính giữa cả hòn đảo, Asdeus liền cười nhẹ

“Hỗn loạn, hoảng sợ, kinh hãi, thật xấu xí nhường nào”

Rồi hắn nhếch mép, tay cầm theo thiết bị phát đại âm thanh được hắn phát minh như một cái loa

“Xin chào đám các ngươi, lũ nô lệ, sâu mọt, ta là hoàng đế của vương quốc Prudent, Asdeus Solomon”

Giọng nói hống hách, ngạo mạn, khinh thường vang lớn trước những tiếng la hét chạy loạn

“Cái, hắn là tên tấn công chúng ta”

“Vị trí giống như ở ngay giữa đảo chúng ta”

“Ta biết, tháp Effel”

“Tên chêt tiệt đó, ta muốn giêt hắn”

“Muốn giết cứ giết, ta chạy trước”

“Lão tử thể sẽ giết hắn, xé xác hắn”

“Prudent đúng không, đất nước nhỏ bé đó hả, mẹ nó đợi ta hồi phục xem, cả tòa đảo đó, lão tử đồ sát sạch”

Như không nghe những tiếng mắng chửi, rủa đó, mà có nghe thì cũng chỉ cười khẩy một cái

“Ta tuyên bố đảo Golden chính thức trở thành một phần của lãnh thổ của Prudent, hải tặc, sơn tặc, mafia chính thức trở thành tội phạm giáng cấp thành nô lệ của Prudent, toàn bộ tài sản của các ngươi sẽ được sung công, chấm hết”

Cả tòa Golden đảo có 4 cái bến cảng phân làm đông tây nam bắc, thế nhưng đông, tay, nam bến cảng lần lượt cũng là vị trí 2 đầu sỏ lớn và bị chính Vikong và Ama phá hủy, hải tặc tuy ngu nhưng cũng biết nên chạy trốn ở đâu, vì vậy đám đó đều hướng cảng bắc

Và cũng cảng bắc là nơi Asdeus cố ý để súng pháo không thả vào, suy cho cùng thì đám hải tặc này chủ yếu cũng là những tên có sức khỏe không tệ, nguồn nhân lực không công tuyệt như thế thì sao có thể lãng phí được

Asdeus chỉ cười nhìn đám này

“Vậy nên nha, đám rác rưởi các ngươi, liền dừng lại cho ta”

Vừa cất lời, Haoshoku haki cũng tỏa ra

Hải tặc, mafia, sơn tặc gần 6000 người, sau haki bá vương tỏa ra cũng chỉ còn lại lác đác gần chục người

Ọc ọc

“Cái, đám các ngươi làm gì đấy, đứng dậy”

“Cái gì xảy ra thế này”

Sau khi sử dụng Haoshoku haki, Asdeus thầm cười khi nhìn 6000 tên cũng ngất đi gần hết, nhưng chú ý đến một số người lính của mình cũng bị bất tỉnh vài người, hắn liền hơi nhíu mày

Haoshoku haki là một loại haki trong triệu có 1, nhưng lúc sử dụng cũng chính là một loại khá đau đầu, nó không chỉ tác dụng lên quân địch mà còn lên cả đồng minh nếu người sử dụng không thuần thục

Tự nhận là một người có thể điều khiển mọi thứ nếu thứ đó bản thân sở hữu, nhưng thế mà lại điều khiển Haoshoku haki xuất hiện lỗi lầm là thứ mà Asdeus không chấp nhận được

“Hừ, Haoshoku haki cũng không phải thứ dễ kiểm soát nha, dù sao đây cũng là cao cấp vị diện, ta cũng không nên quá ngạo mạn”

Tự nhắc nhở bản thân một cái, Asdeus nhìn đến bên cạnh một quân lính

“Bắt giữ bọn hắn lại, nhớ khóa kỹ cũng như cho người nhìn chằm chằm, nếu có tên nào dám cử động, bắn”

“Vâng”

--------------------------------------------------------

Cứ vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, bước đầu mà Asdeus vạch ra, mục tiêu trong khoảng thời gian này, cũng hoàn thành

“Tổng cộng gần 6800 tù nhân đang được giam giữ, không có ai giữ năng lực trái ác quỷ, tiên tài thù được là 2 tỷ beli, hơn chục ngàn khẩu súng, đạn pháo cũng gần mấy ngàn khẩu, đạn dược các loại đều đến mấy chục ngàn thùng

Nhân khẩu của Golden đảo nếu không tính những tên mang tội trạng thì có đến 18000 người”

Nghe nội quan thống kê lại chiến lợi phẩm sau lần này, Asdeus liền cười lớn

“Tuyệt, tuyệt, hahaha, Bebm đâu, ra báo cáo a”

Bebm nghe gọi tên mình thì liền đi ra khỏi hàng

“Vâng, thưa bệ hạ, sau khi thủ đô mới là đảo Mero thì đã đổi tên Mero thành Prudent, đảo cũ trở lại tên Fran thì lãnh thổ của Prudent vương quốc chúng ta bây giờ sở hữu lần lượt là 3 đảo, gồm đảo trung bình Fran, đảo kích thước lớn Prudent cùng kích thước nhỏ Golden

Dân số đã chạm đến 65 nghìn người, Quân đội tổng cộng có 9000, tù binh 7100

Quốc khố sau chiến lợi phẩm đã là 200 triệu dent”

“200 triệu a”

Asdeus hướng mắt nhìn xuống đường phố của Golden đảo, vì là địa bàn dành cho buôn bán cũng như là ổ hải tặc, mafia giao du vì vậy nên cơ sở vật chất thiết bị đều đầy đủ để hoạt động lại, chỉ có nhiều tòa nhà đổ nát do đánh nhau cũng như đạn pháo tàn phá

“Ừm, nhanh chóng xây khôi phục lại các tòa nhà, ừm, dùng 200 triệu đó để xây lại đường xá, các ngươi nghiên cứu nhanh cũng như điều chỉnh lại, đường xá, cống mương rồi các tòa nhà, các nơi như bệnh viên quân xá đều quy hoạch xây dựng cẩn thận lại

Cử ra mấy chiến hạm đi tuần xung quanh, Ama cùng Vikong lên đấy, mỗi khi thấy hải tặc đến thì nhanh chóng loại bỏ, ta muốn nội trong tháng này Goldent đảo được quy hoạch cũng như buôn bán còn phải mạnh hơn trước kia”

“Rõ”

Toàn bộ đồng thanh, rồi bắt đầu nhiệm vụ của bản thân

Asdeus nhìn đám người đi ra thì cũng quay đầu nhìn ra ngoài bầu trời

“Đảo Fran xem bức tường bảo vệ thủ đô Prudent giữa hải thú cùng với trong tương lai công nghệ khảm đá biển dưới tàu để đi qua Vành đai tĩnh lặng của hải quân, Prudent đảo là pháo đài tự nhiên, đất đai màu mỡ, lãnh thổ rộng lớn to gấp 5, 6 lần hòn đảo bình thường cùng thời tiết đẹp, có thể tự cung tự cấp, bên cạnh thủ đô cũng chính là Golden đảo, chỉ cần biến nó thành trung tâm kinh tế, sau đó nhẹ nhàng phát triển, xem như có thể yên tâm đặt một dùi cui lớn ngay giữa biển nam rồi”